|

TANTUM ERGO
"Tantum ergo sacramentum."
"Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh."
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng nghe và ca bài hát này. Hồi thửa còn nhỏ, cái tuổi chỉ biết ăn chơi và chẳng cần bận tâm suy nghĩ chuyện đời. Tôi còn nhớ: cứ đến ngày chủ nhật ngoài việc sáng sáng phải đi lễ ra, chiều đến cứ khoảng 4 hoặc 4 giờ 30 là phải đi nhà thờ dự chầu Thánh Thể, một việc mà chẳng mấy thú vị và hấp dẫn đối với tụi trẻ con chúng tôi. Này nhé, lúc đó tôi và mấy nhỏ bạn đang mải mê nhảy dây búng thung hoặc chơi banh đũa
thế mà lại bị bỏ dở bởi tiếng Mẹ kêu về đi chầu thì rõ thật chán lắm. Nói thật lúc đó chẳng thấy hình ảnh Chúa ngự trong phép bánh đâu hết mà chỉ mong mau mau cất lên "Tantum ergo" là biết giơ chầu sắp kết thúc
và lại được trở về tiếp tục cuộc chơi đang bỏ dở.
Hết bậc tiểu học, tôi vào học trong trường các Sơ và lúc này thấm nhuần hơn về giáo lý nên có phần cảm nghiệm với giờ chầu Thánh Thể, không còn mong chờ đến câu: "tantum ergo" để kết thúc nữa. Khi rời trường các Sơ và trở ra ngoài tôi lại mất đi thói quen tốt lành này (lúc này đã bước vào tuổi mới lớn nên lại còn bị nhiều vấn đề khác chi phối hơn).
Ra hải ngoại, với đời sống bon chen vất vả thì việc tham dự giờ chầu Thánh Thể lại rất hiếm hoi, không dám đếm trên đầu ngón tay. Trước khi đến phong trào, một hôm có chị bạn ở gần nhà rủ tôi đi Trung Tâm ngày 13 (đây là lần đầu tiên) tôi đến với trạng thái ơ hờ. Sau khi giờ đền tạ Đức Mẹ xong, có Thánh lễ Misa và kết thúc là ít phút chầu Thánh thể Chúa. Hôm đó, sau gần hai mươi mấy năm tôi lại được nghe: "tantum ergo sacramentum" làm tâm hồn xúc động thực sự và chiều đến tôi liền chia sẻ nỗi niềm đó với chồng tôi. Không biết các anh chị Chúa đến như thế nào, nhưng đối với tôi Chúa đánh động bằng câu hát "tantum ergo" và cũng từ ngày ấy tôi bắt đầu có thói quen đi Trung tâm ngày 13 mỗi tháng.
Là thành viên của Phong trào, ngoài những lần tham dự Ultreya, tôi lại có dịp đi sinh hoạt Trường Lãnh Đạo, chẳng phải đi để lãnh đạo ai nhưng có dịp tìm hiểu hơn về Phong trào và một điều làm tôi thích thú là được Chầu Thánh Thể Chúa sau mỗi lần kết thúc. Rồi lần lần tôi làm quen với tham dự Thánh lễ ngày thứ sáu đầu tháng và khỏi nói các anh chị cũng biết sau lễ có ít phút qùy để chầu Chúa.
Ông bà ta thường noí: làm việc gì riết rồi sẽ quen và khi đã quen rồi muốn bỏ đi cũng thấy rất là khó. Tôi cũng thế, mỗi tháng nếu không cógì thay đổi, tôi thường tham dự ba buổi chầu Chúa mà chẳng may mất một trong ba là lòng tôi lại cảm thấy thiếu thốn một vật gì.
Mùi hương trầm thơm bay dâng lên Chúa và kết hợp với: "tantum ergo
hay là đây nhiệm tích vô cùng cao qúy" là tâm hồn tôi chùng xuống và xúc động thật sự. Niềm cảm xúc này có được hầu như trong tất cả các buổi Chầu mà tôi biết đó ơn huệ Chúa Thánh Thể dành cho riêng tôi.
Chúa ơi, con chỉ là một tạo vât nhỏ bé và rất là tầm thường nhưng bằng cách này hay cách khác Chúa đã luôn ở bên con để đánh động và khơi dậy trong con lòng mến Chúa. Con ước mong những yêu thương nồng nàn Chúa đã gửi đến cho con trong giờ chầu Thánh Thể sẽ luôn ở mãi nơi tâm hồn
con.
P.T. Nhiên
|