LÁ THƯ LINH HƯỚNG

Linh Mục Nguyễn Minh-Thúy. ( Perth)

Những ngày tĩnh tâm sửa soạn tâm hồn để mừng Chúa Kitô Phục Sinh giúp cho tôi về với cõi lòng mình và nhìn lại mối quan hệ giữa tôi với Thiên Chúa, với người anh chị em trong gia đình, hay cùng một Cộng Đoàn. Linh mục giảng phòng Nguyễn Trọng Tước SJ ( bút hiệu Tầm Thường) đã "gợi ý" về sự "tỉnh thức", "trở về", " đi tìm và giữ hạnh phúc", thật sự xoáy động đến tâm hồn tôi.

Ngày xưa người ta thường nói: " thời gian bay nhanh như tên bắn." Còn ngày nay thời gian có lẽ bay nhanh như "hỏa tiễn" chăng? Sống trong một xã hội mà con người có nhiều trách nhiệm phải gánh vác nơi công sở, cộng đoàn tôn giáo và chính gia đình mình. Gặp nhau hai chữ "bí-zì" ( quá bận) được phát âm nhiều lần! Tôi cũng như anh chị em, "vì là bụi đất, chúng ta còn vương tục lụy yếu đuối ..." mỗi lần tham dự tĩnh tâm, giúp ta "dừng lại" và tự hỏi " tôi đang đi về đâu?"

Anh chị em Cursillitas thân mến,

Chúng ta bắt đầu bước vào Tuần Thánh và mừng lễ Chúa Kitô Phục Sinh, tôi muốn chia sẻ với quý anh chị về tinh thần hiệp nhất với Đức Kitô, qua cảm nghiệm và ý nghĩa của đêm lễ Vọng Phục Sinh.

Hai mươi hai năm về trước (1981), tôi đặt chân lên hải đảo Pulau Bidong giữa tuần Thánh, đêm lễ Vọng Phục Sinh dù còn 'say đất', buớc đi chưa vững, tôi như kẻ say chếnh choáng sau một đêm trác táng. Tôi cũng cố gắng đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ trên 'đồi tôn giáo' (nơi đó có nhà thờ Công Giáo, Tin Lành, Chùa..) Gọi là 'nhà thờ' cho oai chứ thật ra 'nhà thờ' chỉ có mái che, còn chung quanh trống rỗng, gió biển thổi vào lạnh cả người! Tuy vậy người ta đứng chen chúc chật cả nhà thờ và một số người phải đứng bên ngoài.

Khi nghi thức làm phép lửa và thắp nến Phục Sinh bắt đầu, tôi cảm nhận ánh sáng Chúa Kitô Phục Sinh đã chiếu dọi và làm ấm lại con tim tôi, sau bao năm sống nguội lạnh vì không tin có Chúa hiện diện. Khi mình phải đương đầu với một tương lai mù mịt tối mờ, chỉ biết sống cho hôm nay mà không biết ngày mai ra sao?

Những bài đọc trong phần Phụng Vụ Lời Chúa, nhất là bài Xuất Hành mang lại cho tôi một cảm nghiệm gần gũi và thấm thía về ý nghĩa của nó. Thiên Chúa đã cứu dân Israel đưa ra khỏi đất Ai Cập thoát khỏi kiếp nô lệ tù đày, vượt qua biển đỏ và đưa vào đất hứa. Tôi cũng vừa trốn thoát ra khỏi đất nước không có tự do: tự do làm người, tự do phượng tự tôn thờ... được cứu vớt từ biển và đến bến bờ an bình.

Nghi thức làm phép Nước và Rửa Tội cho người tân tòng, tôi ngạc nhiên vì không biết bao nhiêu người được nhận lãnh Bí Tích Thánh Tẩy trong đêm ấy! Chúa thật sự đến với con người qua từng thời điểm, môi trường khác biệt và qua những biến cố làm thay đổi tâm hồn con người.

Phần Phụng Vụ Thánh Thể nhắc nhở cho tôi, đời sống tâm linh cũng cần được nuôi dưỡng bởi Mình và Máu của Đức Kitô, Ngài luôn hiện diện trong cuộc đời người tín hữu và trợ lực để chúng ta có thể chu toàn với những trách nhiệm trong ơn gọi mà mỗi người được kêu mời. Qua sự chia sẻ một tấm bánh, uống chung ly ruợu nói lên sự hiệp nhất và mỗi người đều là một chi thể của Đức Kitô dù có khác màu da, ngôn ngữ hay phong tục tập quán.

Mừng lễ Phục Sinh của Đức Kitô, nhắc nhở cho mỗi người chúng ta về những "hồng ân" mà Thiên Chúa đã và đang trao ban cho chúng ta qua cuộc sống hằng ngày. Đức Kitô đã hy sinh hiến mạng sống để cứu chuộc nhân loại. Ngài sống lại trong vinh quang. Đem đến cho chúng ta một cuộc sống mới trong niềm 'Hy Vọng' và 'Tin Yêu'.

Mỗi lần sửa soạn tâm hồn để mừng lễ Tam Vượt Qua ( Thứ Năm, Thứ Sáu Tuần Thánh và Thứ Bảy Vọng Phục Sinh) Tôi nhớ đến "Khóa ba ngày" của Phong Trào Cursillo mà tôi được tham dự "K.23". Nhớ đến những tâm tình mà anh chị em Cursillo chia sẻ mỗi lần họp nhóm. Chúng ta giúp nhau sống những gì căn bản để trở thành một Kitô Hữu, Đời sống chúng ta là sự kết hợp sống động với Thầy Chí Thánh. Dùng những trợ giúp thiêng liêng do Giáo hội đưa ra để thăng tiến trong việc nên Thánh. Đào luyện học hỏi, để chúng ta sống "Ngày Thứ Tư " trong việc truyền giáo nơi môi trường đang làm việc hay đang sống. Chúng ta hãy hiệp nguyện xin Thầy Chí Thánh đem đến cho mỗi người một tinh thần mới: "Tinh thần Hiệp Nhất và Yêu Thương". Xin ánh sáng Chúa Kitô Phục Sinh luôn hướng dẫn anh chị em bước đi trong đường lối của Ngài.

Thân ái trong tình yêu của Đức Kitô Phục Sinh.