Sứ mệnh của Đức Maria - Cursillistas Maria Phạm Thị Thanh Mai #24 - Brisbane

Kính Thưa Quý Cha Linh hướng và Quý Anh Chị - Chủ đề hôm nay nói về " Sứ

Mệnh Của Đức Maria ". Với câu Kinh Thánh "Vâng , tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa   cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói " (Lc 1, 38). Thánh sử Luca đã thuật lại cuộc trò chuyện giữa Đức Maria và Sứ thần Gabriel. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria rằng, Mẹ sẽ cưu mang một hài nhi và hài nhi là một Đấng Thánh cao cả, là CON THIÊN CHÚA. Dù có hơi bối rối, nhưng với Đức Tin mạnh mẽ, Đức Maria đã đáp lại bằng lời xin vâng – xin vâng theo thánh ý Thiên Chúa, và hoàn toàn phó thác mọi sự vào Thiên Chúa. Như vậy, Đức Maria đã được Thiên Chúa chọn và sứ mệnh của Mẹ là cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu chuộc của Ngài.

 


Con xin được chia bài chia sẻ này thành 2 phần, phần đầu là khi Đức Maria đồng hành cùng Chúa Giêsu khi Ngài còn tại thế với Sứ Mệnh làm Mẹ Thiên Chúa. Phần 2 là khi Mẹ đồng hành với các Thánh Tông Đồ với Sứ Mệnh làm Mẹ Giáo Hội.

 

1.                  Sứ Mệnh Làm Mẹ Thiên Chúa.

 

Thưa quý Anh Chị, để được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Đức Kitô, chắc hẳn Đức Maria đã có một Đức Hạnh cao quý, một Thánh Ân đặc biệt. Vâng, Cuộc sống của Mẹ là một cuộc sống rất đạo đức. Mẹ tuân giữ trọn các lề luật và tôn kính Thiên Chúa. Vì thế, Sứ Thần đã nói cùng Mẹ   " Thưa Bà Maria, xin đừng sợ, vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa " ( Luca 1, 30 ). Đức Maria đã đẹp lòng Thiên Chúa bằng các Nhân Đức của mình. Giáo Hội đã dạy chúng ta về những Nhân Đức tốt lành của Mẹ, chẳng hạn như Đức Khiêm Nhường và Lòng Xin Vâng khi gặp Sứ Thần. Lòng Yêu Thương và Sự Chăm Sóc khi đi thăm Bà Thánh Isave. Đức Tin và Lòng Đạo Đức khi ca ngợi Thiên Chúa trong Kinh Magnificat, giúp đỡ mọi người và cầu bầu cùng Chúa trong tiệc cưới Cana. Sự Thanh Khiết khi sống với vị Hôn Phu là Thánh Giuse. Vì vậy, Mẹ đã được tuyển chọn và Sứ Mệnh của Mẹ chính là ân sủng làm Mẹ Thiên Chúa. Sứ mệnh này đã được Sứ Thần xác định khi nói, Đấng Bà cưu mang chính là "Con Thiên Chúa". Bà Thánh Isave cũng rất vui mừng khi nói với Mẹ " Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa đến thăm tôi". Công Đồng Ê PHÊ SÔ năm 413 đã phong cho Mẹ tước hiệu Mẹ Thiên Chúa và từ đó chúng ta gọi Mẹ là "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời ".

 

Thưa quý Anh Chị - được tuyển chọn làm Mẹ Thiên Chúa quả là một đặc ân cao quý, nhưng hành trình chu toàn sứ mệnh này thì thật là nhiều gian nan và thử thách. Đức Maria đã sống một cuộc sống khó nghèo; Mẹ sinh hạ Con mình nơi máng cỏ hang lừa, lạnh lẽo, thiếu thốn; rồi phải bồng bế con chạy trốn qua xứ Ai Cập để tránh sự đuổi giết của vua Hê rô đê. Mẹ gánh chịu nhiều lo lắng khi con trẻ bị lạc trong Đền Thánh. Mẹ vì thương nhớ mà đi tìm Đức Kitô khi Ngài đang giảng đạo và cuối cùng Mẹ phải chịu nhiều đau khổ khi chứng kiến Đức Kitô bị hành hạ, chịu muôn cực hình, và chết trên thập giá. Dù trải qua bao nhiêu gian khó nhưng Mẹ vẫn vững tin vào Thiên Chúa và hoàn tất Sứ Mệnh được giao phó. Mẹ luôn có mặt với Chúa từ khi đáp lời xin vâng cho đến khi đứng bên Thập Giá. Hành trình Đức tin của Mẹ có vui, có mừng, có thương khó và Mẹ đã để lại một tấm gương sáng về sự khiêm nhường và nhẫn nại cho chúng ta.

 

2.                  Sứ Mệnh Làm Mẹ Giáo Hội.

 

Thưa quý Anh Chị, sau Công Đồng Vatican 2, Đức Maria được phong thêm danh hiệu là Mẹ Giáo Hội. Thật ra, Mẹ đã là Mẹ của Giáo Hội từ khi Chúa Giêsu trao Mẹ lại cho Thánh Gioan và Thánh Gioan đã nhận Đức Maria làm Mẹ thiêng liêng của Ngài. Sau đó, Đức Maria đã về sống chung với các Thánh Tông Đồ, Mẹ đã cầu nguyện chung với các Ngài và đã có mặt trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sau khi Mẹ về trời, Sứ Mệnh làm Mẹ của Giáo Hội vẫn tiếp tục. Trong Hiến Chế Tín Lý Giáo  Hội đã viết "sau khi được đưa về trời, Đức Maria không  rời bỏ Sứ Mệnh của Mẹ trong công trình cứu độ, vẫn tiếp tục cầu bầu để đem lại cho chúng ta Hồng Ân cứu độ đời đời" (chương 8  đoạn  62). Đúng vậy, Đức Maria, Mẹ của chúng ta luôn đồng hành  và chăm sóc cho các con cái của Mẹ. Mẹ là Trạng Sư bào chữa cho những ai tội lỗi biết quay về đường chính. Mẹ là đấng trung gian cầu bầu cho chúng ta được nhiều ơn lành của Thiên Chúa. Mẹ là Đấng phù trợ cứu giúp chúng ta vượt qua những cơn nguy khốn. Trong chúng ta đây, có lẽ ai cũng cảm nhận được Đức Maria đang hiện hữu giữa chúng ta vì những ơn lành, ơn cứu giúp mà Mẹ đã ban xuống trong cuộc đời chúng ta. Mẹ luôn luôn yêu thương con cái của mình, đó là một sự thật không bao giờ sai được.

 


Thưa quý Anh Chị, Đức Maria, Mẹ Giáo Hội luôn quan tâm và lo lắng cho hành trình Đức Tin của chúng ta. Vì thế, Mẹ đã hiện ra nhiều lần và ở nhiều nơi để cứu giúp và ban thông điệp. Trong lần hiện ra ở Fatima, Mẹ đã để lại Thông Điệp mà chúng ta vẫn thường hát trong bài "Lời Mẹ nhắn nhủ." – "Hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi". Đây là những thông điệp giúp cho đời sống thiêng liêng của chúng ta trở nên tốt lành, củng cố đời sống đạo đức và giúp chúng ta đạt được ơn cứu rỗi. Quan trọng nhất trong các thông điệp, chính là việc siêng năng lần hạt Mân Côi. Lần chuỗi kinh mân côi sẽ làm cho chúng ta tránh xa tà niệm, tâm tư an bình, chống lại được sự cám dỗ của ma quỷ, cảm nhận được Đức Kitô và Mẹ Maria đang đồng hành và che chở cho chúng ta. Điều đáng ghi nhớ là những lời nguyện xin sau mỗi Mầu Nhiệm. Xin cho được khiêm nhường, được lòng yêu người, được ăn năn tội nên, được ơn Chúa Thánh Thần, được sống xứng đáng là con Thiên Chúa, những câu nguyện xin này sẽ giúp chúng ta sống thánh thiện trước mặt Chúa và Đức Maria.

 

Thưa quý Anh Chị - Đức Maria đã nói lời xin vâng, đón nhận Thiên Chúa cư ngụ trong cung lòng của mình. Mẹ cùng với Đức Kitô kết hiệp, chia sẻ trong chương trình để cứu chuộc nhân loại . Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là Mẹ Giáo Hội. Mẹ cũng là Mẹ của tất cả chúng ta. Tình yêu của Mẹ dành cho Giáo Hội và cho mỗi người chúng ta vẫn không hề vơi và tiếp tục ban đầy tràn ơn phúc theo năm tháng.

 

Tháng Năm là tháng dâng Hoa kính Mẹ. Mỗi người chúng ta hãy dâng lên cho Mẹ những bông hoa, là những Hoa Quả tốt lành đến từ trong đời sống đức tin của chúng ta; dâng hoa kính Mẹ cùng với lời tạ ơn chân thành của chúng ta.

 

Cảm ơn quý Anh Chị đã lắng nghe.

Cursillistas Maria Phạm Thị Thanh Mai #24.

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال