|
TĨNH TÂM 7
"Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhừơng trong lòng." Mt 11,19
Chỉ còn 1 tuần tĩnh tâm nữa là chúng ta bắt đầu bước vào trợ tá cho 2 khóa tĩnh huấn 29 & 30. Ngoài việc chuẩn bị những tâm tình cầu nguyện, yêu thương, vâng lời, phục vụ trong hy sinh và hiệp nhất. Người trợ tá còn phải học biết để trở nên khiêm nhường vì Thiên Chúa luôn hài lòng với những tâm hồn bé nhỏ, khiêm tốn. Với họ, Ngài có thể hành động mà không sợ công trình của Ngài bị bóp méo, lệch hướng.
Thiên Chúa có lòng khiêm nhường, trong khi ma quỉ có lòng kiêu ngạo. Đường lối của Chúa ngay thẳng và đơn sơ. Đường lối ma quỉ thì quanh co, mù quáng và đầy tự kiêu.
Tính kiêu ngạo đến với tôi một cách âm thầm và dễ theo. Vài công việc tôi làm thành công dễ dàng, tôi được nhiều người khen ngợi. Tôi lấy làm hãnh diện. Con người đơn sơ, hơi nhút nhát của tôi ngày xưa, bây giờ bắt đầu có địa vị, có người ái mộ, có tầm ảnh hưởng..
Tôi bắt đầu đánh giá mình cao hơn. Từ từ, tôi không thích nghe lời phê bình hay chỉ trích. Dần dần, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng khi có bất cứ ai dám thắc mắc, dám bình luận sinh hoạt của tôi. Lòng tự ái của tôi lớn mạnh, tôi dễ bị tổn thương hơn trước.
Nếu tôi không xét mình và mở lòng cho tinh thần Chúa ngự trị, tôi có thể ghét những ai nghi ngờ và muốn sửa đổi công việc hoặc chính con người của tôi. Tôi thần tượng hóa chính mình. Tôi tự cho mình là trung tâm điểm của thế giới, là thước đo mẫu mực. Tôi muốn mọi người phải noi gương tôi. Lòng tự kiêu đã dần dần đẩy tôi xa Chúa.
Đức khiêm nhường là sự thật. Người khiêm nhường đi trong ánh sáng của sự thật.
Khi tôi có lòng khiêm nhường như Chúa, tôi dám công nhận những tài năng Chúa ban, cùng với những khiếm khuyết của tôi. Lòng khiêm nhường đích thực không phải là luôn luôn nhìn vào những khuyết điểm của mình; nhưng cũng nhận biết những khả năng mình có là do Chúa ban cho và sẵn sàng sử dụng tài năng đó theo thánh ý Chúa.
Khi tôi cảm nhận được tình yêu Chúa, tôi dễ dàng coi nhẹ mọi sự, và nhận biết chỉ có Chúa mới đáng được yêu mến, đáng được tôn vinh. Tôi phải dần dần nhỏ đi để Ngài lớn lên trong lòng tôi. Tôi sửa lỗi anh em với lòng đầy kính trọng nhưng cũng tế nhị, nhẹ nhàng vì tôi muốn Thiên Chúa lớn lên trong tha nhân. Tôi tin rằng tình yêu ngay thẳng, chân lý dịu dàng của Chúa thì chiến thắng những lạc thú theo tính kiêu ngạo của ma quỉ.
Lạy Chúa, xin cho con học biết để trở nên khiêm nhường như Chúa.
BPV
|