Không thể thoát - Monica Nguyễn Hoàng Yến #32 Brisbane

Kính chào quý Cha Linh Hướng và quý Anh Chị Cursillistas, chủ đề chia sẻ tối hôm nay là:

"Thầy đã chọn để thi hành sứ mệnh". "Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi

ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng

Ta!" (Isaiah 43:1).

Sứ mệnh ở đây là ơn gọi của mỗi một người chúng ta. Khi chúng ta nhận lãnh Bí Tích rửa tội, tất cả chúng ta đều được mời gọi làm môn đệ của Chúa Giêsu Kitô; qua bí tích rửa tội, chúng ta được ban cho ân phúc chia sẻ sứ mạng Tư Tế, Vương Giả và Ngôn Sứ của Ngài (LM Frank S. Salmani, Whom shall I send? Carthage, Missouri, USA 2002.)

Như vậy, Sứ mệnh hay ơn gọi của mỗi người chúng ta đã được chính Thiên Chúa trao ban và được sai đi. Chúng ta lên đường, ra đi thực hiện sứ mạng bằng nhiều cách khác nhau. Có người được mời gọi lập gia đình, người được ơn gọi là linh mục, tu sĩ và cũng có người được mời gọi sống đời sống độc thân để dấn thân phục vụ. Sứ Mệnh hay Ơn gọi của mỗi người đều không giống nhau, mỗi người mỗi hoàn cảnh; nhưng mỗi một người trong chúng ta đều có một Sứ Mệnh mà Thầy đã chọn và trao ban, để chúng ta thi hành sứ mệnh của chính mình.

Bây giờ xin quý Cha và qúy Anh Chị nhắm mắt, lắng tâm trong một phút để tìm, để nhận ra Sứ mệnh mà Chúa đã chọn cho từng người một trong chúng ta đây..... Bây giờ xin tất cả cùng mở mắt, vậy em xin mạn phép được hỏi quý Cha và quý Anh chị đã nhận ra được "sứ mệnh mà Chúa đã chọn cho mình chưa?"....Có lẽ chúng ta cũng đã nhận ra ơn gọi của chính mình rồi, phải không?

Vậy, chúng ta sẽ thực hiện sứ mệnh của mình như thế nào?

Trước hết, Chúng ta hãy thực hiện sứ mệnh của mình bằng việc đón nhận các thử thách, đón nhận các nghịch cảnh trong cuộc sống. Mỗi khi chúng ta phải đối đầu với các nghịch cảnh khó khăn, chúng ta thường mang tâm trạng chán nản, muốn bỏ cuộc. Những khi đứng trước các khó khăn thử thách trong cuộc sống, chúng ta hãy có những suy nghĩ tích cực, chẳng hạn, những khó khăn thử thách này sẽ không thể kìm hãm, nó không thể là những vật cản trở trên bước đường tông đồ của mỗi người chúng ta. Con đường thi hành sứ mệnh tông đồ của chúng ta thì sẽ luôn đầy khó khăn, nhưng chúng ta sẽ không bỏ cuộc, vì chúng ta luôn có Thầy Chí Thánh đồng hành. "Đừng sợ, Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta! "(Isaiah 43: 1) và đây là lúc chúng ta cảm nhận sâu xa được tình yêu của Thiên Chúa thể hiện trong đời sống ơn gọi của chính mình. Ơn gọi và sứ mệnh của mỗi người chúng ta được tỏ rõ qua các thử thách trong cuộc sống.

Kế đến, để thực hiện sứ mệnh của mình, chúng ta hãy trở nên là những dụng cụ của Thiên Chúa.

Sứ mệnh mà Chúa trao ban cho chúng  ta rất đơn giản, như những lời kinh mà chúng ta đọc hàng ngày. Trong Kinh Mười điều răn Đức Chúa Trời kết thúc với câu "mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ, trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Amen". Sứ mệnh của chúng ta là làm cho Thiên Chúa hiện diện trong thế giới mà chúng ta đang sống. Hãy là đôi mắt của Chúa – Đừng sợ, vì đó là đôi mắt của sự yêu thương. Hãy là tiếng nói của Chúa – Đừng sợ, vì đó là tiếng nói mang lại sự bình an và chúc lành đến mọi người. Hãy là bàn tay của Chúa – Đừng sợ - vì đó không phải là bàn tay bị đóng đinh như của Chúa mà là bàn tay được Chúa nâng lên để mang sự chăm sóc đến cho những người quanh mình, là làm cho mọi người nhìn thấy Chúa qua những công việc mà chúng ta làm. vậy sứ mệnh của chúng ta là sống với con người của chính mình, sống xứng đáng là một con chiên lành của Chúa. Đừng để Ngài phải nhọc lòng đi tìm con chiên lạc. Đừng để như ông Samuel để Chúa gọi đến bốn lần mới nhận ra tiếng Chúa, mới thưa cùng Chúa, mới xin Chúa phán và lắng nghe.

Sau hết, để thực hiện sứ mệnh của mình,

o    Chúng ta hãy tập yêu mến chúa.

o    Yêu mến Chúa thật nhiều và mang tình yêu này đến cho mọi người.

