
***
LÁ THƯ LINH HƯỚNG
LM Phêrô Trần Văn Trợ
Kính
thưa quí anh chị,
Chính
Chúa Giêsu đã khẳng định rằng: “không có
Thầy, anh em chẳng làm gì được!” (Gn 15,5)
Chúng
ta không cần phải Loan Báo Tin Mừng cứu độ
của Chúa Giêsu Kitô nếu ta không tin Ngài là Đấng
Thiên Sai của Thiên Chúa cửu trùng. Nếu chúng ta không
muốn kết hợp với Ngài thường xuyên
mỗi ngày trong cầu
nguyện, thì những gì chúng ta loan báo, liệu có
phải là Tin Mừng của Ngài chăng, hay là một
loại tin mừng của riêng tôi bày vẽ ra, không liên
quan gì đến sứ điệp yêu thương tha
thứ của Ngài.
Còn
gì mang lại cho con người hạnh phúc lớn lao hơn
là được thỏa mãn những mơ ước sâu
kín nhất trong tâm hồn mình: được sống mãi
trong hạnh phúc vô biên? Con người còn mơ ước
gì hơn thế? Tin Mừng giải thoát của Chúa Giêsu
sẽ mang lại cho ta sự no thỏa hết những
đói khát kinh niên ấy! Ngài đã loan báo cho chúng ta,
những người đã tin nhận Ngài là Đấng
Thiên Sai của Đức Chúa, và sai ta đi loan báo cho anh
chị em mình. Vậy nếu chúng ta không cầu nguyện, thời lấy phương
thế nào để ta có thể giữ được
một mối liên hệ khắn khít với đức Kitô,
ngỏ hầu rao giảng đúng đắn về Tin
Mừng của Ngài?
Cầu
nguyện là phương thế duy nhất để chúng
ta là những môn đệ của Ngài được
tiếp xúc với Ngài, kề cận bên Ngài, để
hứng lấy nguồn sinh lực phong phú từ nơi Ngài,
là nguồn năng lực duy nhất và vô tận để
cung ứng cho ta một sức mạnh vô hạn để
thực hiện những việc khó khăn tưởng
rằng không bao giờ có thể được.
Cầu
nguyện là khiêm nhường nhìn nhận tình trạng
nghèo hèn, vô tài bất lực trong chính mình, để
sẳn sàng đón nhận và trân quí những giúp đỡ
cấp thiết từ Chúa Giêsu, là Thiên Tử của
Trời đã mang sứ điệp mới chan chứa hy
vọng cho loài người ở trần thế.
Cầu
nguyện là đặt trọn niềm tin yêu phó thác vào
Đấng đã thương chọn và sai ta đi loan báo
Tin Mừng, dù ta không thể làm được gì to
lớn, xong Chúa Giêsu trong ta sẽ giúp cho những cố
gắng đơn sơ của ta mang lại hoa quả
tốt lành sinh ích lợi cho phần rỗi của anh
chị em.
Cầu
nguyện là tìm về chính tận nguồn gốc, căn
nguyên của sứ mạng Loan Báo Tin Mừng, vì trong khi
thực hiện sứ mạng loan báo Tin Mừng ở
trần gian, Chúa Giêsu đã không ngừng cầu nguyện
tha thiết với Chúa Cha rất nhiều giờ, để
xin ơn soi sáng, và lòng can đảm cho được
trung kiên đến cùng.
Cầu
nguyện cũng là những giờ phút cần thiết
để cùng nhìn lại, chia sẻ, trao đổi bàn
bạc với Chúa Giêsu, như người bạn đồng
hành, đồng nghiệp, đồng môn, đồng chí
hướng để học hỏi, rút tỉa kinh
nghiệm từ những khó khăn hay thất bại,
để hoạch định cho những bước
kế tiếp của công cuộc loan báo Tin Mừng ngày càng
tốt đẹp hơn.
Cầu
nguyện là tiếp nhận chính Chúa Giêsu Kitô vào
giữa thâm cung lòng trí chúng ta, mời đón Ngài ngự
vào đó làm chủ mãi mãi, để Ngài lấp đầy
những lỗ hổng nơi ta bằng chính sự giàu có
phong phú vô hạn của Ngài.
Cầu
nguyện là ngày đêm bày tỏ nỗi khao khát cháy
bỏng được hoàn toàn thuộc trọn về Ngài
vì ta đã trót yêu Ngài; để sống với Ngài, vui
buồn với Ngài, chịu khổ nạn và chịu
chết với Ngài, để rồi cuối cùng cũng
được sống lại vinh quang với Ngài cho đến
vô cùng vô tận.
Cầu
nguyện là dâng lời tri ân cảm tạ lên Chúa Giêsu
Kitô, vì Ngài đã thương ban cho ta được
diễm phúc cùng làm việc với Ngài trong công tác
thật cao cả và vui mừng.
Cầu
nguyện là chân thành dâng về Chúa Giêsu và Chúa Cha
những hoa trái tốt lành của việc loan báo Tin
Mừng, bởi chính các Ngài đã thực hiện bao
việc lạ lùng trước mắt chúng ta, khiến
những cố gắng nhỏ bé của ta sinh ra những
kết quả dồi dào.
Nếu
một tín hữu không biết cầu
nguyện với Chúa Giêsu Kitô, thì người đó
chỉ bận rộn với cầu tài, cầu
lợi lộc, cầu danh
vọng địa vị, cầu
của cải vật chất trần gian, cầu
an hưởng nhàn cho khoái tấm thân. Và khi người
Kitô hữu đã bận rộn với những thứ cầu này, thì lòng trí họ không còn chỗ và
thì giờ cho việc cầu
nguyện cùng Thiên Chúa. Bấy giờ Chúa Giêsu đã
biến thành một nhân vật quá xa lạ và cách
biết với họ, làm sao họ có thể loan báo Tin
Mừng của Ngài đã ký thác được?
Mẹ
Têrêsa Calcutta đã từng chia sẻ rằng:
kết
quả của thinh lặng là cầu nguyện,
kết
quả của cầu nguyện là đức tin,
kết
quả của đức tin là tình yêu,
kết
quả của tình yêu là phục vụ,
kết
quả của phục vụ là bình an.
Như vậy việc cầu nguyện cùng Chúa mỗi ngày có thể sánh ví như hơi thở của việc loan báo Tin Mừng: ngưng cầu nguyện thì việc loan báo Tin Mừng chắc chắn sẽ chết! Càng siêng năng cầu nguyện sốt sắng thì càng thuộc về Chúa, càng gắn bó chặt chẻ với Chúa thì việc loan báo Tin Mừng càng có điều kiện sinh hoa kết quả tươi tốt hơn bội phần. Nguyện xin Chúa Giêsu, Tác Giả nguyên thủy của Tin Mừng giúp chúng con biết yêu thích đời sống cầu nguyện như chính Ngài đã tha thiết cầu nguyện, để Tin Mừng chúng con loan báo cho anh chị em, vẫn bảo đảm là Tin Mừng cứu độ chính Chúa đã rao giảng.