Lá thư linh hướng Tháng 5/2024 Lm Phêrô Trần Văn Trợ

SỨ MỆNH CỦA ĐỨC MARIA


Kính thưa anh chị em,


Mẹ Maria đã công tác với Thiên Chúa, để đưa đức Giêsu Ki-tô vào trần thế, và chu toàn bổn phận thiêng liêng cao quí ấy một cách xuất sắc, với đức tính khiêm nhường thẳm sâu: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên sứ truyền". Một thoáng giây phút ban đầu với sự lo âu bối rối của một thiếu nữ trinh trong mới lớn, vì không hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra; nhưng sau khi vị thiên sứ đã cắt nghĩa, thì liền đặt trọn một niềm phó thác vào quyền phép và tình yêu của Thiên Chúa. Đó là thái độ thanh thản, sẳn sàng đón nhận mọi chuyện với niềm tin yêu trọn vẹn. Đức Maria không hề có mơ ước sẽ trở thành mẹ của đấng cứu thế hay một vị tiên tri nào cả; vì nếu đức Maria đã từng nuôi mơ ước ấy trong lòng như bao nhiêu thiếu nữ đương thời, thì khi nghe tin mừng này, chắc chắn cô sẽ nhảy cẩng lên, reo vui mừng rỡ, hét to trong niềm tự hào đắc thắng như hình ảnh chiến thắng đầy vinh quang của các lực sĩ và minh tinh điện ảnh trên ti-vi.

  

Và cũng trong bản tính khiêm nhượng đơn sơ ấy, Mẹ đã hoàn toàn vâng phục thánh Giuse, người gia trưởng ít nói để ngài lo liệu theo chương trình huyền nhiệm của Thiên Chúa. Mẹ Marria đã không đòi hỏi Thiên Chúa hay thánh Giuse phải chuẩn bị cho mình đầy đủ mọi tiện nghi, để được làm mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa với tất cả sự đễ dàng thoải mái như các ông hoàng bà chúa ở trần gian. Là Mẹ của Con Thiên Chúa, nhưng vẫn tiếp tục sống âm thầm lặng lẽ, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Bị rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, túng quẩn, Mẹ vần một lòng tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa, không hề có một lời kêu ca trách móc. Đứa con yếu ớt, hãy còn đỏ hỏn mà phải cực nhọc, lầm lũi trong đêm tối lạnh lẽo, để trốn tránh những kẻ ác, rắp tâm hãm hại đến tính mạng của hài nhi. Phải chịu cảnh sống bơ vơ nơi xứ lạ quê người, chật vật với cuộc sống thiếu thốn và bất ổn vì chẳng biết tương lai sẽ thế nào!

Rồi đến một ngày thình lình nhìn thấy người con yêu đấu rất nhân từ và thánh thiện của mình bị người đời ruồng rẩy, kết án bất công, bị hành hạ với bao roi đòn oan ức, rồi bị giết chết cách nhục nhã đau đớn nhất dành cho những tội phạm đáng khinh bỉ nhất của xã hội. Bị các bạn thân thiết bán đứng và bỏ rơi trong tận cùng nhục nhã. Lòng người mẹ nào không khỏi tan nát khi chứng kiến cảnh con yêu của mình bị đối xử oan ức, tàn tệ, mà không biết kêu cứu với ai! Muốn chết thay cho con mà không thể chết được!

Có nỗi đau xé lòng nào Chúa Giêsu chịu, mà Mẹ lại không cảm nhận trong tâm can của mình, khi phải đau đớn trân mình đứng lặng yên đưới chân thánh giá, bất lực nhìn con yêu đau đớn mà không thể làm gì hoặc nói gì được với với ai! Ta có thể biết chắc rằng đau đớn và nhục nhã nào Chúa Giêsu đã chịu thì Mẹ Maria cũng đã phài chịu y như vậy.

Nguyện xin Đức Mẹ đã cùng trải qua đau khổ với Chúa Giêsu trong cuộc đời và trên thập giá, cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa Giêsu, để chúng con được chính Chúa ban thêm sức mạnh, mà vác lấy thập giá của mình mỗi ngày, mà trung thành bước theo Thầy Chí Thánh và Mẹ rất nhân từ của chúng con, ngỏ hầu chúng con luôn cố gắng làm sáng danh Chúa trong đời sống ngày thứ tư của mỗi chúng con.


Phê-rô Trần Văn Trợ SJ.

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال