LÁ THƯ KHỐI HẬU

Thưa quý anh chị thân mến.

Chúng ta đang sống trong Mùa Vọng, mùa chuẩn bị đón mừng ngày Ngội Hai Nhập Thể. Trong Thánh Đường vang vọng lên lời ca " Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội. Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng cúu đời ...". Ngoài đường phố, trong những siêu thị, người đã chưng đèn kết hoa, những quảng cáo muôn màu muôn sắc, mời chào những món hàng dùng làm quà tặng trong Mùa Giáng sinh được đưa đến tận thùng thư của gia đình, người người, nhà nhà đang tưng bừng nô nức chuẩn bị cho ngày lễ có thể gọi là lớn nhất trong năm của xã hội tây phương. Sống trong xã hội này, hơn nữa chúng ta là những người Công Giáo, không ít thì nhiều chúng ta cũng bị cuốn hút hay bị cái không khí rộn rã ấy tác động.

" Có tiếng kêu trong hoang địa rằng : Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng " ( Mátthêu 3: 3 ). Trong tinh thần của câu Tin Mừng này, người Kitô hữu chúng ta sửa soạn đón mừng ngày trọng đai đó không chỉ bằng đời sống bên ngoài, mà quan trọng hơn là phải sửa soạn trong tâm hồn của mình. Nhân dịp này Khối Hậu xin được chia sẻ với quý anh chị Cursilltas trong Phong Trào Melbourne một vài tâm tình. Kiểm điểm những ưu thì ít mà những khuyết điểm thì nhiều của mình. Để sám hối, để sửa sang lại con đường của Chúa mà mình chịu trách nhiệm cho bằng phẳng, ngay thẳng theo đúng đường lối của Chúa, phương hướng của Phong Trào hầu phục vụ anh chị Cursillitas được tốt hơn.

Có anh là một Cursillita kỳ cựu trong Phong Trào đã chân thành nói với tôi: " Các anh làm việc chưa hết mình ". Tôi đã cám ơn anh, vì anh nói rất đúng, và tôi cũng xin nói thêm là: " Chúng tôi chưa biết cách làm việc ". Có bạn trẻ nói: " Chú làm Khối Hậu lâu coi chừng thành hậu môn đấy ". Tôi cười và nói: " Trở thành hậu môn của Chúa, của anh chị em mình thì tốt, vì dù sao cũng là chỗ cho mọi người xả hơi để cho mình trở nên nhẹ nhàng thoải mái, chứ đừng trở thành kỳ đà cản mũi, làm cản trở cho sinh hoạt phát triển của Phong Trào ".

Tôi tuy có một may mắn là được sinh hoạt trong Trường Lãnh Đạo mấy năm, có nghe, có thấy và cả tham gia vào công việc dự thảo những sinh hoạt của Phong Trào, nhưng vì không có trách nhiệm trực tiếp mà chỉ: " Kính nhi viễn chi " ( Đứng ngoài nhìn vào ) thôi, cho nên gần một năm nay, từ khi nhân trách nhiệm thực sự mới thấy nhiều việc nhìn vậy mà không phải vậy, mới thấy khả năng, sự dân thân, hy sinh, chịu đựng không hề kêu than của những anh chị đi trước, từ đó mới thấy cái khả năng hạn chế và hơn nữa vẫn còn để cho tính tự cao tự đại của mình làm cản trở cho việc đến gần anh chị để phục vụ tốt hơn. Vì thế, có thể nói, với trách vụ điều Hành Khối Hậu, dù được sự quan tâm của Cha Linh Hướng, hướng dẫn của quý anh chị trong Văn Phòng Điều Hành, nhất là sự cộng tác nhiệt tình của quý anh chị trưởng và phó Liên Nhóm của 4 liên nhóm cũng như tất cả các anh chị trong Phong Trào, nhưng kết quả còn rất nhỏ nhoi, có thể nói là chua đáp ứng đủ được những mong mỏi, sự ưu ái trợ giúp của mọi người.

Thưa quý anh chị thân mến,

Với ước muốn hoàn thành tốt công việc trong trách nhiệm của mình, bản thân tôi mong quý anh chị hãy thẳng thắn đóng góp ý kiến, bằng cách chỉ ra những thiếu sót, lỗi lầm của tôi, từ cung cách cho tới hành đông, vì tôi có thể tôi chỉ thấy cái rác trong mắt người khác, nhưng vô tình hay cố ý thấy cái đà trong con mắt của mình, để từ đó, tôi có dịp nhìn lại chính mình, đánh giá lại chính mình hầu trách được những lỗi lầm không những không có lợi chho Phong Trào mà trái lại còn làm gương không tốt nữa.

Một con én không thể đem đến mùa xuân, hay một cây làm chẳng nên non, mà là phải cả một đàn én mới mang nổi cả mùa xuân đến cho mọi người, hay ba cây chụm lại mới thành hòn núi cao. Cũng như vậy, dù vận dụng hết khả năng của mình, dù được quý anh chị chỉ bảo nhiều điều hay lẽ phải, tôi sẽ không làm được gì, nếu tôi không từ giã cái tự cao, sự tự đại của mình, quan trọng hơn nữa là xa rời ơn thánh Chúa, vì như Chúa đã nói : " Không có Thày, các con không thể làm được gì " ( Gioan 15, 5 ). Thêm vào đó là sự cộng tác của quý anh chị. Sự đóng góp ý kiến của quý anh chị rất quý, nhưng sự dấn thân phục vụ của quý anh chị càng cần thiết và quý giá hơn nữa, vì phương pháp sinh hoạt của Phong Trào chúng ta là: " Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em ".

Điều trăn trở nhiều nhất của Phong Trào chúng ta hiện nay, là mời gọi giới trẻ dấn thân vào các sinh hoạt của Phong Trào. Ôn lại lịch sử của Phong Trào, chúng ta đều biết rằng, Phong Trào được manh nha, được hình thành là từ giới trẻ, phục vụ cho giới trẻ. Nhìn sang Phong Trào bạn, chúng ta thấy giới trẻ đảm nhiệm những vai trò Phong Trào giao cho rất xuất sắc và sinh động, nhất là trong những sinh hoạt lớn. Phong Trào Melbourne chúng ta, lực lượng giới trẻ không phải là ít, khả năng không thiếu. VPĐH đã vận động, mời gọi rất nhiều, nhưng kết quả không được bao nhiêu, nếu không muốn nói là chưa có gì. Tại sao vậy ? Có thể là những sinh hoạt của chúng ta đã không hấp dẫn được các em vì không thích hợp với cái tươi trẻ và năng động của các em. Người ta thường nói: " Hãy thắp lên một ngọn lửa, chứ đừng ngồi nguyền rủa bóng tối ". Thật vậy dù cho sinh hoạt của chúng ta hiện nay không được khởi sắc, các bạn trẻ hãy dấn thân cộng tác để làm thay đổi nó, nếu chúng ta chỉ đứng ngoài chờ nó đổi thay theo ý mình thì biết đến bao giờ hay sẽ không không thể thay đổi. Vì thế, cùng với Phong Trào, Khối Hậu tha thiết mời gọi các Cursillitas trẻ hãy mạnh dạn tham gia tích cực hơn nữa vào những sinh hoạt của Phong Trào, Phong Trào luôn hân hoan và trân trọng sự nhiệt tình dấn thân của các bạn.

Không những chỉ có các bạn trẻ, mà cả nhiều người lớn nữa nói rằng: " Những sinh hoạt hậu Cursillo hay còn gọi là Đời Sống Ngày Thư Tư của chúng ta không được sống động lôi cuốn mà có thể nói là khác không khí của Khóa Ba Ngày ". Xin thưa rằng: Trong Khóa Ba Ngày, chúng ta được sống chan hòa ấm áp trong tình của Thày Chí Thánh, sống trong ánh sáng và không khí của núi Tabo. Chắc chắn chúng ta cũng như Thánh Phêrô xưa đã nói với Chúa rằng: " Lạy Thày, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thày, một cho Môisen và một cho Êlia " . Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì " ( Luca 9 : 33 ). Khi chúng ta quỳ xuống nhận sứ vụ lệnh, là chúng ta đã trọng trách một người tông đồ của Chúa sai đi. Vì chúng ta là những người may mắn được Chúa chọn, đã biết, đã sống trong trong ánh sáng vinh quang của Chúa, chúng ta không thể ích kỷ bằng cách xin ở lại đó, mà phải ra đi loan báo cho mọi người biết, dẫn dắt họ về với vinh quang vĩnh cửu đó, chúng ta chỉ sống vĩnh viễn với Thày Chí Thánh khi chúng ta đã làm tròn sứ mạng của Thày trao cho. Chính chúng ta chứ không ai khác phải duy trì tinh thần Khóa Ba Ngày trong Đời Sống Ngày Thứ Tư của mình, với phương pháp mà Phong Trào đã cống hiến cho quý anh chị là Hội Nhóm và Ultryea, vì từ những sinh hoạt này chúng ta có dịp gặp gỡ nhau chia sẻ với nhau những niềm vui hay nỗi buồn, khuyến khích nâng đỡ nhau trong những hân hoan hay sự thất vọng, từ đó tình thân ái ngày càng triển nở, cũng nhờ vậy ngọn lửa trong lòng chúng ta sẽ được hâm nóng mãi mà không bị tàn lụi.

Thưa quý anh chị,

Ý thức được sự bất toàn của mình, nhưng với ước vọng được cùng với quý anh chi phục vụ cho Thày Chí Thánh, cho Giáo Hội, cho anh chị em mình và cho tha nhân. Đồng thời áp dụng 4 bước mà Phong Trào đề ra: TÂM TÌNH - CẦU NGUYỆN - LÝ TRÍ - Ý CHÍ, cùng với sự cậy trông và phó thác tuyệt đối vào Chúa và cùng đồng hành với Người như Chúa đã nói: " Ta sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế ". Phong Trào chúng ta sẽ thăng tiến hơn.

Xin Chúa chúc lành cho công việc của chúng ta đang làm và sẽ làm.

Thân ái trong Thầy Chí Thánh.
Decolores.- Melbourne - Mùa Vọng 2003.

Micae Nguyễn Hữu Phước.