|
5. SÁCH
LƯỢC CỦA PHONG TRÀO CURSILLO
Nguyễn Đức Tuyên
Trong mọi hoạt động,
nếu muốn đạt được thành quả, cần phải có kế hoạch để
biến thành hành động. Phong trào Cursillo muốn bảo đảm cho mọi
hoạt động của mình được hữu hiệu và đạt mục tiêu nên đã
đề ra một sách lược để phối hợp các hoạt động của phong
trào.
Sách lược Cursillo
là kế hoạch toàn bộ về những hoạt động của phong trào gồm
ba giai đoạn: tiền Cursillo, khóa Cursillo và hậu Cursillo nhằm đạt
mục tiêu là làm dậy men Tin Mừng trong các môi trường nhờ
những người lãnh đạo trong các môi trường đó. Nói một cách
khác, sách lược của phong trào nhằm tìm kiếm đường lối hữu
hiệu nhất để sử dụng phương pháp của mình bằng cách cân
nhắc, thích ứng, đặt ưu tiên và động viên được tất cả
những tài nguyên có sẵn để thể hiện chủ đích đặc biệt
của mình.
Mục đích tối thượng của Phong trào Cursillo là làm dậy men Tin
Mừng trong các môi trường và được thực hiện bởi: 1) những người
có ảnh hưởng tự nhiên đối với mỗi môi trường; 2) những người
biết cố gắng và cùng nhau sống những điều căn bản để trở
thành Kitô hữu; và 3) những chứng nhân Tin Mừng để tác động
đến sự hoán cải nơi người khác.
Như vậy, để hoàn
thành mục tiêu đặc thù của phong trào, các tác nhân được
chọn lựa như là một phần tử của nhóm - không phải là một cá
nhân riêng rẽ - đóng vai trò nòng cốt trong môi trường của họ
để hun đúc tinh thần Kitô hữu và Kitô hóa môi trường của họ
nhờ Chúa Thánh Thần.
Trong công tác mục
vụ cấp giáo phận hay quốc gia, phong trào hình thành kế hoạch riêng
của mình cho việc Phúc Âm hóa hướng về môi trường. Những
yếu tố trong kế hoạch mục vụ này là: 1) nghiên cứu, chọn
lựa môi trường và tuyển lựa ứng viên từ những môi trường
đó; 2) tuyển chọn ban trợ tá để hướng dẫn khóa học; 3) tạo
bầu không khí thuận lợi trong khóa học với ý hướng chuẩn bị
cho ngày thứ tư; 4) đưa ứng viên trở lại môi trường, đồng hành
với họ, giúp họ giữ mãi lòng hăng say và chuẩn bị cho họ lãnh
nhận những công tác Phúc Âm hóa; 5) liên kết các thành viên trong
các nhóm nhỏ và nối kết các nhóm nhỏ này với nhau.
Sau khi lược qua định nghĩa, mục đích và yếu tính của sách lược;
ta tìm hiểu 7 nguyên tắc căn bản trong sách lược của phong trào:
1. Sự
mầu nhiệm của Palanca:
Mọi hoạt động
của Cursillo đều phải trông cậy vào ân sủng của Thiên Chúa và
đây là bước căn bản đầu tiên làm nền tảng cho tất cả
những nỗ lực của con người. Để đón nhận ơn Chúa, ta phải
cầu nguyện hết lòng, trong sự khiêm nhường, tin tưởng và liên
tục. Không có Chúa chúng ta không làm gì được, vậy trước hết
ta phải xác nhận vị thế ưu tiên mà sách lược của phong trào dành
cho Palanca cá nhân cũng như cộng đồng.
2.
Chọn lựa những môi trường:
Ta cần phân biệt
và đặt ưu tiên cho những môi trường nào khẩn cấp, cần Phúc
Âm hóa trước.
3. Xâm
nhập những môi trường:
Cursillo chọn phương
thức xâm nhập môi trường qua hoạt động của một nhóm Kitô
hữu hay một cộng đồng Kitô hữu.
4. Tìm
kiếm và tuyển chọn những người nồng cốt:
Giai đoạn thứ hai
là tìm kiếm những người nồng cốt, có ảnh hưởng trên môi trường
để phát triển công tác Phúc Âm hóa.
5.
Chuẩn bị cho các ứng viên:
Giai đoạn kế
tiếp là chuẩn bị đầy đủ trước cho những người nòng cốt
bằng cách đánh động lòng khao khát gặp gỡ với chính mình,
với Chúa, với những Kitô hữu khác và với thế giới. Nói cách
khác là lòng ao ước một sự hoán cải toàn diện để dẫn họ
tới một quyết định thuận lợi cho việc tham dự khóa học.
6. Cảm
nghiệm khóa tĩnh huấn Cursillo:
Giai đoạn thứ tư
là mời gọi các ứng viên tham dự khóa Cursillo và đồng hành
với họ ngay từ giây phút đầu khi họ mới bước chân vào khóa
học và phải làm sao cho khóa học để lại một dấu ấn không
thể phai nhòa trong cuộc đời còn lại của họ. Như vậy khóa
học phải tạo được nơi khóa sinh một sự cải đổi trọn
vẹn, một sự chọn lựa nhiệt thành, một sự thay đổi nội tâm
có sức thấm nhiễm vào mọi lãnh vực của cuộc sống hàng ngày
và một thôi thúc nên thánh và làm tông đồ trong môi trường.
7. Đồng
hành sau khóa học:
Giai đoạn thứ năm
là sát cánh với những người đã tham dự khóa học trong cuộc hành
trình ngày thứ tư trong kiên trì nhờ Hội nhóm và Ultreya để mãi
mãi dấn thân trong môi trường Phúc Âm hóa đã lựa chọn.
Văn phòng Điều hành và Trường Lãnh Đạo cùng lãnh trách nhiệm
lập kế hoạch và thi hành những công tác của phong trào bằng cách
thực thi những kế hoạch mục vụ của giáo phận, cũng như quan sát
những biến chuyển của xã hội để từ đó tìm phương cách
cứu chữa.
6
- GIAI ÐOẠN TIỀN CURSILLO
Tiền
Cursillo là một trong tiến trình ba giai đoạn của Phong trào
Cursillo và là sự khởi xướng kế hoạch Phúc Âm hóa để hoàn
tất mục đích của Phong trào. Ba giai đoạn này biệt lập
với nhau, tuy nhiên lại liên hệ chặt chẽ thành một khối
đồng nhất và bất cứ sự thiếu sót nào trong một giai đoạn
đều gây ra những hậu quả trực tiếp đến hai giai đoạn
kia và ảnh hưởng tới Phong trào. Tiền Cursillo là giai đoạn
tìm kiếm, tuyển lựa người và chọn lựa môi trường, đồng
thời chuẩn bị các ứng viên cho khóa Tĩnh Huấn Ba Ngày
nhằm mục đích tiến tới một cam kết trọng đại cho giai
đoạn hậu Cursillo.
Tiền
Cursillo được thực hiện như công tác khởi đầu cho mục tiêu
của Phong trào, và nếu thiếu nghiên cứu cặn kẽ một môi
trường sẽ gây nên những sai lầm trong việc tuyển chọn
ứng viên, do đó sẽ giảm thiểu tính cách hữu hiệu của
Phong trào.
Sách
lược trong giai đoạn tiền Cursillo bao gồm 5 điểm chính
yếu:
1.
Nghiên cứu và lựa chọn môi trường:
Ðể
việc nghiên cứu và lựa chọn môi trường được xác đáng,
trước hết phải nhìn vào những thực tại địa phương và
những thử thách mà Giáo hội và Phong trào phải đương đầu,
nói một cách tổng quát, trong đó có: 1) tình trạng bất bình
đẳng giữa mọi giai cấp trong xã hội; 2) sự đánh mất giá
trị luân lý phát sinh từ một nền văn minh sự chết; 3)
chủ nghĩa vô tôn giáo, vô thần và nếp sống duy vật.
Việc
đầu tiên trong việc nghiên cứu và chọn lựa môi trường là
phải nắm vững tài liệu của các Ðức Giáo Hoàng và Hội
đồng Giám mục và phải phân tích những ưu tiên về mục
vụ được hàng giáo phẩm toàn quốc và cấp giáo phận đề
ra rồi soạn thảo kế họach riêng cho Phong trào.
Ưu
tiên hàng đầu nên dành cho những cơ cấu hay môi trường có
tầm ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ nhất đối với xã
hội địa phương, vì việc Phúc Âm hóa môi trường đòi
hỏi sự xâm nhập vào những cơ cấu đó và không thể thu
hẹp trong phạm vi hoạt động bên trong Giáo hội.
Chỉ
sau khi đã nghiên cứu tường tận hoàn cảnh môi trường
của ứng viên khóa Cursillo, Phong trào mới tiến hành việc
cải đổi con người họ qua khóa học.
2.
Tìm kiếm ứng viên:
Việc
tìm kiếm ứng viên là để giúp họ trở thành những tác nhân
biến đổi môi trường. Vì
môi trường đa dạng nên trình độ nào cũng có thể tham gia
khóa Cursillo với điều kiện họ là người vững vàng, trưởng
thành, tự do và có trách nhiệm, có thể lãnh nhận bí tích,
có khả năng lãnh hội sứ điệp Phúc Âm, trung thành với
sứ điệp ấy và ước muốn phục vụ cộng đồng.
Ứng
viên lý tưởng cho khóa Cursillo là những người có nhân cách,
có khả năng lãnh đạo, quan tâm đến bất công trong xã
hội, có thể là men, muối, ánh sáng và biết liên kết với
những người khác.
3.
Lựa chọn ứng viên:
Nên
tuyển chọn hai ba ứng viên cùng trong một môi trường để
tiên lập những nhóm nòng cốt trong giai đoạn hậu Cursillo.
4.
Chuẩn bị cho ứng viên:
Việc
chuẩn bị chu đáo cho ứng viên là điều tối cần thiết để
họ có thể thâu đạt kết quả tối đa trong khóa học và
dễ dàng tham gia sinh hoạt trong ngày thứ tư. Như
vậy, cần tạo cho khóa sinh lòng khao khát học hỏi, sẵn sàng
lắng nghe, sẵn sàng cải đổi, cùng khơi dậy lòng mến Chúa
thiết tha và ước muốn chu toàn trách vụ. Công việc chuẩn
bị cho mỗi ứng viên đều do người bảo trợ hay nhóm bảo
trợ đảm trách và do đó người hay nhóm bảo trợ có trách
nhiệm trực tiếp với ứng viên trước Phong trào.
5.
Chuẩn bị cho khóa Cursillo:
Việc
chuẩn bị cho khóa học bao gồm việc cầu nguyện, hình thành
một ban điều hành và chuẩn bị nội dung cũng như vật
liệu cần thiết.
Tóm
lại, trong đời sống thực tế, chúng ta phải hành động
theo sự khôn ngoan và thận trọng của người đời và của
người Kitô hữu. Nhưng sự khôn ngoan thận trọng không tránh
được viễn tượng mù mờ và bất định tương lai. Như
vậy, tiêu chuẩn tối hậu là cậy trông và tin tưởng vào Chúa
và niềm tin này thúc đẩy ta vững tiến trên con đường
dấn thân thiêng liêng. Vì thế, trong giai đoạn tiền Cursillo
cũng như hai giai đoạn khác, tiếng nói cuối cùng luôn là
tiếng nói của Ðức Tin và Hy Vọng, trong sự hiện hữu của
Thiên Chúa và giai đoạn tiền Cursillo luôn luôn phải là sinh
hoạt của một cộng đồng cầu nguyện.
7
- KHÓA CURSILLO: SỨ ÐIỆP VÀ TRỢ TÁ
Khóa
Tĩnh Huấn là một phương tiện để thực hiện công tác Phúc
Âm hóa môi trường và vì vậy có một tầm mức quan trọng
đặc biệt. Hầu hết những người đã tham dự khóa học đều
tìm thấy một cảm nghiệm sâu đậm không thể xóa mờ trong
cuộc đời còn lại của họ. Thực ra, Khóa Tĩnh Huấn đạt
được kết quả là nhờ ân sủng của Chúa Kitô qua Chúa Thánh
Thần và ý chí tự do của con người qua việc tuyên xưng chân
lý, phục vụ Giáo hội.
Khóa
Cursillo được mô tả từ nhãn quan của kerygma1, có nghĩa là
sứ mệnh tuyên xưng hay sắc lệnh rao truyền. Nó còn dùng để
chỉ sự hân hoan loan báo biến cố cứu chuộc do chính Chúa
Kitô hoàn tất, một lần và cho mãi mãi.
Trong
ý niệm kerygma hay việc rao giảng Tin Mừng cứu độ, người
ta phân biệt 4 yếu tố:
1.
Việc loan báo một sứ điệp, đặt căn bản nơi mầu nhiệm
Chúa Cứu Thế qua ơn Chúa Thánh Thần, hiệp thông với Giáo
hội là nhiệm tích cứu chuộc thế gian.
2.
Việc loan báo hướng đến sự thành khẩn cải đổi từ nguyên
tắc, tư cách và cuộc sống.
3.
Tính cách hân hoan, được thể hiện bằng tấm lòng và sự xác
tín vì nhận thức rằng chúng ta được “Chúa Kitô sai đến
như sứ giả của Người để thay mặt Người mà kêu gọi”
(2 Cor. 5:20).
4.
Việc loan truyền phải do những chứng nhân với lòng xác tín
được thể hiện trong cuộc sống.
Bốn
yếu tố trên đây đang đem đến một định nghĩa về Khóa
Cursillo là một sự loan truyền sứ điệp cứu độ qua những
chứng nhân, bằng lời mời gọi thôi thúc hướng về sự
cải đổi.
Tiêu
chuẩn và đức tính người trợ tá
Người
trợ tá là khí cụ trong tay Chúa Thánh Linh và là tác nhân chính
yếu trong việc rao giảng Tin Mừng. Như một tác nhân rao
giảng trong niềm hân hoan, người trợ tá là chứng nhân
bằng lời nói và bằng cuộc sống, và Chúa Kitô phải sống
trong người rao giảng lời Ngài. Lời nói và cuộc sống
phải đi đôi với nhau trong sự hòa hợp trọn vẹn, vì nếu
việc công bố chỉ dựa vào sự thông thái đơn thuần và
từ chương hay uyên bác chuyên môn về thần học, không thể
gọi là kerygman được. Lời nói phải phát xuất từ cuộc
sống, từ lòng chân thành, sự tự tin, táo bạo, rực rỡ và
vui tươi.
Lời
nói của Ðức Phaolô VI phải được coi là kim chỉ nam cho người
trợ tá: “Các con có thực sự tin điều các con công bố không?
Các
con có sống điều các con tin không? Các con có thực sự rao
giảng điều mà các con sống hay không?”
Với
chứng nhân bằng cuộc sống, các trợ tá sẽ dễ dàng mở cánh
cửa lòng của các khóa sinh cho Chúa Kitô.
Tinh
thần trợ tá
Ban
trợ tá không chỉ đơn thuần là một tập hợp những cá nhân
riêng rẽ mà họ phải có được cảm nhận là một cộng đồng
hiệp thông đích thực. Tất cả phải là một: một cộng đồng
yêu thương, một dấu chỉ của đức tin, của hy vọng và đức
ái. Mỗi trợ tá làm gương sáng cá nhân chưa đủ mà phải là
chứng nhân của một cộng đồng.
Trong
ban trợ tá, các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân hòa hợp với nhau
một cách tuyệt hảo và bổ túc cho nhau để thể hiện sứ
mạng hiệp nhất; cùng hiệp nhất trong tư tưởng, ý chí và
tâm tình; cùng có một nhãn quan về viễn ảnh sâu xa của
Cursillo nhờ sự nối kết những tầm nhìn hạn hẹp của
từng người; cùng có một chương trình hữu hiệu và tình liên
kết với trách nhiệm chung và sau hết là có cùng viễn tượng
siêu nhiên phát xuất từ việc làm chứng nhân qua cuộc sống
và lời nói.
Trong
ban trợ tá không có đẳng cấp mà chỉ có nhiệm vụ khác
nhau. Tất cả cùng có trách nhiệm về sự hiện hữu của khóa
học và phải cùng nhau làm chứng nhân của đức tin, đức
cậy và đức mến.
Phận
sự của khóa trưởng cùng với vị linh hướng là những người
có trách nhiệm chính yếu của tập thể, nhưng cũng không
được làm suy giảm tinh thần cộng đồng của toàn ban trợ
tá. Các rollo không phải là phần quan trọng nhất trong khóa
học, chúng chính là máng xối Chúa Thánh Linh sử dụng để
chuyển đạt sứ điệp của Ngài và khơi dậy lòng khao khát
cuộc sống Kitô và cộng đồng Kitô nơi mỗi người. Nhiệm
vụ chính yếu của các trợ tá là làm bạn với các khóa
sinh để làm cho họ trở nên bạn của Chúa Kitô.
Sau
hết, quyền tự do của mỗi cá nhân phải được tôn trọng.
Tuy nhiên, tự do không phải là để mặc người ta làm theo ý
thích, mà là giúp đỡ để họ thực hiện ước muốn đích
thực và lâu dài.
Nếu
khóa tĩnh huấn có một ảnh hưởng sâu đậm trên các tham
dự viên, thì chúng ta phải tìm cách cải tiến nội dung và
phương pháp để khóa học khắc ghi sâu đậm trong suốt
cuộc đời của tham dự viên.
_______________
(1)
Loan báo, sứ điệp; nội dung cơ bản của Tin Mừng (Tự
vựng Triết Thần Căn Bản của Ngô Minh và Nguyễn Thế Minh)
8
- KHÓA CURSILLO: PHƯƠNG PHÁP
Trước
hết, phải chân nhận một điều tiên quyết là mọi tác động
của khóa tĩnh huấn đều phát xuất từ Chúa Thánh Thần và
chính Ngài là tác nhân của khóa học, đánh động và soi sáng
cho khóa sinh để đem tới sự thành công như là một phép
lạ. Tuy nhiên, sự góp sức của con người một cách thành
khẩn, cậy trông và hết lòng là sự đòi hỏi của Chúa Kitô
như là sự cộng tác với Ngài trong khóa Cursillo cuối tuần.
Chúng
ta hãy lần lượt tìm hiểu hai trọng điểm là: phương pháp
tĩnh huấn và chủ điểm thần học của khóa Cursillo.
Phương
pháp tĩnh huấn và chủ điểm thần học bao gồm: môn sư
phạm, tính đa dạng, bầu khí, việc tiếp xúc cá nhân, phân
chia Decuria, chương trình và thời lượng, việc cầu nguyện,
bí tích Hòa giải, phép Thánh Thể và vai trò của Ðức Maria.
1.
Môn sư phạm: được
sử dụng để tạo một bầu khí thuận lợi cho khóa sinh
gặp gỡ Thiên Chúa và giúp họ vượt qua những khó khăn
trong việc đón nhận sứ điệp của Ngài.
Giá trị của
môn sư phạm hệ tại ở việc đem những giáo huấn lệ
thuộc vào hành động của ơn sủng. Môn sư phạm chỉ có ý
nghĩ a thực sự là dụng cụ phục vụ cho mục tiêu cao cả hơn;
nếu không, mục tiêu nhắm tới sẽ không thể nào đạt được.
Khóa Ba Ngày có thể sẽ mất giá trị nếu không áp dụng phương
pháp duy nhất và đặc thù của Cursillo.
2.
Tính đa dạng: Khóa
Ba Ngày cố gắng duy trì tính đa dạng cả trong ban điều hành
và khóa sinh, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp và
kiến thức, vì mọi người đều được mời gọi để hòa mình
vào cộng đồng chung của Giáo hội và biểu lộ sự nhất trí
của con người trong tình Kitô hữu duy nhất và thân mật.
3.
Bầu khí: có
ảnh hưởng đến mức độ cảm nghiệm riêng của từng khóa
sinh. Như
vậy, điều quan yếu là khóa học phải vui tươi và tự phát
qua sự cởi mở, tự nhiên, thành thật và thân thương. Chương
trình phải phù hợp cho từng giai đoạn và tạo cơ hội tâm
lý cho khóa sinh giải tỏa những dồn nén trong đời sống thường
nhật.
4.
Tiếp xúc cá nhân: là
phương pháp truyền đạt đến người khác kinh nghiệm bản
thân của mình. Tiếp
xúc cá nhân gồm hai giai đoạn là tìm hiểu và chuyển dịch
một người từ một vị trí họ đang đứng sang vị trí họ
phải đứng. Trong khóa học, ngày đầu tiên là làm quen với
khóa sinh, ngày thứ hai, giúp họ vượt qua những thiên kiến
về chân lý liên quan tới hoàn cảnh riêng mỗi người, và ngày
thứ ba là để giúp họ lập kế hoạch tái nhập môi trường
bằng ánh sáng Phúc Âm.
5.
Decuria: để
nuôi dưỡng tinh thần sống chung cộng đồng, đối thoại và
chia sẻ trên tình bạn. Ðây
còn là một nhóm mẫu đầu tiên trong đời sống Cursillo, để
từ đó người Cursillista biết sống và làm việc chung với
nhau.
6.
Thời lượng: ba
ngày trọn và một buổi tối là cần thiết và vừa đủ để
thâu đạt những mục tiêu của khóa học. Chương trình: có
tầm quan trọng then chốt cho sự thành công của khóa học và
phải sắp xếp sao cho có giờ tự do, nghỉ ngơi và hàn huyên. Mỗi
ngày có một chủ đích: Thứ sáu: tuyên xưng, Thứ bẩy: phát
triển đời sống Kitô; và Chúa nhật: Phúc Âm hóa con người
và thế giới
7.
Cầu nguyện: là
phương tiện chính để mang lại thành công cho khóa học như
câu nói thông dụng: “Hãy nói với Chúa về người bạn trước
khi nói với bạn về Chúa” và như Ðức Gioan Phaolô II đã nói:
“Giáo hội là một xã hội cầu nguyện”. Hơn
nữa, khóa học còn được hỗ trợ bởi một cộng đồng
cầu nguyện rộng lớn qua các Palanca, là quyết định thành
quả thiêng liêng của khóa học.
8.
Bí tích hòa giải: là
giờ hoán cải được ghi dấu bởi ân sủng Thiên Chúa và ý
chí tự do của con người.
9.
Phép Thánh Thể: theo
Công đồng Vatican, phép Thánh Thể là bí tích của việc sùng
đạo, là dấu chỉ hiệp nhất, là khế ước bác ái, là bàn
tiệc Lễ vượt qua, là nguồn sống của Giáo hội, là nguồn
gốc và cao điểm của đời sống Kitô hữu. Trong
Khóa Cursillo, việc cử hành bí tích Thánh Thể được coi như
một nghĩa vụ loan truyền Ngôi Lời Thiên Chúa đang hiện
diện thực sự để rồi trong ngày thứ tư, bí tích Thánh
Thể phải chiếm một chỗ cao trọng trong đời sống riêng tư
người Cursillista.
10.
Ðức Maria:
là dấu
chỉ của niềm hy vọng chắc chắn và là niềm an ủi cho
cuộc lữ hành của dân Chúa.
Ðức Maria hiện
diện trong khóa học, Mẹ được nhắc đến trong các Rollo,
trong nhiều kinh nguyện và trong mọi giây phút quyết định
trong Khóa Cursillo.
10
- HẬU CURSILLO, MỘT TIẾN TRÌNH SỐNG ĐỘNG
I. Qua giai đoạn hậu Cursillo, trải dài suốt cuộc đời sau
khi tham dự khóa học, phong trào cung ứng cho người Cursillista
những phương tiện cần thiết để hoàn thành những đòi
hỏi thích đáng cho Giáo hội là: 1) chu toàn ơn gọi nên thánh,
2) tham gia sinh hoạt cộng đồng và 3) Phúc âm hóa; nói cách
khác là hình thành những nhóm nhỏ Kitô hữu, làm men muối môi
trường bằng việc Phúc âm hóa.
Cốt lõi của sinh hoạt hậu Cursillo là hỗ trợ những cá nhân
đã được hoán cải để họ xây dựng Giáo hội nơi trần
thế và trở thành chất xúc tác tích cực trong thế giới.
Sinh hoạt hậu Cursillo
nhắm hai phương diện cá nhân và cộng đồng. Cá nhân phải
hoán cải hằng ngày và hoạt động tích cực hơn mỗi ngày.
Cá nhân hoạt động trong cộng đồng, trong tình thân hữu, cùng
cam kết, cùng chia sẻ trong tình thương.
Mục đích hậu
Cursillo là cung ứng cho Cursillista biết khám phá, khơi động và
đào sâu bốn điểm trực diện là: 1) trực diện với chính
mình, 2) trực diện với Thiên Chúa, 3) trực diện với cộng
đồng và 4) trực diện với thế giới, để rồi nhận ra
vị trí riêng biệt của mình trong Giáo hội và trong thế
giới, dấn thân vào sinh hoạt môi trường nhờ đời sống
Kitô hữu của mình.
Hậu Cursillo có hai phương
tiện căn bản làm cho đời sống Kitô hữu tăng trưởng và
kiên trì là Hội Nhóm dành cho lợi ích cá nhân và Ultreya dành
cho nếp sống cộng đồng.
II. Nhóm là một nhu cầu nhân loại, mang tính chất xã hội.
Trong Phong trào Cursillo, Nhóm là một nhu cầu Kitô hữu, mang tính
cộng đồng. Căn bản này không bắt nguồn từ con người mà
từ chính trong lòng Kitô giáo, từ Một Chúa Ba Ngôi và từ ý
niệm Các Thánh Cùng Thông Công. Nhóm là cách thức thực tế
giúp ta hiệp nhất với anh chị em trong tình yêu Chúa Kitô, ngõ
hầu đức ái hiển hiện và sống động.
Hội nhóm cổ võ cách
sống đời sống Kitô trong tình thân với mọi người, bao
gồm việc lập kế hoạch, thực hiện với công tác tông đồ
và hỗ trợ thành viên chu toàn trách vụ của họ. Hội nhóm
giúp cho mỗi thành viên sống đích thực những gì là căn
bản để trở thành Kitô hữu, bằng cách: chia sẻ, canh tân,
khuyến khích và giúp đỡ nhau.
Hội nhóm mang tính
chất đích thực, liên tục, tiến triển và chia sẻ. Hội nhóm
có đặc tính cẩn trọng, thành thật, kín đào và thường
xuyên.
Hội nhóm đích thực là biết chia sẻ ba mức độ sau đây:
1) tâm linh, 2) triển nở trong Đức Kiktô, và 3) hội nhập đời
sống Kitô hữu vào những cơ cấu xã hội.
III. Đại hội Ultreya là một tập họp những Cursillista đến
với nhau để làm cho chính tập thể này được nhìn nhận như
là một cộng đồng đang nhóm họp. Nếu nhóm nhằm hỗ trợ
và thúc đẩy cá nhân thì đại hội Ultreya khích lệ các nhóm
hướng về việc Phúc âm hóa môi trường, và như vậy cả
họp nhóm lẫn đại hội Ultreya đều là những động lực
cho công cuộc Phúc âm hóa môi trường thế giới.
Ultreya hoạt động để hỗ trợ cho Kitô hữu kiên trì trong
đời sống và lan dần tới những người khác. Ultreya hướng
về môi trường thế giới hơn là hướng về phong trào.
Ultreya đối với
việc Phúc âm hóa môi trường mang chung hình ảnh trái tim đối
với thân thể. Trái tim mang lại sự sống bằng cách tập
trung, thanh lọc và tiếp dưỡng khí cho máu, chuyển máu trong
lành cho mọi bộ phận khác trong cơ thể.
Ngoài việc học hỏi
Lời Chúa và hội nhóm, chia sẻ chứng từ và đón nhận
chứng từ là phần quan trọng trong Ultreya. Chứng từ là lời
chia sẻ về cách mà Thiên Chúa đã dùng chứng nhân để mở
rộng vương quốc Ngài bằng việc hợp tác với Ngài và với
anh chị em khác. Phần đón nhận chứng từ là việc xác
nhận lời chứng nhân đã chia sẻ là xác đáng, bằng một ví
dụ tương tự. Điều được phát biểu sẽ không làm người
nghe đánh động bằng chính người nói và cách nói của người
đó.
Vai trò người dẫn đạo
hậu Cursillo rất quan trọng, phải triệt để sử dụng tài năng
để giữ vững tinh thần và bầu khí của mỗi buổi Ultreya
hầu đạt được mức độ cao nhất. Người dẫn đạo đảm
nhận hai vai trò: như một cá nhân và như là thành viên của
nhóm lãnh đạo trong Trường Lãnh Đạo. Người dẫn đạo
phải làm sao cho các buổi Họp nhóm và Ultreya sống động, và
biết nuôi dưỡng tình bằng hữu trong anh chị em.
Đừng bao giờ quên
rằng, điều quan trọng không phải là quyết tâm theo đuổi
Phong trào Cursillo, mà là sống một đời sống Kitô hữu đích
thực, để xây dựng Giáo hội và một thế giới hoàn hảo hơn.
Do đó, nếu muốn thấm nhuần môi trường bằng Phúc âm thì
chính hậu Cursillo phải là sống và chia sẻ những điều căn
bản để trở thành Kitô hữu.
11
- TRƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHIỀU KÍCH, TỔ CHỨC, MỤC ĐÍCH, SÁCH
LƯỢC VÀ THÀNH VIÊN
Nhằm thực
hiện mục tiêu của mình, mỗi phong trào có Trường Lãnh Đạo
và Văn Phòng Điều Hành. Phong trào Cursillo bắt nguồn từ Trường
Lãnh Đạo và trường là cơ cấu thiết yếu để phong trào
phát triển. Trường Lãnh Đạo gồm ba chiều kích đồng quy là
thánh thiện, hiệp thông và đào luyện.
1. Trong chiều
chiều kích thánh thiện, trường quy tụ những anh chị quyết
tâm sống điều căn bản là người Kitô hữu. Họ gắng công
đi tìm sự nên thánh, cùng nhau đi trên đường theo chân và
bắt chước người Thầy duy nhất là Đức Kitô. Họ hợp
nhất trong cùng một kinh nghiệm Khóa Ba Ngày, khám phá ra ơn
gọi tông đồ và ơn gọi nên thánh.
Phong trào áp dụng phương pháp quy nạp, bắt nguồn từ
những kinh nghiệm cụ thể trong cuộc sống. Cho nên những thành
viên trong Trường Lãnh Đạo phải biết dâng hiến đời mình
làm đuốc sáng cho người khác noi theo để hoán cải.
2. Trong chiều
kích hiệp thông, trường là một cộng đồng hiệp nhất
trong bầu khí hội nhóm, biết chia sẻ và cam kết dấn thân,
tin tưởng, chân thật và tự do, để tự thăng tiến trong
phong trào và trong môi trường. Thành quả thâu đạt là của
tập thể trong cùng một Thầy Chí Thánh, cùng một ý hướng
và một mục đích.
3. Trong chiều
kích đào luyện, các thành viên tôi luyện mình trong ý hướng
là dân Thiên Chúa và là công dân trong xã hội. Đào luyện là
nhu cầu căn bản để thăng tiến về tâm linh, để trở thành
người lãnh đạo trong Giáo hội và trong phong trào, hầu có
thể đối diện với mọi hoàn cảnh đời sống.
Ngoài việc học hỏi văn bản Cursillo, trường còn phải đào
luyện giáo lý bao gồm các khía cạnh: tâm linh, tín lý, giá
trị nhân bản, lương tâm xã hội và sứ mạng tông đồ.
4. Phương
thức đào luyện trong môi trường nhắm vào khía cạnh triết
lý, phương pháp, sách lược và sinh hoạt khóa ba ngày. Phương
thức của trường không cố định, không duy trì sắc thái đồng
nhất trong mọi nơi, mọi lúc, vì tính chất qui nạp, nhu cầu
địa phương, yếu tố nhân sự, trình độ nhận thức và
mức độ dấn thân v.v...
5. Mục đích
của trường là đào tạo những Kitô hữu cốt lõi cho phong
trào để trở nên men muối Phúc Âm trong môi trường sống và
biết chia sẻ với người khác hầu canh tân cuộc sống.
Để hoàn tất mục đích của mình: (1) trường giúp cho mỗi
thành viên thấm nhập tư tưởng phong trào, rồi quyết tâm và
thi hành các tư tưởng đó; (2) khi có vấn đề trong phong trào,
trường đem ra ánh sáng giải quyết, gây hứng khởi và củng
cố các nhóm nòng cốt; (3) trong môi trường sống, trường gây
ảnh hưởng trên tư tưởng những người cột trụ bằng Phúc
âm hóa.
6. Sách lược
của Trường Lãnh Đạo là thành lập một cộng đồng bao
gồm những người quyết tâm dấn thân vào những nhóm nòng
cốt để làm dậy men môi trường. Sống và làm việc trong
tinh thần cộng đồng, chia sẻ cảm nghiệm, xây dựng, tổ
chức, sinh hoạt và giám định mọi việc trong trường là
những hoạt động trong sách lược của phong trào mà trường
phải thực thi.
7. Thành viên
của trường là những người đã trải qua kinh nghiệm một
khóa cuối tuần, tự do, tự nguyện nhận trách nhiệm Phúc âm
hóa của Giáo hội và xem trường là ơn gọi đặc biệt Trường
Lãnh Đạo được ủy thác nhằm duy trì nguyên vẹn phương pháp
của phong trào.
trong phong trào, và sinh hoạt cho cả ba giai đoạn của phong trào.
Khả năng của thành viên trường là: nét nhân bản, có các
đức tính siêu nhiên, biết đón nhận ơn gọi chân xác và đặc
thù của mình. Năng khiếu và thái độ của thành viên là:
quyết tâm trở nên men muối, hăng say phục vụ, bén nhậy,
sống động, thăng bằng và có lương tâm thiên chức cao độ,
biết kính sợ sự thực và sự thánh thiện.
Trường Lãnh
Đạo được ủy thác nhằm duy trì nguyên vẹn phương pháp
của phong trào.
12 -
BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO PHẬN
Ban Điều Hành
Cursillo là một cơ cấu phục vụ cho phong trào. Trong tư thế thẩm
quyền được ủy thác, Ban Điều Hành là đầu não của phong trào,
nhưng với tư cách một tổ chức phục vụ, Ban Điều Hành là chân
tay của phong trào.
Ban Điều Hành gồm
Linh mục và giáo dân, được cộng đồng Cursillo - thường là thành
viên Trường Lãnh Đạo - đề cử và được giao quyền bổ
nhiệm.
Ban Điều Hành có
nhiệm vụ hướng dẫn, khuyến khích và phục vụ phong trào để
phong trào có thể duy trì bản chất duy nhất và trọn vẹn của mình
là một phương pháp, một phong trào, một dụng cụ của kế
hoạch mục vụ trong giáo phận.
Thành viên Ban Điều
Hành phải sống và sinh hoạt như một Cộng đồng Giáo hội,
phải luôn luôn làm việc (a) trong tinh thần Hội Nhóm; (b) trong tinh
thần đồng đội; và (c) trong bầu không khí đối thoại.
Đối tượng quan trọng nhất của Ban Điều Hành là: duy trì, phát
triển, cập nhật và gia tăng tinh thần, mục đích và tinh túy
của phương pháp Cursillo.
Trong vị thế của
một cơ cấu phục vụ, Ban Điều Hành có nhiệm vụ bảo tồn và
tăng cường tâm tưởng, yếu tính, mục đích và phương pháp
Cursillo. Do đó, thành viên Ban Điều Hành phải có: (1) kiến thức
và kinh nghiệm Cursillo; (2) trung thành với tâm tưởng cốt lõi
của Cursillo; và (3) trách nhiệm kiểm soát và đôn đốc không
ngừng.
Trong vị thế một
phong trào phục vụ Giáo hội, đức tính của thành viên Ban Điều
Hành cần có là: (1) một ý thức cao độ về Giáo hội; (2) một
liên hệ tôn kính và hợp tác với các vị bản quyền trong Giáo
hội; và (3) duy trì mối liên lạc thân hữu với các phong trào, cơ
sở tông đồ và các tổ chức khác trong giáo phận.
Được ủy thác
bởi Đức Giám mục, Ban Điều Hành Giáo phận có quyền hạn đối
với phong trào sở tại nhưng không có quyền hạn đối với người
Cursillista. Với họ, Ban Điều Hành chỉ đơn thuần là một dụng
cụ phục vụ và hướng dẫn. Hơn nữa, thẩm quyền của Ban Điều
Hành không được đi ngược lại ý chí tự do của cá nhân, trái
lại, phải quí trọng và khuyến khích ơn gọi đặc biệt của
mỗi người.
Mười một nhiệm vụ và công tác của Ban Điều Hành là: (1) bảo
toàn những đặc tính của Cursillo; (2) theo dõi việc thực thi ba
chiều kích thánh thiện, hiệp thông và đào luyện của Trường Lãnh
Đạo, đồng thời cung ứng tài nguyên cần thiết cho trường; (3)
ủy nhiệm càng nhiều công tác cho Trường Lãnh Đạo càng tốt;
(4) nghiên cứu môi trường trong vùng để đáp ứng nhu cầu mục
vụ; (5) sắp đặt chương trình các khóa tĩnh huấn và phục vụ
trong sinh hoạt hậu Cursillo; (6) tuyển chọn khóa sinh khóa tĩnh
huấn; (7) chỉ định Ban trợ tá khóa học; (8) bảo đảm phẩm
chất khối lãnh đạo và các hoạt động mục vụ; (9) khích lệ
sinh hoạt của tân khóa sinh; (10) liên hệ chặt chẽ với trung ương;
(11) hợp tác với các phong trào, tổ chức trong giáo phận.
Trên Ban Điều Hành
Giáo Phận còn có: Văn phòng Điều Hành Toàn Quốc, Những Cơ Quan
Quốc Tế, Tổ Chức Cursillo Toàn Cầu, và Đại Hội Toàn Cầu.
Tất cả đều nhắm vào việc khuyến khích, phối hợp và phục
vụ trong Phong trào Cursillo.
Chúng ta có thể lượng
giá sự hữu hiệu của Ban Điều Hành Phong trào Cursillo Giáo Phận
qua đà tiến của phong trào, đời sống chứng nhân và tinh thần
phục vụ của các thành viên. Ngoài ra, hoạt lực của Ban Điều Hành
còn được thẩm định qua những sáng kiến Ban Điều Hành đưa
ra, qua ảnh hưởng trên sự dấn thân của các Cursillista trong giáo
phận, và qua sự hướng dẫn khôn khéo để các công việc được
thực hiện một cách chu đáo.
13. PHONG TRÀO
CURSILLO TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI
I. Dẫn nhập
Phong trào Cursillo là một phong trào của Giáo hội và như thế Phong trào có một sứ mạng rõ rệt trong những sứ mạng của Giáo hội.
Giáo hội là một mầu nhiệm cao cả, không thể đóng khung trong những định nghĩa hạn hẹp. Không một hình ảnh đơn thuần nào có thể nói lên toàn bộ, nhưng mỗi hình ảnh phản ảnh một phần của chân lý về Giáo hội. (1) Mối tương quan giữa Giáo hội và Đức Kitô là mối tương quan của một nhiệm tích: Giáo hội là Nhiệm Thể của Chúa Kitô mà chính Ngài là đầu; (2) Giáo hội là dân tộc của Thiên Chúa: một dân tộc tư tế, ngôn sứ và vương giả; một dân tộc thánh; (3) Giáo hội là nhiệm tích phổ quát của ơn cứu độ.
Như thế, Giáo hội được Chúa sai đi, cũng như Ngài đã được sai, để loan truyền và khai sáng Vương Quốc công chính, yêu thương và hòa bình của Thiên Chúa.
Sứ mạng của Giáo hội là xây dựng Vương Quốc của Thiên Chúa trong lòng nhân loại. Hoạt động của Giáo hội được thực hiện theo hai chiều hướng chính: (1) Xây dựng chính Giáo hội, để từ chính thực thể đó, trở nên một vị trí thuận lợi cho công cuộc cứu chuộc và giải phóng con người và (2) Đáp ứng lại Ngôi Lời Thiên Chúa bằng hành động: dấn thân, quan niệm chính xác, tôn trọng nhân vị, chú tâm đến dấu chỉ thời đại, và uyển chuyển canh tân.
II. Phong trào Cursillo trong đời sống Giáo hội
Phong trào Cursillo là một dụng cụ canh tân Kitô hữu trong lòng Giáo hội. Phong trào đem đến cho Giáo hội một phương thức tông đồ riêng, được tôi luyện qua bao kinh nghiệm sống, trong công tác Phúc Am hóa.
Mang tiêu chuẩn của một tổ chức trong Giáo hội, Phong trào Cursillo đã phát khởi đời sống và hoạt động trong sứ mạng của Giáo hội. Phong trào dấn thân vào các hoạt động mục vụ, nỗ lực làm việc trong lòng Giáo hôi để đưa con người và toàn thể nhân loại vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Phong trào Cursillo là một nhân tố xây dựng Giáo hội thành nhiệm tích hiệp thông và thông công. Phong trào sử dụng mọi tài nguyên sẵn có để phục vụ Giáo hội bằng cách cộng tác vào chương trình mục vụ của Giáo hội và sẵn sàng cùng chia sẻ trách nhiệm xây dựng cộng đồng Kitô hữu.
Cũng như Giáo hội, Phong trào luôn ý thức nhu cầu duyệt xét và canh tân chính mình hàng ngày, nhất là những thời điểm đặc biệt. Ý thức canh tân đòi hỏi nỗ lực khám phá phương thức tốt đẹp nhất để phục vụ Giáo hội và trần thế.
Để hoàn thành mục tiêu của mình, Phong trào cần hòa nhập tâm tưởng và phương pháp của mình vào mọi tình trạng xã hội và văn hóa ở mọi nơi, mọi lúc. Nỗ lực hội nhập văn hóa này đòi hỏi người lãnh đạo nỗ lực suy tư, phân tích, và quyết tâm tìm hiểu để lượng giá những thành công và thất bại.
Phong trào phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn về đặc tính của Giáo hội, được đề xướng trong Tông Huấn Người Tín Hữu Giáo Dân: (1) đáp ứng ơn gọi nên thánh; (2) đón nhận trách nhiệm tuyên xưng đức tin; (3) làm chứng về sự hiệp thông vững bền; (4) liên đới và tham dự vào sứ mạng tông đồ; và (5) phục vụ để nâng cao nhân phẩm.
Để trở thành Gíao hội và hoạt động trong lòng Giáo hội, Phong trào Cursillo phải nằm trong sự hiệp thông với hàng giáo phẩm trong sự vâng phục, đối thoại và sáng tạo, với tinh thần trách nhiệm liên đới và sự hôp tác hỗ tương.
III. Chức năng của Phong trào Cursillo trong hoạt động Mục vụ của Giáo hội.
Để Giáo hội có thể chu toàn sứ mạng duy nhất về Phúc Am hóa, Thiên Chúa ban phát cho Giáo hội nhiều đặc sủng khác nhau trong công cuộc xây dựng Dân Chúa và mở rộng Vương quốc của Ngài.
Phong trào Cursillo được đồng hóa trong sứ mạng chung của Giáo hội những công tác mục vụ và những chọn lựa riêng nhờ vào kinh nghiệm hoạt động và đường lối do Phong trào trung ương đề ra.
Phong trào Cursillo ý thức rõ tầm quan trọng và tính siêu việt của thừa tác vụ ngôn sứ trong công cuộc Phúc Am hóa. Phong trào nhận trách vụ Phúc Am hóa như một thừa tác viên giải phóng toàn bộ mỗi cá nhân cũng như tất cả loài người. Công việc Phúc Am hóa mà Phong trào đảm nhận để dự phần vào sứ mạng Giáo hội, có mục đích biến cải từng nền văn hóa vàm ọi nền văn hóa của con người.
IV. Đặc điểm chọn lựa căn bản của Phong trào
Công tác Phúc Am hóa là một hình thức mục vụ tông đồ nhắm vào các môi trường, được hoàn tất qua 3 đạc tính căn bản: (1) môt chọn lựa cá nhân qua ơn gọi riêng biệt và đáp ứng trọn vẹn bằng việc thực thi công tác tông đồ; (2) sự chọn lựa nhắm vào việc tuyên xưng Tin Mừng qua đường lối canh tân, qua nỗ lực loan báo, qua biến cải, và qua những chứng nhân sống động; (3) một chọn lựa trong tinh thần cộng đồng, qua các nhóm nòng cốt.
V. Cursillo và kế hoạch Mục vụ, một sứ mạng hỗ tương
Khi Giáo hội là một cộng đồng, tất nhiên không có chỗ dành cho sự đơn lẻ và vì Giáo hội là một nhân thể, tất không có chỗ cho sự tách biệt mà chỉ còn chỗ cho sự hợp nhất. Phong trào Cursillo được khai sinh từ một kế hoạch mục vụ trong lòng một cộng đồng Kitô hữu, dưới sự hướng dẫn của vị Giám mục sở tại. Do đó, chúng ta không nên quên rằng sứ mạng của Phong trào không thể là tự phát hoặc lệch lạc. Phong trào Cursillo tự bản chất là Phong trào của giáo phận, nên Phong trào phải nhắm vào công tác phục vụ của Giáo phận.
VI. Kết luận
Phong trào rõ rệt là nhân tố của một sứ mạng đạc biệt trong Giáo hội. Hậu quả tất nhiên là Phong trào không phải là một nhân tố cho toàn bộ sứ mạng của Giáo hội, cũng không phải là một nhân tố cho bất cứ sứ mạng nào trong Giáo hội.
Phong tnrào Cursillo được trao phó cho việc hợp tác trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Giáo hội, ở một lãnh vực đặc biệt hướng về việc làm dậy men các môi trường.
|