SỐNG HY VỌNG

"Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động,

nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã từ cõi chết sống lại"  (1 Phêrô 1,3)

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm

Anh chị em Cursillista thân mến,


Chúng ta đang ở trong mùa Phục Sinh. Đây là thời gian nhắc nhở chúng ta về nền tảng của đức tin Công Giáo. Bởi vì chính sự Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô đem lại niềm hy vọng cho chúng ta, đó là sự giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết. Chúng ta không còn phải nằm mãi trong bóng tối tội lỗi hay đi vào ngõ cụt của sự chết. Ngược lại, chúng ta luôn có cơ hội vượt thoát khỏi tội lỗi để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa. Chúng ta cũng biết rằng sự chết của trần thế chỉ là một giai đoạn, một khoảnh khắc hay một cửa ngõ dẫn vào sự sống trường sinh.
 

Niềm hy vọng này cũng là nội dung của việc rao giảng Tin Mừng trong Giáo Hội. Đây cũng là đường hướng cho cuộc sống của mỗi người Kitô hữu nói chung và mỗi người Cursillista nói riêng. Sống niềm hy vọng là nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi hoàn cảnh và trong mọi người. Vì là Đấng Phục Sinh nên Chúa có thể hiện diện bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào và với bất cức ai. Mục đích của sự hiện diện là để đồng hành với chúng ta trong cuộc hành trình dương thế. Cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa sẽ làm cho chúng ta bình an hạnh phúc.
 

Hai môn đệ trên đường Emmau ủ rũ buồn sầu lê bước trên đường vì họ không còn hy vọng. Họ sầu thảm là vì không có Chúa trong cuộc đời. Nhưng chính khi Chúa Giêsu Kitô xuất hiện, giải thích Kinh Thánh và bẻ bánh với họ, họ liền nhận ra Chúa và bừng lên niềm hy vọng. Họ vui mừng trở lại Giêrusalem với một tâm hồn và cái nhìn mới. Như hai người môn đệ đó, chúng ta cần nhận ra sự hiện diện của Chúa thì chúng ta mới cảm nhận hy vọng sâu xa. Có hy vọng thì có bình an, niềm vui và hạnh phúc.
 

Như tất cả những phạm vi khác của cuộc sống, chúng ta cần được tôi luyện mới có thể bén nhạy trước sự vật hay hoàn cảnh. Được huấn luyện và phải nghe nhạc nhiều mới có thể nhạy bén về lời lẽ hay âm hưởng của điệu nhạc. Phải được huấn luyện mới có cái nhìn sâu xa về một bức tranh. Cũng thế, đức tin cần phải được đào luyện mới có thể nhận ra Chúa trong cuộc sống. Việc nhận ra Chúa không phải bằng trí óc nhưng còn bằng cả con tim. Với đức tin, người tín hữu Công Giáo nào cũng biết rằng Chúa hiện diện trong hình bánh hình rượu đã được truyền phép trong Thánh Lễ. Nhưng chỉ tâm hồn nào được chuẩn bị kỹ càng thì mới thấm thía sâu xa sự hiện diện của Chúa khi tham dự Thánh Lễ và nhất là khi được rước Chúa vào lòng mình. Không phải chỉ có Thánh Lễ là nơi ta cần nhận ra Chúa, nhưng là trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu ta có được cảm nghiệm như thế, thì ta luôn có niềm hy vọng và bình an.
 

Sống niềm hy vọng không phải chỉ là cảm nghiệm cá nhân nhưng còn mang chiều kích tập thể. Vì thế, người Cursillista có bổn phận đem hy vọng đến những người chung quanh. Xin cho mỗi người Cursilista được gọi để trở thành chứng nhân hy vọng qua đời sống hằng ngày. Nhờ đó ánh sáng Phục Sinh của Chúa Kitô chiếu giải vào xã hội loài người để dần dà thể hiện Nước Thiên Chúa và nhiều người được hạnh phúc.
 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm