SYDNEY
TIN TỨC PHONG TRÀO THÁNG 03/2009 I- Tin Đại hội Ultreya Đại hội Ultreya tháng 3 được tổ chức vào ngày thứ Sáu 20/3/2009. Nhìn vào hội trường, hình ảnh đầu tiên đập ngay vào mắt mọi người là cây Thánh Giá dựng trên một nền mầu tím. Những ngọn nến nhỏ leo lét cháy dưới chân Thánh Giá, làm tăng thêm niềm trống vắng. Xót xa làm sao. À, thì ra chủ đề là Thập Giá Chúa Kitô mà. Ultreya tháng này lại trùng hợp với vài sinh hoạt đặc biệt khác của cộng đồng VN như Tĩnh Tâm mùa chay của giáo đoàn Cabramatta mà cha Hồng lại giảng phòng mới "cám dỗ" làm sao, thế nào cũng có vài con nhạn là đà... rớt vào. Tốt thôi. Lại có chương trình văn nghệ do cha Trần Sỹ Tín từ VN qua "hát cho nhau nghe", để quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Thượng quá nghèo khổ, là một việc làm bác ái. Nhiều anh chị em mình có lòng từ tâm lắm. Cũng quá tốt thôi. Có điều văn phòng điều hành phong trào dự kiến hơi lo lắng cho số người tham dự Ultreya sẽ vắng vẻ lắm. Nhưng việc của Chúa, Chúa lo, nên kể cả Chúa ngồi trên cao nhìn xuống và 2 cha Linh hướng nữa thì cũng được 80! Người điều hợp chương trình là Chị Trần Thu Thủy, khóa 12 Brisbane. Người đẹp bé bỏng này có một tinh thần vâng phục mạnh mẽ lắm. Ai cần giúp việc chi, cứ gõ cửa là sẽ mở. Nên chi, mới nghe anh Tùng, trưởng khối hậu, tả oán cái cảnh tìm EM [xi] của tháng trước, là nàng đã "động lòng thương" mà nhận lời ngay, rồi sau đó cuống quýt tìm người thêm lời cầu nguyện, vì chẳng biết bắt đầu từ đâu, và làm sao điều hợp đại hội cho sống động, để anh chị em vui. May làm sao, Chúa đáp lời cầu, nên tan đại hội, các anh chị "tân" cứ khen rốt rít. Người trình bày chủ đề là anh Đào Mạnh Hiếu. Bài nói của anh ngắn thôi nhưng chia sẻ chứng nhân nhiều, nên nghe không căng thẳng đầu óc, đúng theo sách lược phong trào. Thêm vào đó anh lại tìm tòi nghiên cứu, tìm hình ảnh hí họa dí dỏm chiếu lên màn ảnh cho bà con vừa nghe, vừa nhìn, vừa cười. Cuối cùng, mọi người còn được nghe nhạc phẩm "Lỗi Hẹn" do nam ca sĩ Hồng Ân hát trên màn ảnh. Cách trình bày khác lạ này của anh Hiếu được bà con tấm tắc khen ngợi. Hy vọng trong tương lai, khi anh "nắm chính quyền", người mới, trời mới đất mới nha. Sinh hoạt đặc biệt mùa chay là "đố vui để học", có giải thưởng. Hôm nay các anh thật thông minh, đáp trúng cả năm câu nên được tặng 5 phong bì. Riêng anh Dũng được 2 cái. Chả biết có gì ở trong mà anh chị em rúc rích cười, to nhỏ "về nhà vợ chồng con cái tha hồ lần hạt nha". Đại diện khối Tiền, anh Phát một khuôn mặt mới toanh, lên phát động, giới thiệu khóa sinh cho 2 khóa 37&38. Anh giải thich rõ ràng và cặn kẽ lắm về đơn từ. Hy vọng không ai làm sai yêu cầu. Chia sẻ cảm nghiệm