Cảm nghiệm sau hai khóa 3 ngày 45 & 46 - Banabê Nguyễn Văn Duyệt - Sydney

Adelaide Ngày 27 Tháng 03 Năm 2015

 

Kính thưa quý anh chị.

 

Trước hết tôi xin tự giới thiệu tôi: Banabê Nguyễn Văn Duyệt, là cựu giáo dân của Cộng Đồng Công Giáo Đức Mẹ Thuyền Nhân từ 1980-2000, hiện cư ngụ tại sydney và đang sinh hoạt trong phong trào Cursillo sydney.

 

Trong dịp Adelaide tổ chức hai khóa tĩnh huấn 3 ngày 45-46 vào tháng Giêng, đầu năm 2015, chúng tôi 'đã trở về' phụ giúp part time cho hai khoá. Thấm thoát hai khóa tĩnh huấn đã qua đi hơn 3 Tháng, nhưng trong tôi vẫn còn rất nhiều = suy tư, băn khoăn, day dứt, và lưu luyến, đồng thời tôi cũng học hỏi được nhiều những kinh nghiệm sống Đạo, phục vụ, hy sinh và quảng đại của quý anh chị. Tôi đã có những phút giây lắng đọng tâm hồn trong phòng cầu nguyện bên Mình Thánh Chúa, những khoảng thời gian ngồi ngoài lắng nghe những bài rollo của nhiều anh chị và của quý Cha linh hướng, được sống lại những ngày theo học khóa 3 ngày hơn mười năm trước mà tôi là một trong những người được giới thiệu và bảo trợ từ thành viên của Phong trào Adelaide trong khi tôi đã là cư dân Sydney. Ngoài ra tôi cũng còn được tiếp xúc và chuyện trò cùng nhiều anh chị , mới có, cũ cũng có, thân cũng như không thân. Tôi cũng được gặp Đức Ông Phaolô trong ngày mới tới, cha con ôn lại quãng thời gian xa xưa của thập niên 1980, tóm lại, tôi có được rất nhiều niềm vui và hạnh phúc, tuy nhiên cũng có những nỗi buồn đã làm cho tâm hồn tôi 'bất an' trong những ngày tôi đến giúp Khoá 3 ngày với cương vị là người trợ tá 'bán thời'.

 

SUY TƯ: Những lẽ sống của con người, những đối xử giữa anh em bạn bè thân quen đã biết nhau rất lâu, từ những thập niên 1980 nay đã thay đổi nhiều qua thời gian?

 

BĂN KHOĂN: Con người của tôi thế nào? Càng thêm tuổi càng thêm nhân đức hay càng thêm tuổi càng thêm xấu xí? Những năm tháng chúng ta xa mặt thì cách lòng? Khi gặp lại thì như người không quen biết v.v...

 

DAY DỨT: Tôi day dứt vì cách sống đạo của tôi còn quá giới hạn, những 'Tham-sân-si' của con người vẫn còn trong tôi? Bao nhiêu câu hỏi xâm chiếm tâm hồn tôi, day dứt khôn nguôi. Tâm hồn tôi bất an.

 

LƯU- LUYẾN: với bao nhiêu kỷ niệm của ngày trở lại Nam Úc ' mái nhà xưa' và gặp lại thân nhân, bạn bè và nhiều người quen biết cũng như biết thêm được nhiều người trong quý anh chị. Như mọi người ở xa khi trở về gia đình, về nơi chốn cũ, tôi cũng có những cảm xúc bồi hồi, vui mừng được sống lại những kỷ niệm xa xưa.

 

Trong khóa nam ba ngày, tôi đã gặp được anh Laurenso Trần Công Hoành khoá Phó, anh cũng vẫn như ngày xưa của những thập niên 1980- 1981 khi chúng tôi mới quen biết nhau. Giờ gặp lại nhau 'tay bắt mặt rất vui' với tôi anh Hoành là người rất vui tính và là con người rất có lòng, hoạt bát và ăn nói có duyên, có lẽ ít có chuyện giận hờn trong anh. Riêng với tôi, anh là người đã chu toàn cương vị Khoá Phó được giao phó (tuy cũng có một vài trục trặc vì ngoại cảnh hay vì anh quá tự tin chăng ? gây ra những xôn xao bàn tán mà lẽ ra không nên có - xin lỗi anh Hoành với những lời chia sẻ thành thật của tôi)

 

Tôi có thấy Các anh, các chị trong ban trợ  tá, hay ban điều hành Adelaide vì đa đoan công việc? nên tôi không được hân hạnh tiếp xúc, nói chuyện dù có những người là bạn bè, quen biết từ xa xưa. Tôi cũng đã học được những đức tính hy sinh phục vụ cao độ của quý anh chị trong ban ẩm thực, những tấm gương mà tôi phải noi theo trong xuất hành trình ngày thứ tư của tôi.

 

Quý anh chị thân mến

 

'Rông rài' chia sẻ những cảm nhận vụn vặt của người con đi sống ở nơi xa nay trở về, tôi như ' Người con hoang đàng ' trong đoạn tin Mừng (5: 11-32) mà Thánh sử Luca đã ghi lại dụ ngôn của Chúa. Đoạn Kinh Thánh trên đây đã được quý anh chị diễn xuất trong hoạt cảnh 'Người con trai hoang đàng trở về nhà cha' ở cả 2 khóa rất hay, khiến cho chúng tôi cũng như nhiều quý anh chị trợ tá khác cùng các anh chị khóa sinh trong hai khóa 45-46 rất cảm động.

 

Trong thời gian lưu lại Nam Úc, tôi có dịp sinh hoạt Đại Hội Ultreya trong hai tối của hai tháng 2 và tháng 3 của Phong Trào Adelaide, tôi rất có 'ấn tượng' với những buổi họp mặt đông người, những chia sẻ chân tình, cảm động đã là những món ăn tinh thần thêm cho Đức tin đã  và đang chao đảo của tôi. Trong hai tối Đại Hội đó, tôi cũng đã gặp mặt chuyện trò với các anh bạn ngày xưa như: anh Giuse Nguyễn Như Ước, người tài xế taxi vui tính năm xưa nay cũng vẫn tính vui như vậy. Anh Augustino Nguyễn Cao Linh người cùng làng Nam Hà, Nam Định Miền Bắc xa vời. Anh Banabê Phạm Ngọc Thơ, người cùng có Thánh Bổn Mạng với tôi. Các anh Vũ viết Bích, anh Vũ Đức Hiến, người bạn thời ở Trại Di Cư (cháu Linh Mục Vũ Đức Long Chánh xứ tiên khởi Giáo Xứ Chu Hải xa xưa), các anh đã tiếp cho tôi những ly cà phê ngon nóng đậm tình con Chúa và tình anh em trong Phong Trào, các anh đã giúp tôi phần nào dịu đi cái tâm hồn đã nặng trĩu nỗi ' Bất an ' của tôi.

 

Viết đến đây, hôm nay là Chúa nhật Lễ Lá, chỉ còn ít ngày của Mùa chay, còn ngày Thứ Năm Lễ Tiệc Ly, gương hy sinh phục vụ của Chúa dạy chúng ta qua 'Lễ rửa chân cho các Tông đồ' chúng ta còn ngày Thứ sáu Tuần Thánh 'Tưởng niệm sự thương khó của Chúa' cho chúng ta cảm nhận sự hy sinh cao cả là hiến mạng sống mình vì chúng ta của Chúa Giê-Su. Rồi ngày vinh quang khải hoàn Sống Lại của Chúa cho chúng ta tin tưởng, phó thác để "sống Đạo trọn vẹn trong hành trình ngày Thứ Tư" còn lại trong đời, mà chủ đề của Phong Trào chúng ta đưa ra cho Tháng Tư này.

 

Tháng Tư, tháng của kỷ niệm buồn trong tôi, cũng như trong mỗi người chúng ta. 40 năm qua đi, chúng ta vẫn là những người Việt tha hương. Cầu xin Chúa phục sinh ban cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta sớm có tự do dân chủ, mọi người đều có quyền tự do, và nhất là những người con Chúa được tự do thờ phượng Chúa.

 

Thân mến kính chào quý anh chị, chúc quý anh chị cùng quý quyến một Phục Sinh tràn đầy hồng ân của Chúa. °

 

Banabê Nguyễn Văn Duyệt

(Chia sẻ lại những Kỷ niệm đã qua sau 8 Năm và nay thì tôi đã chính thức trở về sống và sinh hoạt lại tại Nam Úc)

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال