MẸ MARIA THÁNH MẪU LA VANG

Đêm 30 tháng 3. Tôi ngồi thao thức để viết lên đôi giòng về Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ Đồng Trinh. Hay Mẹ Maria Mẹ đầy ơn phúc. Mẹ thật diễm phúc. Ai mà không có lần được Mẹ thương giúp.

Kính thưa quý Cha Linh hướng, quý anh chị Cursillistas thân mến! Thế là cộng đoàn nhỏ bé tại Canberra đã toại nguyện niềm vui được Mẹ đến viếng thăm. Trong hai tuần lễ vừa qua, cộng đoàn đã tôn vinh Mẹ bằng hai buổi rước kiệu Thánh Mẫu La Vang đi quanh sân cỏ cùng đọc kinh lần hạt mân côi. Sau đó rước kiệu Mẹ vào ngự tại nhà thờ Thánh Brigid's. Cha Tuyên Úy dâng lễ Chúa nhật. Sau Thánh lễ có đội dâng hoa do các em thiếu nhi dâng lên Mẹ những bó hoa muôn màu tươi thắm. Mọi người liên hoan mừng Mẹ qua những món ăn đóng góp từ những gia đình, chia sẻ những câu chuyện huyền thoại về Mẹ đầy vui tươi phấn khởi. Các hội đoàn Lêgio, Thiếu nhi Thánh Thể, Thanh Sinh Công, Thăng Tiến Hôn Nhân, Phong trào Cursillo và Ca đoàn Dũng Lạc đã thay phiên nhau vào các đêm bằng các giờ đền tạ.

Riêng tôi đến với Mẹ không sót một đêm nào, qua tâm tình người con thảo kính cùng Mẹ. Là cơ hội để tôi tỏ lòng tri ân và cảm tạ lên Mẹ. Tình Mẹ bao la như biển Thái bình tuôn đổ muôn nơi cho những người con yêu nước Việt đang sống rải rác khắp bốn phương trời. Tình Mẹ cũng không ngừng thương ban cho biết bao người không hề biết đến Mẹ (có gia đình tôi). Hằng che chở bao nguy khó cứu giúp yên ủi những ưu phiền, khốn khổ đã cầu cứu đến Mẹ không hề làm ngơ.

Và cũng trong tâm tình này.Tôi xin được chia sẻ đến quý Cha Linh Hướng, quý anh chị một giấc mơ hôm nào mà tôi có được. Hầu ước mong quý Cha, quý anh chị góp phần cảm nghiệm về Mẹ Maria cùng Thiên Chúa. Chuyện vào đầu tháng chín năm vừa qua. Tôi đã bừng tỉnh vào nửa đêm sau giấc mơ đầy huyền diệu. Phản ứng tự nhiên là đánh thức chồng tôi dậy để chia sẻ giấc mơ vừa tận hưởng. Phần vì e sáng ngày sẽ quên mất. Bây giờ mỗi khi kể laị câu chuyện, lòng tôi lại dấy lên niềm rộn rã. Trong giấc mơ tôi và người chị gaí đang trò truyện trong khung cảnh ở quê nhà. Bỗng xuất hiện một người đàn bà mặc áo choàng màu xanh đậm đẹp lắm, với vẻ đẹp của các thôn nữ người do thái thời xưa. Bà hiện ra từ trời xuống trước mặt chị em tôi. Chúng tôi mừng rỡ cùng ôm chầm mỗi người một cánh tay bà nói ríu rít như trẻ mừng mẹ đi chợ về. Không nhớ tôi đã nói những gì mà bà đã mỉm cười dịu dàng nói cùng tôi rằng:" Con ơi! Đức Chúa Trời thương con nhiều lắm, Đức Chúa Trời muốn con cứ sống với bản chất của con. Đức Chúa Trời thấu hiểu tất cả lòng con, đừng phải lo lắng gì". Bà nói ba câu liên tiếp như thế, tôi nghe xong ngỡ là Đức Chúa Trời hiện xuống nên càng ôm chặt cánh tay bà, trong thâm tâm sợ bà sẽ biến đi. Và rồi bà tan biến đi thật để tôi lại với vòng tay ôm không gian. Sau đó tôi vùng lên nhảy nhót tung tăng reo lên như trẻ thơ:"Ôi Đức Chúa Trời thương tôi quá, tôi sung sướng quá!" Rồi choàng tỉnh với con tim đang dồn dập bởi giấc mơ vừa chấm dứt.

Thưa quý Cha, quý anh chị! Nguyên do gì đã cho tôi nhận một giấc mơ đầy lý thú như trên. Xin thưa vì trong thời gian ấy vợ chồng tôi đang gặp phiền muộn, lo âu cho đứa con gái của chúng tôi đang trọ học tại Sydney. Lo lắng về đời sống giữ đạo của cháu khi phải sống xa gia đình. Sau cái đêm hưởng trọn giấc mơ qua Mẹ Maria đem đến, lòng tôi giờ đây không còn trông mong gì hơn nữa. Vì đời tôi đã có Mẹ Maria an ủi, có Chúa nhân lành gìn giữ tôi sống trong an bình.

Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang Mẹ Việt Nam. Chúng con dâng lời cảm tạ lên Mẹ. Nhờ qua Mẹ mà chúng con nhận ra thánh ý Chúa thương ban cho gia đình chúng con. Xin Mẹ chỉ dạy cho chúng con biết theo gương Mẹ, sống đức hạnh đầy lòng cậy trông. Xin Mẹ cầu bầu lên Thiên Chúa là cha nhân ái thương ban cho thế giới sớm hòa bình. Che chở cho những người dân vô tội. Ban hồng ân xuống trên Đúc Thánh Cha được hồn an xác mạnh. Cùng quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ, quý anh chị Cursillistas sống êm ái trong vòng tay ấp ủ của Chúa.

Đặc biệt trong hai tuần lễ tôn vinh Mẹ. Xin Chúa trả công bội hậu cho những anh chị em trong cộng đoàn đã âm thầm đóng góp công sức lo cho các buổi lễ. Quý bác cao niên tuy lớn tuổi sức yếu nhưng vẫn hăng say góp công trong ngày lễ Mẹ. Xin Chúa chúc phúc tuổi thọ cho quý bác sống vui vẻ bên các con cháu và luôn luôn là chứng nhân cho Chúa qua việc làm hầu làm sáng danh Chúa. Amen. 

Canberra 30.3.03
Kỷ niệm lễ rước kiệu Thánh Mẫu La Vang
Anna Đ.T. Đặng