hôm nay đặc biệt dành cho các anh chị "Tân". Mọi người thích thú đón nhận món quà nóng hổi. Cám ơn các anh chị đã hâm nóng chúng tôi bằng những chia sẻ này. Trong phần tin tức, chị đại diện phong trào không quên chúc mừng nồng nhiệt đến các anh nhận Thánh cả Giuse là quan thày, nhân ngày Giáo hội mừng kính Ngài. Thánh Lễ kết thúc đại hội do cha Văn Chi và cha Mai Đào Hiền đồng tế. Mọi người hân hoan ra về, chờ ngày "đến hẹn lại lên". II- Tin họp VPĐH Thứ Tư ngày 25/03/02009 VPĐH họp thường xuyên hàng tháng. Trước hết TLĐ kiểm điểm Tĩnh Tâm PT ngày 13-14/3/09 tại Bringelly, rút ưu, khuyết điểm. Những đề nghị thêm bớt, thay đổi của anh chị em sẽ được giải thích trong một Ultreya rất gần, để anh chị em hiểu rõ đề nghị nào có thể thực hiện và đề nghị nào bất khả thi. Sinh hoạt TLĐ đầu tháng Tư trình bày về vai trò và trách nhiệm Khóa Trưởng và BĐH đối với Khóa 3 ngày. Khối Hậu: Kiểm điểm Ultreya tháng 3, rút ưu khuyết điểm. Xét rằng chủ điểm của Ultreya là chia sẻ để cùng nâng đỡ nhau “tiến lên”, cùng với kinh nghiệm trong quá khứ, nên sẽ không còn gọi là “trình bày chủ đề” nữa, mà nay thay thế bằng “chia sẻ chứng nhân” để tránh trình bày quá lý thuyết khô khan, mất nhiều thời giờ. Đứng là như lời Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói: "Con người ngày nay của chúng ta được đánh động bởi chứng tá hơn là người dạy, và nếu họ có chịu nghe lời thầy dạy thì cũng chính vì những người đó còn là chứng nhân nữa". Đề nghị chương trình Ultreya tháng 4, với chủ đề "Chứng nhân cho Chúa Kitô Phục Sinh". Trong Thánh Lễ sẽ có nghi thức trao trách nhiệm cho BĐH & Rollistas khóa 37&38. Ban Truyền Thông tháng nào cũng nhắc nhở các anh chị gởi bài cho Bản Tin sớm sớm một chút, để ban thực hiện Bản Tin thư thả làm cho kịp, chứ như mọi khi cứ phải “tranh thủ làm đêm” hoài tổn thọ quá. Như các Bà Mum, anh luôn nhắc nhở mỗi khi có dịp, là sao chẳng có ai chịu viết bài chia sẻ gì cả. Anh mà không nhắc là cứ làm bộ quên. Anh Chủ tịch cãi: tại không chịu chia phiên rõ ràng, nên ráng chịu. BTT bèn chia liền tháng này cho Hào, Hợp. Tháng sau Khắc Hòa và Trịnh Hòa. Kỳ họp sau sẽ chia tiếp công tác cho dễ nhớ. Hết đường cãi. Chị thủ quỹ báo cáo quỹ PT có được 7.000 dollars vì mới thu được niên liễm do một số anh chị đóng cho năm 2009. Tháng nào cũng thu nhận thế vầy thì đỡ lo biết mấy. LNT Bankstown báo cáo số người tham dự họp LN kỳ vừa qua rất đáng khích lệ với 20 anh chị. Anh hỏi ý kiến khi có VPĐH mới, thì có bầu lại các LNT hay không. Đồng thời không quên nhiệm vụ, anh mời VPĐH đến tham dự họp LN vào đầu tháng Tư này tại nhà thờ St Felix. III- Các sinh hoạt trong Tháng 5/2009: -Thứ Tư 06/5 sinh hoạt TLĐ |