LÁ THƯ LINH HƯỚNG


Anh Chị Em Cursillistas thân mến .

Có một thanh niên ngồi khóc bên giòng suối. Một ông tiên hiện ra hỏi vì sao anh khóc và cho anh một điều ước : " Con muốn ước điều nào ta cũng làm cho để con hết khổ " . Người thanh niên nói : " Cha tôi và tôi bất hoà lâu rồi, bây giờ cha tôi bị bệnh ung thư và sắp chết, xin cho tôi được hoà thuận với cha tôi trước khi ông ấy chết" . Ông tiên lấy làm lạ và cũng rất hài lòng bảo: " Lần đầu tiên ta thấy một người có được điều ước cao đẹp như con. Sao con không xin giàu sang, danh vọng, tiền bạc như bao nhiêu người khác, mà con chỉ xin được hòa thuận với cha ?" . Người thanh niên mỉm cười trả lời : " Thưa ông dễ hiểu lắm. Cha tôi là triệu phú, nếu tôi không hòa thuận được với ổng, thì chắc chắn ổng sẽ không nhường di chúc cho tôi. Chỉ có thế !"

Khi nói đến vấn đề hòa thuận, hiệp nhất với nhau là chúng ta nghĩ đến vấn đề cần phải có đó là yêu thương, vì nếu không có sự yêu thương thì sự hiệp nhất sẽ dễ dàng đi đến đổ vỡ, một khi đã có sự bất đồng ý kiến với nhau. Chẳng hạn như ngày nay có nhiều bạn trẻ đã bất đồng ý kiến với cha mẹ nên chúng đã rời mái ấm gia đình để đi sống riêng rẽ hoặc sống với bạn bè. Bởi vì sao ? Vì chúng không cảm thấy có sự cảm thông, đả thông tư tưởng với nhau giữa chúng và giới cha mẹ hoặc là cha mẹ chúng ly dị, ly thân, từ đó chúng không còn cảm nhận được sự yêu thương hạnh phúc nơi gia đình; hoặc tình yêu thương không đủ sưởi ấm tâm hồn chúng, hay là sự hư đốn của chúng. Nhưng trước khi đi đến phần đánh giá kết luận một đứa trẻ hư hỏng, bụi đời chúng ta cần tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao? Vì đâu? Phần đông ai cũng đổ lỗi tại cha mẹ. Nhưng thử hỏi rằng có những vị Linh mục này không ưa những vị kia, vị này đổ lỗi cho vị kia, chưa chịu hiệp nhất với nhau. Như vậy ta đổ lỗi cho ai đây ? Cho Chúa chăng ?
Chúa Giêsu đã cầu cho các Tông đồ cùng tất cả chúng ta được kết hợp với nhau và yêu thương nhau, Ngài cầu cho Giáo Hội được hợp nhất. Chúng ta cũng được nhắc nhở cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Giáo hội và cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Ước gì chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa mà mở rộng tâm hồn để kết hợp với Chúa và với nhau trong tình thương . 

Tình yêu thương không chỉ là trạng thái cảm tính mà còn là chất xúc tác. Tình yêu sẽ tô điểm cho cuộc đời và thế giới được tươi đẹp. Do đó trước khi từ giã các môn đệ, Chúa Giêsu đã không nói gì khác hơn là hãy sống yêu thương, sống hòa hiệp với nhau : " Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến các con như vậy. Các con hãy ở lại trong tình yêu thương của Thầy. Nếu các con giữ các điều răn của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình yêu của Người". Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ : "Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy". Lưu lại trong tình yêu con người sẽ được tình yêu tắm gội và biến đổi . Nhưng muốn ở lại trong tình yêu của Thầy chí Thánh, chúng ta phải tuân giữ lệnh truyền yêu thương của Ngài, một tình yêu luôn luôn hướng về người khác và trao ban điều tốt lành cho người khác .

Ước gì những Cursillistas luôn luôn sống kết hiệp mật thiết với Thầy Chí Thánh như cành nho gắn liền với cây nho để được nuôi dưỡng bằng sức sống sung mãn của Ngài và được liên kết với nhau vì cùng chung một nhựa sống Thần linh .

Thân ái trong tình yêu của Thầy Chí Thánh .

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quyết Chiến