Chúa dạy chúng ta yêu thương kẻ thù, giúp kẻ bần hàn, cơ khổ - tại sao? Vì qua đó chúng ta được mời gọi vào tình yêu. Xin quý Anh chị cùng em suy nghĩ, có phải chúng ta cảm thấy được yêu thương khi mà những kẻ ghét chúng ta gọi chúng ta là bạn, những người mà chúng ta giúp đỡ đón nhận chúng ta bằng ánh mắt cảm kích, trìu mến. Những lời nói chỉ trích được thay vào đó bằng những lời khen ngợi, khâm phục. Chúng ta có cảm thấy hạnh phúc không? Có vui không? Có thấy được yêu thương không? Có cảm thấy nhận nhiều hơn là những gì mà chúng ta đã cho đi? Xin thưa đó là kết quả của cuộc sống làm men, làm muối và Phúc Âm Hoá môi trường sống Ngày Thứ Tư của chúng ta; vì chúng ta đã ngây ngất cảm nhận được tình yêu đó qua Khoá Ba Ngày, và rồi cũng đã được trao Sứ Vụ Lệnh sai đi để mang đến cho những người quanh mình những tâm tình yêu thương đó. Chắc chắn một điều là với bản tính yếu đuối, suy nghĩ hơn thiệt của một con người; chúng ta sẽ không cho đi những gì mà chúng ta không có hay có rất ít, nhưng vì chúng ta đã nhận được quá nhiều, có thể nói là tràn đầy nữa vì vậy chúng ta đã và đang chia xẻ với những người quanh mình qua đời sống tu hành, qua đời sống gia đình, qua các sinh hoạt trong cộng đoàn, cộng đồng.

Em xin được chia sẻ về việc Thầy đã chọn em như thế nào để thi hành sứ mệnh của mình. Năm 1999, Khoá Ba Ngày đầu tiên được mở tại Chủng Viện Banyo, Brisbane. Khoá Bảy là Khoá nam, Khoá Tám là Khoá Nữ. Vì chồng em đã tham dự Khoá Nam nên em được ưu tiên mời gọi tham dự Khoá Tám dù vào lúc đó số Khóa Sinh nữ ghi tên tham dự rất đông; nhưng rồi em đã lắc đầu nói không, và rất nhiều năm sau nữa em đều từ chối, cứ mỗi lần Khoá hai vợ chồng lại gây gỗ. Anh muốn em đi Khoá nhưng em thì không, cũng có rất nhiều do nhưng sau cùng em lại thách đố chồng em em sẽ đi Khoá nếu Cha Nguyễn Huy làm Cha Linh Hướng Khoá hay Khóa Ba Ngày sẽ mở tại Perth, em biết Cha Huy Cha Tuyên Úy cho quân đội và cha sẽ không có thì giờ làm Cha Linh hướng cho Khoá. Còn tại Perth là một tiểu bang rất xa, vé máy bay còn mắc hơn là đi Việt Nam quý Anh Chị Cursillistas chỉ một vài người sẽ không thể nào mở Khoá Ba Ngày được.

Thế nhưng không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được và nhất là khi Ngài đã chọn thì không một ai có thể chối từ. Đừng thách đố với Chúa, đó một sự cảm nhận của em sau này. Và rồi Cha Huy cũng đã làm Cha Linh hướng cho Khoá Ba Ngày tại Melbourne nhưng em cũng vẫn chưa chịu đi tham dự Khoá; cho đến khi Khóa Ba Ngày được mở lần đầu tại Perth thì em mới "Thưa Thầy, con đây".

Sau Khóa Ba Ngày tại Perth, em luôn đồng hành với quý Anh Chị trong Phong Trào qua các sinh hoạt của Phong trào, nhất là cùng sát cánh với chồng em qua các chuyến đi sinh hoạt của Phong Trào trong nước Úc hay tại các nước khác trên thế giới. "Thầy đã chọn con thi hành Sứ mệnh".

Thật là diễm phúc được Thầy mời gọi vì qua đó tôi đã nhận rất nhiều yêu thương của quý Anh Chị Cursillistas người Việt tại Úc, Mỹ, Pháp, Canada và quý Anh Chị Cursillistas người Úc, Mỹ, Đại Hàn, Samoan, Brazilian, Philipine,  Saipan và còn rất nhiều nữa qua những tháng năm sinh hoạt trong Phong Trào.


Về lại với phong trào tại Brisbane, ba nhiệm kỳ trong Ban Truyền Thông, ba nhiệm kỳ trong Trường Lãnh Đạo, hai nhiệm kỳ phụ trách Khối Hậu và bây giờ trở về phụ trách Trường Lãnh Đạo, cùng làm việc với Khối Hậu, đó là những tháng năm dài sinh hoạt bên cạnh quý Anh Chị tại Phong Trào Brisbane như sống trong một mái ấm gia đình, em luôn có một nơi ấm áp, nương tựa cho những lúc thăng trầm với cuộc sống của riêng mình, cũng có những lúc khó khăn của Phong trào qua những xáo trộn của Cộng Đoàn nhưng em vẫn luôn đứng vững vì biết mình đã được chọn Thầy cũng đã nói "Đừng sợ, Ta đã chọn ngươi, gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi của riêng Ta!" (Isaiah 43:1).Thầy đã ban cho em một sự vững tâm, một sự bình an. Một nơi nương tựa vững chắc qua hình ảnh của các Anh Chị Em Cursillistas quanh mình. Có phải em đã và đang vui mừng khi thi hành sứ mệnh mà Thầy đã chọn cho em không? Thưa đúng và thưa có.

Thưa Thầy con đây! Nhưng xin cho con can đảm hơn biết đừng sợ luôn vui mừng thi hành thánh ý của Thầy. Amen. Xin kính mời quý cha Linh Hướng và quý Anh chị Cursillistas cùng đứng lên đọc kinh Tạ ơn.

Cursillistas Monica Nguyễn Hoàng Yến #32.

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال