Sứ mệnh đặc biệt - Thư Linh Hướng Brisbane Tháng 5/2024

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1, 38)

 

Kính chào quý anh chị em Cursillistas,

 

Tháng Năm lại về. Tháng mà chúng ta dành riêng để tôn vinh Đức Maria nơi những đóa hoa muôn màu muôn sắc. Chúng ta tôn vinh Mẹ vì cuộc đời Mẹ được ví như những cánh hoa đa sắc màu. Có những lúc, cuộc đời Mẹ thật êm dịu và ngọt ngào những những sắc hồng; Có những lúc, cuộc đời Mẹ tràn đầy hy vọng như những sắc xanh lung linh; có những lúc tinh khiết như những sắc trắng, có những lúc trầm lắng và đượm buồn như những sắc tím… Sự kết hợp của những hương sắc đó làm thành một Đức Maria vẹn tuyền, không tỳ tích.Sự Tinh tuyền và thánh thiên của Mẹ khởi đi từ Lời XIN VÂNG trước sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1, 38) Chính nơi sự Xin Vâng này, Mẹ đã khởi đầu một sứ vụ cao cả: Mẹ Đấng Tối Cao, Con Thiên Chúa ở nơi cung lòng Mẹ. Vậy qua sứ vụ nơi tiếng Xin Vâng, chúng ta, những anh chị em Cursillistas, học được gì để sống ngày thứ 4 của mình

 

Nếu chúng ta có cơ hội đọc một vài quyển sách ngụy thư, đặc biệt ngụy thư của thánh Giacôbê, nói về việc Đức Maria được sinh hạ, ta sẽ thấy Thiên Chúa đã chuẩn bị rất kỹ cho con của mình giáng trần. Đức Maria chính là "con cầu - con khẩn" của ông Gioakim và bà Anna. Bà Anna là người hiếm hoi, trong khi ông Gioakim là người đạo đức, thánh thiện và mẫu mực nhưng ông bị chối để được phụng vụ Chúa. Sau đó, ông đã vào hoang địa 40 ngày để ăn chay, cầu nguyện và đền tội. Cuối cùng, ông bà có con và hứa sẽ dâng đứa con đó cho Chúa. Và rồi, hai ông bà đã thực hiện đúng lời hứa. Đức Maria đã được dâng vào đền thờ từ nhỏ và ở trong đó để phục vụ đền thờ. Đến tuổi trưởng thành, tức là 12 tuổi, Đức Maria phải rời khỏi đền thờ vì theo tục lệ thời đó, những ai đụng chạm đến máu thì bị ô uế và không thể ở trong đền thờ. Nên Đức Mẹ quay về nhà ở với gia đình.

 


Điều đó cho thấy, Mẹ Maria cũng giống như muôn ngàn thiếu nữ Sion khác, hay cũng giống những Cursillistas của chúng ta. Mẹ cũng trải qua tất cả cuộc sống của một con người như chúng ta. Tuy nhiên, cũng trong sách ấy, ta được biết rằng Đức Maria muốn giữ mình đồng trinh để phục sự Chúa. Thế nhưng, Thiên Chúa lại chuẩn bị cho mẹ một cách phụng sự Chúa đắc lực hơn khi mời Mẹ cộng tác vào công trình cứu chuộc thông qua việc cưu mang Đấng Cứu Thế.

 

Đó là một sứ mạng đặc biệt. Một đặc ân mà chỉ duy mình Mẹ có được. Thế nhưng, sứ mạng đó lại đi kèm với những thách đố, vì đặc ân bao giờ cũng đi cùng thử thách. Chính Đức Maria, khi nhận sứ mạng cao cả này cũng chẳng mường tượng những thử thách và thách đố mình sẽ phải chịu là gì. Mẹ cũng giống như bao thiếu nữ Sion khác. Mẹ cũng bỡ ngỡ, bàng hoàng, lo sợ, thế nhưng sau tất cả Mẹ đáp lời Xin Vâng. Xin Vâng không phải hưởng những hồng ân hay đặc ân riêng mà Xin Vâng vì tin tưởng và phó dâng cả cuộc đời Mẹ trong tay Chúa.Qua lời xin vâng, Mẹ Maria sẵn sàng gạt bỏ đi tất cả những gì Mẹ hằng ôm ấp cho riêng mình là sống đời đồng trinh, để chấp nhận cộng tác với Chúa trong việc sinh ra cho nhân loại Đấng Cứu Thế mà ai cũng trông chờ. Chính vì điểm này mà Chúa đã ban cho Mẹ được cả hai, tức là vừa đồng trinh vừa làm Mẹ Thiên Chúa.

 

Vậy, chúng ta học được gì từ sứ mệnh Xin Vâng của Mẹ để sống ngày thứ 4 của mình?

 

Để đáp lại tiếng xin vâng, Mẹ Maria đã được chuẩn bị rất kỹ, từ khi Mẹ chưa được hình thành trong cung lòng bà Anna. Chúng ta nơi đây cũng vậy. Hầu hết chúng ta cũng được cha mẹ chuẩn bị thông qua việc trao gửi đức tin qua việc rửa tội khi chúng ta mới chào đời. Đó là món quà vô giá mà cha mẹ muốn trao gửi cho chúng ta khi ta còn rất nhỏ.

 


Tuy nhiên, những điều đó chắc chắn không đủ để Đức Maria đảm nhận sứ mạng cao cả ấy nếu tự Mẹ không chuẩn bị một cung lòng thật xinh đẹp cho Con Thiên Chúa giáng trần. Dù cuộc sống của thiếu nữ thời ấy phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, Đức Maria vẫn dành những giờ giấc đặc biệt trong ngày để cầu nguyện để cho ý Chúa được thể hiện. Chúng ta cũng nên học hỏi thói quen này của Đức Mẹ. Dẫu biết rằng, chúng ta bận rộn với nhiều việc nhưng việc dành chút thời gian để tâm tình với Chúa cũng là việc rất quan trọng. Đôi khi, với tính cách, chúng ta thích hoạt động hơn là cầu nguyện nhưng nên nhớ rằng chúng ta chỉ hành động đúng khi hành động đó được làm như là kết quả của hành trình bên Chúa. Giúp đỡ người khác hay phục vụ người khác rất quan trọng và cần thiết nhưng nên nhớ rằng, chúng ta là Kitô hữu, chúng ta làm việc không như những người thiện nguyện ở những tổ chức từ thiện mà chúng ta làm những điều đó vì chúng ta là con Chúa, là môn đệ của Đức Kitô.

 


Hành trình Xin Vâng của Mẹ, chắc chắn, không chỉ là giây phút Thiên thần báo tin mà còn cả cả cuộc đời sống cho và sống với tiếng Xin Vâng đó. Tiếng xin vâng đó đã đem đến cho Mẹ Maria muôn vàn khó khăn và thử thách. Nhưng dù thế nào, Mẹ vẫn luôn trung thành và tin tưởng vào Ý định của Thiên Chúa. Chúng ta cũng cần học điều này nơi Mẹ. Cuộc đời Kitô hữu, hay gần hơn là cuộc đời của một Cursillista, cũng không hề đơn giản. Chúng ta cũng phải đối diện với bao thăng trầm và thách đố trong cuộc sống nào là gia đình, con cái, công việc, tương quan. Thế nhưng, đừng bi quan, hãy kiên vững, hay khiêm nhường, hãy phó thác và sau cùng là hãy tin tưởng rằng những gì chúng ta đang phải đối diện sẽ không thể đánh gục chúng ta vì Đức Giêsu đã hứa "Ơn của Thầy luôn đủ cho con" (xc. 2Cr 12, 9) hay "thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." (Xc. Mt 28, 20)

 


Ước mong sao, Tháng Năm về giúp chúng ta nhìn lại sứ vụ của Đức Maria để ta sống sứ vụ của chúng ta từng ngày, để một ngày nào đó, ta sẽ cùng Mẹ hưởng phúc trên thiên đàng. Amen.

 

De colores!

Linh Mục Giuse Nguyễn Xuân Long SVD.

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال