MỘT NĂM HIỆP NHẤT

Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam Úc châu chuẩn bị bước sang năm 2003 trong bầu khí hân hoan tưng bừng với dư âm của Đại Hội Á Châu -Thái Bình Dương lần thứ 16 tại Sydney. Đại Hội đã để lại cho Phong Trào một sức sống mãnh liệt của sự hiệp nhất, đồng tâm nhất trí trong việc tổ chức. Về tinh thần, Đại Hội đáp ứng lời kêu gọi của vị Cha chung "Duc in altum" để mà "Go and Preach". Cũng trong đường hướng này, Phong Trào lại một lòng một ý hợp với toàn thể cộng đồng dân Chúa Việt Nam hải ngoại qua sự điều hợp của Văn Phòng Phối Kết Mục Vụ trong việc chuẩn bị cũng như tổ chức Đại Hội "Hội Ngộ Niềm Tin" với chủ đề: "Hiệp Nhất để sống và loan báo Tin Mừng". Do vậy, đây cũng là chủ đề sinh hoạt năm 2003 của chúng ta.

Khởi đầu là tháng 2, một dịp cho mọi người ôn nhớ lại ngày mình đi tham dự khóa. Hợp với hơn 170 tân Cursillistas của các khóa 25, 26 tại Melbourne và 27, 28 tại Brisbane, chúng ta sống với chủ đề của tháng là "Hiệp Nhất để đổi mới và quyết tâm". Theo đúng sách lược của Phong Trào, bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc Phúc Âm hóa thế giới là mỗi Cursillista phải cải đổi chính bản thân mình. Do đó, đây là cơ hội tốt để mọi người nhìn lại cuộc sống, tái Phúc Âm hóa chính mình, canh tân đổi mới sao cho nên giống Thầy mình hơn và quyết tâm không lùi bước. "Hãy cởi bỏ con người cũ với lối sống xưa, mà mặc lấy người mới là Chúa Giêsu" (Ep. 4,22).

Sang tháng 3, tháng kính thánh cả Giuse, Phong Trào hướng tâm về gia đình với chủ đề: "Hiệp Nhất trong gia đình Thánh hóa gia đình bằng cầu nguyện". Để xứng đáng được coi là đơn vị căn bản và nền tảng của xã hội cũng như Giáo Hội, và còn được gọi là "Giáo Hội tại gia"; gia đình cần được thánh hóa kế tiếp. Mọi thành viên trong gia đình sống đoàn kết thương yêu, biểu lộ cho được tình yêu của Chúa Ba Ngôi và nếp sống lý tưởng của Thánh Gia. Gia đình tốt đẹp, xã hội lành mạnh. Gia đình thuận hòa, xã hội hòa bình. Bí quyết xây dựng gia đình là cầu nguyện. "Noi gương Thánh Gia, hạnh phúc đầy nhà".

Tháng 4, cùng với Giáo Hội mừng kính Chúa Phục Sinh, Phong Trào sống với chủ đề: "Hiệp Nhất trong Chúa Kitô Sống với mầu nhiệm Phục Sinh". Sự Phục Sinh của Chúa Kitô, Thầy Chí Thánh, là niềm hy vọng, cũng như là lời giải đáp thích ứng nhất cho cuộc sống chiến đấu của chúng ta nơi dương thế. Sự Phục Sinh của Thầy là chìa khóa cho chúng ta hóa giải những khổ đau của cuộc sống. Để cho sự sống được dồi dào và bền vững, chúng ta cần phải sống kết hợp mật thiết với Thầy như thánh Phaolô đã nói: "Tôi sống nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi" (Rm. 8,11), vì: "Thầy là cây nho, chúng con là ngành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái" (Jn. 15,5).

Tháng 5 là tháng hoa Đức Mẹ. Phong Trào muốn qua Đức Mẹ để kêu gọi các Cursillistas: "Hiệp Nhất với hàng Giáo phẩm" trong công cuộc Phúc Âm hóa môi trường của mình. Mọi người cần cùng với Thầy để cầu nguyện với sống cho trọn với lời cầu: "Xin cho chúng nên một" (Jn. 17,21), để sao cho giáo xứ, cộng đồng được trở thành: "một gia đình của Chúa, một cộng đồng huynh đệ chỉ có một linh hồn và mở rộng đón tiếp mọi người" như Giáo gội kêu gọi. Người Cursillista cũng được nhắc nhở để tái ý thức sứ mạng cao cả của người tín hữu giáo dân là cùng đồng hành với hàng giáo phẩm trong việc truyền bá Tin Mừng qua Tông huấn "Người Tín Hữu Giáo Dân" của Công Đồng Vatican II.

Tháng 6, tháng giỗ tổ của Phong Trào qua lễ thánh Phaolô bổn mạng. Chủ đề của tháng: "Hiệp Nhất trong Phong Trào" nhắc nhớ lại hình ảnh hiệp nhất của Phong Trào trong tất cả các sinh hoạt, đặc biệt là Đại hội năm ngoái, để nói lên sức mạnh vô song của sự hiệp nhất: "ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Câu châm ngôn "Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em" cần được thực thi không những chỉ trong những công việc của Phong Trào, mà còn trong mọi sinh hoạt, được củng cố và phát huy qua hội nhóm và Ultreya. Một sự hiệp nhất thiêng liêng quan trọng là cầu nguyện và làm Palanca: "Nơi nào có hai, ba người hợp lại vì danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ" (Mt. 18,20).

Tháng 7 đến, Phong Trào cũng nôn nao cùng với toàn thể Công đồng Công Giáo Việt Nam hải ngoại với đại hội đầu tiên là Đại Hội "Hội Ngộ Niềm Tin" được tổ chức tại thánh đô Rôma, giữa lòng Giáo hội Mẹ, nói lên sự hiệp nhất và yêu thương của con cái Chúa, và cũng là anh chị em một nhà. Cùng sống và chia sẻ với Đại Hội, Phong Trào chọn chủ đề cho tháng là "Hiệp Nhất trong Giáo Hội" để xác tín điều mình tuyên xưng thường xuyên: "Giáo hội duy nhất". Giáo hội là nhiệm thể Chúa Kitô, nên không thể phân cách như thánh Phaolô đã than trách khi xưa: "Ta nghe mỗi người trong anh em nói: tôi thuộc về Phaolô, tôi thuộc về Apôllô, còn tôi thuộc về Kêpha, và tôi thuộc về Đức Kitô.Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bẩy rồi sao?" (1 Cor. 1, 12-13). Cursillista phải tiên phong trong việc đoàn kết để xây dựng và phát triển Giáo hội.

Giới trẻ là tương lai của xã hội và Giáo hội, nên tháng 8 này theo truyền thống được dành cho giới trẻ với chủ đề: "Hiệp Nhất các thế hệ Đồng hành với giới trẻ". Mọi người cần vượt qua thách đố là hàng rào xung đột giữa các thế hệ. Hai giới già và trẻ cần hiệp nhất để bổ sung cho nhau, vì đây là yếu tố cần thiết cho mọi sự tiến bộ có nền tảng. Giới già chuẩn bị cho giới trẻ tiếp nhận tương lai, và sẵn sàng hòa mình và đồng hành với họ. Giới trẻ với bầu nhiệt huyết hăng say cùng với những sáng kiến mới sẽ được hoàn chỉnh hóa với những kinh nghiệm xương máu của các bậc cha anh.

Chủ đề tháng 9 được nhấn mạnh đến "Hiệp Nhất trong khiêm nhường và yêu thương", vì đây là chất keo sơn duy trì được sự hiệp nhất, cũng như là hai yếu tố cần thiết để xây dựng hòa bình. Thầy là tấm gương cho mọi người noi theo để có được sự khiêm nhường thật: "Hãy học cùng Thầy, vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng" (Mt. 11,29). Thầy đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Thầy sẵn sàng làm gương rửa chân cho các đồ đệ. Thầy cứu độ con người bằng phương thức khác thường nhất: nghèo hèn và khổ giá. Khiêm nhường là đức tính căn bản của người lãnh đạo môi trường. Điều này đã được thể hiện trong khóa Lãnh Đạo F.X. Nguyễn Văn Thuận tổ chức tại Sydney từ 12 đến 14/9. 

Đáp ứng với lời kêu mời của Đức Thánh Cha trong năm Mân Côi, tháng 10 Phong Trào chọn chủ đề: "Hiệp Nhất với Mẹ Maria qua kinh Mân Côi" với ý lực sống của tháng: "Kể từ giờ phút đó, người môn đệ rước bà về nhà mình" (Jn.19,27). Mẹ Maria, Mẹ Thiên chúa và cũng là Mẹ loài người chúng ta. Chúng ta hãy như Gioan hân hoan đón rước Mẹ về, để Mẹ con cùng nhau chia sẻ mọi nỗi vui buồn trong các biến cố của cuộc sống, để Mẹ hướng dẫn trên đường trau dồi nhân đức. Sống hiệp nhất với Mẹ cách trọn vẹn nhất là kinh Mân Côi như Mẹ đã thường xuyên nhắn nhủ. Qua hai mươi mầu nhiệm của kinh Mân Côi, chúng ta sẽ cùng Mẹ chiêm ngắm và sống kết hợp với cuộc đời cứu độ của Ngôi Hai Thiên Chúa.

Tháng 11, tháng các linh hồn là dịp tưởng nhớ đến tổ tiên ông bà đã qua đi. Đây cũng là dịp cho mọi người suy nghĩ về cuộc đời, sao sống có ý nghĩa và hạnh phúc để chuẩn bị cho đời sau. Chủ đề: "Hiệp Nhất trong Thánh Giá" mong muốn giúp cho các Cursillista tháp nhập thập giá mình với thánh giá của Thầy, và đi đúng con đường Thầy đã đi để thánh hóa những đau khổ trong cuộc sống, cũng như bước theo Thầy đúng cách: "Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Thầy" (Lc. 9, 23). Sẵn sàng vác thập giá cuộc đời là điều khó khăn, nhưng đó là điều kiện để theo Thầy. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tổ tiên của chúng ta đã nêu gương sáng cho con cháu noi theo, bằng chấp nhận mọi đớn đau, khổ cực và cho đi chính cuộc sống của mình.

Tháng cuối cùng trong năm, hợp với toàn thể Giáo Hội mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta sống với chủ đề: "Hiệp Nhất để loan báo Tin Mừng", qua đời sống chứng nhân cho mầu nhiệm Giáng Sinh.

Khi cử hành lễ Chúa Giáng Sinh, chúng ta cử hành lịch sử Chúa Kitô, cử hành mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa xuống thế làm người qua thân xác loài người làm Đấng Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, để Ngài luôn hiện diện sống động giữa chúng ta, tạo cơ hội cho chúng ta ở trong Ngài, liên kết mật thiết với Ngài, và được hưởng một nền hòa bình hạnh phúc vĩnh cửu trong sự sống bất diệt.

Mầu nhiệm Giáng Sinh chính là cuộc giao duyên đất trời, là cuộc gặp gỡ giữa con người và Thiên Chúa. Đây cũng là mầu nhiệm của tình yêu, một tình yêu cao vời Chúa đã thực hiện để loài người noi theo, hầu cùng cộng tác với Ngài trong việc đem lại bình an, hạnh phúc cho thế trần. Do đó, mầu nhiệm Giáng Sinh là hồng ân cao cả, là niềm vui trọn vẹn cho con người. Nói đến Giáng Sinh là nói đến niềm vui, được thể hiện nơi các câu chúc: "Giáng Sinh vui vẻ", "Merry Christmas", "Joyeux Noel"... Niềm vui này đang bị tục hóa mà dần nhận chìm đi niềm vui Giáng Sinh đích thực.
Mầu nhiệm Giáng Sinh mở ra cho chúng ta một đường lối sống thật, khác với sự suy nghĩ của con người. Đó là sự khiêm hạ, khó nghèo. Thiên Chúa khó nghèo nơi máng cỏ trong đồng vắng hoang vu, con người lại đi tìm phú quý sang giầu nơi phồn hoa náo nhiệt. Thiên Chúa làm người bé mọn khiêm tốn giữa những mục đồng nghèo hèn chất phát, con người lại muốn tranh đua quyền thế, tìm kiếm lời khen chúc tụng. Thiên Chúa xuống thế để cho đi, con người chỉ lo tìm cách thu tích ...

Mùa Vọng là thời gian cho chúng ta dừng chân nhìn lại, chuẩn bị tâm hồn đón nhận mầu nhiệm Giáng Sinh để làm chứng nhân cho Tin Mừng. "Quanh co uốn cho ngay, gồ ghề san cho phẳng. Hố sâu lấp cho đầy, nơi cao phải bạt xuống ..."

Lễ Giáng Sinh năm nay, trong thinh lặng của bầu khí đồng vắng hoang vu, chúng ta sẽ quỳ bên máng cỏ để chiêm niệm Tình Yêu và Vinh Quang của Ngôi Hai Thiên Chúa, và từ đó cảm nhận được bình an và hạnh phúc mà Hài Đồng Giêsu đã và đang ban tặng cho hết thảy mọi người, miễn là chúng ta thành tâm cởi mở tâm hồn đón nhận:

"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm".

Bản Tin tháng 12