Con cứ đi rồi biết - Chia sẻ Maria Vũ Thị Tuyết Mai # 54 Sydney

Kính thưa Quý cha Linh Hướng, quý anh chị Cursillista.

 

Em tên là Maria Vũ Thị Tuyết Mai, tham dự khóa 54 tại Bringelly, Sydney Đáp lại lời mời của chị trưởng nhóm, em xin được chia sẻ cùng Quý Cha Linh Hướng và Quý Anh Chị chủ đề Ultreya tháng này là "Sứ Mệnh của Đức Maria " và câu Ý Lực Thánh Kinh "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói " LC. 1:38

 

Thiên Chúa đã trao ban cho Đức Maria một Sứ Mệnh cao trọng nhất đó là: Sứ Mệnh làm Mẹ Đấng Cứu Thế.

 


Lời thưa - Xin Vâng của Đức Maria mà chúng ta thường nghe trong ngày lễ Truyền Tin đã được Thánh Sử Luca chép lại trong biến cố Truyền Tin.

 

Một cuộc đối thoại giữa Sứ Thần và Mẹ Maria và rồi cuộc đối thoại đó đã kết thúc với sự ưng thuận hoàn toàn của Mẹ Maria, Mẹ nhân từ khiêm tốn trả lời: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói"

 

Hàn Mạc Tử cũng đã viết ca tụng biến cố Truyền Tin:

 

Hỡi Sứ thần Thiên Chúa Gabriel,

Khi người xuống truyền tin cho Thánh Nữ, Người có nghe xôn xao muôn tinh Tú,

Người có nghe náo động cả muôn trời?

 

Lời thưa Xin Vâng đã thay đổi cuộc đời của Đức Maria từ một thiếu nữ Do Thái ở làng Nazareth nhỏ bé, để trở thành Mẹ của Đấng Cứu Thế. Nhờ tiếng Xin Vâng của Mẹ, nhân loại đã bước sang một trang sử mới đó là trang sử Cứu Độ.

 

Lời xin vâng của Mẹ chấm dứt vai trò của Cựu Ước và mở ra một giai đoạn mới, giai đoạn của Tân Ước.

 

Đức Maria đã thực hiện sứ mệnh của mình một cách trọn vẹn, cuộc đời của Mẹ luôn tỉnh thức và lắng nghe Thánh Ý Chúa.

 

Đức Maria có hai nhân đức rất quan trọng  đó là: Lòng kính sợ Thiên Chúa và Sự khiêm nhường

 

Sách thánh vịnh nói "Lòng kính sợ Thiên Chúa là đầu mối của sự khôn ngoan "(Tv 111,10) Đức Maria luôn sẵn sàng thi hành mệnh lệnh của Thiên Chúa.

 

Nói đến đức khiêm nhường:

 

Các nhà tu đức học đều coi "khiêm nhường là đức nền tảng của mọi nhân đức"

 

Đức Maria đã nói lên sự khiêm nhường khi Mẹ chỉ xưng mình là tôi tớ và nữ tỳ của Chúa.

 

Để nói về tầm quan trọng hai tiếng Xin Vâng của Mẹ ,cộng đồng Vatican ll đã lập lại lời của các Giáo Phụ xưa rằng:

"Nút dây đã bị thắt là do sự bất thuật của Eva, Nay được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Đức Maria."

 

"Điều mà Eva Đã buộc lại bởi cứng lòng tin, Đức Maria đã tháo ra nhờ lòng tin:" và so sánh với Eva, Các ngài gọi Đức Maria là " Mẹ kẻ sống", Và thường quả quyết rằng:" bởi Eva đã có sự chết, thì nhờ Maria lại được sống "(x.Lumen gentium, số 56)

 


Lời Xin Vâng của Mẹ nói lên sự vâng phục, khiêm nhường, tin tưởng và phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa.

 

Đối với Mẹ Xin Vâng là chấp nhận hy sinh, hy sinh vì lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhân loại.

 

Đức Maria đã mạnh dạn thưa lời Xin Vâng với sự tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa và sẵn sàng chấp nhận cũng như chịu đựng nhiều đau khổ trong cuộc đời của Mẹ.

 

Vậy Đức Maria đã chịu đựng những đau khổ nào?

 

Những đau khổ của Đức Maria đã được kể ra trong "7 sự thương Khó Đức Mẹ" đó là

1.         Ông Thánh Simêon nói tiên tri cùng Đức Mẹ"

2.         Đức Mẹ đem chúa Giêsu trốn sang Ai Cập

3.         Đức Mẹ lạc con trong đền thờ

4.         Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác thánh giá

5.         Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá

6.         Hạ xác Đức Chúa Giêsu mà trao cho Đức Mẹ

7.         Táng xác Đức Chúa Giêsu trong mổ.

 

Đức Maria với Sứ Mệnh làm Mẹ Chúa Cứu Thế, Mẹ luôn đồng hành cùng Chúa Giêsu con Mẹ trong thầm lặng, Mẹ ghi nhớ mọi việc và suy đi nghĩ lại mọi sự trong lòng, tất cả mọi việc làm của Mẹ cho chúng ta thấy Mẹ đã hoàn tất sứ mệnh là gìn giữ, nuôi dưỡng và bảo vệ Đức Kitô cách trọn vẹn.

