LÁ THƯ LINH HƯỚNG

Ðầu năm nay khi cha Thụ gọi tôi viết Lá Thư Linh Hướng với lời động viên tràn trề niềm tin: “Ðừng lo, Chúa Thánh Thần sẽ thổi”, tôi ngơ ngác trả lời: “Thưa cha, Chúa Thánh Thần mà thổi con viết Lá Thư Linh Hướng chắc là thổi ‘sai’ người rồi” Sau đó, tôi nhận được thư của ngài và bây giờ đang ngồi trước computer ‘tâm thần bấn loạn’ không biết đâu mà mò. Bánh mì mới ra lò luôn nóng hổi ai cũng muốn ăn, mà sao tôi bắt đầu chuyện này cứ như là ‘run như run thần tử thấy long nhan’

Kính thưa quý anh quý chị Cursillistas,

Chỉ còn vỏn vẹn chừng ba tuần nữa là Ðại Hội Hội Ngộ Niềm Tin sẽ diễn ra ở Rôma (24-27/07/2003). Những sắp xếp và chuẩn bị rồi đây sẽ nhường chỗ cho mọi người trong Cộng Ðoàn Dân Chúa Hải Ngoại hoặc là về tham dự Ðại Hội, hay hướng lòng về với Ðại Hội. Và chắc chắn ai cũng mong ước cho Ðại Hội được thành công tốt đẹp, mang lại sức sống, niềm tin, hy vọng và an vui cho mọi người. Với nỗ lực to lớn, chuẩn bị chu đáo, quyết tâm cao, tham gia đóng góp tích cực của thành phần Dân Chúa và với ơn Chúa giúp, chúng ta tin tưởng Ðại Hội sẽ thành công.

Một trong những yếu tính căn bản của Giáo Hội là Hiệp Nhất, Hiệp Nhất trong những khác biệt của nhau. Có thể nói đây là nét đặc thù của Giáo Hội nơi trần gian. Theo thiển ý, chính những khác biệt này nơi từng Giáo Hội Ðịa Phương tô đẹp thêm cho Bức Tranh của Giáo Hội Hoàn Vũ. Tất cả mọi Kitô hữu được kêu gọi để biểu lộ và sống tinh thần hiệp nhất với Giáo Hội. Chúng ta, những Cursillistas của Thầy, cũng không ngoài quỹ đạo đó. Và chắc hẳn mỗi quý anh quý chị cũng đã trang bị cho mình những tâm tình và yếu tố cần có của một người con trong lòng Giáo Hội, để lữ hành với Giáo Hội, thở chung nhịp thở những người con cái Chúa, đồng hành và tương trợ nhau trong yêu thương, yếu tố tiên quyết để mọi người nhận ra chúng ta là Kitô hữu: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ của Thầy, là chúng con có lòng thương yêu nhau.” (Jn 13:35).

Hôm đó, sau khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, có người hỏi anh tân tòng: “Ðiều gì đã làm cho bạn tìm hiểu học hỏi để trở thành người công giáo vậy?” Anh trả lời không chút đắn đo: “Không phải vợ tôi, không phải con tôi, không phải giáo lý viên, mà là vì tình yêu thương tôi cảm nhận được từ mọi người trong Cộng Ðoàn Dân Chúa.” Một hình ảnh thật đẹp và sống động về việc thực thi giới luật yêu thương của Thầy Chí Thánh.

Thực vậy, làm sao chúng ta có thể duy trì được mối hiệp thông khắng khít tâm giao với nhau nếu thiếu tình yêu. Làm sao chúng ta có thể hòa đồng, chung một niềm tin với những khác biệt, đôi khi đối nghịch nhau, nếu tình yêu không đóng vai trò chủ chốt trong tương giao liên đới. Làm sao chúng ta có thể hy sinh quên mình chỉ vì lợi ích chung cho Cộng Ðoàn, cho Phong Trào, cho Giáo Hộià, nếu tình yêu không phải là nền tảng và nhựa sống trong các sinh hoạt. Và còn nhiều ‘làm sao’ nữa mà tình yêu luôn giữ vị trí quan trọng bậc nhất không thay đổi được.

Hình ảnh thật đẹp và tròn đầy ý nghĩa Thầy Chí Thánh đã để lại là hình ảnh Cây Nho và Cành Nho. Mỗi Cursillista chúng ta đều là cành nho dính vào thân cây nho là Giáo Hội, thực thể hữu hình của Thầy nơi trần thế. Nhựa sống của ‘Cây Nho’ này, đối với tôi, chính là tình yêu. Tình yêu từ Thầy tuôn đổ vào trong chúng ta, để qua chúng ta lan tỏa đến mọi người bằng chính đời tông đồ của mình. Ðây là thứ tình yêu mà Thánh Phaolô đã ân cần khuyên nhủ: “Ðức mến thì nhẫn nhục, hiều hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Ðức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.” (1Cor 13:4-7).

Hướng về Ðại Hội Hội Ngộ Niềm Tin trong tháng này, chúng ta cùng hiệp lời cầu cho Ðại Hội mang lại nhiều ơn ích cho mọi người trong Cộng Ðoàn Dân Chúa, cho sự thành công của Ðại Hội, cho ơn lành của Thầy tràn đổ trên mọi thành viên tham dự Ðại Hội và, Ðại Hội thực sự là điểm gặp gỡ yêu thương của những con người toàn tâm toàn ý một lòng cho nước Cha hiển trị.

Tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta ít là đã một lần xem phim bộ, cứ hết cuốn này lại muốn xem cuốn khác, cho tới cuốn cuối cùng thì thôi. Và nếu như cuộc sống Ngày Thứ Tư của chúng ta là một ‘bộ phim,’ mong rằng ‘cuốn phim’ của tháng 7 này thật hay và ý nghĩa như một dấu chứng hùng hồn về tình yêu của Thầy trong tâm tình hướng về Ðại Hội Hội Ngộ Niềm Tin, để người xem (hay chính chúng ta xem) lại háo hức chờ ‘cuốn mới’ xem tiếp, và xem mãi cho tới khi chúng ta thực sự bước sang ‘Ngày Thứ Năm’.

Thân ái kính chào quý anh quý chị trong Thầy Chí Thánh.

JB Nguyễn Xuân Hồng