Chính Thầy đã chọn con - Têrêsa Phạm Kim Vĩnh #56

Chính Thầy đã chọn con.

Kính thưa quý Cha quý Sơ cùng toàn thể quý anh chị trong phong trào Cursillo. Ôi lạy Chúa! Cho đến lúc này đây thì con /em cũng chưa hết ngỡ ngàng về Hồng ân mà thiên chúa đã gọi con /em vào Cursillo. Quả thật như dụ ngôn thợ làm vườn nho Mt 20 1- 16 con /em chính là người được gọi lúc giờ thứ 11, con/ em muốn thốt lên như thánh Phaolô Lạy chúa con là đứa con sinh non và như thánh Augustino con biết Ngài quá muộn màng, nhưng điều đó cũng cho con ý thức sâu sắc rằng: Thiên chúa Ngài yêu con biết chừng nào người yêu con bằng một tình yêu không tính toán, Ngài không cần con còn xuân xanh hay đã già nua, còn sức sống dồi dào hay đã hom hem héo tàn. Dù có là thế nào thì Ngài vẫn yêu con Vâng Ngài vẫn yêu. Thưa toàn thể quý anh chị trong phong trào, giờ đây tay con/ em đang cầm cây bút để ghi lại những cảm xúc trong tim; run lên không phải vì sợ hãi nhưng là rung vì vui sướng. Lạy Chúa con là ai mà Chúa yêu con nhiều như thế, Con chỉ là một sinh linh nhỏ bé nhưng một khi chú muốn thì không gì là không thể vâng chúa đã nâng con lên từ thung lũng yếu hèn, từ nắm tro bụi hư vô nhưng quan trọng hơn hết là con có cảm nhận được đây là Hồng ân mà Chúa đã trao ban để làm sáng danh cho Chúa và Giáo hội hay không? Vậy xin quý Cha quý Sơ cùng quý anh chị hãy cùng con/ em tạ ơn Chúa tạ ơn Thiên Chúa chúng ta, cảm nhận sâu sắc về tình yêu của thiên chúa như thế. Để lúc nào con/ em mới đủ   can đảm để chia sẻ với toàn thể quý anh chị trong phong thào Cursillo. Chia sẻ niềm vui con/ em có được từ Chúa niềm vui con/ em được Ngài gọi vào Cursillo để cố gắng sống trọn vẹn ngày thứ tư để làm vinh danh Chúa lúc tuổi đã bước sang Bát Thập. Để con/ em không còn cậy vào mình nữa, không còn vinh quang tự hào tự đắc nhưng hãy tự hào trong Đức Kitô tự hào vì được yêu. Vâng thưa quý vị con em sống đạo cho đến giờ này gần tám mươi năm, con/ em mới ngỡ ra thì đúng là Chúa chỉ cần sự cộng tác của mình thôi một chút nhỏ nhoi cũng được.


Chỉ một chút thôi như năm cái bánh và hai con cá, để chính Chúa làm nên sự bất ngờ. 5000 người đàn ông chưa kể đàn bà, trẻ em ăn no mà vẫn còn dư 12 thúng đầy. Thưa quý Cha quý Sơ và quý anh chị em, con đã nói hết tâm tình rồi, con không biết phải nói thế nào để diễn tả sự LẠY CHÚA CON ĐÂY! CON ĐẾN ĐỂ THỰC

THI Ý NGÀI Con còn chút tàn hơi nào xin cứ hãy dùng con để Danh Ngài được vinh quang Nước Ngài trị đến Thánh Ý của Ngài được tỏ hiện dưới đất cũng như trên trời Amen

Kính xin quý Cha quý toàn thể quý anh chị trong phong trào cầu nguyện nâng đỡ cho con, người con đã được sinh non con/ em xin hết lòng cảm ơn.°

Terexa Phạm Kim Vinh

Khóa 56 Decuria Maria

 

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال