TÂM TÌNH HY SINH

Thời gian đi mau quá ! mùa Xuân mới vừa đến xua đi những giá lạnh của mùa Đông chưa được bao lâu, vậy mà bây giờ nàng Xuân đã sắp sữa đội nón ra đi, để nhường chổ cho mùa Hạ. Baùo hieầu cũng sắp đến ngày mở khóa ! nên những công việc chuẩn bị cho hai khóa học 29 và 30 vẫn luôn là đề tài thảo luận sôi nổi không dứt của các anh chị trong Ban Điều Hành hai khóa

Tuy nhiên những lo lắng buồn vui cũng tạm gác lại để tâm hồn được thanh thản đón nhận những giờ phút yên tĩnh trong những buổi tĩnh tâm của hai khóa học.

"Hy sinh" là chủ đề cho tuần tỉnh tâm lần thứ 6 vừa rồi vào tối thứ Tư 19-11-03 tại trung tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân, hôm nay các anh chị đã trang trí bàn thờ Chúa đơn giản nhưng rất đẹp, những búp hoa quỳnh đỏ thắm được rải trên tòa Chúa, một cây nến có hình dáng như ngọn tháp mầu vàng nhạt đặt trong một cái tô thủy tinh có ép bông mầu tím nổi bật trên nền vải trắng, trông rất trang nhã. Một tấm vải mầu xanh lá cây đậm được căng bên cạnh tòa Chúa, trên tấm vải có dán tên của năm những chủ đề của năm tuần tỉnh tâm trước, mổi chủ đề có dán hình một tấm bánh trắng bên cạnh, tuần tỉnh tâm này tấm vải được dán thêm hai chữ "hy sinh" và một hình con cá. Biểu tượng này nhằm nhắc mọi người nhớ đến câu chuyện "năm chiếc bánh và hai con cá" trong phúc âm mà Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn no nê còn thừa, và cũng ngụ ý nhắc mọi người hãy tin vào Chúa vì không có gì mà Chúa không làm được. 

Sau khi dâng lời nguyện khai mạc, chương trình được bắt đầu bằng "tâm tình của ban ẩm thực cho hai khóa học 3 ngày sắp tới. Nghe nói đến "tâm tình ban ẩm thực" có người cứ tưởng là các anh chị sẽ trình bày những khó khăn của ban ẩm thưc, nhưng không phải như vậy, các anh chị chỉ chia sẻ niềm vui được đóng góp một chút công sức để phục vụ cho phong trào cũng như cho mọi người, theo như ý anh trưởng ban ẩm thực thì đây là cơ hội cho anh trả nợ, và trả nợ đây không phải là trả riêng ai hết mà trả cho mọi người và trả cho đời, câu nói "trả nợ"của anh thật là chí lý, vì trên đời này có ai là người không mắc nợ đâu, không những nợ mà nợ nhiều đến nổi đôi chúng ta trả cả một đời không hết nữa là khác, thử đưa ra một thí dụ nho nhỏ như: con đường chúng ta đang đi mổi ngày là mổi ngày chúng ta đang mắc nợ những người phu làm đường đó. Nghe lời tâm tình của ban ẩm thực chắc là có nhiều anh chị sẽ muốn đem hết khả năng mà Chúa ban cho mình ra phục vụ cho phong trào Curssillo và cho đời. Sau phần tâm tình của ban ẩm thực là chương trình phát động palanca cá nhân, những phong bì được đăt trên bàn thờ, và trong mổi phong bì có sẳn tờ giấy ghi tên của ba trợ tá và ba khóa sinh, mổi người lần lượt đi lên lấy một phong bì để về làm palanca, chị trưởng ban phụng vụ gợi ý là: "mổi ngày chúng ta chỉ chọn tên của một trợ tá hoặc một khóa sinh rồi cầu nguyện cho họ sau đó thì chúng hãy viết palanca cho họ". Vì chương trình hôm nay hơi dài nên phần thông báo tin tức phong trào và giải lao thật ngắn gọn.

Hy sinh còn là hy lể hiến dâng con người mình lên Thiên Chúa, để giao hòa giữa con người với con người và với Thiên Chúa. Đó là ý chia sẻ của cha linh hướng Nguyễn Viết Huy, cha phân chia những việc hy sinh thành ba bậc, ví dụ như: lắng nghe lời người khác nói cũng là một hy sinh, nhưng chỉ mới hy sinh bậc I thôi, còn lắng nghe người khác nói lảm nhảm không thuận tai là hy sinh bậc II, hy sinh bậc III là lắng nghe người khác nói lảm nhảm mà không phản đối, đó mớI là hy sinh đích thực, (cha ơi! lắng nghe người khác nói lảm nhảm thì mình hy sinh không phản đối, dứt khoát không phản đối là không! nhưng góp ý kiến thì được cha nhỉ?). Tha thứ là một hy sinh nhưng nếu chúng ta tha thứ cho những người thân yêu trong gia đình, điều này làm dể dàng nên chỉ mới là hy sinh bậc I, còn hy sinh tha thứ cho người ngoài là những người chúng ta ít gặp và ít có dịp va chạm thì cũng vẫn dể cho nên cũng chỉ là hy sinh bậc II, hy sinh bậc III là hy sinh cao đẹp nhất đó là tha thứ cho cả kẻ thù của chính mình. Phục vụ là hy sinh, hằng ngày chúng ta phục vụ cho những người thân yêu trong gia đình, đó cũng là hy sinh, nhưng hy sinh này thì dể quá cho nên chỉ là hy sinh bậc I, nếu chúng ta phục vụ tha nhân là những người chúng ta không quen biết và ít có dịp gặp gở, thì vẫn dể nên chỉ là hy sinh bậc II, hy sinh khó nhất là hy sinh phục vụ cho kẻ thù của mình. Cha cho những ví dụ về hy sinh tưởng dể nhưng không dể, những hy sinh như yêu thương, tha thứ và phục vụ cho cả kẻ thù của chính mình thật là khó khăn, vì nó gắn liền với cái "tôi" yếu đuối của con người, tuy nhiên với ơn Chúa thì không có gì khó cả. 

Sau đó cha rước Mình Thánh Chúa từ bên nhà nguyện qua, mổi người với ngọn nến nhỏ lung linh trên tay, trong thinh lặng cùng hướng về Thánh Thể, lắng nghe những lời nguyện êm ái cùng với thánh nhạc du dương, không khí trở nên nghiêm trang nhưng không gò bó vì có Chúa hiện diện, Chúa là bình an và là tất cả. Chương trình được kết thúc với bài hát "Bình an của Chúa" mọi người cùng naém tay nhau hát trong tình thân mến. Tĩnh tâm tuần thứ 7 tới này vào ngày 03-12-03 với chủ đề "khiêm nhường" hy vọng lần tới chúng ta sẽ có thêm nhiều bài học khiêm nhường hữu ích để làm hành trang trong cuộc sống ngày thứ Tư.

Anna Nguyễn - SA.