|
LỜI CHÚA QUA KINH MÂN CÔI
|
||
|
Lm. Đaminh Nguyễn Kim Sơn |
||
|
Quý anh chị em
Cursillistas thân mến, Con người hôm
nay mệt mỏi, lo âu, căng thẳng, vội vã? Chuỗi Mân Côi giúp lòng ta lắng xuống,
tự tại với bao thăng trầm của cuộc sống, và đồng thời thanh thản bình an để
chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu và ca tụng Mẹ.Tháng này với chủ đề: "Lời Chúa qua
kinh Mân Côi", tôi muốn chia sẻ với quý anh chị vài tâm tình và ý nghĩa của lời
kinh Mân Côi sau đây: Kính Mừng Maria
đầy ơn phúc (Hail Mary full of Grace). Đây là lời sứ thần chào Mẹ lúc truyền
tin. Lời mời này mang một ý nghĩa là Mẹ hãy vui lên, đừng sợ vì ơn cứu độ nay đã
đến cho nhân loại. Mẹ đã đại diện cho toàn thể nhân loại đón nhận ơn cứu độ này
trong tình yêu, nhưng rất liều lĩnh. Mẹ đầy ơn phúc vì được Thiên Chúa đặc biệt
yêu thương che chở Mẹ ngay từ lúc chưa chào đời; và bao bọc Mẹ mãi mãi. Mẹ được
tuyển chọn làm Mẹ Chúa Cứu Thế ngay sau khi Adong và Evà phạm tội, và sau đó
Thiên Chúa đã nói với con rắng rằng: "Một người Phụ Nữ sẽ đạp đầu người?" nên
chúng ta phải hiểu rằng Mẹ không vết nhơ nguyên tội ngay từ thời tạo thiên lập
địa. Qua Mẹ chúng ta được dự phần vào niềm vui ân phúc của Mẹ, và chúng ta cũng
nhật biết rằng được Thiên Chúa tuyển chọn yêu thương ta và biến ta trở nên tạo
vật mới qua phép rửa tội. Đức Chúa Trời ở
cùng Bà (The Lord is with Thee) Thiên Chúa ở cùng Mẹ một cách độc nhất vô nhị là
Mẹ cưu mang chính Ngôi Lời. Nói cách sâu hơn nữa là cả Một Chúa Ba Ngôi trong
cung lòng của một thụ tạo như chúng ta. Mẹ trở nên như Hòm Bia Thiên Chúa; như
Đền Thánh; là Ngưỡng Cửa Thiên Đàng ?và là nơi vinh quang Thiên Chúa hiện diện
giữa con người. Trong thánh lễ vị linh mục chúc Kitô hữu rằng: Chúa ở cùng anh
chị em, thì Kitô hữu là người có Đức Kitô ở cùng, và được cưu mang Chúa Kitô
trong cung lòng của ta, đồng thời ta cũng phải ban tặng Đức Kitô cho thế gian
như Mẹ Maria đã hạ sinh Chúa trong mang cỏ. Bà có phúc lạ
hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà cùng phúc lạ (Lc 1:42) (Blessed are thou
among women, and blessed is the Fruit of thy womb Jesus). Đó là lời chúc tụng
của bà Elizabeth ca ngợi Mẹ đầy diễm phúc là được cưu mang Đấng Mêsia. Đấng
Mêsia là Hoa Quả đầu màu để cho thế gian được cứu rỗi, và chính Đấng Này Mẹ đã
từng cho Người bú mớm (Lc 11,27), chăm sóc nuôi nâng trong phạm vi nhân tính của
con người. Thật đúng là Mẹ đáng được ca ngợi và tràn đầy ơn phúc vì Mẹ đã tin
Chúa sẽ thực hiện điều Ngài nói với Mẹ (Lc 1:45). Trên hết mọi sự là lời Xin
Vâng mà thế gian được nhìn thấy Dung Nhan Thiên Chúa bằng xương bằng thịt là
Chúa Giêsu, đồng thời thế gian cũng nhờ Đó mà được cứu rỗi. Mẹ dám tin là dám
buông đời Mẹ trong tay Chúa để Ngài dẫn đi trong con đường của Ngài. Phần chúng
ta cũng được mời gọi để làm quyết định phó thác như Mẹ trong hành trình đức tin,
và ta có dám liều lĩnh đánh đổi một ước hẹn; một hiện tại đang có; một tương thế
trần để cưu mang một Đấng vô hình trong ta hay không? Sự liều lĩnh của Mẹ đã
được đáp trả bằng mọi diễm phúc, và nếu sự liều lĩnh của ta trong niềm phó thác
thì tôi tin chắc rằng chúng ta cũng được giống như Mẹ. "Phúc cho ai không thấy
mà tin." Ga 20:29). Thánh Maria,
Đức Mẹ Chúa Trời (Holy Mary, Mother of God) Chỉ Thiên Chúa là Đấng Thánh và là
nguồn mọi sự thánh thiện, và Mẹ là một tạo vật duy nhất được chia sẻ sự thánh
thiện ấy cách tuyệt đối, cũng chẳng ai trên thế gian này có thể thực thi thánh ý
Chúa trọn vẹn như Mẹ. Cho nên Mẹ được chọn làm Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ Thiên Chúa.
Chúng ta chẳng được diễm phúc sinh ra Chúa Giêsu, nhưng chúng ta được mời gọi
làm mẹ và anh chị em của Ngài như Thánh sử Luca nói: "Mẹ Tôi và anh em Tôi là
những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành" (8:21). Khi lắng nghe Lời Chúa
là ta cưu mang Thiên Chúa; và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống là ta sinh Đức
Giêsu cho nhân loại. Chẳng có gì Đức Mẹ được hưởng cách viên mãn mà Hội Thánh và
từng người lại không được hưởng và dự phần. Đó là niềm xác tín của ta khi ta
biết xin vâng và thực thi thánh ý của Chúa. Xin Mẹ cầu cho ta khi này và trong
giờ lâm tử. Xin Mẹ dạy
chúng con đừng sợ lên đường mỗi ngày, đừng sợ đáp lại những tiếng mời gọi của
Chúa dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly. Xin giữ chúng con luôn đi trên Đường
Giêsu để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ để đưa con người hôm nay đến gặp
Chúa qua Kinh Mân Côi sớm hôm sớm mai. Decolores
|