Adelaide tháng 7 mặt trời đi ngủ sớm và cái lạnh kéo đến thật nhanh- mặc dù đã phòng thủ hai lớp áo lạnh mà vẫn cảm như hơi nhói nhói trong lồng ngực. Trời mới khoảng 6 giờ 30 nhưng đã tối đen, nhìn sang bãi đậu xe tôi đã có lác đác vài chiếc xe tôi biết một vài anh chị đã đến sớm để chuẩn bị cho Đại Hội Ultreya tối nay- từ ngày có Thánh Lễ trước Đại Hội tôi cảm thấy các buổi họp thêm phần khởi sắc.
Bước vội vào trong tôi thấy mọi sự đã gần như hoàn tất: bàn thờ Thầy Chí Thánh, những hàng ghế đã được sắp xếp ngay ngắn chỉ còn hệ thống âm thanh và băng vải cho chủ đề nữa thì xem như tạm ổn..trên bàn thờ chị Phụng vụ đang sửa lại hoa nến, dưới cuối anh Truyền Thông đang lo sắp lại những tập báo Ultreya để chuẩn bị phát cho các nhóm- kế đó là thùng đựng Palanca cho hai khoá 39-40 của anh Khối Tiền- gần đó các anh chị đang ngồi hàn huyên vài ba câu chuyện trong khi chờ đợi giờ Thánh Lễ- hôm nay các anh chị bàn tán nhiều về Chương Trình vì Đức Ông Quản nhiệm bị cảm và mất tiếng trong mấy ngày qua nên sức khoẻ còn yếu sợ không cử hành Thánh lễ được, cũng nhân dịp này Cha Ái ở Việt Nam về thăm gia đình nên Cha sẽ lo phụ gíúp về phần này; nhưng quan trọng hơn cả là hôm nay Đức Ông có bài chia sẻ trong Đại Hội ...Lòng tôi lo lắng bồn chồn, tôi nhìn quanh để tìm anh Chủ tịch nhưng anh chưa đến vì đến bây giờ tôi mới biết được tin này. Tôi gặp anh điều hợp viên hôm nay để cho biết về sự thay đổi chương trình cũng như sắp xếp các tiết mục khác để thế vào khoảng trống thời gian đó - cũng may hôm nay có các anh chị mới đi hành hương trở về nên sẽ dành thêm thời giờ để anh chị lên chia sẻ cảm nghiệm - Sơ Niên cũng có mặt tối nay và Sơ cũng muốn chia sẻ về chủ đề Tuần lễ Di Dân và Tỵ Nạn...nên chương trình cũng tạm ổn - tôi thấy đỡ lo được phần nào và Thánh Lễ cũng sắp đến giờ.
Thánh Lễ hôm nay có phần đặc biệt vì có thêm nghi thức trao Rollo cho 4 anh chị Rollista sẽ tham dự hai khoá 39-30 sắp tới tại Perth- mọi người sốt sắng cầu nguyện cho các anh chị được nhiều ơn Chúa và dồi dào sức khoẻ để hoàn tất trọng trách mà Phong trào đã giao phó.
Giao tiếp cá nhân là phần tiếp nối sau Thánh lễ- một bữa ăn đơn sơ nho nhỏ đã được sắp sẵn trong phòng ăn cùng với đầy đủ nước uống, đây là dịp để các anh chị có cơ hội gặp nhau chia sẻ tâm tình sau một tháng gặp lại- cũng có những anh chị đến thẳng đây từ nơi làm việc để kịp buổi họp...ngoài sân một vài anh đang bàn chuyện thời sự sôi nổi bên ly cà phê và khói thuốc...vài tiếng Reng..Reng của anh điều hợp đã làm đứt đoạn những niềm vui chưa dứt..
Trong khi chờ đợi tập trung và ổn định Bài hát Cursillista hành khúc được cất lên để bắt đầu cho phần hai của Đại Hội. Tin tức Phong trào vẫn gồm những phần thông báo Đại hội tháng tới của Khối Hậu-Trường Lãnh Đạo và chủ yếu là Palanca, ghi danh Trợ tá cho hai khoá 39-40. Tiếp đến là phần chia sẻ cảm nghiệm cá nhân của nhóm và cảm tưởng của các anh chị trong chuyến đi Hành hương vừa qua. Hôm nay Đ/Ô vắng mặt nên Sơ Niên có dịp trình bày về tuần lễ Kỷ niệm lần thứ 97 Ngày Di Dân&Tỵ Nạn Thế Giới - nội dung nói về tình hình của các thuyền nhân đến Úc trong thời gian qua và cuộc sống đói nghèo tại lục địa Phi Châu. Sơ nói thao thao bất tận làm anh điều hợp sốt ruột như ngồi trên lửa muốn đứng lên lại ngồi xuống..Sơ cảm thấy vậy nên tóm gọn bài nói để sang phần kế tiếp. Trong thời gian vừa qua ai cũng biết tin Cố Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ Nhị được Phong Chân Phước nhưng chưa có dịp để theo dõi nên Ban Phụng Vụ muốn dùng cơ hội này để chiếu những hình ảnh và Video clip kèm theo lời giải thích chi tiết rõ ràng đến mọi người cùng xem - ngày nay nhờ những tiến bộ này nên thế giới dần trở nên nhỏ hẹp đi. Kết thúc buổi họp mọi người nắm tay nhau hát bài Bình An của Chúa trong nụ cười hân hoan. Tôi liếc nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ theo như chương trình: Tạ Ơn Chúa - mọi việc đã có Chúa lo liệu thế mà tôi quá lo lắng, quả đức tin của tôi còn yếu quá.
Trời bây giờ đang chuyển vào xuân nên thời tiết ấm áp hơn - tuy vậy khi mặt trời lặn xuống cái lạnh lại ập đến thật nhanh, ngoài car park lác đác vài chiếc xe - nhìn đồng hồ còn khoảng mười phút nữa giờ họp mới bắt đầu...
Trong phòng họp đã có vài anh chị đang hàn huyên với nhau sau một tuần không gặp - trên bàn hình Thày chí Thánh và hoa nến đã sẵn sàng cho buổi họp, Thày lúc nào cũng đến sớm ngồi chờ đoàn con: kiên nhẫn và không nói một lời..
Tuy vậy buổi họp cũng bắt đầu theo như thời gian đã ấn định.Anh Chủ tịch phong trào đi hành hương nên tạm thời vắng mặt hai tháng nên hôm nay cũng rơi rớt vài anh chị.. Anh ĐHV vắng mặt nên anh Phó CT kiêm luôn việc này; sau lời nguyện mở đầu là chia sẻ cảm nghiệm trong tháng qua của một vài anh chị. Tiếp theo phần công tác của Khối Hậu với chương trình đại hội Ultreya- Trường Lãnh Đạo cùng các công tác trong Cộng Đồng mà Phong trào đảm nhận trong tháng như Ngắm Đàng Thánh Giá tối thứ sáu 19-8. Khối Tiền vẫn tiếp tục kêu gọi làm Palanca cho 2 khoá ở Perth và đến nay con số ghi danh đi Trợ tá là 14 quý Anh Chị- hy vọng đây chưa phải là con số sau cùng ai cũng muốn chờ đợi đến phút chót may ra mua được vé giá Sale rẻ?.
Sau phần giải lao là công tác cho ngày Hội Ngộ của Cộng Đồng trong ngày 18-9. Đây là công tác hàng năm của Phong trào nên các Anh Chị đã dần quen với công việc của mình; các phần vụ đã được chia đến các Anh Chị có trách nhiệm, nếu thời tiết tốt thì hy vọng mọi việc êm xuôi. Đồng hồ đã hơn 8g30, một và anh chị đã gật gù đồng ý nên ai cũng muốn két thúc sớm- tuy vậy cũng còn một việc quan trọng không thể bỏ qua là: Công tác gây Quỹ Bác Ái mà Phong trào hàng năm vẫn thực hiện vào dịp Tết Cộng Đồng...
Năm ngoái Phong trào bận rộn với việc tổ chức Đại Hội Liên Bang cũng gần thời điểm đó. Vì quá mỏi mệt nên mọi người đồng ý nghỉ một năm trong công tác này và hẹn năm sau. Gần đây nghe nói Cộng Đồng người Việt Nam Úc ưu tiên Bán Phở và gian hàng của Phong trào phải bán đồ ăn khác?. Nghe tin này ai cũng thắc mắc.Trong buổi họp mọi người nêu ra nhiều phương cách gây Quỹ khác nhau như Bán Bún bò Huế, đi thu lượm ve chai hay bán Phở hàng tháng trong Quán Việt Hương...nhưng nhìn chung thì đều có những trở ngại không thể thực hiện được..Mọi người đề nghị anh Phó CT sẽ đi ngoại giao lần cuối cùng trước khi đi đến quyết định vào tháng tới. Quá say mê ý kiến nên không còn thì giờ cho các mục linh tinh và ai cũng có việc để làm ngày mai; buổi họp kết thúc sau lời nguyện kết- mọi người ra về trong hân hoan.
VPĐH ADELAIDE.