|
LÁ THƯ LINH HƯỚNG
Với tháng Hai
năm 2005 chúng ta khởi đầu mùa xuân Ất Dậu. Biểu tượng của năm nay là con gà.
Giống gia cầm này gợi lên cho chúng ta một vài ý nghĩa trong cuộc sống. Gà là
loại siêng năng kiếm sống. Gà gáy sáng để báo hiệu một ngày mới. Hai khía cạnh
này của gà cũng giúp chúng ta suy nghĩ về cuộc sống của mình. Mỗi một người
trong chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Chúa. Ở đây, hình ảnh của Chúa
không phải là thể xác hay hình dáng bên ngoài của một con người, nhưng là phần
tinh thần trong con người gồm trí thông minh, ý chí tự do, khả năng yêu thương
và đón nhận yêu thương. Ngoài những khả năng này, chúng ta cũng được mời gọi để
thể hiện những đức tính thiết yếu của hình ảnh Thiên Chúa nơi chúng ta. Đó là
các đức tính: công bình, nhân hậu, khiêm nhu, chân thật, siêng năng... Càng sống
các đức tính này, chúng ta càng làm sáng tỏ hình ảnh của Chúa, bởi vì hình ảnh
của Chúa nơi con người không hoàn tất mà luôn cần được kiện toàn cho đến khi
Nước Chúa được hiển trị. Siêng năng hoạt
động trong cuộc sống là một đức tính quan trọng của mọi người, của người tín hữu
và nhất là của Cursillista nói riêng. Có siêng năng hoạt động thì mới xây dựng
được gia đình, đem lại phát triển cho tập thể, tạo được phát triển cho xã hội.
Siêng năng hoạt động là góp phần vào công cuộc sáng tạo của Chúa. Chúa không
sáng tạo vũ trụ xong rồi khoanh tay đứng nhìn. Trái lại, Ngài liên tục hoạt động
để nâng đỡ vũ trụ trong sự sống và trong nhịp điệu tuần hoàn của nó. Vì thế,
chúng ta cũng được kêu gọi để nên giống Chúa trong cuộc sống qua sự siêng năng
hoạt động của mình để đem lại lợi ích cho mình, cho gia đình và cho tập thể. Xét
về tinh thần Cursillo, thì người Cursillista cần siêng năng hoạt động để làm
phong phú cho Phong Trào và cho môi trường sống của mình. Siêng năng tham dự hội
nhóm, siêng năng đến với đại hội Ultreya, siêng năng phục vụ trong hoàn cảnh của
mình là thực thi cái hình ảnh của Chúa. Có như thế thì nhịp điệu tuần hoàn của
một tập thể mới được duy trì và phát triển. Khía cạnh khác
của gà là gáy sáng để báo hiệu một ngày mới. Dù mưa hay nắng, chiến tranh hay
hòa bình, thì gà vẫn cứ đúng giờ cất cao tiếng gáy chào đón bình minh. Việc
trung thành với nhiệm vụ của gà gợi ý cho ta trong các bổn phận của mình. Người
Cursillista cũng được mời gọi để luôn trung thành với Thầy Chí Thánh. Dù hoàn
cảnh có biến thay, thì người môn đệ của Thầy cũng cần trung kiên cho đến giây
phút cuối cùng. Thầy Chí Thánh đã làm gương trung thành với sứ mạng phục vụ cho
đến hơi thở cuối cùng trên thập giá. Bước theo Thầy, người Cursillista cũng
trung thành với các bổn phận của mình. Khi phục vụ, thì chắc chắn có lúc vui lúc
buồn, lúc êm xuôi và lúc căng thẳng, nhưng theo gương Thầy và dựa vào Thầy, thì
mọi giông tố đều trôi qua. Điều quan trọng không phải là thành công, nhưng là
trung thành phục vụ cho đến cùng như Thầy đã làm. Ta thường nghĩ
là khi phục vụ thì lợi ích chỉ là cho tha nhân hay tập thể mà thôi, còn cá nhân
thì phải hy sinh chịu thiệt thòi. Thực ra, thì không phải vậy. Vì khi phục vụ,
thì người phục vụ vẫn nhận lại được những lợi ích cho mình. Chẳng hạn kinh
nghiệm tổ chức, quen biết nhiều người, học hỏi nhiều điều hay, phát triển tay
nghề, tăng thêm đức tin, đời sống gia đình phong phú hơn... Suy cho kỹ, thì trên
thế giới này không có gì hoàn toàn là mất mát. Sự hy sinh nào cũng được đền bù
lại một cách nào đó. Vì thế ta hãy mạnh dạn dấn thân theo con đường phục vụ của
Thầy để cho hình ảnh của Chúa nơi ta được sáng ngời làm cho Danh Chúa được cả
sáng, Nước Chúa được hiển trị và lợi ích cho mọi người. Cầu chúc cho
anh chị em Cursillista một năm con gà đầy tràn sức khỏe xác hồn để siêng năng và
trung thành phục vụ làm cho môi trường sống dậy men Tin Mừng trong thế giới
chúng ta.
Lm Phaolô Nguyễn Minh-Tâm
|