Lãnh đạo - Chỉ Huy

LÃNH ĐẠO CH HUY (Bài viết vào tháng 9/2014)

Thứ hai đầu tuần của tháng Năm vừa qua (05/2014) chị Trưởng nhóm điện thoại cho tôi, ngoài những lời hỏi thăm xã giao, chị còn nhắc nhở tôi về những buổi họp Ultreya của Phong Trào vào thứ Sáu và buổi họp của nhóm Granville chúng tôi vào tối Chúa Nhật. Trong câu chuyện anh em chia sẻ về Phong Trào, về nhóm. Riêng về nhóm chúng tôi có những ưu tư về sinh hoạt trong nhóm, làm sao giữ cho nhóm nhỏ của chúng ta luôn gắn kết mật thiết với nhau trong tình yêu thương, tình bạn hữu, môi trường sống và sinh hoạt của Phong Trào, và đặc biệt làm sao cho nhóm mỗi ngày một thêm hấp dẫn, sinh động thu hút mọi người trong vùng tham gia vào nhóm để cùng sinh hoạt.,


Trong câu chuyện, chị trưởng có cho tôi biết, Anh Trường Khối Hậu gợi Ý cho tôi cùng một vài người khác trong nhóm Grandville tham gia vào khóa 'TRƯỜNG LÃNH ĐẠO' sẽ được tổ chức vào Tháng Chín tới đây. Khi nghe tin chị thông báo ý định của anh Trưởng Khối Hậu, tôi giật mình và có một vài suy nghĩ:

-Suy nghĩ là vì với tôi hiện tại đang là một thành viên của nhóm còn chưa xứng đáng nói gì đến 'LÃNH ĐẠO' -Mình già rồi, cấp Lãnh Đạo sẽ do những người trẻ năng động và có nhiều khả năng hơn

Khi đem ý nghĩ của mình trình bày với chị, chị ân cần chia sẻ với tôi là "Thật ra không phải ai đi tham gia khóa lãnh đạo xong rồi sẽ được lãnh đạo, mục đích chúng ta học lãnh đạo để thăng tiến thêm lòng sống đạo, hăng say phục vụ và gắn bó với Phong trào hơn. Tôi nghe thì cũng biết vậy thôi, nhưng Chị cho biết là sẽ đưa cho tôi tờ đơn xin học vào tối họp nhóm

Khi nghe đến từ ' Lãnh Đạo ' tôi lại liên tưởng đến ngày xưa, vâng những ngày xa xưa ấy 47 năm trước (1967) khi tôi 'xếp bút nghiên theo việc đao cung' ra đi học làm người lính với cấp bậc nhỏ nhất trong những cấp bậc chỉ huy. Vào Quân Trường học làm người Quân Nhân. đầu tiên là phải có những hy sinh gian khổ, hy sinh xa nhà, xa gia đình hạnh phúc bạn bè hy sinh những vui chơi, những phương tiện sẵn có và nhất là khi cần phải hy sinh mạng sống cho Tổ Quốc, cho Đồng Bào, cái trên hết là phải gắn bó và hết mình yêu mến đời sống của mình đang theo đuổi đó là "đời người lính trong thời chiến" trong bài học về Lãnh Đạo và Chỉ Huy tại Quân Trường đã dạy cho tôi những đức tính của người lãnh đạo những nhạy bén của người chỉ huy, những tìm tòi sáng tạo, những phân xử công bằng và chia sẻ buồn vui, những đồng cam cộng khổ và tấm lòng trong sáng hy sinh của cấp chỉ huy sẽ làm cho những người lính trong đơn vị của mình hết lòng phục vụ Quân Đội và Tổ Quốc. Khi tham gia vào Phong Trào cũng vậy, tôi được học hỏi là phải yêu mến phong trào gắn bó và sống hết mình làm thăng tiến phong trào tuân giữ những điều lệ và mục đích phong trào đã đưa ra. Tôi phải cố gắng sống sao cho trọn bổn phận là người Kit ô Hữu đích thực và làm sao gắn bó với phong trào, sống ngày Thứ Tư cho tốt và ngày Thứ Năm đừng để phải " Vào nơi tối tăm ", nhưng với tôi làm thành viên của phong trào đã là khó rồi, Khó vì lười biếng, khó vì chưa bỏ được cái tôi đáng ghét. khó vì còn ngại những hy sinh nhỏ nhoi như: Tham gia những buổi hội họp của phong trào, của nhóm, thế thì tham gia khóa Lãnh Đạo làm sao được? Cho dù không nhất thiết đi khi học lãnh đạo là ta đã được lãnh đạo (như chị trưởng nhóm chia sẻ). Tôi phân vân và từ chối, nhưng chị trưởng nhóm động viên khuyến khích.

Trong câu chuyện trao đổi chị còn đề nghị (có lẽ là gợi Ý thì đúng hơn) tôi đóng góp phần chia sẻ cảm nghiệm, thú thật từ trước đến nay, khi tôi chia sẻ hoặc viết bài chia sẻ thật tình tôi chẳng có một cảm nghiệm gì hay tôi chưa nhận ra chăng? Khi viết tôi chỉ chia sẻ những kinh nghiệm tôi có trong cuộc sống từ trong gia đình, ngoài xã hội những điều mắt thấy tai nghe trong cuộc sống hằng ngày, trong những thời gian khác nhau: Như trong thời niên thiếu, tuổi trưởng thành ra đời và những ngày bôn ba khắp nơi trong Đất Nước Việt Nam cũng như tha hương nơi xứ người. Thật khó cho tôi khi phải chia sẻ những cảm nghiệm mà mình không có. Tôi từ chối.


Thế rồi thời gian qua đi hơn một tháng vắng nhà vì chúng tôi có chuyến đi Âu Châu với mục đích là thăm viếng Rô Ma (Vatican) Nhà Thờ Đức Bà Paris Pháp quốc, để mở rộng tầm mắt, và nhất là phải có một chuyến đi Âu Châu trong đời vì sợ rằng với tuổi đời và sức khỏe sẽ không còn có cơ hội đi được nữa.

Sau bao lo lắng về chuyến bay MH370 (chúng tôi cũng đi Âu Châu bằng hãng máy bay Mã Lai) và khi đã đi đến nơi về đến nhà rồi thì mấy ngày sau đó chúng tôi nghe tin chiếc máy bay MH 17 cũng của Mã Lai lại bị bắn rơi, cướp đi sinh mạng của 298 người. Nghĩ lại trong lộ trình từ âu châu về Mã Lai, máy bay chở chúng tôi cũng bay ngang qua nước Ukraine đang chiến tranh trước đó chưa đến một tuần. Chúng tôi tự hỏi nhờ đâu chúng tôi được an toàn trở về, chúng tôi tin chắc nhờ ơn Chúa thương và nhờ vào những lời cầu nguyện của thân nhân, bạn bè và của riêng chúng tôi trong những đêm trên tàu xuôi dòng sông Danube hay những buổi tham dự cầu nguyện trong Thánh Lễ, thăm viếng những ngôi Thánh Đường cổ kính của Âu Châu, từ Hoà Lan đến Ý Đại Lợi, qua Đức, Áo rồi Hungary, Pháp tới Anh Quốc, chúng tôi phải cảm tạ ơn Chúa, và trong kỳ họp tháng 7, tôi vâng lời điền đơn xin theo học " KHOÁ TRƯỜNG LÃNH ĐẠO " vào Tháng 9. (Có thể đây là một cảm nghiệm của tôi)

Khi đã quyết định theo học khóa tôi tìm đọc lại những điều trong cuốn " NHỮNG TƯ TƯỞNG NỀN TẢNG CỦA PHONG TRÀO CURSILLO " The fundamental idea of the CURSILLO Movement) được soạn Thảo lại tại Venezuela ngày 21 tháng 4 năm 1974 và được tu chính cũng tại Venezuela ngày 21/04/1974 và phát hành năm 2001 ? Trong chương 8 nói về Trường Lãnh Đạo và Văn Phòng Điều Hành Phong Trào. Riêng phần nói về Trường Lãnh Đạo (phần này gồm 42 điều, từ điều 527 đến điều 572 (*cuốn sách có tổng cộng 10 chương, 9 chương nói về Phong Trào gồm 699 Điều, chương 10 là phần chú giải từ ngữ.)

Trong phần 2: Trường Lãnh Đạo của chương tám, điều 530 viết: " Phong Trào CURSILLO bắt nguồn từ Trường Lãnh Đạo, và nhờ cố gắng liên lỷ và hòa hợp của các thành viên dẫn đạo mà Phong Trào được thành hình, cũng như được thôi thúc, phát triển và tiến bộ " Và trong điều 531 viết tiếp: " Như vậy, Trường Lãnh Đạo thành hình trước tiên . Chính Trường Lãnh Đạo khai sinh ra Phong Trào CURSILLO, nuôi dưỡng và làm cho Phong Trào lớn mạnh. Theo tôi như vậy rõ ràng trường Lãnh Đạo là rất quan trọng, Trường là mẫu mực và là tất yếu của Phong Trào.

Tôi đọc hết 42 điều từ điều 527 đến điều 572 của chương 8, phần nói về Trường tôi không tìm ra điều nào hay đoạn nào định nghĩa về trường lãnh đạo tuy nhiên theo phong trào Cursillo tổng giáo phận Boston Hoa Kỳ thì trường lãnh đạo được định nghĩa như sau. " Trường Lãnh Đạo là một nhóm Ki tô hữu qua sự hiệp thông trong bầu khí hội nhóm tìm phương cách giúp họ dẫn thân hơn, hiệp nhất hơn để gia tăng sống đời sống kitô đích thực trong chính con người của họ, trong Phong Trào CURSILLO và trong môi trường họ đang sống " Và trong một đoạn khác nói về Trường Lãnh Đạo như sau: " Trường Lãnh Đạo theo tiếng Anh là School of leaders, là trường hợp của những người lãnh đạo, Trường Lãnh Đạo không đào tạo ra những người lãnh đạo nhưng là nơi hội họp của những người lãnh đạo để thăng tiến con người của mình dấn thân phục vụ cho Phong Trào nhiều hơn. Đọc cuốn sách tổng cộng 398 trang gồm cả phần mục lục và thông điệp của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gửi toàn thể CURSILLISTAS tại Đại Hội Ultreya Thế Giới tại Roma ngày 29 tháng 7 năm 2000, thú thật tôi không thể hiểu hết được những gì cuốn sách viết ra, từ những danh từ Thần Học, Triết Học và những ý tưởng cao siêu khác, tôi đành phó thác cho Chúa xin Chúa cho tôi giữ vững niềm tin và phó thác, xin cho tôi luôn biết trông cậy và yêu mến.

Hôm nay đây đã là cuối tháng tám rồi, các con và các cháu của tôi mới cắt chiếc bánh mừng sinh nhật thứ 66 cho tôi, chúng tôi cảm tạ Chúa đã cho tôi được khỏe mạnh, dù là khỏe mạnh của tuổi già, xin Chúa cho tôi giữ vững niềm tin yêu vào Chúa để luôn làm sáng danh Chúa trong những môi trường sống của tôi. Vào đầu tháng 9 này cũng là ngày kỷ niệm 34 năm chúng tôi xuống thuyền vượt biên, cảm tạ Chúa cho những tháng năm được sống trong Đất Úc Tự Do Dân Chủ và giàu lòng nhân đạo bao dung. °

BANABÊ NGUYỄN VĂN DUYỆT

** (Bài viết Vào Tháng 08/2014)

** " Trong lời tựa của ấn bản thứ nhất (21/04/1974) và lời tựa của ấn bản thứ hai (04/12/1990) cho biết cuốn " Những Tư Tưởng nền tảng của Phong Trào CURSILLO " gồm 8 chương. Nhưng thật ra cuốn sách gồm 10 chương, 9 chương nói về Phong Trào gồm 699 điều và chương thứ 10 là phần chú giải. Tôi nghĩ có lẽ việc lầm lẫn này là do in ấn.

**Cursillo Tổng Giảo Phận Boston Hoa Kỳ .

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال