Thầy đã chọn con để thi hành sứ mệnh - GB Trần Ngọc Cẩn Melbourne

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau." Trích phúc âm Thánh Gioan: 16, 16-17.


Thật vậy mỗi người chúng ta được nhận lãnh một "Ơn gọi", đó là một huyền nhiệm mà Thiên Chúa dành tặng cho con người trong thế giới hôm nay. Ơn gọi cao cả nhất đó chính là được làm con cái Chúa, được trở nên một người Kitô hữu trong lòng Giáo Hội qua Bí tích Thanh Tẩy. Đoạn Tin mừng trên cho chúng ta xác tín một điều: không phải chúng ta chọn Chúa, nhưng là chính Chúa đã đi bước trước, đã đến với chúng ta, đã chọn gọi chúng ta và mời gọi chúng ta bước theo Ngài. Vâng, ơn gọi của chính mỗi người là hồng ân nhưng không Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Ngài mời gọi mỗi người chúng ta, tùy theo bậc sống của mình mà bước theo và làm chứng cho Ngài trong thế giới hôm nay.


Là một người Cursillista, chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều để xin Thầy Chí Thánh cho chúng ta nhận ra "ơn gọi" mà Thầy chí Thánh đã trao ban để chúng ta thi hành các sứ vụ là: làm men muối, phúc âm hóa trong môi trường sống – sinh hoạt của mình qua đời sống hàng ngày, cách phục vụ như Thầy Chí Thánh, qua lời truyền dạy của Thầy ""Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy  đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết." Trích phúc âm Thánh Gioan 16, 12-15


Chúng em lớn lên trong một gia đình mà Bố là người đã tận tụy nhiệt thành phụng sự Thiên Chúa và phục vụ trong giáo xứ. Những việc làm của Bố đã là tấm gương cho em cần phải noi theo và chiếu soi cho em phương cách phục vụ tha nhân.

Bố em luôn trung thành – vâng phục cha Chánh xứ, các đấng bản quyền. Bố luôn biết ơn những vị có nhiều công sức giúp cho người dân di cư (cựu TT Ngô Đình Diệm, cựu TT Trần văn Hương….), Bố luôn giúp những người nghèo khóm bần cùng, ( đặc biệt những người dân gốc miền Nam), không nề hà bất cứ công việc gì của giáo xứ. Bố luôn khuyên nhủ chúng em phải biết cầu nguyện, để có thể hiểu biết được Chúa đang nói gì với ta, để nhận ra chính mình, luôn đặt đức tin vào Thiên Chúa và luôn nhận biết những thông điệp, lời mời gọi của Chúa.


Từ lúc còn là cậu bé 10 tuổi em đã sinh hoạt trong ca đoàn, được cha xứ dạy đàn – đệm đàn cho ca đoàn, sinh hoạt thiếu nhi, thanh niên, ca đoàn, cộng đoàn, cộng đồng, Cursillo…..

Em luôn đã cố đặt tiêu chí là phục vụ trong tình thân, yêu thương, niềm vui, tôn trọng,nhẫn nhịn và bao dung .Vì là con người với rất nhiều những yếu đuối, kém cỏi. Chắc chắn trong khi cố gắng thi hành các sứ vụ mà Chúa đã trao phó, em cũng làm phiền lòng, gây bất hòa hoặc thậm chí nêu gương xấu cho người chung quanh. Em chỉ biết cầu xin Chúa thương tha thứ và cho mình biết nhận ra những khiếm khuyết, lỗi lầm để sửa đổi và cố gắng hoàn thiện bản thân hơn trong mỗi ngày.


Em xin chia sẻ một sứ vụ trong thời điểm đại dịch Covid-19, với trách nhiệm lúc đó của mình cùng với quý cha Tuyên úy, anh chị em trong  Ban Điều hành Cộng đồng đã thực hiện công cuộc gây quỹ online để giúp đồng bào tại Việt Nam khi Covid hoành hành.

Khi đưa ra chương trình gây quỹ này, mọi người đều cảm thấy rất khó khăn và dự kiến chỉ được khoảng $50,000 do những đợt phong tỏa liên tục và kéo dài nhiều tháng ngày của tiểu bang Victoria . một điều khác là chỉ 8 tháng trước đó Cộng Đồng đã quyên góp $199,620.80 cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Nhưng ngoài sự tưởng tượng của mọi người, tổng số quyên góp được lên tới: $355,764.27. Tạ ơn Chúa và cám ơn tất cả những tấm lòng hảo tâm.

mọi người đều cho rằng gia đình chúng em thật đã được Chúa ân thưởng & ban tràn đầy ơn phúc. Vợ chồng, các con luôn biết sống yêu thương và chăm sóc cho nhau, trên dưới thuận hòa Các cháu đều lớn lên ngoan hiền, học hành, sinh hoạt hội đoàn Chúng em phục vụ chưa bao giờ mong được đáp trả nhưng Chúa nhân từ đã luôn thương quan phòng cho tất cả những tôi tớ của Ngài.


Decolores.

Gioan Baotixita Trần Ngọc Cẩn

 

 

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال