ĐẾN HẸN LẠI LÊN 2

Nước Melbourne vừa trong vừa mát.
Đường Melbourne lắm cát dễ đi.
Cursillo hớn hở làm chi.
Để cho cha phải đi đi về về.

Thứ Sáu thời tiết Melbourne nắng đẹp, nhiệt độ lên tới 32 độ, ngày Thứ bẩy trời cũng đẹp, nhiệt độ lên tới 35 độ. Bầu trời trong xanh rất đẹp nhưng cái nóng làm cho con người ngất ngư. Dự báo thời tiết cho biết Chúa Nhật trời có mây và nhiệt độ chỉ còn 21 độ. Chúng tôi rời khỏi nhà từ miền tây trực chỉ hướng nam với điểm hẹn là St. Bede's College vùng Melton, lúc 7 giờ 30 sáng Chúa Nhật 16/11/03 trong không khí se se lạnh với bầu trời hơi u ám và một vài cơn mưa bụi. Sau 50 phút chúng tôi đã có mặt tại điểm hẹn, trong khi chúng tôi đang chuyển đồ đạc vào nhà bếp và hội trường, quay ra đã thấy có nhiều anh chị cũng đã tới. Có lẽ các anh chị cũng nôn nao mong chờ đến ngày hẹn hò, cho nên đêm nằm thao thức mong cho mau sáng để được gặp gỡ " người thương ". Vì thế buổi tĩnh tâm hôm nay các cha, các anh chị Cursillitas hiện diện rất đông và sớm. Mọi người cùng phụ giúp cho ban tổ chức sắp đặt bàn ghế trong hội trường một cách mau chóng để bắt đầu khai mạc cho đúng giờ.

- Lạy Chúa, xin mở miệng con.
- Cho con vang tiếng ngợi khen Ngài.
- Lạy Chúa, xin hãy đến, chúng con thờ lạy Chúa, vua uy quyền của chúng con...

Khai mạc với phần Kinh Sáng do Liên Nhóm Anrê Dũng Lạc phụ trách, với giọng nữ thật nhẹ nhàng và truyền cảm đã giúp cho mọi người hướng lòng lên với Chúa, để tôn vinh, cảm tạ Ngài vì những gì Ngài ban cho và cho chúng ta hôm nay có dịp gặp gỡ nhau để học hỏi, tâm tình hầu củng cố Đời Sống Ngày Thứ Tư của người Cursillita thêm vững mạnh.

Anh Trưởng Khối Ba Ngày, Giuse Phạm Ngọc Lâm cho biết đặc biệt của buổi tĩnh tâm hôm nay, hai Liên Nhóm: Anrê Dũng lạc và Vinh Sơn Liêm cùng kết hợp mừng lễ kính thánh Bổn Mạng của hai Liên Nhóm, sau đó anh giới thiệu với mọi người điều hợp viên trong buổi tĩnh tâm hôm nay là một người mới toanh, vì anh là người tham dự khóa 25 đầu năm nay và cũng là lần đầu đảm nhiệm công việc điều hợp này là anh Phanxicô Xavie Đặng Cao Thắng. Tiếp đến, anh Thắng giới thiệu người làm việc chung với mình cũng mới toanh , là chị Maria Trương Anh Hài, xuất thân từ khóa 26 cũng đầu năm nay. Chúng ta chờ xem cặp song ca này sẽ trình diễn ra sao ?

- Anh Thắng: Thưa quý cha và quý anh chị, khi nhận lãnh Bí Tích Rửa Tội để trở thành con cái Chúa, đồng thời chúng ta cũng nhận lãnh trách nhiệm loan báo Tin Mừng của Chúa đến cho ọi người, nghĩa là chúng ta mang sứ mạng của một người Tông Đồ, mà người ta thường hay gọi là làm chứng nhân cho Chúa.

- Chị Hài: Để hiểu rõ hơn, thế nào là nhân chứng và làm nhân chứng như thế nào trong vị thế của người Cursillita.

Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý anh chị, một người rất thân thương và gắn bó với Phong Trào của chúng ta, một người nhân chứng đích thực của Chúa Kitô, vì mặc dù rất đa đoan công việc, nhưng Ngài không khi nào từ chối lời mỗi khi Phong Trào cần đến Ngài, để giúp cho Đời Sống Ngày Thứ Tư của người Cursillita chúng ta ngày một thăng tiến hơn. Người chúng tôi giới thiệu đến quý anh chị trong đề tài đầu tiên của buổi tĩnh tâm hôm nay là cha AnTôn Nguyễn Hữu Quảng.

Đúng như lời giới thiệu của chị Hài, Cha Nguyễn Hữu Quảng ngoài trách nhiệm rất đa đoan và nặng nề, làm Bề Trên quản lý nhà dòng Don Bosco, phụ trách Trung Tâm Phục Vụ Giới Trẻ của nhà dòng, Ngài lại còn làm chủ nhiệm báo Dân Chúa Úc Châu nữa. Đã vậy Ngài lại còn làm Linh Hướng riêng cho Liên Nhóm Anrê Phú Yên. Hơn nữa trong những sinh hoạt của Phong Trào Ngài không khi nào từ chối những gì mà Phong Trào cần đến sự giúp đỡ của Ngài.

Cha Nguyễn Hữu Quảng đã cho mọi người hiểu rõ hơn về nhân chứng, khi Cha đưa ra những thí dụ bằng người thật, việc thật rất sống động và thực tế, để mọi người có thể cảm nghiệm được, thực hiện được dù mình ở trong bất cứ vị trí nào của xã hội, dù sang hay hèn, giầu hay nghèo trí thức hay bình dân, nếu mình có thiện chí, đặt mình trong vị thế là một dụng cụ trong tay Chúa, để Chúa sẵn sàng xử dụng, nghĩa là tín thác cách tuyệt đối vào Chúa trong mọi nơi mọi chốn. Trong sứ mạng là một Ngôn Sứ, nghĩa là một người luôn luôn nói sự thật, loan truyền sự thật tức là Tin Mừng của Chúa, không run sợ, không nản chí trước bất cứ sự đe dọa của mọi quyền lực nào.

Để dẫn chứng cho những điều mình chia sẻ, Cha Nguyễn Hữu Quảng giới thiệu một nhân chứng sống, một Cursillita kỳ cựu, đó là Cha Đa Minh Đinh Trung Thành, hiện là Nha Truyền Giáo ở Việt Nam đếm thăm Úc Châu và cùng tham dự buổi tĩnh tâm này.

Cha Đinh Trung Thành cho biết, trước năm 1975, cha đi truyền giáo cho những người thiểu số ở vùng cao nguyên Trung Phần, những người còn có đời sống bán khai, rất nghèo khổ. Với phương tiện hạn hẹp về nhân lực cũng như vật lực, nhưng Ngài vẫn kiên trì đi làm chứng nhân cho Chúa nơi những người cùng khổ này, Cha còn nói rằng, tại Giáo phận Kontum , Giám Mục còn nhiều hơn Linh Mục, vì ngoài vị Giám Mục đương nhiệm, còn mấy vị đang hưu dưỡng, mà Linh Mục và Nữ Tu thì thiếu thốn, đã phải vay mượn từ nhiều nơi.

Sau năm 1975, vì nhu cầu, Bề Trên điều động cha Đinh Trung Thành về truyền giáo ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay Ngài coi xứ đạo Kênh 8 thuộc Giáo Phận Long Xuyên, nhưng Ngài không yên phận trong Giáo Xứ mà bước chân của Ngài len lỏi vào những nơi hẻo lánh của những người gốc Miên, những người địa phương mà Ngài cho rằng họ còn nghèo khổ hơn cả những người Thượng trên vùng cao nguyên nữa. Mọi người yên lặng dõi theo lời kể của cha Đinh Trung Thành. Khi ngậm ngùi xót xa cho những người còn sống trong hoàn cảnh hẩm hưu, khi bùi ngùi, xúc động lẫn cảm phục theo bước chân vị truyền giáo với hành trang hạn chế tới mức tối đa, như lời Chúa đã căn dặn các Tông Đồ của Ngài; " Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép..." ( Lc 10.4 ).Nhưng trong lòng thì đầy ắp tình thương. Vì thời giờ bị hạn chế, mọi người đều muốn nghe thêm, cha cũng muốn nói nữa. Nên đành hẹn dịp khác.

- Chị Hài: Thưa quý Cha và quý anh chị. Những công việc đòi hỏi sự cố gắng hơn bình thường, phải bỏ bớt những gì mà chúng ta ưa thích, hay phải chấp nhận cả những gì mà chúng ta không muốn hay không thích nữa. Thí dụ, quý anh chị đã bỏ chương trình nghỉ ngơi cuối tuần của gia đình mà mình đã hoạch định, xếp lại những gì mà mình cần phải làm, để hiện diện trong buổi tĩnh tâm này. Những việc này gọi là Hy Sinh.
Thưa quý anh chị, Chúa Giêsu đã tra lời người thanh niên, khi anh ta muốn theo Người: " Anh hãy về bán hết gia tài mà bố thí cho người nghèo, rồi đến đây theo Ta ". là người đã được Chúa mời gọi, chúng ta có dám bỏ hết của cải vật chất để theo Chúa không ? hay chúng ta cũng im lặng bỏ đi như người thanh niên nói trên.

- Anh Thắng: Với nhiều trọng trách phải chu toàn, nhưng Ngài đã hy sinh đến đây với chúng ta, và lại cho chúng ta hai đề tài. Một lần nữa chúng ta lại hân hạnh được Cha An Tôn Nguyễn Hữu Quảng chia sẻ chủ đề Hy Sinh.

Cũng với giọng nhỏ nhẹ, Cha Nguyễn Hữu Quảng đã lôi cuốn mọi người vào chủ đề hy sinh, Cha nói, muốn dấn thân hy sinh phải thắng được cái tôi của mình, việc này thật không dễ dàng. Chính Thánh Phao Lô cũng đã phải thốt lên: " Những gì tôi không muốn thì tôi lại không làm. Mà tôi lại làm những gì mà tôi không muốn ". Cho nên hy sinh là phải từ bỏ chính mình, một sự gây nhức nhối cho biết bao nhiêu người. Hai Thánh Tử Đạo Anrê Dũng lạc và Vinh Sơn Liêm mà hai Liên Nhóm mừng kính hôm nay nói riêng và nói chung là các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúng ta mừng kính trong tháng 11 này, là những tấm gương sáng chói nhất về sự hy sinh, vì trong số 117 các vị Tử Đạo có đủ mọi thành phần trong xã hội của chúng ta như: Sĩ, nông,công ,thương, binh và cả các quan chức từ thấp cho đến cao, các đấng bậc trong Giáo Hội từ Thầy Giảng, Chủng Sinh, Linh Mục và Giám Mục đều một lòng hy sinh chính mạng sống của mình để làm chứng cho Đức Tin . Sự hy sinh đó đã được đền bù bằng vinh quang trong Chúa Phục Sinh...

Mọi người vui lòng " hy sinh" giải lao thật ngắn, chỉ có 5 phút để chạy đua với thời gian. Thành phần tham dự viên được chia làm hai, một nửa tập trung trong Nhà Nguyện để nghe Rollista Maria Nguyễn Thị Hường thao giảng, một nửa tập trung tại Hội Trường để nghe Rollita Giuse Phạm Ngọc Lâm thao giảng. Hai Rolliista cùng trình bầy môt đề tài: " Nghiên Cứu & Phúc Âm Hóa Môi Trường ". Hai Rollistas này sẽ đem chuông Melbourne đi đánh ở Adelaide trong Khóa 29 và 30 đầu năm 2004 sắp tới. Đây là hai Rollistas mới toanh, nghĩa là chưa bao giờ có kinh nghiệm xuất hiện trước đám đông. Người viết không đi vào chi tiết hai bài thao giảng, không muốn tiết lộ vì muốn dành cho mọi người sự bất ngờ. Tuy nhiên cũng phải ghi nhận là cả hai Rolliistas đã rất nhiều cố gắng mặc dù với những hạn chế về cả khả năng cũng như kinh nghiệm.

Một lần nữa lại giải lao vội vàng, để cùng với cha Đa Minh Đinh Trung Thành và cha Phêrô Hoàng Kim Huy hiệp dâng Thánh Lễ, đặc biệt trong Thánh Lễ này, hai Liên Nhóm Anrê Dũng Lạc và Vinh Sơn Liêm mừng kính Bổn Mạng của Liên Nhóm. Lão Cursillita Phêrô Dương văn Nhâm, mặc dù mới chỉ hơn 70 cái xuân xanh ( xám ), nhưng với căn bản nhạc lý vững, sức khỏe còn ( gân ), và nhất là hăng say phục phụ đã hướng dẫn mọi người những bản Thánh Ca trong Thánh Lễ hướng về chủ đề các Thánh Tử Đạo Việt Nam rất hay nhưng dễ tập.

Lồng trong Thánh Lễ ở phần bài giảng, cha Phêrô Hoàng Kim Huy chia sẻ đề tài Hiệp Nhất.Trong bài Đến hẹn lại lên, người viết đã giới thiệu sơ qua về Cha Hoàng Kim Huy, hôm nay xin không giới thiệu thêm nữa, nhưng để chính Cha nói lên tâm tình của mình với Phong Trào khi Cha trả lời một người hỏi cha rằng: " Tại sao Cha lại đi về nhiều lần vậy ". Cha đã trả lời bằng bốn câu thơ mà người viết mạn phép trình làng ở đầu bài viết, nhưng cũng xin lặp lại để bài viết được liên tục:

Nước Melbourne vừa trong vừa mát,
Đường Melbourne nhiều cát dễ đi.
Cursillo hớn hở làm chi ?
Để cho cha phải đi đi về về.

( Xin nói nhỏ với Cha, nước Melbourne vừa trong vừa mát thì rất đúng, vì nước ở Melbourne được coi không những sạch mà ngon nhất thế giới mà, đường Mebourne dễ đi không phải vì nhiều cát mà còn vì nhiều thư lắm... Cursillo Melbourne hớn hở vì Cha đấy chứ, vì thứ nhất là thấy Cha " nhỏ xíu " mà thương, thứ hai là nghe Cha chia sẻ thì " khoái tỷ " lỗ tai, ba là Cha là người dễ dãi, dễ gần và dễ bắt nạt và thứ...thứ... ).

Hiệp là họp lại, gom lại, kết hợp lại... Nhất là một và chỉ một mà thôi. Muốn hiệp nhất, điều kiện tiên quyết là phải có từ hai người trở lên, sau đó là với ước muốn, với lý trý, với ý chi và cả sự hy sinh nữa thì mới tạo được sự hiệp nhất. Cha Hoàng Kim Huy đã cho mọi người nhận thức rõ thế nào là hiệp nhất ? Hiệp nhất như thế nào ? Thế nào mới là hiệp nhất ? Hiệp nhất để làm gì ? Kết quả của sự hiệp nhất, và nhất là sự hiệp nhất trong cương vị của người Cursillita. Cha đã dẫn chứng sự hiệp nhất rất sống động là Chúa Ba Ngôi, tuy Ba Ngôi nhưng chỉ là một. Cha đặt câu hỏi: " Trong cơn hấp hối trên cây Thánh Giá, Chúa Giêsu đã đau đớn đến tột độ và Người đã phải kêu lên: " Cha ơi sao Cha nỡ bỏ con ! ", sao chúng ta không thấy Chúa Cha hay Chúa Thánh Thần lên tiếng trả lời ? " Rồi Cha đã trả lời rằng, vì Ba Ngôi chỉ là một, Ngôi con đau đớn khôn cùng, thì Ngôi Cha và Ngôi Thánh Thần cũng đau đớn như vậy, thì làm sao mà trả lời Ngôi Con được. Cũng như các Thánh Tử Đạo Việt Nam mà chúng ta mừng kính hôm nay, cũng nhờ các ngài đã hiệp nhất trọn ven với Chúa trong đức tin, các ngài mới chịu được mọi khổ hình, sẵn sàng đổ máu ra, từ bỏ thân xác mình để làm chứng cho niềm tin của mình...

Sau Thánh Lễ, bầu trời trong xanh với nắng ánh nắng chan hòa nhưng không nóng mà cũng chẳng lạnh, cám ơn Chúa đã cho chúng con thời tiết hôm nay tuyệt vời, để lòng chúng con dành cho Chúa và danh cho anh chị em cũng tuyệt vời như vậy. Bữa ăn trưa do hai Liên Nhóm Anrê Dũng Lạc và Vinh Sơn Liêm khoản đãi dọn ra trên nhiều bàn ngoài sân đầy ắp thức ăn, lại có cả rượu vang nữa mọi người tranh thủ vừa ăn vừa giao tiếp với nhau rất sôi nổi, không khí chan hòa đoàn kết và thương yêu. Với bầu không khí thân ái đó, theo dự trù thì sẽ buổi họp Văn Phòng Điều Hành và Trường Lãnh Đạo, nhưng chỉ trao đổi với nhau một cách chớp nhoáng, nhưng vì có nhiều việc cần phải thảo luận cho Đại Hội Giáng Sinh và cũng là ngày Đại Gia Đình Cursillo Melbourne và dự thảo cho lịch trình sinh hoạt năm 2204, nên mọi người quyết định sẽ họp vào 2 giờ ngày Chúa Nhật, 30/11/03 tại nhà anh Nguyễn Mạnh Hà ( phụ trách Trường Lãnh Đạo ), 15 Davey Crt, Springvale, 3171, bản đồ 80 C7. Vì tính cách quan trọng của buổi họp này, xin mời Cha Linh Hướng và quý anh chị vui lòng tham dự đông đủ. Trong khi đó, hội trường Cha Hoàng Kim Huy đã cho mọi người xem cuốn video nói về những phép lạ của Phép Thánh Thể được thu thập ở nhiều nơi trên thế giới.

Sau khi mọi người đã no nê phần xác, chương trình được tiếp tục với Đại Hội Ultryea.

Mở đầu, chị Rosa Nguyễn Thị Toàn, với đề tài " Nhiệm Vụ Người Trợ Tá ", đã giúp cho những anh chị sẽ đi trợ tá cho hai khóa 29 và 30 hiểu rõ vai trò và trách nhiệm cũng như những tâm tình mà người trợ tá cần phải có khi đi trợ tá. Điều người trợ tá cần ý thức là mình đến với khóa trong tâm tình của người đi dự khóa, chứ không phải là người đi giúp khóa, nhất là phải tuân theo những quy luật và sẵn sành lãnh nhận những nhiệm vụ mà khóa cần đến mình, chứ không phải là chỉ làm những gì mình biết hay thích mà thôi.

Tiếp theo, anh Phêrô Vũ Trọng Duy, phụ trách Khối Tiền, với đề tài: " Nhiệm Vụ Người Bảo Trợ ". Đã cho mọi người hiểu rõ hơn về sự quan trọng của người bảo trợ. Người bảo trợ không phải là người chỉ giới thiệu người đi dự khóa bằng cách giao họ cho Khối Tiền chuẩn bị cho họ rồi đưa sang cho Khối Ba Ngày, sau Khóa Ba Ngày thì đẩy họ về cho Khối hậu lo liệu. Nhưng người bảo trợ phải có trách nhiệm mãi mãi với người mình bảo trợ, giống như người đỡ đầu cho người lãnh Bí Tích Thánh Tẩy vậy. Vì thế người bảo trợ phải hiểu rõ để làm đủ và tốt trách nhiệm của mình và cẩn trọng khi muốn bảo trợ cho người nào đó đi dự khóa.

Đến phần chia sẻ cảm nghiệm Sống Ngày Thứ Tư, với kinh nghiệm nhiều năm phụ trách Khối Hậu, anh Micae Lương Viết Năm đã khéo léo ( dụ ) người ta trút bầu tâm sự, làm cho phần chia sẻ, khi thì bùi ngùi thông cảm, lúc thì vui cười nghiêng ngả. Với thời lượng có hạn, nhiều người muốn chia sẻ nữa đành phải dành đến Đại Hội tháng sau. Để đúc kết, anh Lương Viết Năm hướng dẫn mọi người hình thức chia sẻ bằng ba thí dụ chia sẻ trong ba lãnh vực: Học Đạo, Sống Đạo và Hành Đạo, rất thiết thực, để chúng ta dựa vào đó làm mẫu, nếu chưa quen với hình thức chia sẻ của Phong Trào.
Anh Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hà, phụ trách Trường Lãnh Đạo, đai diện Phong Trào cũng như Văn Phong Điều Hành cám ơn hai cha An Tôn Nguyễn Hữu Quảng và Phêrô Hoàng Kim Huy với ưu ái đặc biệt dành cho Phong Trào, không quản ngại sắp xếp mọi sự để luôn luôn đồng hành với anh chi em, và đặc biệt cám ơn Cha Đa Minh Đinh Trung Thành từ Việt Nam sang Úc thăm gia đình đã tham dự trọn ngày và đã chia sẻ với mọi người kinh nghiệm đời sống làm chứng nhân của Chúa ở những nơi nghèo khổ nhất trên quê hương Việt Nam thân yêu.

Tiếp đến là những tiết mục thông thường như : Tin tức của Phong Trào, tường trình của các Khối, Ban và các Liên Nhóm. Kết thúc phần Ultryea, anh Micae Nguyễn Hữu Phước, phụ trách Khối Hậu đã cám ơn hai Liên Nhóm Anrê Dũng Lạc và Vinh Sơn Liêm đã phụ trách Thánh Lễ rất trang nghiêm nhưng không kém phần long trọng, và đã cho mọi người bữa ăn trưa quá thịnh soạn. Anh cũng không quên cám ơn Cha Linh Hướng, các anh chị trong Văn Phòng Điều Hành, Khối Ba Ngày, Khối Tiền và sự đóng góp không nhỏ của 4 Liên Nhóm: Liên Nhóm Anrê Dũng Lạc giờ Kinh Sáng, Phục Vụ Trong Thánh Lễ và ẩm thực. Liên Nhóm Vinh Sơn Liêm: Phục Vụ Trong Thánh Lễ, Thánh Ca và ẩm thực. Liên Nhóm Anrê Phú Yên: Giờ Tông Đồ bên Thánh Thể. Liên Nhóm Tôma Thiện: Chuyển vận và thiết kế Bàn thờ. Tất cả công sức đó nói lên tinh thần liên đới trách nhiệm trong Phong Trào, không ai làm việc một mình và không để ai phải làm việc một mình, đã giúp cho hai buổi tĩnh tâm ngày 12/10 và 16/11 thành công tốt đẹp. Quan trọng hơn là giúp cho những người tham dự có dịp nhìn lại chính mình, xét lại sự tương quan giữa mình với Chúa, giữa mình với anh chị em, với tha nhân. Hiểu rõ hơn vai trò chứng nhân của người Cursillita cùng với phương pháp hoạt động của Phong Trào là: " Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em ". Để từ đó duy trì và phát triển tình thân ái, tình đoàn kết trong Thầy Chí Thánh. Cuối cùng là cám ơn hai điều hợp viên của buổi tĩnh tâm hôm nay: Anh Phanxicô Đặng Cao Thắng và chị Maria Trương Anh Hài, rất xuất sắc trong nhiệm vụ của mình, đã làm cho buổi tĩnh tâm thêm phần sinh động, mặc dù là lần đầu tiên anh chị làm việc này, nhưng với sự khuyến khích của VPĐH & TLD, nhất là trong tinh thần vâng phục để phục vụ cho Thầy Chí Thánh, lãnh nhận nhiệm vụ trong tâm trạng lo âu không biết mình phải làm gì, nói gì. Nhưng Thánh Thần Chúa đã tác động trong từng cử chỉ, từng lời nói của anh chị để có được sự thành công tốt đẹp ngày hôm nay. Đúng là có Chúa trong lòng ta chẳng sợ chi, ta không thiếu gì. Nhân dịp này Phong Trào cũng xin mời gọi những anh chị khác, nhất là những Cursllita trẻ hãy mạnh dạn nhận lãnh trách nhiệm mà Phong Trào đang rất cần sự tiếp tay của các em, để sinh hoạt của chúng ta ngày càng sinh động, tươi trẻ hơn.

Ultryea chấm dứt, phần tĩnh tâm được tiếp tục.

- Anh Thắng: Thưa quý Cha và quý anh chị: " Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin Cha cất chén đắng này xa con. Nhưng xin đừng theo y con muốn, một theo ý Cha ". Thầy Chí Thánh của chúng ta là người luôn vâng phục Thánh Ý Chúa Cha một cách tuyệt đối, vâng phục cho đến chết. Là những người đã quỳ xuống nhận Sứ Vụ Lệnh mà Chúa sai đi. Người Cursillita luôn phải mang trong mình tâm tình vâng phục theo gương Thầy của mình.

- Chị Hài: Một người rất gần gũi với chúng ta. Luôn theo sát chúng ta trong những lúc thăng trầm của Phong Trào ngay từ những lúc mới thành lập đến nay, vì vậy Người là linh hồn của Phong Trào chúng ta. Với một tâm hồn trong sáng và ước uốn tô đẹp cho Đời Sống Ngày Thứ Tư của Người Cursillita, Người sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về đức tính vâng phục của người Kitô hữu. Thưa quý anh chị, người chúng tôi nhắc đến không ai khác là Cha Linh Hướng thân mến của chúng ta. Cha Giue...(ý...quên...) Phêrô Hoàng Kim Huy.

Cha Hoàng Kim Huy cho biết, những lời giới thiệu vừa rồi đúng ra là dành cho Cha Linh Hướng Giuse Nguyễn Ngọc Sơn, nhưng vì phút chót Ngài đã bị bận công việc của Giáo Xứ một cách bất ngờ, không đến được, cho nên Cha phải bao luôn đề tài Vâng Phục, rất may mắn là trước đây ban tổ chức có nhờ Cha trình bầy đề tài Vâng Phục, Cha đã soạn, nhưng sau này ban tổ chức lại xin Cha nhận đề tài Hiệp Nhất mà Cha đã chia sẻ trong Thánh Lễ. Cha nói vui, chắc là Chúa đã an bài trước nên Cha không gặp trở ngại gì khi được Cha Sơn bán cái cho.

Theo Cha, vâng là đồng ý, chấp nhận, tuân theo . Phục là sự xác nhận cái tốt, cái hay, cái hơn của người khác đối với mình. Vâng phục trong tinh thần Kitô Giáo biết mình không có khả năng, bất xứng nhưng vẫn tuân theo ý bề trên mà thi hành những nhiệm vụ các Ngài giao phó. Cha đã dẫn chứng, từ tổ phụ Abraham đã vâng phục Thánh ý Chúa sẵn sàng sát tế đứa con độc nhất của mình. MôiSen biết mình tài hèn sức mọn, nhưng vẫn vâng lời Chúa đối đầu với Pharaon, đến ngay Đức Maria đã run sợ khi được Sứ Thần loan báo là mình sẽ thụ thai, vì Người đã khấn hứa là giữ mình đồng trinh, không biết đến người nam, thì làm sao mà thành sự được. Nhưng Người đã vâng phục Thánh Ý Chúa mà trả lời xin vâng. Ngay chính Chúa Giêsu, với bản tính con người cũng đã run sợ trước những khổ nhục của sự chết đã xin Chúa Cha nếu có thể cất đi chén đắng mà Ngài sẽ phải chịu, nhưng vẫn sẵn sàng theo ý Chúa Cha.

Người Cursillita được Chúa sai đi, dù biết mình yếu hèn bất xứng nhưng sẵn sàng lãnh nhận trong tinh thần vâng phục, vì ý thức được rằng Chúa sẽ đồng hành với mình, sẽ sống với mình, như Thánh PhaoLô đã từng nói: " Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi". Như vậy chúng ta còn lo chi, còn sợ chi nữa.

Sau khi đề tài cuối cùng của buổi tĩnh tâm chấm dứt, anh Nguyễn Mạnh Ha, phụ trách Trường Lãnh Đạo, đã mời Sư Huynh Giám Đốc St. Bede's College tới để Phong Trào cám ơn Sư Huynh cũng như tất cả các Sư Huynh trong trường đa ưu ái quảng đại cho Phong Trào sử dụng cơ sở của nhà trường một cách vô vị lợi, không đòi hỏi một sự đáp trả nào cả, nhân dịp Giáng Sinh sắp tới, Phong Trào có một món quà nho nho tặng các Sư Huynh.

Trước khi bế mạc, mọi người quỳ trước Thánh Thể làm Giờ Tông Đồ do Cha Hoàng Kim Huy chủ tế và Liên Nhóm Anrê Phú Yên hướng dẫn. Chị hướng viên đã xúc động nghẹn nào làm cho nhiều người ứa nước mắt theo. Chúng con muốn quỳ bên Thầy mãi, không muốn xa Thầy, nhưng chúng con biết rằng nếu chúng con yêu mến Thầy thì phải tuân giữ lời Thầy, phải ra đi để loan báo lời Thầy đến cho những người chưa biết Thầy. Mọi người bịn rịn chia tay, lòng đầy ắp sự yêu thương dành cho nhau.. Hẹn gặp lạị nhau trong Đại Hội Giáng Sinh và cũng là Ngày Đại Gia Đình Cursillo Melbourne ngày 20 tháng 12 sắp 

Tại Nhà thờ St. Joseph, Springvale. Đến Hẹn Lại Lên 3. Decolores !

Người Miền Tây