Skip to main content

Lá Thư Linh Hướng Tháng 2/2020 - Hành Trình Đức Tin - Lm. Paul Văn Chi

Anh Chị Cursillista rất quý yêu trong Thầy Chí Thánh,
Trong tâm tình yêu thương Mùa Xuân Canh Tý 2020, khai mào cho thập niên 2020, xin kính chào Quý Anh Chị Cursillista trong bình an, hiệp nhất, và yêu thương trong Thầy Chí Thánh.

Tôi nhớ lại ngày bế mạc Khóa 221 tại Đồi Marywood tại Orange County California Hoa Kỳ năm 1991, trong giờ Chầu Thánh Thể bế mạc, tôi sắp hàng lên nhận Sứ Vụ Lệnh của một Cursillista. Cha Linh Hướng Khóa trao cho tôi Sứ Vụ Lệnh và ngài nhắn nhủ: “Chúa Kitô tin tưởng nơi con.”

Tôi trân trọng nhận Sứ Vụ Lệnh và dõng dạc xác tín Niềm Tin của mình qua lời đoan hứa sống niềm tin trong hành trình Ngày Thứ Tư. Xác tín niềm tin ấy qua câu đáp lại thân thương trọn vẹn niềm tin và phó thác: “Và Con Trông Cậy Vào Ơn Thánh Chúa.” Anh Khóa Trưởng Khóa 221 khi đó được gọi là Viện Trưởng Khóa 221, đã nhắc nhở các Khóa Sinh: “Chiều nay, Quý Anh Xuống Núi sau những ngày sống bên nhau và bên Thầy Chí Thánh, Quý Anh bắt đầu Hành Trình Ngày Thứ Tư kéo dài suốt cả cuộc đời...” Tôi tâm đắc lời xác tín niềm tin và phó thác: “Và Con Trông Cậy Vào Ơn Thánh Chúa,” để ra đi sống Ơn Gọi của một Cursillista suốt cả cuộc đời trong Hành Trình Ngày Thứ Tư.

Do đó, đối với tôi, một Linh Mục Linh Hướng Phong Trào Cursillo, tôi xác tín sống Ơn Gọi Cursillo suốt cả cuộc đời với niềm tin yêu, xác tín, và phó thác trông cậy. Chính vì thế, sống Đức Tin Trong Hành Trình Ngày Thứ Tư là đáp lại Ơn Gọi Cursillo mà tôi đã lãnh nhận Sứ Vụ Lệnh lên đường làm nhân chứng cho Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô. Tôi quyết tâm, sống Đức Tin Trong Hành Trình Ngày Thứ Tư qua lời Thánh Phaolô nhắn nhủ trong Thư Do Thái: “Chúa Giêsu Kitô là nguồn gốc và là kiện toàn của đức tin.” (Dt. 12:2).

Tôi thực hành quyết tâm này trong những công việc nhỏ mọn và bình thường nhất của Ơn Gọi Cursillo. Hành Trình Đức Tin Ngày Thứ Tư của tôi nhỏ bé qua các công việc bình thường như tham dự tất cả những Đại Hội Ultreya, đồng hành với Quý Anh Chị trong Sinh Hoạt Trường Lãnh Đạo...

Tôi bôn ba đi khắp nơi tham dự các buổi họp Nhóm, họp Liên Nhóm khi sắp xếp các công việc Mục Vụ của một Tuyên Úy...Ngoài ra, khi có điều kiện và được yêu cầu, dù rất bận bịu trong trăm ngàn công việc Mục Vụ, tôi sắp xếp thời gian tham dự các Khóa Ba Ngày Cursillo với tư cách Linh Hướng cho nhiều Khóa tại các Tiểu Bang Australia: Perth, Melbourne, Canberra, Brisbane, Sydney... Hơn thế nữa, khi các Khóa 3 Ngày tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu mời gọi...Tôi sẵn sàng chia sẻ các Rollo, làm Linh Hướng, đồng hành với Quý Anh Chị Cursillista trên từng cây số của Phục Vụ...Tôi cũng từng sát cánh đồng hành với Quý Anh Chị trong các buổi Tĩnh Tâm Cursillo, trong các sinh hoạt phục vụ qua các môi trường...

Làm sao tôi quên được hình ảnh của Quý Anh Chị Phục Vụ cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Sydney năm 2008, khi Phong Trào dấn thân phục vụ cho 3000 bạn trẻ Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới về tham dự, qua tâm tình phục vụ nướng BBQ rất xuất sắc và chuyên nghiệp, với thời gian kỷ lục 1 giờ 30 phút ngắn ngủi phục vụ để đạt đúng giờ của Đại Hội...Làm sao tôi quên được hình ảnh của Quý Anh Chị Cursillista phục vụ qua công tác thực hiện Chặng Đàng Thánh Giá sống động trong Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Châu năm 2018...Làm sao tôi quên được những hình ảnh đẹp nhất của phục vụ qua các công tác của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam và của Phong Trào Liên Bang trao phó...Tôi cùng Quý Anh Chị Cursillista miệt mài hy sinh phục vụ hết mình, không tính toán thời gian, không tình toán công sức, không tính toán tiền bạc...Có nhau để đồng hành phục vụ và yêu thương là một hồng ân sống Ơn Gọi Cursillo. Tất cả những công việc, những sinh hoạt Ultreya, Trường Lãnh Đạo, Họp Liên Nhóm, và các công tác phục vụ, chính là chúng ta cùng nhau thực hiện Đức Tin trong Hành Trình Ngày Thứ Tư theo lời Thánh Phaolô nhắn nhủ trong Thư Do Thái: “Chúa Giêsu Kitô là nguồn gốc và là kiện toàn của đức tin.” (Dt. 12:2).

Tôi quyết tâm theo Thánh Phaolô, Bổn Mạng Phong Trào Cursillo ra đi rao giảng Tin Mừng và sống Đức Tin qua 4 cuộc hành trình:

Lần đầu tiên với Barnaba và Marcô đến Cyprus rồi cùng Barnaba đi qua vùng ven biển phía nam của Tiểu Á để sống và rao giảng Đức Tin.

Lần thứ hai với Sila và Timotê tiến về Tây bắc Tiểu Á, xuyên qua Macedonia, rao giảng Đức Tin và mang Tin Mừng cứu độ đến Châu Âu. Trong hành trình Đức Tin này, Ngài mang Niềm Tin đến các thành phố Hylạp như Corintô và Thessolonica.

Lần thứ ba tương tự như lần thứ hai. Bất chấp những nguy hiểm thử thách, Ngài tranh luận hùng hồn về Đức Tin, Ơn Cứu Độ, sự chết và sự Phục Sinh của Đức Kitô.
Thấy Chí Thánh Giêsu Kitô là khởi điểm cho Đức Tin và là một mối liên hệ mới giữa Thiên Chúa và loài người. Thánh Phaolô đã sống Đức Tin và làm chứng Đức Tin kiên cường trước những thách đố, khi Ngài diễn tả trong thư thứ 2 gởi tín hữu Corintô: “Nhiều lần bị tù dầy, đánh đập, năm lần tôi bị người Do Thái đánh đòn ba mươi chín trượng; ba lần bị tra tấn; một lần bị ném đá; ba lần bị đắm tàu; một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi. Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống và chịu rét mướt, trần truồng. Không kể các điều khác, còn có nỗi ray rứt hằng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả các Hội Thánh.” (2Cr1:23,32).

Hành trình cuối cùng lần thứ 4, Ngài bị điệu về tới Roma xét xử. Tại đây vào năm 67 Ngài bị xử trảm vì Sống và Tuyên Xưng Đức Tin. Vì là tội nhân, xác của Ngài được chôn cất ở ngoại thành Roma. Ngài đã không hổ thẹn khi rao giảng Tin mừng. (Rom 1:16). Ngài đã xác tín với Niềm Tin và sống chết cho Niềm Tin, hay nói cách khác, Thánh Phaolô và Niềm Tin khi Ngài khẳng định: “Không có gì tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.” (Rom 8:39).

Đức Tin Trong Hành Trình Ngày Thứ Tư của mỗi người Cursillista trải dài trên từng biến cố của cuộc sống, trên từng bổn phận của đời người. Trong Hành Trình Ngày Thứ Tư sống Đức Tin, tôi đối diện với nhiều ưu tư, nhiền xao xuyến, nhiều âu lo, nhiều thách đố, nhiều cạm bẫy, trải dài theo tháng ngày của cuộc sống, của bổn phận, của tương lai trong Đức Tin. Đức Kitô hiểu được hoàn cảnh của mỗi người Cursillista, Ngài đoan hứa đồng hành với tôi trong suốt hành trình tông đồ với Đức Tin Trong Hành Trình Ngày Thứ Tư, khi Ngài nói với tôi: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt. 28:10).

Theo gương Thánh Phaolô sống Đức Tin Trong Hành Trình Ngày Thứ Tư của mỗi người Cursillista, tôi đồng hành lên đường rao giảng Tin Mừng trong tin yêu và phó thác nơi Chúa. Tôi cũng sẽ kiên cường trung tín với Đức Tin Trong Hành Trình Ngày Thứ Tư của mỗi người Cursillista theo chủ đề tháng 2 này với lời nhắc nhở của Thánh Phaolô nhắn nhủ trong Thư Do Thái: “Chúa Giêsu Kitô là nguồn gốc và là kiện toàn của đức tin.” (Dt. 12:2). Như thế, tôi sống Đức Tin Trong Hành Trình Ngày Thứ Tư của mỗi người Cursillista là chu toàn bổn phận người Cursillista trong những công việc rất bình thường giống trong Hành Trình Ngày Thứ Tư, theo gương Thánh Phaolô Tông Đồ đã sống và rao giảng Đức Tin.

Quý Anh Chị Cursillista rất quý yêu trong Thầy Chí Thánh,
Tôi cùng Quý Anh Chị quyết tâm, hăng say, và dấn thân lên đường theo gương Thánh Phaolô sống, thực hành, và rao giảng Đức Tin trong cuộc sống của tôi, trong môi trường tôi sống, và loan truyền Đức Tin cho thế giới hôm nay, để đáp lại lời Thầy nhắn nhủ trong trong Sứ Vụ Lệnh tôi lãnh nhận: “Chúa Kitô tin tưởng nơi con.” Để suốt Hành Trình Ngày Thứ Tư sống kiên cường và loan truyền Đức Tin với niềm vui ơn cứu độ mà Thầy đã dành cho tôi, mãi mãi sáng ngời lời đáp lại tình yêu Thầy: “Và Con Trông Cậy Vào Ơn Thánh Chúa.”

Thân ái kính chào Quý Anh Chị trong Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô, Hiền Mẫu Maria Từ Ái, và Thánh
Phaolô. Nguyện chúc bình an, yêu thương, niềm tin. và hy vọng trong Mùa Xuân Canh Tý 2020.●

Decolores. Sydney ngày 25.1.2020. Thánh Phaolô Trở Lại.
Linh Mục Paul Chu Văn Chi.
Linh Hướng PT Cursillo Liên Bang Úc Châu.

Bài nổi bật

Tổng hợp Bản Tin Ultreya 2004-2022

Tổng hợp những link các báo Ultreya từ năm 2004 Updated: 24/11/2022 Năm 2022 Tháng 2  ||  Tháng 3  ||  Tháng 4  || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2021 Tháng 2  ||  Tháng 3  ||  Tháng 4  || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2020 Tháng 2 || Tháng 3 || Tháng 4 || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2019 Tháng 2 || Tháng 3 || Tháng 4 || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2018 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2016 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2014 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2013 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2011 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chủ Đề Sinh Hoạt Cursillo Năm 2020

Các Chủ Đề Sinh Hoạt Cursillo Năm 2020     Download tại đây

BAN ĐẠI DIỆN 2019 – 2021

PHONG TRÀO CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM – ÚC CHÂU BAN ĐẠI DIỆN (2019 – 2021) Update 5.2.2020  Linh Hướng: Linh Mục Giuse VŨ MINH NGUYÊN SVD gvunguyen@yahoo.com.au – Tel 0422 040 918.  Phụ tá Linh Hướng: Linh Mục Phanxicô Xaviê VŨ VIẾT PHƯƠNG SVD phuongvusvd@gmail.com – Tel 0423 508 645.  Trưởng Ban: Phêrô ĐẶNG THANH TRÀNG (Brisbane) trangdang1944@gmail.com – Tel 0431 242 879 – (07) 3191 6968.  Phó Ban Ngoại Vụ: Phaolô NGUYỄN NGỌC TRÚC (Melbourne) trucnguyen58@gmail.com – Tel 0418 926 986  Phó Ban Nội Vụ: Giuse PHẠM NGỌC HUYNH (Sydney) huynhpham116@yahoo.com – Tel 0414 693 369 – (02) 9786 9606  Thư ký: Têrêsa Rosa PHẠM THỊ NHƯ HỒNG (Brisbane) thanhhong@live.com – Tel 0434 202 540  Thủ Quỹ: Gioan PHẠM VĂN HÓA (Adelaide) hoapham@iname.com – Tel 0403 434 785  Ủy viên Palanca: Giuse NGUYỄN VĂN KHẢI – Tel 0416 060 649 (Brisbane) khaithao@yahoo.com.au  Ủy viên Tài Liệu: Giuse TRẦN VĂN HÒA (Sydney) vanhoa.tran@yahoo.com – Tel 0433 550 050  Khối Truyền thô