|
GIẤC MƠ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI
14. Thiên Chúa nói một lần rồi nói thêm lần nữa, nhưng người ta chẳng để ý lưu tâm
15. Đang đêm trong giấc mộng, xẩy ra một thị kiến, khi một giấc ngủ mê ập xuống trên người phàm, lúc họ thiếp đi trên giường ngủ.
Năm 1948 lên mười, tôi bắt đầu học trường đạo, dù gia đình từ bao đời chẳng có ai theo đạo cả. Tiếng Việt, những người không có đạo, gọi trường tôi học là trường "nhà trắng", vì các sơ trong ấy mặc áo dòng toàn trắng. Tiếng Pháp, thì nói là trường Saint Paul, tọa lạc trên đường Cường Để gần sở Ba Son, đối diện với nhà dòng Kín CARMELITE. Từ nơi đây, lần đầu tiên trong đời tôi biết Chúa GIÊSU và Mẹ Maria . . .
Không nhớ rõ, năm nào, tôi được mấy tuổi . . . tôi có một giấc mơ rất quan trọng. Thức giấc tôi biết ngay, đây là một giấc mơ ý nghĩa kỳ lạ và đặc biệt. Giấc mơ này trở lại nhiều lần trong tâm trí tôi. Tôi cũng mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu ý nghĩa của nó.
"Năm ấy tôi cùng gia đình về quê ngoại. Màn đêm buông xuống, bóng tối phủ trùm lên vạn vật. Tôi bị thất lạc, một mình mò mẫm trong tối tăm, tôi đi loanh quanh lẩn quẩn. Tôi sợ hãi kinh khủng vì chỉ một mình.
Bỗng tôi nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên một chiếc băng dưới ngọn đèn mờ. Người nhìn tôi làm tôi cảm thấy an toàn. Tôi đi hướng về người. Sợ hãi vơi bớt, tôi đến gần băng ghế, ngồi xuống. Người ấy mỉm cười với tôi. Người hỏi tôi là ai và đi đâu. Tôi liền tỏ bày với người tâm sự sợ hãi, lo lắng , đau khổ buồn phiền vì bị lạc mất gia đình, chỉ có một mình. Người lắng nghe chăm chỉ. Sau khi tôi nói xong, người ôm tôi vào lòng và hôn tôi. Tôi cảm nhận được một sự bình an vững chắc vô vàn khó tả, mà từ nào đến giờ tôi chưa từng biết qua. Thức tỉnh với nguyên cảm giác đó, tôi đấm mình trong thinh lặng. Lúc bấy giờ, tôi biết ngay mình phải tìm cho được sự bình an ấy. Tôi biết đây là câu trả lời, của câu hỏi đã đến với tôi nhiều lần trong những khi tôi đau khổ ,vì cảm thấy mình đơn côi trông cuộc sống.
Một hôm, Denise Chaix, một người bạn thân cùng lớp, tôi rất yêu thương - bắt đầu nói với tôi về tên Giêsu mà Denise yêu mến và tại sao bạn yêu mến người. Thoạt mới nghe nói đến tên Giêsu, tôi cười thầm trong
bụng "Nó bắt đầu giảng đạo rồi đây". Bạn nói với tôi rất vui vẻ và say mê. Nhìn mặt bạn thể hiện rõ nét bình an thanh thản, tuy không quan tâm lắm, tôi
vẫn làm bộ chú ý nghe để vui lòng bạn mình.
Ở trung học tôi bắt đầu học triết đông tây kim cổ. Nhiều khi tôi rất say mê, sung sướng bị ba cái triết lý ấy cuốn hút, vì cảm thấy mình thông biết giỏi hơn. Sự thật thế nào ? Dù những tư tưởng triết lý đó hứa hẹn bình an thanh thản trong tâm hồn, nhưng tôi chẳng hề có được.
Tôi biết BÌNH AN mà tôi muốn có là thứ bình an luôn được liên kết với một con người. Người đó là Mẹ tôi. Mẹ mất rồi tôi chơi vơi trong cuộc sống. Sau đó tôi nghĩ, tôi có thể nhận được nó từ người cùng tôi kết hôn. Tôi tìm người ấy trong số những người bạn trai quen biết, cùng lúc với những suy tư đắn đo chọn lựa trong lòng. Sau mười năm kết hôn, tôi có ba con nhưng vẫn chưa tìm được cái mình muốn . . .
Một ngày nọ, biến cố xảy đến tôi bị đau đớn trong tâm hồn như dao cắt ( lâu quá tôi không còn nhớ rõ,và cũng không muốn nhớ lý do). Tôi muốn đi tìm một người để thố lộ . Tôi không thấy một người nào, tôi có thể tin cậy trọn vẹn để mà nói cả. Anh tôi . . .
chị tôi . . . em tôi . . . lại càng khó nói hơn nữa. Tôi rời nhà, đi bách bộ trong công viên. Đến cuối đường dừng lại, ngồi xuống gốc cây, cảm nhận lấy sự cô đơn lạc
lõng một mình. Giống như trong giấc mơ ngày nào . . . . kỷ niệm ấu thơ trở về dồn dập như sóng triều đại dương . . . nhớ cha mẹ già đã khuất núi . . . nhớ thời các em . . . ngoan ngoãn . . cùng nhau nương tựa sau khi tất cả trở thành mồ côi . . . .Nước mắt tuôn trào như dòng suối trường vô tận. . . Hơn một lần, tôi muốn mình ngủ luôn . . .vĩnh viễn , có lẽ nhẹ nhàng hơn. . . nhưng tôi không chết. Chúa muốn tôi phải sống . . .
Từ đó trở đi, Chúa mở mắt tôi.
Bỗng dưng tôi hiểu, tôi biết. những gì người bạn nhỏ Denise nói với tôi trước kia về Giêsu là một sự thật. GIÊSU ĐÃ CHẾT TRÊN THẬP GIÁ VÌ TỘI LỖI LOÀI NGƯỜI. trong đó có tôi. Tôi đã thất lạc trong tội và cần phải TRỞ LẠI trong cuộc sống VƯỢT QUA ĐẾN VỚI GIÊSU. Tôi cương quyết làm việc ấy dù bao khó khăn trở ngại hiển hiện trước mắt vì chánh quyền, vì đại gia đình. Gia đình nhỏ bé của tôi năm người (hai vợ chồng và ba đứa con) cùng đi học giáo lý và chịu Phép Rửa (Giáng sinh 1979). Sau đó, tôi cảm nhận được một sự bình an lạ lùng. Đức Giêsu đã ôm tôi vào lòng, hôn tôi, đem tôi đến vương quốc của Người . . . là cộng đồng ở nhà dòng Đức Bà (Regina Mundi) . . . là giáo xứ Hiển Linh (Phú Lâm) . . . là Parish St Joseph (O'connor). . . . là Cộng đồng công giáo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Canberra).
Một giấc mơ đã khiến tôi phải tìm kiếm sự thật : chân lý cuộc đời (vị trí của tôi trong đời sống này). Dù tôi không biết mình tìm ở đâu và phải làm gì . . . tôi khẳng định "người đàn ông" trong giấc mơ là GIÊSU. Người không thuần là một triết nhân, không là một dũng sĩ anh hùng. Người chỉ là một con người bình thường trong số nhân loại này. Tự nhiên tôi cảm thấy tôi giống người, tôi thông cảm với người . . . bị đời bạc đãi
phũ phàng . . . và tin rằng Người cũng thương và thông cảm với tôi nhất. . .
Sau bao chục năm qua, tôi biết một chân lý thật : Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ. Ngài đã âm thầm theo tôi mãi (từ lúc tôi mười tuổi đến khi tôi bốn mươi tuổi) Ngài mới lượm được tôi về. Tôi biết tôi đã được Ngài tìm thấy lại một lần
nữa ở khóa 6 Cursillo. Trên trái tim gỗ, tôi nhận được câu "Cha đã nghĩ đến con trong khi Cha hấp hối, và Cha đã nhỏ từng giọt máu ấy cho con". Với câu này trong Giờ Tông Đồ của khóa, tôi đã khóc nức nở. Con tim thổn thức, nước mắt dâng trào tôi âm thầm thân thưa "Lạy Chúa con đây!". Bây giờ, mỗi lần đọc lại câu ấy trên trái tim gỗ, thì tim tôi
thổn thức và văng vẳng nghe tiếng Chúa nói cùng tôi trong cuộc sống YÊU THƯƠNG KHIÊM NHƯỜNG PHỤC VỤ. Ơn cứu độ của Ngài trên thập giá trở thành của quý nhất đời tôi. Qua đức tin của Denise Chaix, người chứng nhân nhỏ bé,
(nếu biết được tôi đã trở thành người công giáo, chắc bạn sung sướng lắm) Chúa vẫn theo tôi, dù tôi bao lần bỏ Ngài chạy lung tung. . .
CHÚA THEO TÔI NHƯ THẾ NÀO ?
GIÊSU đứng ngay cửa lòng và gõ (Kh 3:20). Ngài luôn yêu thương, luôn tìm người Ngài đã tạo thành để nói
: "Ta yêu con, Ta muốn có con trong cuộc đời của Ta. Ta muốn ở trong con. Hãy đến cùng Ta. Ta không bao giờ bỏ rơi con, để con đi một mình".
LẠY CHÚA CON ĐÂY !
Chúa mến thương, tất cả mọi sự đến với con trong quá khứ vui buồn, đau khổ hạnh phúc, nước mắt tiếng cười . . . .Tất cả. . .tất cả những cái con có được và cả những cái con không có . . . mà người ta có . . . đều là ý Chúa . . là sự quan phòng của Chúa dành cho con, là sự uốn nắn dạy dỗ của Chúa để con trở nên là con của ngày hôm nay. Muôn vàn tạ ơn Chúa đã kiên nhẫn tập tành cho con.
Cha ơi ! Lại một lần nữa con dựa vào Cha. Cha biết trong con có gì là đáng giá thì xin Cha giúp con tận dụng nó cho chương trình của Cha, và những gì khác còn đang tiềm ẩn, xin Cha cũng hãy giúp con làm cho nó nổi bật lên, vì không bao giờ là quá nhiều để đóng góp vào sự nghiệp của Cha. Cha ơi ! Bây giờ con hiểu thế nào là vĩnh
cửu hóa những giây phút hiện tại. Con đang sung sướng để thực tập điều đó. Xin Cha và Mẹ Maria giúp con.
Đ .T. N.
Canberra 11/11/03
|