|
Từ mái ấm gia đình....
Phóng sự Đại Hội Ultreya Gia Đình II tại Bringelly 16/3/03
Sóng Triều thuật.
Hôm ấy trời không nắng cũng không mưa, không nóng cũng không lạnh, không khí âm ẩm man mát như chừng đã vào
thu.
Đài Khí Tượng xứ này lại đoán sai nữa rồi; qua nói qua mưa mà qua không mưa! Báo hại chương trình mở màn 9 giờ chẳng có bao nhiêu mống trình diện, không chừng sợ mưa chăng ? Nhờ thời giờ cao su nên con số anh chị em tham dự cùng gia đình mỗi lúc một đông, đếm tới đếm
lui, đến giờ khai mạc khoảng hơn 300.
9 giờ 45, Sau phút "Lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời", cặp bài trùng Kỳ Duyên - Ngọc Ngạn đội lốt Thu Thủy - Công Minh chào đón mọi người với chương trình:
· "Ta vỗ tay ta chào nhau"
· Linh Mục Nguyễn Tầm Thường chia sẽ đề tài
"Hiệp Nhất trong gia đình và Thánh Hóa Môi Trường"
· Sinh hoạt thảo luận theo từng nhóm
tuổi.
· Dùng trưa.
· Các Nhóm tường trình kết quả thảo luận và LM Nguyễn Tầm Thường đúc
kết.
· Thánh Lễ và Bế Mạc.
Nhiều anh chị em, nhất là giới trẻ đã hy sinh ngày Chủ Nhật để âm thầm yểm trợ và công tác phục vụ cho Đại Hội hôm ấy. Các huynh trưởng thiếu nhi đã cho các em thiếu niên 14 tuổi trở xuống sinh động với lâu đài hơi, cầu tuột, tô màu hay tung tăng vui đùa với những bong bóng bay rực rỡ sắc
màu.
Vào chương trình, anh Chủ Tịch Tôma Nguyễn văn Bội dù được hỏi
"có khỏe không" và ngao ngán lắc đầu nguầy nguậy
"không", vưỡn cố gắng Ultreya (Tiến lên !) để tươi cười chào đón anh chị em cùng giới thiệu Linh Mục Cursillista Giuse Nguyễn Trọng Tước
(với bút danh thật khiêm nhượng là Nguyễn Tầm Thường - mà con người cùng văn chương ngài chả tầm thường chút nào hết - có gan đọc sách của ngài sẽ cảm thấy mình hết tầm thường luôn không chừng !).
LM Nguyễn Tầm Thường là một nhà văn danh tiếng, thường dùng ngòi bút sắc bén của mình để đem Chúa đến cho tha nhân. Ngài đã mang bảng da Cursillo từ năm 1988 tại Orange County, Hoa kỳ để rồi phục vụ cho môi trường khắp cùng thế giới. Muốn "book" ngài đi giảng phòng phải đợi chờ ít ra 2 năm ròng
rã. Vậy mà ngài đã dành trọn mùa chay năm nay cho cộng đồng công giáo NSW. Tạ ơn Chúa.
Bài giảng của ngài thường dựa chứng trên một đoạn Phúc Am mà ngài chậm rãi gởi đến giáo
dân, cùng lập lại từ tốn để cho Lời Chúa thấm nhuần. Ngài chỉ nhắm vào một nét căn bản trong đoạn Kinh Thánh, rồi khai triển theo đời sống thực tế, tuy cạn mà
sâu, xem đơn sơ mà phong phú.
- " Các anh tìm ai thế ?" Chúa hỏi.(Gioan 1,38)
- "Tìm một con người".
Con người ta tìm ấy chính là người bạn đời của những ngày thăng trầm trong cuộc sống. Hạnh phúc xem chừng đã sai vì ta cùng nhìn một hướng, cùng nhau đi tìm. Trái lại để tạo hạnh phúc ta phải tìm nhau
(như thời dung dăng dung dẻ ấy mà, phải đi tìm và chinh phục cho bằng được!). Lúc tìm
nhau, ta mới thấy nhu cầu quan tâm đến nhau và xử dụng ngôn ngữ của trái tim để nói cùng
nhau. Nếu người vợ có nhu cầu nói và cần có người nghe thì người chồng cũng có nhu cầu thinh lặng để giải quyết vấn đề và cần được tôn trọng: nếu biết nhìn nhau thì chắc hẵn đã đạt được sự tương đồng... đâu cần phải cưỡi máy bay đi gây chiến !
Phải chăng lý thuyết tầm thường trên đây lại có chiều sâu rất phi thường nếu được xử dụng trong việc khai mào rồi bảo tồn hạnh phúc ?
