MÙA VỌNG MỚI

Tôi đang ngồi học bài Tin Mừng của ngày (Lc 16: 1-8). Điện thoại reo, cầm máy lên và nghĩ thầm: Vui buồn đây ? Tạ ơn Chúa, là chuyện vui. Một cuộc điện đàm đem đến cho tôi niềm hi vọng mới trong hân hoan. Tôi chợt nghĩ "Mùa Vọng" sắp đến đây rồi . . 

- Thầy thân mến ơi ! Con biết viết gì cho "MÙA VỌNG" này đây ?

- Đừng lo, Chúa Thánh Thần sẽ giúp con !

- Xin vâng ! 

Khi có một việc cần làm và phải làm mà tôi không biết phải làm sao và làm thế nào, thì tôi giao công việc ấy cho Chúa Thánh Thần. Trước khi giao việc thì tôi cầu nguyện. Lần này cũng thế, không ngoại lệ, tôi nói:" Chúa Thánh Thần ơi ! Hôm nay hành đạo con bắt chước anh đầy tớ "ma lanh" trong bài Tin Mừng. Con dùng của cải Chúa giao để mưu ích cho mình và cho người. Tư tưởng là của Chúa, thân con chỉ là dụng cụ. Để giúp Chúa "hành đạo" cứu độ, hôm nay cho Chúa mượn tay con, vô dầu mỡ đi để nó được trơn tru".

Thông thường mỗi lần nói đến hai chữ "linh hồn" thì tôi nghĩ đến sự chết, và buồn khổ là phụ tùng đính kèm không thể thiếu. Nhưng hôm nay thì trái hẳn, tôi vui vì trong đầu vừa lóe lên HOA TRÁI CỦA THÁNH NHÂN : NIỀM VUI".

"Các điều ấy Thầy đã nói với anh em, để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn".(Ga 15:11)

"Chết không phải là chấm dứt mà là bắt đầu một cái mới cho vĩnh viễn mai sau". Vậy đúng là niềm vui rồi ! Cuối tháng này bắt đầu "MÙA VỌNG 2003" là hi vọng mới, là khởi đầu cho chuyến "RA KHƠI MỚI". 

Vui vẻ là việc tự phát và tự nhiên. Niềm vui của một em bé là đùa nghịch. Niềm vui của bé đột phát rất tự nhiên và dễ dàng khi có điều kiện đủ : nơi chốn, bạn bè. Cũng thế đó, nếu chúng ta biết có niềm vui (trong Đức Giêsu) chúng ta cũng phải nhận ra những điều kiện cần và đủ mà Chúa dành sẵn cho : Giáo hội và anh em Kitô hữu. Nếu thật sự chúng ta là cành nho liền thân cây nho, thì không gì có thể ngăn trở nhựa sống "yêu thương" của Chúa đến với chúng ta. Nếu chúng ta "hành đạo" theo lời Ngài và tránh làm những điều Ngài không muốn thì niềm vui sẽ đến với ta dạt dào.

"Gắn liền với Ta" đó là điều kiện để được Niềm Vui. Dĩ nhiên chúng ta, những cursilistas, sống trong Chúa . . . nhưng không phải luôn được như vậy.

Khi ra khỏi Chúa, khỏi giáo hội chúng ta sẽ gặp những kẻ xa lạ những người ngoài dân Chúa, những kẻ không cùng một giao ước, những kẻ không cùng lòng tin cậy mến, rằng có Chúa trong thế giới này. Vậy là niềm vui tan biến . . .nỗi buồn xăm lăng . . .

Chúng ta sẽ là những cây nho hoang dã nhận lấy sự sống tự nhiên, bị bất lợi và vô dụng, phải hứng lấy những nhát búa, chặt tận gốc vứt bỏ đi. . . .

Không ! Những bất hạnh ấy sẽ thay đổi giờ đây !!!

Cha chúng ta rất giàu có và đầy lòng nhân từ, biến đổi chúng ta từ cây nho rừng trở thành cây nho rượu hữu dụng. Đồi núi bạt ngàn sẽ đầy nho làm rượu. Muốn được như vậy, ta phải kết hợp với Chúa, là Cha, và ở đúng vị trí Ngài định cho ta. Ở đúng vị trí của mình là đường tốt nhất, đúng nhất. Ở trong Ngài thì chắc chắn chúng ta được nâng lên (The Lord uphold me ). Niềm vui nào đang đến với tôi ? ? ?

MÙA VỌNG ! MÙA VỌNG ĐANG ĐẾN KIA RỒI ! ! ! 

Hãy để cho ngày hôm qua lùi lại phía sau. Hãy mau bước vào ngày mới tuyệt vời, biết rằng ở đó chỉ toàn cái tốt nhất cho con và hãy chờ đợi cái tốt nhất trồi lên từ đó. Con hãy nhìn thấy bàn tay Cha trong mọi sự, và hãy nhìn ngắm Trời Mới, Đất Mới đang nảy sinh ! Con đừng sợ gì cả, vì NIỀM VUI của Cha là ban cho Các Thánh và con, vương quyền của Cha, không phải ngày mai hay một ngày gần đây, mà ngay hôm nay. Con hãy chấp nhận: ngày hôm nay mọi sự có thể xảy đến. Con đã chuẩn bị cho các biến cố tuyệt vời nhất sắp xảy đến chưa ? Con hãy sống theo Thần Khí, hãy hành động theo những đề nghị của Thánh Thần, cho dù nó có vẻ điên rồ. Con là thành viên của tổng thể, và mỗi tâm hồn đều có vai trò của mình trong tổng thể đó. Bây giờ thì con biết tại sao Cha luôn nói với con là phải tìm ra đúng chỗ của con ttrong cái trật tự rộng lớn của cuộc đời, và khi con tìm thấy rồi, con hãy dâng hiến cái tốt đẹp nhất của con. 

Cha ơi ! Đâu là đúng vị trí của con, đâu là đúng vai ttrò của con ? ? ?

Bước vào Thời Đại Mới cũng thế ! Con phải có lòng mong muốn dám làm, dám thử những kinh nghiệm mới, và dám hăng hái bước vào cõi xa lạ. Có Cha, con không còn lo ngại, từ từ từng bước Cha sẽ làm cho con tiến lên. 

Con luôn băn khoăn rằng Cha đang dạy dỗ con, dìu dắt con đi từng bước, để con có thể làm gì cho Cha ? Mãi đến nay, con vẫn chưa thấy con đã làm được bao nhiêu cho Cha. Cõi xa lạ nào Cha sẽ đưa con vào ? Được bao lần trong ngày, con hoàn toàn nghĩ tới Cha ? Được bao lần trong ngày con nhận ra Bàn Tay của Cha qua những gì xảy đến và con biết tạ ơn Cha ?

Để bắt đầu, con sẽ phải học đưa tâm trí mình về với Cha. Con sẽ tập sống, tập chuyển động, tập hiểu biết bản chất của con, mà bản chất ấy là do Cha ban cho và rồi con sẽ biết thế nào là ý nghĩa sự HỢP NHẤT của mọi người, của chúng ta: sẽ không còn phân cách nữa. Cha ở trong con và con ở trong Cha, và chúng ta nên Một.

Cha thật hiểu con người chúng con, rất mỏng dòn, dể nản lòng, hay vấp ngã, nên Cha có những lời khích lệ ủi an. Giờ đây con đã thấy an tâm và yêu Cha hơn. Con sẽ không còn lo lắng hoang mang trong đời sống thiêng liêng nữa. Con tin vào sự dẫn dắt của Cha, dù đường đi có gập ghềnh trắc trở con vẫn tin rằng Cha đang cùng đi với con và đang dắt con tới nơi con phải đến. Con vô cùng cảm tạ Cha cho con cái cảm giác mới đó. Đâu đó Con đang văng vẳng nghe tiếng hát . . . .

"BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM ! ! ! 

Decolores !