BA MƯƠI LĂM NĂM NHÌN LẠI
Ngày đầu khi mới gặp nhau,
Mà lòng thì tưởng quen đâu kiếp nào.
Hỏi người chẳng nhớ ta chăng ?
Thưa rằng lạ hoắc ! Vơ vào ! Vô duyên !
Thời gian thấm thoát trôi mau.
Đàn con chín đứa theo nhau ra đời.
Mồ hôi cùng với tiếng cười.
Nước mắt chảy xuống cho đời hôm nay.
Ba mươi ( lăm ) năm ở bên nhau.
Ngọt bùi cũng lắm, khổ đau cũng nhiều.
Nhưng rồi ta chống, mình chèo.
Gian nan cũng thoát, hiểm nghèo cũng qua.
Mặc ai xuôi ngược lọc lừa.
Nhớ lời Cha Mẹ ngày xưa dặn ngừa.
Thiên tâm ở với mọi người.
Trời cao chẳng phụ những người lòng ngay.
Bây giờ tóc bạc răng mòn.
Nhưng lòng son sắt vẫn còn nguyên si.
Mới gặp lòng đã cuồng si.
Ba mươi ( lăm ) năm vẫn, tình y ngày đầu.
Tặng nửa chiếc xương sười của tôi
Kỷ niệm 35 năm Lễ Hôn Phối
1967 - 2003
Vân Đỳnh