SỐNG ĐẠO TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Linh mục Nguyễn Viết Huy SJ

Anh chị em Cursillistas quý mến,

 

Hôm nay tôi mời anh chị em cùng tôi suy tư về đề tài sống đạo trong môi trường làm việc. Vai trò sống đạo của người Cursillista trong cuộc sống ngày thứ Tư luôn được ví như men trong bột. Câu Kinh Thánh chủ lực trích từ Phúc Âm Luca. “Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men” (Luca 13:21).
 

Suy nghĩ về men. Men là một thứ bột hạt nhỏ có mầu ngà. Mỗi khi muốn làm cho bột phình lên, ta lấy một chút men trộn vào với một lượng bột vừa đủ. Khi trộn men vào bột, ta phải trộn thật đều. Sau đó ta phải chờ trong một khoảng thời gian cần thiết để bột có thể phình lên. Nhìn vào bài học trên ta có thể nhận ra đặc tính của men và những việc phải làm để giúp bột phình lên. Thứ nhất, men là những hạt nhỏ. Thứ hai, khi trộn men vào bột ta phải trộn thật đều. Thứ ba, sau khi trộn men vào bột ta phải chờ cho bột phình lên.
 

Đem những hình ảnh này nối kết với cuộc sống ngày thứ Tư của người Cursillista, ta nhận ra những điểm tương đồng sau đây: Thứ nhất, men là những hạt nhỏ. Người Cursillista cũng được mời gọi trở nên nhỏ bé như hạt men. Nói cách khác, trong cuộc sống ngày thứ Tư, người Cursillista luôn được mời gọi sống khiêm nhường. Thứ hai, khi trộn men vào bột ta phải trộn thật đều. Trong cuộc sống ngày thứ tư ở mọi môi trường, người Cursillista được mời gọi hòa mình vào với cuộc sống. Người Cursillista luôn sẵn sàng liên đới và hy sinh hợp tác với mọi người trong mọi công việc. Thứ ba, sau khi trộn men vào bột ta cần đợi cho bột có đủ thời giờ để phình lên. Hình ảnh này nhắc nhớ ta đức tính kiên nhẫn. Muốn giúp mọi người nhận ra Chúa, người Cursillista cần kiên nhẫn.
 

Tóm lại, để có thể sống đạo trong môi trường làm việc cách hiệu quả, ta cần ghi nhớ đặc tính của men và những việc phải làm, đó là khiêm nhường, hòa đồng và kiên nhẫn. Điều cuối cùng rất quan trọng mà mỗi Cursillista cần khắc ghi là sau khi bột phình lên thì men phải biến mất. Vì mục đích của việc trộn men vào bột là để bột được phình lên, chứ không phải để men phình lên. Hay nói cách khác, mục đích ta trộn men vào bột là để bột được lớn lên, chứ không phải men. Phần men phải biến mất trong bột. Như thế ta có thể hiểu, trong cuộc sống ngày thứ Tư, người Cursillista được mời gọi luôn biết khiêm nhường, kiên nhẫn, hòa mình vào môi trường để giúp môi trường được trở nên tốt đẹp hơn, để mọi người có thể nhận ra Chúa đang hiện diện giữa họ. Chứ không phải để mọi người nhận ra ở giữa họ đang có một người Cursillista. Vì, người Cursillista phải trở nên nhỏ bé, phải biến mất như những hạt men đã được hòa tan trong bột.
 

Về điểm này, ta cần học nơi Thánh Gioan Tẩy Giả. Khi các môn đệ Gioan Tẩy Giả đến nói cho ông biết về việc Đức Giêsu, Người được ông làm phép rửa trước đây, cũng đang làm phép rửa và thiên hạ đều đến với Người. Ông Gioan nhắc lại những gì ông đã nói về ông, rằng ông không phải là Đấng Kitô. Rồi ông vui mừng kết luận: “Người phải nổi bật lên, còn Thầy phải lu mờ đi.” (Gioan 3:30)
 

Cầu chúc anh chị em luôn là những hạt men tốt lành của Chúa.
 

De colores,