CẢM NGHIỆM VỀ MÙA CHAY

Tôi sinh ra là người có đạo, nên hằng năm vẫn được nhắc nhở là phải ăn chay kiêng thịt thứ tư Lễ Tro và thứ sáu Tuần Thánh, và tôi còn nhớ thuở nhỏ phải kiêng thịt ngày thứ sáu.

Ở Úc đã lâu, thức ăn thực phẩm ê hề, thịt hình như bao giờ cũng có trong bữa ăn, nên một người bạn bảo tôi: mình nên ăn bớt thịt lại, rieng tôi thấy thịt đã ngán ngấy.

Thưa quý anh chị Cursillistas thân mến, vì vậy nên tôi giữ chay kiêng thịt theo kiểu truyền thống (traitional), tôi thấy mình tệ hại quá chả xứng đáng là con Thày Chí Thánh gì cả!?Ư Tôi đã cảm nghiệm được rằng tôi đã giữ chay theo kiểu xưa cũ này quá lâu. Các anh chị biết không? Không ăn thịt mà đồ biển còn ngon hơn thì thử hỏi còn ơn ích gì cho hồn tôi? Vậy mà tôi cứ mặc nhiên giữ "chay", Chúa quá nhân từ để cho tôi no thỏa.

Mùa Chay Thánh 2003 Chúa đã thương tình soi cho tôi thấy được con người thật của tôi - và tôi biết tôi phải giữ chay ra làm sao? Tôi phải sống thật trung thực với lòng tôi và từ bỏ ý ri6ng cùng những sở thích (tôi chưa từ bỏ được tất cả, nhưng từng điều một nhất là sở thích nào mạnh nhất).

Bây giờ tôi đã biết "ăn" những thức ăn từ trước tôi vẫn ghét, tôi đã biết "im" khi có những điều trái ý nghịch lòng mà lẽ ra tôi phải "quạt" lại. Tôi cũng xin Chúa cho tôi biết can đảm không làm theo ý riêng mình và nhận ra được ý Chúa mà vui vẻ tiến bước.
Tôi quyết giữ chay để theo chân Chúa bốn mươi đêm ngày với ơn Thầy Chí Thánh phù trợ tôi.
Các bạn biết không? Tôi đã thấy được tôi khỏe hơn trước, hệ thống tiêu hóa tôi cảm thấy nhẹ nhàng, tôi nhanh nhẹn không còn dễ mệt mỏi như trước, tôi đã gần Chúa hơn vì tôi biết chắc nếu không cầu nguyện thì việc ăn chay của tôi sẽ ra vô ích và tôi sẽ bỏ dở. Tôi lại thầm cảm tạ ơn Chúa hơn nữa. Thánh giá hàng ngày của tôi vẫn có đó nhưng riêng tôi có đủ sự bình thản và thằng bằng để sống với thánh giá!

Decolores!

Maria Mai Minh Trang