LÁ THƯ LINH HƯỚNG
Đức Cố Giáo
Hoàng Gioan Phaolô đệ I có kể một câu chuyện như sau:
Một gia đình nọ
gồm có hai vợ chồng và ba đứa con trai lớn. Mọi việc trong nhà đều khoán cho
người đàn bà. Hằng ngày, mặc dầu bà làm việc đầu tắt mặt tối, người chồng và
những cậu con trai không hề giúp đỡ bà, cho dù một việc nhỏ!
Vào một buổi
trưa Chúa nhật nọ, sau khi đi chơi về, những người đàn ông trong nhà thấy trên
bàn ăn chỉ có một đĩa rau. Phản ứng đầu tiên của họ là giận dữ và trách móc
người đàn bà. Nghe thế, người đàn bà mới từ tốn nói:
- Từ sáng tới
tối, ngày nào cũng như ngày nào, tôi làm việc cực nhọc không hề nghỉ ngơi, mà
các người không hề đụng đến một ngón tay, và các người chưa hề có một tiếng cám
ơn hay một lời khích lệ. Chưa bao giờ các người nói với tôi một lời khen vì một
bữa ăn ngon, hay tỏ vẻ hài lòng vì căn nhà được sạch sẽ và sắp đặt ngăn nắp. Các
người chỉ chờ một sơ hở nhỏ của tôi để trách móc mà thôi! Các người có biết rằng
hạnh phúc gia đình cần có những hành động bác ái nho nhỏ như vậy không?
Anh chị em
Cursillista rất thân mến,
Không ai phủ
nhận giá trị của một chút bột ngọt, một chút dầu ăn, được cho vào trong một món
ăn, vì nó làm cho món ăn thêm đậm đà, nên ta ăn được ngon miệng. Thế nhưng chúng
ta lại thường quên rằng cuộc sống thường ngày cũng thật cần những 'gia vị' nhỏ
bé như vậy để làm dậy lên niềm vui và hạnh phúc cho chính chúng ta. Đồng ý với ý
tưởng này, J. Guitlon có nói: “Nhạy bén trước nhu cầu của người khác là nét tinh
tế nhất của tình yêu.” Đây là một đức tính mà chúng ta có thể chiêm ngắm nơi Mẹ
Maria, để mang lại niềm vui cho cuộc sống, hạnh phúc cho gia đình và sự ấm áp
cho nhau.
1. “Họ
hết rượu rồi.” (Gioan 2: 3).
Đoạn Tin Mừng
về tiệc cưới Cana cho thấy, đang khi mọi người vui vẻ nâng ly chúc mừng cho đôi
tân hôn trăm năm hạnh phúc, không để ý gì đến chuyện chung quanh, thì Mẹ Maria
đã thoáng nhận ra nỗi bối rối của gia đình, và ngay lập tức Mẹ tìm phương hướng
giải quyết khó khăn. Quả thật Mẹ có một trái tim nhạy bén với nhu cầu của tha
nhân, một trái tim nhân hậu.
Với trái tim
ấy, chúng ta tưởng nghĩ đến mái ấm gia đình ở Nazarét. Ở đó có một người vợ và
cũng là một người mẹ biết nhạy bén với nhu cầu của chồng con. Mẹ Maria nhận ra
ngay một thoáng băn khoăn gợn sóng trên vầng trán của Giuse; một tiếng ho nhẹ
của cậu bé Giêsu... và Mẹ lập tức hóa giải bằng tất cả sự dịu dàng của mình. Một
gia đình như thế hẳn hạnh phúc biết bao!
Quả thật, Mẹ Maria là một mẫu sống tuyệt vời của tình thương, tình bác ái nhạy
bén trước nhu cầu của tha nhân, cụ thể là những người thân trong gia đình.
Ngày mới yêu
nhau, người ta nhạy bén với nỗi niềm của nhau biết chừng nào! Hãy nhìn một đôi
tình nhân hay một cặp vợ chồng mới cưới, chúng ta có thể thấy được sự nhạy bén
này qua cung cách họ đối xử với nhau. Nhưng đến khi chung sống với nhau, hình
như sự nhạy bén ấy bị bão hòa theo thời gian, và thay vào đó là những thái độ
hững hờ xa lạ. Thái độ ấy ngày càng tích lũy, khiến cho cuộc sống gia đình trở
nên nặng nề tẻ nhạt, vì thiếu hơi ấm của tình yêu!
Bắt chước Mẹ,
chúng ta hãy dành cho nhau một sự bén nhạy:
- Bén nhạy để
nhận ra nhu cầu của nhau: một nỗi lo, một cơn đau, một nỗi buồn... để dịu dàng
đáp ứng như Mẹ;
- Bén nhạy để luôn biết dành cho nhau một nụ cười, một lời khen, một tiếng cám
ơn, một lời xin lỗi, một cử chỉ trìu mến... để làm cho lòng của người thân ấm
lại trong cảm nhận là được thương và được nâng đỡ.
Chính sự bén
nhạy làm cho tình thương luôn mang sự dịu dàng và khả ái; làm cho những lo lắng,
khổ đau được xóa nhòa và tăng thêm nghị lực cho cuộc sống; làm cho tình thương
luôn mang tính mới mẻ, bình an tràn ngập con tim và hạnh phúc dâng đầy trong
cuộc sống.
Muốn sống với
tất cả tình yêu bén nhạy này, chúng ta phải tập quên mình, quên đi nỗi khổ của
mình để nghĩ tới khó khăn và mơ ước của tha nhân.
2.
“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” (Gioan 2: 5)
Chẳng những
nhạy bén, Mẹ Maria còn gợi ý cho chúng ta phương hướng giải quyết khó khăn: “Hãy
đến với Chúa Giêsu, Ngài bảo gì, cứ việc làm theo.” Vâng, đây là cách tốt nhât
để giải quyết những vấn đề khó khăn, những hiểu lầm, những xúc phạm, những tổn
thương... Hãy tự đặt cho mình câu hỏi: “Nếu Chúa Giêsu ở đây, Ngài sẽ ứng xử như
htế nào?” Chúa Giêsu ắt hẳn vừa là mẫu gương cho chúng ta trong lối giái quyết
những khó khăn, vừa là ánh sáng dẫn soi chúng ta, và Ngài cũng chính là sức mạnh
nâng đỡ chúng ta vượt qua những thách đố của cuộc sống. Hãy đến với Mẹ Maria, để
nhờ Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu: “Ad Jesum per Mariam”. Với kinh nghiệm
sống đức tin, người Công giáo chúng ta thường nói: “Xưa nay chưa từng có người
nào chạy đến cùng Mẹ, mà Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời!” Như vậy, tại sao chúng ta
không chạy đến với Mẹ để chia xẻ với Mẹ mọi nỗi niềm trong cuộc sống của gia
đình mình??
Từ những suy
nghĩ trên, tôi xin rút ra một đề nghị mà tôi tin rằng nếu chúng ta thực hiện
được thì hạnh phúc của chúng ta sẽ được trưởng thành và vững bền:
1. Sống với
nhau bằng tình thương nhạy bén, để không làm khổ nhau bằng những nóng nảy, cộc
cằn hay thô lỗ...
2. Sống với
nhau bằng tình thương nhạy bén, để biết trao tặng cho nhau mỗi ngày ít nhất là
một nụ cười hay một cử chỉ trìu mến.. ..
Chúng ta hãy
xét mình về hai điểm này mỗi tối, và quyết tâm thực hiện vào mỗi buổi bình minh.
Với tình thương
nhạy bén này, nếu chúng ta biết trao tặng cho nhau, trao tặng cho con cái, và mở
rộng đến cha mẹ, người thân và mọi người... thì chắc chắn sẽ không chỉ làm cho
gia đình chúng ta được an vui hạnh phúc, mà còn làm cho chính chúng ta luôn mang
một tâm hồn bình an với một trái tim rộng mở, luôn ngập tràn niềm vui và hạnh
phúc.
Đây cũng chính
là con đường thánh thiện của chúng ta. Tuy nhỏ bé thật, nhưng nó chính là con
đường dẫn đưa chúng ta về hạnh phúc đích thực mà mọi người hằng mơ ước.
Thân ái trong
tinh thần hiệp nhất và yêu thương.
Lm. Anthony Trần Bạch Hổ, SVD.