Ngài chỉ mớm cho ngần ấy thôi
(nói vậy chớ ST làm sao ghi cho hết các lời vàng ngọc của ngài ?), tiếc vì thời giờ giây thun phút ban đầu đã làm cho bài giảng của ngài bị thu gọn lại, vì ngài còn phải vác cuốc đi dâng lễ miền xa nữa
mà.
Rồi buổi hội thảo được diễn
ra:
- Tuổi 15-30 nam nữ lẫn lộn.
- Tuổi 31-40 Nam xồn xồn không chung đụng với đám Nữ cùng
lứa.
- Tuổi 41-50 Nam già đời cũng không thèm không chơi chung mí đám Nữ cùng
niên.
- Các bậc lão thành trên 50 tuổi cũng hội thảo làm hai
phe. Phe nào cũng càng già càng dẽo càng dai.
Ta hãy nghe lời đúc kết của từng
nhóm: (Cám ơn Khối Hậu đã giúp thu băng cho ST mượn để ghi lại gần với nguyên văn)
1) Nhóm Nam Nữ hỗn hợp 15-30: Có người ván đã đóng thuyền, có người thuyền chưa cập bến nên có nhiều ý kiến khác nhau về mối tương quan giữa cha mẹ với con cái và tình vợ
chồng.
(a) Muốn gì nơi cha mẹ ?
- Cần cha mẹ giúp đỡ tài
chánh.
- Cần lắng nghe nhưng không thích lải
nhải.
- Xin đừng ra lệnh và cần có sự giao cảm giữa 2 thế
hệ.
- Xin hãy công bằng đừng binh con trai mà chê ghét con gái hay ngược
lại.
- Xin đừng thả lỏng con trai và giam cầm con
gái.
- Tin tưởng con cái, đừng kè kè từng ly từng
tí, cho người ta chút tự do chứ !
- Khi đã có lứa có đôi thì thôi nhé đừng có xía vô chuyện của chúng
tôi, chút tí thôi thì OK.
- Cha mẹ nên làm gương hòa nhã hạnh phúc để làm ngọn hải đăng cho con cái.
- Khuyến khích và nâng đỡ để giúp con cái đạt được những nguyện vọng chính đáng. Tuy nhiên đừng vì
"mình" mà cản trở sự lựa chọn của con
cái.
- Cần sự cầu nguyện và kinh nghiệm của cha
mẹ.
- Dành thời gian để chia sẻ, đối thoại với con cái, đừng đi làm nhiều
quá. Không cần nhiều tiền đâu.
- Buổi cơm tối gia đình quan trọng nhất, không nên bày ra những chuyện không hay trong buổi cơm này.
- Cha mẹ không nên đòi hỏi quá đáng về việc học hành cũng như môn đăng hộ đối khi cưới gả. Cho người ta tí tự do chứ.
(Nghe chung chung làm như nhóm này "ra lệnh cho bố mẹ" hơi nhiều đấy)
(b)Về phần những đức tính tốt của người vợ người chồng, nhóm đã lỡ móc rờ mọt phát
biểu:
- Vợ nên nói khi cần phải mở miệng, nhưng cũng bảo trọng khi cần giữ lời hoặc thinh
lặng.
- Chồng nên biết nấu ăn, biết làm việc
nhà.
- Coi trọng và thông cảm gia đình đôi
bên.
Số đông nhóm này còn cu ki nên có các tư kiến như
sau:
- Cần thành thật, tin tưởng, tôn trọng trong tình vợ
chồng.
- Con gái nên thành thật với những gì mình
nói, cả khi lúc vui vẻ. Chớ nói có mà không, không mà
có.
2) Nhóm nữ sồn sồn 31-40:
(a) Muốn gì nơi cha mẹ trong gia đình?
- Lòng thương yêu chân
thành.
- Thăm viếng, đến chơi, đem hạnh phúc đến và chia sẻ những khắc
khoải.
- Thông cảm, làm gương sáng ngời bằng cách tham gia sinh hoạt Hội Đoàn.
- Tôn trọng tự do cá nhân dù đã ra riêng để tránh xung đột.
- Nói toạc ra những gì bất mãn, không hài lòng, xin đừng để phải suy diễn
(b) Đức tánh tốt của các đức ông
chồng:
- Chấm điểm các đức ông chồng 10/10.
- Các chị là máy nói thì các anh phải là máy lắng nghe. Có xung đột cần nói trong nhà, không nói cho ông hàng xóm, chỉ cần xã ra cho ông xã...
- Chia sẻ chân tình, chia sẻ công việc nhà kể cả nấu nướng.
- Quan tâm đến vợ: hỏi han, lo lắng, đưa vợ đi thăm nội
ngoại.
- Chung thủy, cởi mở, để cho vợ giao tiếp với xã hội bên ngoài.
- Tôn trọng lẫn nhau, lắng nghe.
- Rộng lượng, dễ tha thứ.
3) Nhóm Nam sồn sồn 31-40:
(a) Muốn gì nơi cha mẹ ?
- Cần thông cảm, thứ tha và dùng những ngôn từ, gương sáng thích hợp với giới
trẻ.
- Tư tưởng cần nới rộng hơn về quan điểm tôn giáo, văn hóa, để "đồng hóa" với các thế hệ
trẻ.
- Tạo cơ hội cho con cái bạn bè gần gủi nhau để thông cảm và chia
sẻ.
- Quà tinh thần.
(b) Đức tính tốt cần thấy nơi người bạn đời. Các đấng mày râu khen nức
nở:
- Các chị: hy sinh, nhẫn nại, chịu đựng, trọn vẹn cho gia đình, chấp nhận và bỏ qua.
- Trung thành và chung thủy, cầu nguyện cho hạnh phúc.
Các phu quân kết luận: Các chị đáng khen lắm đó !
4) Nhóm Nữ trưởng thành 41-50.
(a) Thế nào là người vợ người chồng lý tưởng ?
- Tôn trọng lẫn nhau, chung thủy, đạo đức, chia sẽ chân thành làm cho gia đình êm
ấm.
- Đàn bà nên nói ít hơn và khi cần, bớt cằn nhằn lải nhãi.
- Không so sánh chồng mình với người khác hay làm mất mặt chồng trước đám đông kẻo làm chạm tự ái. Về nhà đóng cửa dạy nhau dễ bảo hơn.
- Biết cân lường cường độ nóng của chồng và nên im
lặng.
- Chi tiêu bớt lại dù cho hay có máu đi "xốp
binh"
- Cần tươm tất nhà cửa: chồng về thấy tươi mát.
- Chồng cần để ý đến vợ, đừng nhỏ nhặt, đừng làm chuyện bé xé ra to cho phức tạp hơn.
- Kiên nhẫn lắng nghe vợ, chăm chỉ làm việc, chia sẽ công việc nhà trong đời sống xô bồ tại đây, tránh hoàn cảnh chồng chúa vợ tôi.
- Có lời nói ngọt ngào, không cọc cằn, biết ga lăng mí dợ trong các dịp lễ lạc như tặng hoa, quà nho nhỏ...và trở thành người chồng lý tưởng
ngay.
- Quảng đại, không nhắc lại chuyện cũ rích, không so sánh vợ mình với người khác. Mỗi phụ nữ là một bông hoa có những sắc thái, nét đẹp khác nhau, dù chỉ là cái đẹp của bông dâm
bụt.
5) Nhóm Nam trưởng thành 41-50
Nhóm này tự nhận là ít nói nên cần 2 người mới lột hết ý về đức tánh tốt người vợ người chồng nên có:
- Người đàn bà thật tuyệt vời, không có chỗ nào chê. Các đàn ông Cursillo cũng có nhiều đức tính cũng tuyệt vời như các
chị.
- Nghe là một nghệ thuật.
- Thiếu sót của liền ông: lười không giúp vợ, nóng tính, lớn tiếng, muốn can thiệp vào chuyện tiền
bạc.
- Các chị nên giúp ông chồng: không đày đọa bắt xin lỗi nhiều lần, bớt nói nhiều bớt nói dai, không nhắc lại chuyện quá khứ vì cái máy nghe của đàn ông có sức chứa giới hạn. Đã xá tội thì nên xóa luôn nhé.
- Thành thực thương yêu và trung tín với nhau. Quên mình, vị tha, cảm thông, hy sinh, thẳng thắn đối thoại với nhau trong ôn hòa, dẹp bớt cái tôi của mình.
- Không nên chê nhau nặng lời dù là vui đùa, không so sánh các phần tử trong nhà với những người khác.
- Cố gắng tìm hiểu và thỏa mãn nhu cầu của người phối ngẫu, lắng nghe và dung hòa ý kiến, thẳng thắn cởi mở khi đòi
hỏi.
- Chấp nhận trách nhiệm khi đã quyết định, vợ nên thảo luận chia sẽ gánh nặng, suy tư.
- Thông cảm và tha thứ.
6) Nhóm lão thành Nữ: Năm mươi mí đổ lên, cuộc sống đã rành sáu câu.
(a) Những phương pháp tích cực làm cho gia đình hạnh phúc:
- Nhường nhịn: Cơm sôi nhỏ lửa mấy đời mà khê. Coi vậy như cơm sôi nhỏ lửa có khi chương bành bành đấy.
- Hy sinh nhưng công bằng đôi bên, thông cảm, tìm hiểu và lắng nghe, tôn trọng nhau như dạo hồi mới quen nhau.
- Cầu nguyện để lời Chúa thấm nhập trong gia đình, ngắn gọn bằng phương pháp chia sẽ. Cho con cái gia nhập phương cách cầu nguyện này.
- Căng thẳng trong gia đình: Tìm đến luật sư Chúa Kitô, vị chánh án tối cao sẽ đem lại bình an cho gia đình. Bí Tích Hòa
Giải.
(b) Muốn gì cho con cái trong tương lai ?
- Gia nhập các Hội Đoàn khi nhỏ để lớn lên trong tình yêu của Chúa. Đến khi khôn lớn thì sẽ biết tham gia công tác xã hội và cộng đồng.
- Giữ gìn những tinh túy của dân
tộc.
- Nên con ngoan trong gia đình, thông cảm, lắng nghe, tha thứ cho cha
mẹ.
- Công dân tốt biết đóng góp cho xã hội, phần tử tốt lành trong Giáo
Hội.
7) Nhóm lão thành Nam đã thuộc lòng đoạn đường chiến binh sau hơn 50 năm khói
lửa.
(a) Những phương pháp tích cực làm cho môi trường gia đình hạnh phúc: Thiên Chúa tạo dựng mầu nhiệm hôn phối để chan hòa hai thái cực của nam và nữ. Người nam nóng nảy, thích đắng cay, mạnh bạo. Người nữ yếu đuối, duyên dáng, thích mềm mỏng, muốn được nuông
chiều.
- Càng sống lâu cùng nhau càng thấy khuyết điểm, nên cần nhịn nhục, nhìn nhận những bất đồng. Nếu có bất đồng, nên tha thứ lỗi lầm để cứu vãn hạnh phúc gia đình.
- Lưu tâm đến sở thích và ước muốn chính đáng của
nhau.
- Cần hâm nóng hạnh phúc bằng những kỷ niệm êm đềm của những ngày mới cưới để cuộc sống hôn nhân khắng khít và tươi đẹp mãi.
- Siêng năng cầu nguyện trong gia đình, liên kết với Chúa để biết thêm về mình.
- Chiều chuộng lẫn nhau nhưng không nên lấn lướt.
- Đối xử với nhau như bạn, tham khảo ý kiến để cùng nhau giải quyết vấn đề khó khăn.
(b) Muốn con mình ra thế nào trong tương lai ?
Xin các cha gỉang giải về hạnh phúc lâu dài trong hôn nhân để tránh tình
trạng:
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu
thề".
Buổi cơm trưa thật vui nhộn với đầy đủ các món ăn thuần túy. Ai lỡ không đi dự Ultreya kỳ này chắc tiếc hùi hụi. Ai biểu sợ mưa !
LM Nguyễn Tầm Thường khen ngợi những nhận xét của phần Hội Thảo thật quý, thật đúng, không trật đường rầy tí nào nhưng căn bản làm sao để thực hiện được mới là chuyện gian nan đáng nói. Cha nhắc rằng Thủ bản PT Cursillo trang 57, kế hoạch hậu Cursillo nói rất rõ là hàng năm phải có những cuộc tĩnh tâm, vì nếu thiếu sự thánh thiện thì không thể thực hiện được những gì tốt mà chúng ta đã thâm hiểu trong đời sống gia đình. Không phải khi có vấn đề mới phải đi tĩnh tâm. Khi không có vấn đề mới cần đi tĩnh tâm, còn khi có vấn đề thì phải đi tìm luật sư. Phải có sự chuẩn bị trước, đừng để khi lửa bùng lên rồi mới lo dập
tắt.
Trong đời sống hôn nhân,tuy hai mà một, tuy một mà hai. Cả hai đều có tầm mức quan trọng tuy khác biệt nhưng lúc nào cũng có thể bổ sung cho nhau để kẻ chịu đựng người hứng lấy thành công và cùng vui hưởng.
Buổi Ultreya gia đình đã kết thúc với Thánh Lễ Chủ nhật, mọi gia đình vui vầy trong bầu trời ngập nắng
ấm.
Mưa đâu mà mưa ông làng ?
" Dù ai vất vả trăm bề,
Mười hai tháng chín nhớ về Bring-ly".
|