Đặc sủng của Phong Trào | Học Hỏi Giáo Hội Tháng 6/2023

Đặc Sủng của Phong Trào Cursillo  
Học Hỏi Giáo Hội Tháng 6/2023

Đặc sủng của Phong trào Cursillo là một ân sủng Chúa Thánh thần ban cho Giáo Hội, định hình tâm tưởng và thúc đẩy một phong trào của Giáo Hội, bằng phương pháp rao truyền riêng của mình, tăng cường kinh nghiệm và chia sẻ những điều căn bản để trở nên người Kitô hữu, giúp khám phá và chu toàn ơn gọi cá nhân, thúc đẩy các nhóm Kitô hữu làm dậy men các môi trường với Phúc Âm, qua tình bạn.  (NTTNT 40)

Mục đích của Phong trào Cursillo là “để giúp tha nhân sống những gì căn bản để trở thành Kitô hữu, giúp khám phá và đạt được ơn gọi cá nhân của họ, cũng trong cách thế đó, để thúc đẩy các Kitô hữu nòng cốt là dậy men môi trường của họ với Tin Mừng. (NTTNT 95)

Tôi xin mượn bài phát biểu của vị sáng lập PT Cursillo Eduardo Bonnin để chia sẻ tóm lược về nguồn PT Cursillo được phát hành và hình thàng PT Cursillo.  Ông Bonnin phát biểu tại Hàn Quốc Seoul trong đại hội thế giới lần thứ V năm 1997.  Ông Bonnin chia sẻ về đặc sủng của PT Cursillo với chủ đề: Đặc Sủng Nền Tảng Của PT Cursillo. (tài liệu trên FaceBook PT Cursillo Việt Úc) Bonnin định nghĩa Đặc sủng có 3 yếu tố: 1. Là quà tặng của Thiên chúa, 2. Trao ban cho những nam nữ chân thực, 3. Cho nhân loại và giáo hội.  Bonnin chia sẻ rằng:

Một quà tặng từ Thiên Chúa.

Thật chẳng có một chút nào để nghi ngờ rằng Phong trào Cursillo có Đặc Sủng tác dụng riêng của nó, bởi vì nó là một món quà Chúa Thánh Thần ban tặng cho Giáo Hội của Ngài. Thông qua một nhóm giáo dân, mà ngay từ khởi đầu của Phong trào tại Mallorca năm 1944, Khóa Cursillo đã thực hiện một tiến trình mà nhờ đó nhiều người, và rất nhiều người đã có thể tái phát hiện ra chính mình, ra Thiên Chúa qua Chúa Kitô và anh chị em của họ.  Một Đặc Sủng mà với thời gian đã được công nhận bởi các Đấng Bậc trong Giáo Hội. 

Một món quà dành cho những người nam nữ chân thực.

Để hiểu rõ hơn về Đặc Sủng của chúng ta, có lẽ cần trình bày một cách chính xác những sự kiện của con người về sự ra đời của nó.   Đó là một Nhóm riêng, gồm những giáo dân trẻ tuổi, những con người chân thực, vào một thời điểm cá biệt, sau nhiều ngày cầu nguyện, nghiên cứu với nhiều suy tư, đã tìm ra một cấu trúc cho Phong Trào Cursillo Kitô Giáo và huy động sự tham gia.

Mặc dầu xác tín Phong Trào Cursillo là quà tặng từ Thiên Chúa, các khóa Cursillo đã được khởi đầu mà những gì chúng tôi cho đó là sự thai nghén ấp ủ của con người.  Để hiểu rõ hơn về tiến trình này, chúng ta cần nhớ lại câu sau đây của Ellermeier: “bất cứ hiện tượng kỳ lạ nào thuộc lịch sử chỉ có thể được hiểu một cách thấu đáo khi sự sáng tỏ được lộ ra ngay từ lúc khởi đầu.” 

Mọi người đã cầu nguyện vào lúc đó, nhiều người rất ư lo lắng và tự hỏi “Chuyện gì sẽ xẩy ra?”  Mà người đầu tiên (là Eduardo Bonnin) và sau đó nhiều người khác cũng đã nghĩ: có thể làm gì thêm cùng với sự cầu nguyện này?  Và vì vậy, chúng tôi tập họp nhau lại, cầu nguyện, trầm ngâm, suy nghĩ, nghiên cứu, và rồi lại cầu nguyện. Điều đã xẩy ra, đó là bài giảng của Đức Giáo Hoàng Piô XI dành cho các linh mục chánh xứ tại Rôma nhân dịp lễ Phục Sinh ngày 6 tháng 2 năm 1940 đã tác động vào sự chú ý của Eduardo Bonnin và sau đó tới những người khác. 

Bài giảng này ảnh hưởng rất lớn trên chúng tôi. Giữa những điều Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta, phải rất tinh ý để đánh giá tình thế bằng cách phân tách tỉ mỉ hình ảnh địa hình một cách rõ ràng và chi tiết, từng con phố, để nhận ra ở đó sự hiện diện của những con người chính trực, chủ yếu là các thành viên nhiệt thành và tiềm năng của Công giáo Tiến hành. Mặt khác, những nhóm người đã rời bỏ đời sống Kitô hữu.  "Đây cũng là những con chiên thuộc về giáo xứ, những con chiên lạc. Bạn là người giám hộ có trách nhiệm đối với những con chiên này, và tôi muốn nói chính xác rằng, chủ yếu là những con chiên lạc đó". 

Kết qủa là một bản văn được sẵn sàng ngay lúc đó « năm 1940 » mà chúng tôi gọi là « NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG ». Chúng tôi đã cố gắng để định rõ cách thức đến với MÔI TRƯỜNG và làm cách nào để làm cho môi trường đó trở thành môi trường Kitô hữu. 

Chúng tôi biết rằng các khóa Hành Hương thì qúa dài và điều này đã được xác định. Chúng tôi nghĩ rằng ba ngày sẽ là một chiều dài lý tưởng và nếu chúng ta dùng ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật vào ba ngày này thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản vì nó dễ dàng để xin nghỉ việc trong ngày Thứ Sáu.  Nếu chúng ta bắt đầu Cursillo của chúng ta vào đêm Thứ Năm, thì sẽ khả thi hơn để tập hợp một nhóm người vào cuối tuần. Bằng cách này, chúng tôi đã làm cho mọi thứ trở nên đơn giản hơn để có thể đưa sứ điệp đến với nhiều người. 

Khóa Cursillo chỉ là thời gian ngắn gọn trong ba ngày và mục đích của khóa là, chúng ta phải tạo điều kiện cho một cuộc gặp gỡ bản thân nơi mỗi người, trước hết để họ có thể khám phá ra phẩm chất hoặc tài năng của họ, nhằm giúp họ tìm hiểu để biết ơn đối với những tài năng họ có, đây là cách tốt nhất để tạo điều kiện cho họ chấp nhận những hạn chế riêng của họ sau này.

Chúng tôi cũng muốn tạo điều kiện cho một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô, với một Chúa Kitô sống bình thường, gần gũi, và thân thiện trong Tin Mừng, một cuộc gặp gỡ chân thành và sâu sắc giữa con người với con người, đó là điều kiện tiên quyết để trở thành bạn của Ngài và cảm nhận được rằng mình đang trở thành bạn của Ngài và thậm chí đôi khi còn trải nghiệm được những thực tế của việc thực sự là bạn của Ngài.

Cho nhân loại và giáo hội. 

Hy vọng và mục tiêu của chúng ta là sau ba ngày họ sẽ trở nên sáng tỏ và rõ ràng về những gì thực sự quan trọng và cấp bách, đó là trở nên "Kitô hữu trong Tinh Thần và trong Sự Thật", bắt đầu với chính mình và từ 'ngay bây giờ' để họ khám phá ra ý nghĩa thực sự về cuộc sống của họ.

Chúng ta muốn họ biết rằng khóa Cursillo có thể kéo dài mãi mãi. Nó có thể phát triển và biến thành tình bạn và để đạt được ích lợi này họ có thể dựa vào vài phương tiện cụ thể: đó là Hội Nhóm và Ultreya.

Khóa Cursillo cần một số loại hình thức tổ chức, nhưng nên giới hạn và thực hiện theo những gì thường được gọi là "lẽ thường tình". 

Cursillo không nên trở thành như con tắc kè hoa và thay đổi phong cách cũng như thể thức của nó để làm theo các xu hướng mới đang thịnh hành.  Chúng ta cũng không nên cố gắng và bóp méo hay xuyên tạc Cursillo vì muốn thích ứng để bám sát các dấu hiệu của thời đại. 

Bài tóm lược trên mà ông Eduardo Bonnin đã chia sẻ với mọi Cursillista để hiểu được nguồn phát xuất của phong trào là đặc sủng của phong trào.  Là người Cursillista và là phần tử của phong trào chúng ta được Chúa Thánh Thần mời gọi tham gia đặc sủng của phong trào.  Mỗi người đều thi hành đặc sủng của Chúa Thánh Thần ban tặng bằng cách cầu nguyện như các vị tiên khởi phong trào hoặc hăng say phục vụ trong môi trường mình đanh phục vụ hay sinh sống. 

Đặc biệt phong trào Cursillo Úc Châu đang chuẩn bị hai khóa tại Sydney trong tháng 9 năm 2023 và hai khóa tại Melbourne trong tháng 1 năm 2024.  Đây là cơ hội để chúng ta sống lại đặc sủng của phong trào và làm men muối cho môi trường Giáo Hội Kitô Giáo.  Xin mọi Cursillista làm Palanca cho những khóa tại Sydney và Melbourne. 

De Colores.

Lm. Fx Vũ Viết Phương  



Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال