|
THƯ LINH HƯỚNG |
||
|
LM Phêrô Bùi Xuân Mỹ.
|
||
|
Về đến một khu
khét tiếng ăn chơi, người khách lạ hỏi: "Thưa Cụ, nhìn cụ hơi ốm... nhưng xin Cụ
cho biết bí quyết để có cuộc sống trường thọ của Cụ!" Câu trả lời từ đôi môi hơi
thâm đen của "ông Cụ" làm cho người khách khựng lại chen lẫn đôi chút ngỡ ngàng:
"Cứ ăn chơi xả láng! Có chừng có mực! Nghĩa là có chừng nào xào chừng đó, có mực
nào thanh toán mực ấy! Ăn chơi xả láng!" "Không lý đây
là bí quyết trường thọ?" người khách tự nhủ, rồi lại tò mò hỏi câu quyết định:
"Thế Cụ năm nay được bao nhiêu cái xuân xanh rồi vậy?" Có tiếng khàn khàn trả
lời: "Thì... 19 tuổi...!!! chứ mấy nữa!" Mới mười chín
tuổi mà nhìn như ông Cụ chín mươi mốt tuổi vậy! Thưa quý
Cursillistas thân thương, Có lẽ không ai
trong chúng ta tránh khỏi chuỗi dài năm tháng buồn khổ chán ngán chồng chất lên
cuộc đời. Và nhiều người đã vì thế mà nặng chĩu với thăng trầm bão táp để đời vô
tình cằn cỗi già yếu với tuế nguyệt phong ba. Câu hỏi được
đặt ra là: Làm sao trẻ trung hóa tâm hồn trong thời đại vắt giò lên cổ chạy đua
với đồng hồ đây? Vậy thiết tưởng
bí quyết đầu tiên hầu hy vọng có thể trẻ trung hóa cuộc sống là tạm ngưng hoạt
động thường nhật để có cơ hội lắng đọng tâm hồn. Bình tâm để nhận ra tiếng Chúa.
Bình tâm để nhận diện chân mục Thầy Chí Thánh. Bình tâm để cảm nếm sự êm ái ngọt
ngào tình Thầy tuôn đổ tràn đầy cuộc sống. Bình tâm để cuộc đời bớt xôn xao...
Bình tâm là can đảm đi vào sa mạc. Gioan Tẩy Giả đã vào sa mạc... ăn châu chấu
uống mật ong rừng để dọn đường cho Đấng Thiên Sai. Chúa Giêsu vào sa mạc 40 đêm
ngày để chuẩn bị cho Sứ Vụ Thiên Chúa Cha trao phó cho Ngài... Chúng ta cần bình
tâm, cần đi vào sa mạc để chuẩn bị trẻ trung hóa tâm hồn. Sau khi can đảm
tạm ngưng sinh hoạt thường nhật, bước kế tiếp là mở rộng đôi tai để lắng nghe
tiếng Thầy Chí Thánh kêu mời. Buồn thay cho thói đời: Mình muốn làm chủ một cách
lố lăng đáng thương?, muốn làm chủ cả Đấng tạo dựng mình nữa cơ! Thay vì "Lạy
Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe", mình thường có thói quen
không mấy tốt lành, nhưng lại rất thường được áp dụng đó chính là: "Lạy Chúa,
xin hãy nghe vì tôi tớ Chúa đang phán bảo đây!" Rồi mình còn có thói quen không
mấy tốt lành là nói nhiều hơn nghe! Dẫu rằng ai cũng biết Trời sinh ra con người
có những hai đôi vành tai, và chỉ có một lỗ miệng. Khốn nỗi mình hết xin điều
này lại thưa điều kia, hết năn nỉ ỉ ôi thế này, lại than vãn thế khác! Làm sao
tiếng Thầy có thế thẩm thấu nếu mình cứ ồn ào, tham lam cất tiếng đòi hỏi đủ
điều. Coi chừng mình vô hình trung làm nghề bán than đấy! Vậy bước thứ hai cần
thiết cho hành trình trẻ trung hóa cuộc sống là: thay vì ham nói, hãy lắng nghe.
Nghe với đôi tai tâm hồn chân thật, với đôi tai trái tim rộng mở, với đôi tai
tinh thần cầu tiến vươn lên. Rồi, điểm cuối cùng để hy vọng làm cuộc đời tươi
trẻ lại là điểm khó nhất. Đó chính là áp dụng Lời Ngài vào cuộc sống! Mọi Lời tự
miệng Thiên Chúa phán ra quý giá hơn cơm bánh là lương thực không thể thiếu cho
sự sống còn của kiếp người. Lời Ngài cần được ứng dụng triệt để, đặc biệt Lời
nhắn nhủ thân tình hãy trở nên trẻ thơ để vui hưởng Nước Trời. Hãy can đảm trở
nên trẻ thơ - đương nhiên khác với trở thành con nít. Con nít chỉ biết giận hờn
vu vơ, vui đó rồi buồn đó, khóc đó rồi cười đó, bất thường không tự chủ. Tinh
thần trẻ thơ thì khác. Tinh thần trẻ thơ mang đậm nét tín thác, và tín thác trọn
vẹn. Mọi sự đã có Cha có Mẹ lo; Tinh thần trẻ thơ giúp mình không còn lo âu vì
biết chắc Cha mình "số một", mẹ mình "trên hết". Tinh thần trẻ thơ mang tính
chất hồn nhiên vui vẻ dấn bước không biết ngay cả nguy cơ rình rập cản bước ta
đi. Tinh thần trẻ thơ làm cho cuộc đời mang lăng kính mầu hồng, đời luôn tươi
đẹp hơn cả ước mơ. Tinh thần trẻ thơ giúp mình lạc quan yêu đời. Vậy thưa quý
Anh Chị trong phong trào, Nếu đời mình
không như ước mơ... coi chừng mình đang bị nhiễm độc... cần thực sự trẻ trung
hóa cuộc sống. Hãy thử can đảm bước vào sa mạc: ngưng nghỉ sinh hoạt, kể cả sinh
hoạt cần thiết từng ngày để ngẫm nghĩ tại sao mình thở mà chưa thực sự sống. Tại
sao mình cố vươn lên nhưng lại chưa đạt điều mơ ước. Rồi cố tăng thêm thính giác
để tiếng Thầy Chí Thánh thấm dần vào huyết quản, lọc máu đen thành máu đỏ cần
thiết nuôi châu thân. Và cuối cùng can trường áp dụng mọi điều Thầy để lại để
đổi cuộc sống; đặc biệt trẻ trung hóa tâm hồn bằng chính lời khuyên ngàn vàng
khó đổi: "Trở nên trẻ thơ". Tín thác trọn vẹn trong lạc quan yêu đời. Được vậy
chắc chắn Nước Thiên Chúa sẽ thuộc về chúng ta.
Linh Mục Linh Hướng |