|
ĐIỂM
HẸN
1221
Sóng Triều
Thân tặng các anh chị em
Điểm hẹn 25, 26, 27, 28.
Ai từng ngao du Shanghai, thành phố kỹ nghệ lớn
nhất của Trung Cộng, có thể đã nghe nói
đến 1221. Thật ra, đây chỉ là một
địa danh nằm dưới gầm cầu của
kỹ đô Shanghai. Nơi này là một cao lưu tửu
lầu chưa chắc lấy làm sang trọng bậc
nhất ở thành phố này. Cái đáng nói là du
khách ai nấy cũng đều muốn "dừng
chân đứng lại trời non nước"
ở đây, xem có cái gì loạ mà mọi người
nói đến và muốn đến. Coi vậy chớ
không dễ kiếm đâu ! Có gan mà lái xe đi tìm,
có nhiều nước đi tàu suốt, bằng
không cũng phải ngược xuôi xuôi ngược
mấy vòng mới hy vọng thấy. Thôi thế thì
muốn đi đến đó thì ta cứ thót lên
taxi là thế nào cũng dừng bước giang hồ
đúng "điểm hẹn". Taxi ngày nay đều
có máy cassette rè rè tiếng Ăng-lê đường
hoàng dặn trước dò sau, không có cái vụ gài
xích beo nhưng coi chừng bóp sách, đồ tư dụng,
nhớ lấy rì xíp.
Có cái lọa là nhìn
quanh quất ta không thấy bao nhiêu khách Tầu địa
phương. Trái lại, thực khách toàn là Âu, Tây,
Đức, Úc. Lâu lâu cũng thấy mặt Úc vàng
như ST chẳng hạn, khi lỡ đường
đi công tác. Vậy tại sao lại có điểm
hẹn 1221 ? Té ra trong chuyến viếng thăm Trung Cộng
năm 1998, Tổng Thống Mỹ đương kim
thời đó là Bill Clinton cùng cô con gái cưng
Chelsea Clinton đã là thực khách tại đó. À ra
thế ! Như đã nói trên, đây không phải
là nơi sang trọng bậc nhất của Shanghai,
thực đơn chưa chắc đã khoái khẩu
mọi người, cảnh trí không bì được
các nơi sang trọng tại khách sạn 5 sao. Nhìn
chung chung, nhà hàng 1221 có phần sạch sẽ, khang
trang, đủ tiêu chuẩn cho khách thập phương
ghé vào "cầm đũa". Quá ra chỉ nhờ
ai đó giới thiệu thượng khách "số
1 thế giới" đã từng ghé ăn buổi
cơm chiều mà đâm ra đắt khách dài dài.
Đêm đó, mọi
bàn đều có thực khách ngồi chật ních.
Nhiều bàn một trăm phần dầu là "Tây",
chẳng cần đến "Tầu địa
phương" dẫn độ. Bàn ST ngồi hôm
ấy thật không giống ai, vì toàn da vàng đầu
đen, tuy nhiên đây là Tầu ngoại quốc
không hè ! Dĩ nhiên là có một Úc vàng, còn lại
là Tầu Mã lai, Tầu Đài Loan, Tầu Quảng
Châu, Tầu Hàng Châu, Tầu Tân Gia Ba (Singapore) và ông
bà Tầu của công ty tại Shanghai. Báo hại họ
xí xô xí xào suốt buổi bằng tiếng ...Tàu,
khi dùng tiếng Phúc Kiến, tiếng Phổ Thông, tiếng
Tiều, tiếng Quảng, tiếng Quang thoại, tiếng
nào cũng là tiếng Tàu. Ui cha ! vốn liếng của
ST chỉ vỏn vẹn có 7 câu, nói qua loa là hết
ráo trong nháy mắt, đâu còn gì để cầm
canh. Lâu lâu có kẻ thương tình ban bố cho mí
câu tiếng Anh đở đau lòng chiến sĩ. Có
người còn thọc cù léc hỏi: Nhà mi có phái
nghe tiếng Tàu của tụi tao hôn?
Người nói người
cười rùm beng cả khu phố...Tàu. Vừa tọa
lạc xong, nhà hàng đã chế ra vài màn cụp lạc
mà ST chưa từng thấy nơi nào có. Thẳng
cánh từ chỗ làm 150 cây số, được một
chén trà nóng từ tay một mỹ nữ (láng mướt
không chỗ nào chê !) thật ấm lòng trong mùa
đông buốt giá. Nhà hàng 1221 chế mốt mới:
họ dùng một bình trà bằng đồng đánh
bóng lưỡng, đầu ống vố dài chỉ
có...1 thước. Trà được rót từ trên
cao vô chén chung nhỏ xíu, không đổ ra ngoài một
giọt. Tài chưa ? Rồi món ngon vật lạ bày
ra, xêm xêm mí các nhà hàng Tàu khác. Nơi này có cái
dzui là mỗi món ăn mới đều được
một mỹ nhân khác chiêu đãi, hầu cho thiên hạ
có cơ hội chiêm ngắm dung nhan dù rằn cũng
như dù sọc, dù ngắn cũng như dù dài của
các nường.
Điểm hẹn 1221 gợi
nhớ ST về các khóa Cursillo mới, những Đại
Hội Toàn Quốc hay Toàn Cầu, những ngày
Cursillistas chúng ta tương phùng tao ngộ từ
muôn phương. 1221 như là địa chỉ
nơi chúng ta tìm về. Hay hơn nữa, Cursillo có tầm
mức lưu động theo nhu cầu từng tiểu
bang, từng quốc gia, từng lục địa.
Điểm hẹn Cursillo ngoài tao phùng của một
ngôn ngữ lại dưỡng nuôi một lý tưởng
giống nhau, những món ăn muôn mùi vị, muôn hương
muôn sắc. Cursillo đã được linh ứng,
mời gọi và hiện diện bởi một nhân
vật có tầm vóc cao trọng bậc nhất là
Thày Chí Thánh, sá gì Bill hay Chelsea Clinton ? Từ điểm
hẹn này, Phong Trào nảy sinh những cán bộ
môi trường đủ mọi màu da, đủ mọi
vóc thước. Ai cũng mang một vẻ đẹp
không giống ai, trang điểm cho môi trường.
Tìm điểm hẹn
1221, ai đó xin cất cánh và bay về gầm cầu
Shanghai; ai muốn tìm điểm hẹn Cursillo muôn
màu muôn sắc thật không đâu xa, ta chỉ cần
bước ra khỏi vỏ ngà của mình và đồng
hành với Chúa để triển nở và thăng
hoa trong môi trường mình sinh hoạt.
ST xin đón chờ quý
anh chị em về điểm hẹn năm 2004 tại
Adelaide, anh chị em nhé !
SóngTriều.
|