KHẨU VỊ BỊ ĐÁNH LỪA

Cách nay không lâu, tôi cùng với một vài người bạn rủ nhau ra phố. Vào một quán nước sinh tố, nhìn bảng thực đơn liệt kê tên đủ loại trái cây kèm theo những hình ảnh thật hấp dẫn như: Xoài, chuối, nho, táo, dâu…v…v… Chưa hết, họ còn kèm theo chương mục của các món này là: CHOOSE HEALTH BENEFITS xin tạm dịch là 'chọn những lợi ích cho sức khỏe'. Thoạt đầu, tôi hý hửng chờ thưởng thức những mùi vị thơm ngon và bổ dưỡng từ những loại trái cây mà tôi thường ưa thích. Nhưng trong lúc chờ đợi, một sự thật phủ phàng khi chứng kiến các nhân viên phục vụ đã dùng các nguyên liệu hóa chất mang mùi vị của những loại trái cây mà tôi đã chọn. Ván đã đóng thuyền, thôi đành nhắm mắt đưa chân. Cầm trên tay ly trái cây xay nhuyễn với mùi thơm thoang thoảng nhẹ. Hút một ngụm, vị ngọt đậm của đường hóa chất làm tôi tê mê lạ thường. Tôi khen: "hóa chất mà ngon thật". Anh bạn tôi nói khẽ: "Ngọt độc hại đấy bạn ơi". Số là trước năm 1975, anh bạn tôi có một quán bán sinh tố trên đường Nguyễn Tri Phương thuộc Quận 10, Sàigòn. Đêm đêm, trời Sàigòn nóng nực, người ta đến đây tìm hơi lạnh giải khát. Quán của anh tấp nập người đến kẻ đi. Với bao năm kinh nghiệm, đối với anh thì không thể so sánh hương vị đậm đà của những loại trái cây thật với những loại trái cây hóa chất 'giả' hiện tại được. Chắc chắn là như thế, vì dầu cho những loại hàng giả này có hấp dẫn đến đâu đi nữa thì nó vẫn là hàng giả do người ta chế biến. Những loại sản phẩm này chỉ giúp cho người ta đạt khoái khẩu nhất thời. Tệ hại hơn nữa là chúng sẽ gây nên những bệnh tật trầm kha trong tương lai. Còn những loại trái cây thật thì có hương vị ngọt ngào tự nhiên. Ngoài hương vị ra nó còn tăng cường sinh lực; giúp cho sức khỏe của con người.

Vả lại, những món ăn hay thức uống nếu được pha chế bình thường theo đúng vị và đúng công thức như nó vốn là thì tốt hơn vì nó nói lên được bản chất đích thật của món ăn hay thức uống ấy.
Thế giới ngày nay vì lợi nhuận trước mắt mà quên đi giá trị sức khỏe của con người. Nhìn vào một quán cũng bán sinh tố, nhưng là sinh tố với những loại trái cây thật, vắng khách cách đó không xa. Anh bảo tôi: "Bọn trẻ hôm nay đang bị lừa dối bởi những loại hàng giả mạo này". Người ta chỉ biết chạy theo những hình thức bên ngoài mà quên đi cái giá trị cốt lõi bên trong.

Tôi bèn hỏi anh "Vậy một khi người ta đã quen với những khẩu vị giả đấy rồi thì làm sao có thể thay đổi?".

Và được anh trả lời: "Với một cá nhân, ta có thể giúp để hướng dẫn người ấy hiểu cái nào là vị đúng thật và cái nào là giả. Còn với số đông thì chỉ còn cách thay đổi một xã hội. Để xây dựng được một xã hội tốt thì cái giả, cái bất lương cũng như sự đánh tráo phải bị luật pháp lên án, người tiêu dùng tẩy chay thì sau một thời gian dài mới có thể có được những nhận thức đúng ngay từ khẩu vị cho tới những vấn đề lớn hơn".

Hoàng Long



Tôi đọc được bài trên (những chữ viết nghiêng) trong trang fb của người bạn, tôi suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ đến nhiều điều trong cuộc sống, cách riêng trong phần ẩm thực mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Đang trong thời gian học hỏi thêm về Phong trào Cursillo mà tôi yêu quý, tôi càng suy nghĩ nhiều hơn.

