HIỆP NHẤT ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG
CHỨNG NHÂN MẦU NHIỆM GIÁNG SINH

"Để tất cả nên một, như, lạy Cha,Cha ở trong Con và Con ở trong Cha".

Lời nguyện cầu của Đức Kitô với Thiên Chúa Cha trước khi Người bước chân vào vườn cây dầu, nơi Người chịu nộp mình, để rồi chịu khổ hình và chết đau thương trên thập giá hầu cứu chuộc nhân loại, theo tường thuật của Thánh sử Gioan chương 17 câu 5. Đây cũng chính là chủ đề cho các buổi Ultreya và cũng là ý lực sống cho mỗi Cursillista trong suốt năm 2003, khởi điểm từ tháng 2 với chủ đề Hiệp nhất để đổi mới và quyết tâm. Các chủ đề được nối tiếp: Hiệp nhất trong gia đình, Hiệp nhất trong Chúa Kitô,Hiệp nhất với hàng Giáo Phẩm,Hiệp nhất trong phong trào,Hiệp nhất trong Giáo Hội,Hiệp nhất các thế hệ, Hiệp nhất trong khiêm nhường và yêu thương,Hiệp nhất với mẹ Maria qua kinh Mân Côi,Hiệp nhất trong Thánh Giá , tháng 12 cũng là tháng cuối năm, kết thúc năm sinh hoạt 2003 với chủ đề Hiệp nhất để loan báo Tin Mừng, chứng nhân mầu nhiệm Giáng Sinh. 

Hiệp nhất để loan báo Tin Mừng, đây cũng chính là mục đích mà phong trào Cursillo nhắm đến. Khi thi hành sứ vụ Phúc Âm hóa môi trường người Cursillista không hoạt động riêng lẻ một mình, mà họ cùng cộng tác với các anh chị em trong phong trào nói chung hay anh chị em trong nhóm của mình nói riêng. Nói đến hiệp nhất, hai hình ảnh đi kèm mà không thể thiếu một, như Cha Linh Hướng Bùi Công Chính trong phần hướng dẫn tĩnh tâm cho trợ tá 2 khóa 29 và 30 đã nhắc nhở, đó là: Hy sinh và yêu thương. Phong trào Cursillo ngày nay đã xác quyết rằng: "Mỗi người là một cá thể độc nhất, không trùng hợp, có ý thức, năng động riêng biệt. Không hạn chế giá trị của mình và của mọi người, có óc phê bình cần thiết để biết những lỗi lầm và thất bại cũng như những ưu điểm của mình, mỗi người là một cá nhân duy nhất, có khả năng cá biệt (trích NTTNTPT Cursillo chương 28), ở điểm này chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng, mỗi người chúng ta có rất nhiều khác biệt, từ tư tưởng, lối suy nghĩ và phán đoán cho đến cách thức hành động, do vậy khi hoạt động chung, chắc chắn chúng ta khó tránh khỏi những va chạm đôi khi còn đem đến những hiểu lầm gây chia rẽ. Hy sinh có thể giúp chúng ta cắt tỉa những khác biệt của chúng ta để tạo sự gần gũi với anh chị em, nhưng chưa có được sự cảm thông và chia sẻ, đây là lúc chúng ta cần có yếu tố thứ hai để san bằng những cách ngăn. Đó chính là tình yêu thương, chỉ có tình yêu thương mới có thể giúp chúng ta dễ dàng tha thứ và chấp nhận sự khác biệt của nhau, cha ông chúng ta có câu" Yêu nhau củ ấu cũng tròn". Thật vậy khi yêu thương chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra cái hay cái đẹp của anh chị em mình. Chúng ta đã chọn Đức Kitô là Thầy mà điều răn Thầy truyền dạy và mong mỏi mỗi người chúng ta thực hành là " Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em" Jn. 15,12 .

Trong cuốn NTTNTPT Cursillo chúng ta nhận thấy sự hiệp nhất được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và đặc biệt một trong 3 chiều kích của TLĐ phong trào là Hiệp Thông, tư tưởng hiệp nhất được đề ra như một khí cụ để giúp những người lãnh đạo cùng nhau đối thoại, học hỏi, chia sẻ và cùng nhau thăng tiến.

Thời gian vừa qua tôi cộng tác với các anh chị trong VPĐH trong các công việc của phong trào, lúc mới nhận nhiệm vụ, tôi rất dè dặt và đôi lúc còn khép kín, nhưng với thời gian, qua những công tác của phong trào, có những công tác nặng ký như lần tổ chức Đại Hội Á Châu-Thái Bình Dương hay những công tác có phần dễ thở hơn như: chuẩn bị cho các khóa 3 ngày, những lần tĩnh huấn cho TLĐ và mới đây là Khóa Lãnh Đạo,tôi cảm nhận được sự yêu thương, hiệp nhất cùng dấn thân cho các công việc của phong trào nơi từng anh chị, điều này đã làm tôi cảm thấy thú vị hơn với trách nhiệm mà tôi đang lãnh nhận, một tay của tôi đã có Chúa nắm để dẫn đường, tay còn lại các anh chị cũng đang nắm để cùng chia sẻ và dìu dắt.( xin đừng buông ra nhé)

Kính thưa quý Cha, quý anh chị và các bạn.

Như hầu hết quý anh, tôi không có thú đi shop, cũng vì thế mỗi lần được bà xã nhờ là tôi cảm thấy hơi ngại, thế nhưng mỗi năm cứ gần đến tháng 12 là thói quen này được thay đổi, có lẽ vì khung cảnh các khu shopping được trang trí hấp dẫn đã là một trong những động lực làm tôi cảm thấy thích thú hơn, từng dãy những cây thông được trang hoàng thật rực rỡ, các dây kim tuyến đủ mầu, các chú sơn dương cùng với ông già Noel bay lượn khắp nơi, trên các khung cửa kiếng từng lời chúc Giáng Sinh và năm mới được trang trí với các ngôi sao và hình ảnh đủ mầu đủ kiểu, chiều tối lái xe qua các con đường, ánh đèn chớp sáng giăng mắc nơi nơi, thật là một bầu khí tưng bừng của nhân loại để mừng kỷ niệm một sự kiện vĩ đại đã sảy ra cách nay hơn 2000 năm." Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, một người con đã được ban tặng cho chúng ta" Lời tiên báo của tiên tri Isaiah, người được mệnh danh là thánh sử của cựu ước. Lời tiên báo này đã trở thành hiện thực, khi Chúa Giêsu con một Thiên Chúa, mặc lấy thân xác con người, sanh ra nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Biến cố trọng đại này sau hơn 2000 năm lịch sử giáo hội, vẫn trường tồn và vang vọng khắp trái đất công bố mầu nhiệm nhập thể kỳ diệu" Ngôi lời đã hóa thành nhục thể và cư ngụ giữa chúng ta" Jn. 1,14.

" Mùa Giáng Sinh, mùa thanh bình nhân loại, mùa con người tìm thấy lại tình người", lời dẫn cho băng nhạc Giáng Sinh của ban nhạc Mây Bốn Phương mà tôi thường nghe vào mỗi mùa Giáng Sinh đã cho tôi một cảm giác thật dịu êm, chẳng biết từ bao giờ nhân loại đã cảm nhận được sự an bình của hài nhi Giêsu mang tặng cho nhân loại, "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương" Hài nhi Giêsu sinh ra giữa dòng nhân loại hỗn loạn, đầy dẫy những bất công , hận thù và bạo lực, Hài Nhi vẫn mang trọn vẹn Thiên Tính, một điều kỳ lạ là Hài nhi đã thần linh hóa bản tính con người, cho con người được trở nên giống hình ảnh người, được gần gũi Người và trở nên con cái của Người, Hài Nhi đến để mang bình an cho nhân loại, một thứ bình an thật sự nếu chúng ta đến ở trong người và mời gọi Người ở giữa chúng ta.

Mầu nhiệm con Thiên Chúa Giáng Sinh là một quà tặng thánh thiện, do lòng yêu thương vô bờ bến của Thiên chúa Cha dành cho loài người. Thiên Chúa Cha"vì quá yêu thương thế gian đã ban tặng người con duy nhất của Ngài cho thế gian"Jn 3,16.sự lựa chọn kỳ lạ của vị vua các vua, chúa các chúa, để thực thi sứ mạng Thiên Chúa Cha trao cho Ngài là một điều lòng trí con người không thể suy thấu. Sinh đến giữa gian trần trong một đêm giá lạnh, nơi máng cỏ nghèo hèn để mang bình an và ơn cứu độ cho nhân loại, và tin mừng ấy lại được loan báo đến các trẻ em nghèo hèn đầu tiên như lời sứ thần" Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavit, Người là đấng Kitô."Lc.10,11.

Thánh Nicolas người được biết đến như là "Ông già Noel" hay "Santa claus", sau khi cha mẹ của ngài mất đi, đã để lại cho ngài một gia tài rất lớn, chuyện kể lại, vào một ngày kia ngài cưỡi ngựa ngang qua một xóm nghèo, khi nhìn thấy các trẻ em nghèo khó, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Ngài đã bí mật tìm đến các cửa hiệu tìm mua thức ăn và quần áo, rồi bỏ vào từng chiếc giỏ và chờ khi đêm xuống, đem đến để trước nhà mỗi em, và cư thế ngày này qua ngày khác, Ngài tìm kiếm những người nghèo khó để giúp đỡ họ. Xã hội hôm nay mặc dù ở nhiều nơi ăn mặc không còn là vấn đề khó khăn, nhưng cũng không thiếu những gia đình không đủ khả năng để mua cho con mình một món quà Giáng Sinh, hay một bữa tiệc chung cho cả gia đình, và quan trọng hơn nữa là vẫn còn quá nhiều người chưa nhận biết Chúa, ước gì mỗi người chúng ta đều có thể trở thành những ông già Noel của xã hội hôm nay bằng khả năng và hoàn cảnh của mình.

Ngày nay con người đang mừng kỷ niệm ngày Chúa Giáng Trần bằng những tiện nghi xa hoa, vật chất, vẫn còn không biết bao nhiêu những tội ác diễn ra trong đêm trọng đại này, mỗi mùa Giáng Sinh nhân loại tiêu hao không biết bao nhiêu triệu đôla để chuẩn bị cho những hình thức bề ngoài, cho những thú vui thâu đêm suốt sáng, còn tâm hồn họ thì sao? có còn chỗ để hài nhi Giêsu cư ngụ hay không? 

Mỗi người Cursillista chúng ta cũng tự hỏi mình, tôi đã chuẩn bị những gì để mừng kỷ niệm sinh nhật Thầy? Có tiếng kêu trong hoang địa: hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng, mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm san cho phẳng. Lc. 3,4-5. Khi nhận lời chia sẻ với quý Cha, quý anh chị và các bạn trong Ultreya tháng 12, tôi rất vui nhưng cũng bối rối không ít, vui vì có thêm dịp để cộng tác, để làm một việc mà mình chưa từng làm, bối rối vì đời sống chứng nhân của mình còn nghèo nàn quá, biết lấy gì mà chia sẻ đây? Thôi thì có bao nhiêu trao tặng bấy nhiêu, tôi cố gắng để hết tâm tình của mình vào các công việc thường ngày,nơi gia đình và sở làm, những công việc chung trong PT với ý tưởng chuẩn bị tâm hồn đón mừng Sinh Nhật Thầy, mỗi ngày khi kiểm điểm lại những việc đã qua, tôi tạ ơn Thiên Chúa vì ngài thương tôi quá, chỉ một chút cộng tác của tôi với Ngài, Ngài ban lại cho tôi gấp ngàn lần, mọi công việc được tiến hành thuận lợi vượt qua sự dự liệu của tôi, tôi cũng cảm thấy tâm hồn mình thật bình an, ước mong sự chuẩn bị đón mừng kỷ niệm mầu nhiệm Giáng sinh không phải chỉ trong mùa vọng, nhưng được kéo dài mãi mỗi ngày trong suốt cuộc sống của tôi, và của toàn thể chúng ta.

Kính thưa quý Cha, quý Anh Chị và các Bạn.

Để có thể hiệp nhất loan báo tin mừng Giáng Sinh, đây chính là lúc mà mỗi chúng ta phải hy sinh chặt bỏ những khác biệt của mình, hy sinh chấp nhận những khác biệt của anh chị em mình bằng một tình yêu thương chân thành. Ngày 5/12 vừa qua, cộng đồng người Việt tại Úc chúng ta mừng một chiến thắng được mô tả là khá khó khăn, đài truyền hình SBS đã bị buộc phải ngưng ngay lập tức việc trình chiếu tin tức tiếp vận từ chương trình VTV4, với sự hiệp nhất của các đoàn thể và hầu hết những người Việt tại Úc, chúng ta đã chứng minh được rằng: Khó không có nghĩa là không thể làm được.

Năm 2003 là năm PT chuẩn bị tinh thần cho chúng ta sống trong hiệp nhất, để rồi trong tinh thần hiệp nhất chúng ta cùng đón mừng Sinh Nhật Thầy, và từ nay mãi mãi trong ngày thứ Tư, PT chúng ta sẽ hiệp nhất để loan báo tin mừng cứu độ. Tin mừng yêu thương, và an bình Giáng Sinh nơi các môi trường chúng ta đang sinh sống, bằng chính đời sống chứng nhân của mỗi người chúng ta.

Xin kính chúc quý Cha, quý anh chị và các bạn một mùa Giáng Sinh tràn đầy hồng ân, an bình, thánh thiện và hiệp nhất

Giuse Đinh Khắc Hoà