Tâm tình buổi họp Ban Đại Diện 1/4/2024 - Adelaide

 TÂM TÌNH BUỔI HỌP ĐỊNH KỲ THƯỜNG NIÊN

VPĐH LIÊN BANG và CÁC  VPĐH TỔNG GIÁO PHẬN

01.04.2024 – 02.04.2024

 

Chúng tôi đến Trung tâm Công giáo Đức Mẹ Thuyền Nhân thuộc Tổng giáo phận Adelaide vào lúc 8 giờ sáng, giờ địa phương, ngày thứ Hai mồng 1 tháng 4 năm 2024. Tiết trời se se lạnh với nắng ấm ban mai làm cho ngôi thánh đường khang trang trở nên lung linh huyền nhiệm. Mẹ đứng đó như đang chờ đợi đón chào những đứa con tha phương tụ họp về đây để cùng nhau chung tay lên kế hoạch ra đi làm chứng nhân cho Thầy Chí Thánh Giêsu.

Đúng 8 giờ 30, Thánh lễ khai mạc đã được cử hành bởi Vị Linh mục Linh hướng Phong Trào, Cha Phanxicô X. Vũ Viết Phương và Đức ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm,  Quản Nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Nam Úc, cùng đồng tế. Qua Thánh lễ, mỗi người đã được kín múc nguồn hồng ân. Hiệp nhất trong một tấm bánh như sức mạnh để cùng hăng say nắm lấy tay Thầy và tay nhau vun đắp cho Phong trào ngày càng lớn mạnh về đời sống đức tin. Sau bữa ăn tinh thần là những món ăn điểm tâm đượm chất Quê hương hòa quyện với lòng nhiệt thành hiếu khách của những Anh Chị Em Cursillistas thuộc Tiểu bang nhà. Tinh thần phục vụ rất thâm tình đã nói lên tình yêu thương chân thành phát xuất từ trái tim của những chứng nhân.





















Chương trình của hai ngày hội thảo đã được diễn ra trong bầu không khí thân tình huynh đệ. Với sự hiện diện của 5 VPĐH thuộc các Tổng giáo phận như: Adelaide, Sydney, Brisbane, Perth và Melbourne. Rất tiếc Canberra không thể tham dự. Niềm vui vinh dự khác khi có sự góp mặt của Soeur Niên, vị phụ tá linh hướng của PT thuộc TGP Adelaide. Một điểm son đó chính là khoảng cách xa lạ đã được lấp đầy bởi những nụ cười yêu thương. Chương trình nghị sự đã được bàn thảo một cách sôi nổi nhưng đã được biểu quyết trong tinh thần xây dựng hiệp nhất. Tuy có nhiều khác biệt về suy tư nhưng không cách biệt trong hành động. Mọi người đã cùng một tâm tưởng để cùng nắm lấy tay Thầy và tay nhau bước đi trên con đường mà Thầy luôn mong muốn đó chính là sống và làm muối men trong môi trường.

Những ngày trao đổi, chia sẻ bên nhau đã vội trôi qua. Giờ đây, chúng tôi lại gặp nhau bên Thầy Chí Thánh Giêsu, lại cùng nhau chia sẻ một Mình Thánh và cùng một Máu Thánh, là sức mạnh thiết yếu cho người chứng nhân. Thánh lễ bế mạc hôm nay được chính Đức Ông, Vị Linh hướng chủ nhà chủ sự cùng với Cha Linh hướng Phong trào đồng tế. Với những tâm tình đong đầy ý nghĩa cùng những lời nhắn nhủ thân thương của LM Linh hướng, chúng tôi một lần nữa lại được sai đi.

Để ghi lại một chút gì đáng nhớ, chúng tôi lại quy tụ bên nhau, cùng nhau chia sẻ những món ăn thật đặc sắc do những đầu bếp Cursillistas nhiệt tình, thiện nghệ thuộc PT Cursillo chủ nhà khoản đãi. Chưa hết, chúng tôi còn được vinh dự đón nhận những món quà quý giá của riêng Đức Ông dành cho. Qua món quà này, chúng tôi được hân hạnh chia sẻ niềm vui tận hiến với Đức Ông nhân dịp kỷ niệm 25 năm Linh mục của Ngài. Thật cảm động và ấm cúng biết bao khi chúng tôi đã được cả Cha lẫn Con vỗ về chăm sóc. Những giây phút thân thương gần gũi bên nhau đã từ từ khép lại. Chúng tôi bịn rịn chào nhau với những tấm hình lưu niệm. Qua những ánh mắt yêu thương trìu mến, chúng tôi dặn nhau hãy luôn hăng say phục vụ và hẹn ngày tái ngộ trong Khóa 3N tại Perth vào đầu năm 2025.

Một tiếng chào đầy yêu thương: De-Colores

Ban Truyền Thông Liên Bang Úc Châu.

( Vội ghi 03,04,2024 )

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال