CẦU NGUYỆN LÀ ĐỘNG LỰC CỦA TÔI 

- Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi ,tôi còn sợ chi ai.Chúa là thành bảo vệ tôi, tôi còn khiếp chi ai (TV:27-1).
- Chúa là mục tử chăn dắt tôi , tôi chẳng sợ thiếu thốn chi (T.V: 23 - 1).

Nếu Chúa ở với tôi , ai sẽ chống lại tôi?
Chúa là tảng đá của tôi , tôi sợ gì ai ?

Đây là một xác tín sâu xa mà cầu nguyện đã mang lại cho tôi.

- "Lạy Chúa, con đến tìm theo ý Ngài. Trong cầu nguyện, dần dần con đã nhận ra thánh ý, cầu nguyện đã cho con thấy chân dung Chúa, Chúa đã cho phép con quen với thánh ý ấy, và giờ đây con chỗi dậy, mạnh mẽ lên vì chắc chắn là Ngài muốn cho con ở đây, và làm việc nầy, vì thế con còn phải sợ gì ai? Sao con lại không cảm thấy mạnh mẽ? Chúa là đấng bổ sức cho con, hơn mọi liều thuốc bổ người ta có thể tưởng tượng, vì Chúa là ý nghĩa và sự an toàn của đời con"

- Điều mà Gandhi đã cảm nghiệm, ông muốn là một người cầu nguyện, mà ông đã nói, đối với ông , cầu nguyện là nguồn lực cần thiết để hành động và là nguồn sức mạnh chính trị của ông.
Ông đã viết: " Chính việc Cầu nguyện đã cứu mạng tôi, tôi đã mất trí từ lâu rồi. Nên tôi không mất bình an trong tâm hồn, dù phải qua bao thử thách, là nhờ vào sự cầu nguyện. Người ta có thể sống mấy ngày không ăn, nhưng không thể sống mà không cầu nguyện. Cầu nguyện là chìa khóa ban mai, và là then cài buổi tối. Cầu nguyện như một liên minh giữa Thiên Chúa và con người, để được ơn giải thoát khỏi nanh vuốt ma vương tối tăm. Chúng ta phải chọn liên minh với sức mạnh là sự ác, hoặc trái lại liên minh với sức mạnh là sự thiện. 

Đó là chứng từ của bản thân tôi. Xin mỗi người chúng ta hãy thử nghiệm, và sẽ thấy rằng cầu nguyện hằng ngày sẽ tăng thêm một điều mới lạ cho cuộc sống, một điều đó mà tôi không thấy ở đâu mà có được, và ta gặp sự biểu lộ sức mạnh nội tâm cùng loại trong đời sống của các Thánh. Các Ngài thường là những nhân vật rất nổi và rất kiên vững về mặt tâm lý, nhưng phẩm chất của lòng kiên vững và sức mạnh của các Ngài được nhân lên gấp mười, nhờ nguồn cảm hứng mãnh liệt mà việc cầu nguyện mang lại cho các Ngài.

Như Thánh Inhaxiô đối với việc phục vụ Giáo hội và truyền giáo.

Thánh Têrêsa Avila với việc cải cách dòng kín Carmel.

Thánh Vincentê Phaolô trong công việc phục vụ người nghèo và đào tạo giáo sĩ. 

Thánh Charles de Foucauld trong công việc chiêm niệm và huynh đệ giữa môi trường dân du mục.

Thánh Maximiliên Kolbe đột nhiên nên Thánh đã chọn lựa quyết liệt cầu nguyện trong đời sống hằng ngày.

Còn chúng ta đều biết rằng , một số người bình thường mà ta gặp trong cuộc sống , và có khi còn ở bên cạnh chúng ta là: Những người rất bền chí, hùng mạnh, an hòa và dũng cảm, vì họ là những người cầu nguyện...
Trong khi cầu nguyện, chúng ta nên mạnh mẽ và không nên lo sợ hãi vì đã có Thiên Chúa ở bên ta.

K # 13 H.A