 

Em xin chia sẻ đôi chút về bản thân em:

 

Cuộc sống của em hàng ngày không gì đặc biệt cũng bình thường như bao người khác… là luôn quanh quẩn bên gia đình của mình lo cho chồng con và cơm áo gạo tiền…

 

Cho đến một ngày đẹp trời, bố của em mời gọi và khuyến khích em nên gia nhập phong trào Cursillo vì sẽ có khóa 3 ngày tổ chức tại Sydney.

 

Lúc em nghe vậy thì có rất nhiều câu hỏi đã nảy ra trong đầu…. Như

-           Cursillo là gì?

-           Khóa gì mà phải đi tới ba ngày?

-           Sao dài thế?

-           Làm sao bỏ công việc để đi ba ngày?

 

Sau nhiều suy nghĩ đắn đo và lo sợ… em thầm nghĩ chắc tìm cách nói "không" với bố để khỏi phải đi dự khóa vì em cảm thấy khó khăn và rắc rối nhiều vấn đề… khó giải quyết…

 

Và vì là thân phận con người, em cũng không thoát khỏi sự yếu đuối, em thường hay tính toán, so đo trước khi đi đến một quyết định nào đó.

 

Bố nói "con cứ đi rồi sẽ biết Cursillo là gì."

 

Sau nhiều lần khuyến khích và động viên, em cũng đã nói "xin vâng" để bắt đầu một sứ mệnh mới.

 

Càng gần đến ngày đi dự khóa em càng lo lắng hoang mang.

 

Em cầu nguyện cùng Chúa và Mẹ "xin giúp và soi sáng cho con tìm cách sắp xếp công việc một cách ôn hòa và tốt đẹp để con yên trí đi dự khóa 3 ngày."

 

Nếu là Thành Ý Chúa, xin Chúa và Mẹ giúp con. Con dâng hết cho Chúa và Mẹ đó!

 

Và rồi mọi thứ đã được Chúa và Mẹ lo đâu vào đó để em an tâm đi dự khóa Khi dự khóa em học hỏi được rất nhiều từ các cha Linh Hướng và các chị em.

 

Phong trào Cursillo đã đưa em tiến xa hơn về đức tin cũng như đã mở ra cho em một cái nhìn mới về đạo.

 

Em nhớ nhất là cái kiềng ba chân của phong trào đó là:

-Sùng Đạo

-Học Đạo và

-Hành Đạo

Và câu nói " một tay nắm lấy Chúa và một tay nắm lấy anh chị em"

 

Em đã học hỏi thêm được rất nhiều điều từ những lần họp nhóm và chia sẻ trao đổi cùng quý cha Linh Hướng và các anh chị trong nhóm, để từ đó em rút ra những kinh nghiệm và điều hay ý đẹp để áp dụng vào đời sống ngày thứ 4 của em. Sau khi em đã trở thành một Cursillista em nhận ra rằng lời Xin Vâng để đi dự khóa Cursillo là sự lựa chọn đúng nhất, rất có lợi cho đời sống đức tin của em, và cũng từ đây em quen biết thêm nhiều bạn mới để cùng nhau chia sẻ và sống ngày thứ 4 trong Thầy Chí Thánh.

 

Và vì thế hôm nay em mới có được cơ hội đứng đây để chia sẻ đề tài cho tháng này cùng quý cha và quý anh chị.

 

Cảm ơn bố của em đã kiên trì không bỏ cuộc khi mới gọi và khuyến khích em gia nhập phong trào Cursillo.

 

Em tin rằng mỗi người chúng ta sinh ra trong cuộc đời này đều được Chúa trao ban cho sứ mệnh.

 

Vậy chúng ta hãy lắng nghe tiếng Chúa mời gọi trong sứ mệnh của mình và sẵn sàng thưa lời Xin vâng với một lòng tin tưởng và phó thác vào Thánh ý Chúa như xưa Đức Maria đã lãnh nhận sứ mệnh làm Mẹ Đấng cứu thế với câu đáp đầy khiêm nhường, vâng phục, tin tưởng và phó thác "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ Thần Nói " (Lc, 1:38)

 

Xin Mẹ giúp chúng con biết sống ngày thứ Tư trong khiêm nhường, vâng phục, tin tưởng và phó thác và dạy chúng con 2 tiếng Xin Vâng hôm nay tương lai và suốt đời!

 

Cám ơn quý cha Linh Hướng và quý anh chị đã theo dõi

Maria Vũ Thị Tuyết Mai, # 54

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال