NGƯỜI XẤU và EM 

Nói đến người xấu trên thế gian này thì em xin tạm chia làm hai loại người: người xấu về ngoại hình, và người xấu về tính tình. Tâm lý chung của con người là khi gặp hai loại người này thì mình không thích, hoặc chê bai ghét bỏ, tránh xa hoặc đánh giá hoặc kể xấu về họ.

Em cứ thắc mắc hoài là tại sao lại có kẻ xấu người tốt, cũng như kẻ thì dữ quá đi mà có người thì lại hiền như cục bột? Mà Chúa lại muốn mình là phải "yêu thương tha nhân" như anh em. Thương người hiền thì còn được chứ làm sao thương người dữ dằn? Làm sao em thương được một người hay nhậu nhẹt hút thuốc rồi còn hay la lối um sùm; hoặc làm sao em thương được người hay mai mỉa, nói xấu về em. Rồi đôi khi chính mình là kẻ xấu đó thì mình lại tìm cách biện hộ là ờ tại ông trời ổng đặt để cho cái tật xấu đó thì phải chịu vậy thôi; hoặc đổ thừa là tại hồi có bầu tui má tui bả nghén quá nên bây giờ tui mới như vầy chứ đâu phải lỗi tại tui! v.v... Nói sao thì nói, tựu trung là mình thường rất khó chấp nhận tánh xấu hay tật xấu của người khác. Em thường tự hỏi là mình phải làm sao để thực hiện được điều Chúa muốn.

Là người có đức tin thì em tin rằng thế gian này là do Chúa tạo dựng và mọi sự đều không ngoài thánh ý của Ngài. Sợi tóc của ta trên đầu mà Chúa còn gìn giữ thì tâm tánh của một con người Chúa không thể vô tình được. Trong sách Sáng thế có câu chuyện ông Abraham bắt con cừu để tế lễ thay cho con mình. Còn trong Tân Ước có chính Chúa Giêsu cũng đã hiến tế thân mình thay cho loài người. Nên em nghĩ biết đâu những người mà em cho là xấu xa tội lỗi kia cũng đã hy sinh thay cho em. Họ đã "bị" chọn làm vật hy sinh để em học bài học Chúa muốn dạy em, chẳng hạn như:

  • Có một người nào đó đã bị hy sinh làm một kẻ giết người và phải chịu hình phạt của mình để cho em thấy đó mà làm gương không đi giết người.
  • Có một người nào đó đã bị hy sinh làm một kẻ tàn tật để em biết quý thân xác lành lặn của mình và biết cảm tạ Chúa.
  • Có những người đã phải gánh chịu những khó khăn đau khổ trong cuộc sống ngoài ý muốn để em được học hỏi và rút tỉa kinh nghiệm của họ.

Nói chung đã có nhiều người "bị" hy sinh để em được lớn lên, được trưởng thành hơn và có nhiều cơ hội để trở thành người tốt hơn. Mà một khi đã nhận định như vậy thì em không thể khinh chê những người mà em cho là xấu nữa mà ngược lại em phải thương xót họ nhiều hơn, vì họ cũng là con Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã tạo ra họ và cả em nữa. Nếu em không thể gần họ và yêu thích họ như anh em hay bạn thân tình thì em cầu nguyện xin Chúa thương xót, giữ gìn họ.

Em luôn cảm tạ Chúa cho những gì Chúa gởi đến cho em trong cuộc sống hằng ngày. Có đôi khi có những chuyện xảy ra mà chính mình là kẻ bị hy sinh và chuyện xảy ra là bài học cho người khác chứ không phải cho mình, nên nếu mình chấp nhận sự hy sinh và tiếp tục cầu nguyện cho ý Chúa được thể hiện qua mình, thì mình sẽ chấp nhận khó khăn trong cuộc sống một cách dễ dàng và vui vẻ hơn.

Em gái Hậu Giang