Tôi yêu quý Phong trào (PT), nên thường cố gắng tìm tòi, học hỏi nhiều tài liệu chính thống của PT qua những bài viết, những sách của vị sáng lập: Ông Bonnin và những vị tiền bối uy tín; những tài liệu do chính PT phổ biến như cuốn Những Tư Tưởng Nền Tảng, Cẩm nang Lãnh đạo…

Tôi trăn trở với lời cảnh báo của vị sáng lập trong sách "Lời Trần Tình Tâm Linh Của Tôi": "Lý do có sự cảnh báo này cho thành phần lãnh đạo Cursillo cũng có mục tiêu nhắm tới giống như những người đi thuyền là để cho họ trung thành với mục tiêu mà các Khóa Cursillos đang theo đuổi và đã được hình thành, thiết kế, cầu nguyện và cấu trúc cho mục tiêu ấy - lý do cho việc cảnh báo này là sự thể đã được minh chứng rằng kể từ lúc khởi đầu vào năm 1944, rất nhiều lần - tôi cố gắng tin rằng với ý ngay lành - họ đã thêm bớt, vô hiệu hóa, chiếm đoạt hoặc chận đứng không cho PT phát triển tự nhiên và không còn hiệu quả nữa, và không ai nghi ngờ những người này đầy thiện chí và có lẽ thậm chí tin rằng khi làm như thế là họ tặng cho Thiên Chúa và Cursillo một món quà".

Ông viết thêm: "Nếu chúng ta so sánh PT Cursillo với một cái cây, chúng ta vui mừng nhìn thấy nó tăng trưởng, bởi vì một hạt giống Phúc âm được gieo trong nhiều tâm hồn và được chăm sóc bằng cầu nguyện thì đã sinh hoa trái; nhưng chúng ta cũng đau lòng khi thấy tại vài nơi, dĩ nhiên cũng với ý ngay lành, người ta đã dùng cây Cursillo như cây Giáng Sinh, đã giăng đèn và treo nhiều thứ trang trí trên cây - xem như đó là những ý kiến xuất sắc mà họ rất thích thú - và đã dần dần làm hỏng hình ảnh trong sáng và đơn sơ của cái cây Cursillo".

LM Frank Salmani trực tiếp cảnh báo chống lại việc làm xáo trộn PT Cursillo trong quyển sách "Những Người Môn Đệ Chúa Sai Đi: Nhận Ra Thánh Ý Chúa". LM Salmani chỉ cho thấy vị Sáng Lập đã được Chúa Thánh Linh hướng dẫn và PT Cursillo là món quà Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta là Giáo Hội. Ngài viết, "Làm xáo trộn hay giả mạo bản chất của PT tức là can thiệp vào công việc của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta PT này với phương pháp của nó. Chúng ta không có quyền gì làm xáo trộn PT ấy. Cursillo không hề chế cái gì là nền tảng để trở nên người Kitô hữu đích thực. Chúng ta chỉ làm công việc thực thi sứ mạng của Chúa Kitô, nay là sứ mạng của Giáo Hội".
Cha nhấn mạnh: "Dường như trong PT Cursillo có một sự cám dỗ làm cho PT nên giống hình ảnh chúng ta, y như chúng ta. Người ta có thể nói "Chúng ta làm thế này chẳng hay hơn sao, giống như trong phong trào nọ, hoặc áp dụng thử cái này trong một Khóa Cursillo Cuối Tuần xem sao?" Rồi thì "chẳng bao lâu sau chúng ta sẽ chẳng còn là một phong trào với phương pháp riêng nữa, mà sẽ là một mớ hỗn độn của nhiều thứ phương pháp và nhiều kiểu biểu lộ chẳng ra thể thống gì cả! Trong khi thêm bớt như thế, chúng ta đánh mất căn tính chúng ta!" (chương VII).

Nhiều vị Giáo Hoàng, đặc biệt Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II năm 1998 đã yêu cầu các Dòng Tu và các đoàn thể thuộc Giáo Hội hãy trở về nguồn và tìm kiếm Ơn Đặc Sủng đã giúp thành lập tổ chức mình. Ơn Đặc Sủng giúp thành lập một hội đoàn là một món quà do Chúa Thánh Linh ban cho, nhằm xác định nhóm đặc biệt ấy không giống các nhóm khác và đóng góp nét đặc trưng của mình cho Giáo Hội.

Với trách nhiệm về truyền thông của mình, ban Thực hiện Bản Tin Ultreya từ lâu rồi đã có mục "Học Hỏi về Phong Trào" để mọi Cursillistas tìm hiểu rõ hơn về Phong trào. Trong mục học hỏi này, các bài về Ơn Đặc Sủng của Phong trào Cursillo đã được đăng nhiều lần. Đặc biệt với trách nhiệm của Ban Đại Diện theo Quy Chế đã được ấn định, từ hồi đầu năm 2024, anh Chủ tịch Ban Đại Diện Nguyễn Mạnh Hà đã yêu cầu Bản Tin Ultreya cho đăng lại bài Đặc Sủng Nền Tảng của PT Cursillo (Foundational Charism of The Cursillo Movement) do chính Ông Bonnin phát biểu trong Đại Hội Thế Giới lần thứ V tại Séoul, Hàn Quốc, ngày 4 tháng 10 năm 1997. Bài này đã được đăng bằng 2 ngôn ngữ Anh-Việt để mọi người hiểu được.

Nhìn ra PT các nơi, các vị lãnh đạo vì lòng khiêm nhường và thiện chí đã cùng nhau xem xét việc "về nguồn", thực hiện Khóa Ba Ngày và sinh hoạt Phong trào theo Đặc Sủng sáng lập mà Thánh Linh Chúa dành cho những người khởi xướng Phong trào.

Trong tâm tình 'Nên Một', tôi luôn cầu nguyện cho PT khắp nơi, cách riêng ngành Việt Nam Úc châu nắm tay nhau đáp ứng, hỗ trợ cho Ban Đại Diện thực thi đúng trách nhiệm của mình "giữ vững đường hướng PT Cursillo Ngành VN Úc Châu đi đúng đường hướng với PT Cursillo thế giới", nhất là trong giai đoạn củng cố Khóa Ba Ngày, sao cho lời xác định của Ông Bonnin trong bài Yếu Tính được thể hiện: "Điều quan trọng nhất liên quan đến Khóa Cursillo là tất cả mọi thứ phải xác thực với cuộc sống, thành thật, chân thực và không cường điệu", để cho "Ân sủng của Thiên Chúa là nguồn gốc và nền tảng của toàn thể Khóa Cursillo" (câu 205, sách NTTNT 3), với ước mong rằng, những tân Cursillista xác nhận họ được hoán cải là vì có ơn thánh Chúa, chứ không phải do những sự việc phụ khác, chứ không phải do những hương liệu được thêm vào như bài về ẩm thực ở trên.

Tôi cầu xin cho tất cả các Cursillista, đặc biệt các vị lãnh đạo Phong trào các cấp luôn là những Quản Gia Trung Thành của Phong trào, trân trọng di sản của ông Bonnin, Đặc Sủng Cursillo, mà ông đã giao phó cho.

Tôi mạnh dạn viết ra những chia sẻ này không những vì đó là những trăn trở, ưu tư lâu nay, mà vì tôi có may mắn là chứng nhân về những điều đó. Tôi đã có những cảm giác 'xé lòng' vì phải bỏ đi những cái mình đã thực hiện thường xuyên và cảm thấy điều đó tốt đẹp, để hòa mình vào những Khóa Ba Ngày đơn giản, đúng với sự thật, sát với thực tế bình thường và không cường điệu tạo ra những cảm xúc. Ân Sủng của Chúa tràn đầy qua tình Chúa và tình anh em. Thế là đủ.

Đọc bài KHẨU VỊ BỊ ĐÁNH LỪA ở trên, tôi tâm đắc với câu: "Những món ăn hay thức uống nếu được pha chế bình thường theo đúng vị và đúng công thức như nó vốn là". Có như thế mới đúng là nó chứ nhỉ.

Tôi cũng mong Phong trào Cursillo của chúng mình cũng sẽ như vậy.

Tôma Nguyễn Văn Bội
24/4/2024

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال