Ngày tôi ra đi - Sứ mệnh Đức Maria - Trăng Mùa Thu Sydney

Tháng Năm, tháng kính Đức Mẹ,

 

Phải nói đây là tháng có nhiều ngày lễ về Đức Mẹ nhất:

1. Ngày 13/05/2024, thứ Hai: Lễ Đức Mẹ Fatima

2. Ngày 20/05/2024, thứ Hai: Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh

3. Ngày 24/5/2024, thứ Sáu: Lễ Đức Mẹ hộ phù các giáo hữu, Quan thầy của nước Úc.

4. Ngày 31/05/2024, thứ Sáu: Lễ Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth.

 

Mẹ Maria không những đã thực thi hai tiếng "Xin Vâng" trong khi còn tại thế để hoàn thành sứ mệnh Thiên Chúa trao ban mà còn mãi dõi theo con cái nơi trần thế để che chở, bảo vệ và chỉ bảo con người biết sống theo lề luật của Thiên Chúa, mà chuỗi Mân côi là một phương thức tuyệt vời nếu chúng ta biết suy gẫm và sống theo.

 

Theo gương Đức Maria: đã nuôi dưỡng và đồng hành với Chúa Giê-su trên con đường giảng dạy muôn dân, Mẹ tôi vất vả nuôi dạy 12 người con, đặc biệt là những năm trước 1975, chiến tranh loạn lạc, có những năm bố tôi phải đi lính, mình Mẹ một mình tần tảo nuôi con, chúng tôi thay nhau đứa lớn coi đứa bé sau những giờ đi học. Hai anh lớn hàng tháng cũng phải xin nghỉ học một buổi để phụ Mẹ cùng với các cậu, dì thu hoạch chuối và nông sản: đu đủ, bắp, cà... Vất vả là thế, nhưng mỗi sáng (4g sáng) Mẹ không quên gọi chúng tôi dậy để đi lễ, tôi lúc đó còn nhỏ, đi lễ hay ngủ gật lắm (giờ tự thú trước bình minh hihihi, nhưng không sao phải không ạ, ngủ trong nhà Chúa mờ lị…)

 

Học hỏi nơi Đức Maria sứ mệnh khiêm nhường và vâng phục, Mẹ tôi sống rất đơn sơ và hiền lành, tôi chưa bao giờ nghe thấy Mẹ tôi cãi bố tôi hay lớn tiếng với anh chị em tôi bao giờ, cũng chưa bao giờ cãi nhau với hàng xóm... mà đối xử với mọi người cách hiền hòa, nhẹ nhàng. Tham gia Hội Dòng Ba Đa Minh, ngoài giờ lễ, chầu và giờ kinh Phụng vụ, Mẹ còn cùng đi quyên góp, thăm viếng và giúp đỡ những người kém may mắn. Tôi đỡ đầu cho một bé trai người thiểu số, Mẹ là người luôn nhắc nhở các em tôi để ý và giúp đỡ cháu, vì thế cháu cũng thương Ngoại lắm.

 

Đức Maria còn có một tước hiệu là "Mẹ Sầu bi" vì ngay từ khi mang thai Đấng Cứu Thế, Mẹ đã phải trải qua một hành trình đầy vất vả về quê, sinh con trong cảnh nghèo nàn đáng thương: nơi chuồng chiên ngoài cánh đồng lạnh lẽo, vì không có chỗ trọ (Lc 2,7) (không như chúng ta được sinh ra trong một bảo sanh viện, đầy đủ tiện nghi), sanh rồi lại hoảng hốt đem Hài nhi trốn sang Ai cập giữa lúc đêm khuya, rồi bươn chải kiếm sống ở đó như một di dân.


Mẹ Maria chắc chắn cũng không tránh khỏi những khi rớt nước mắt như khi lạc mất con ba ngày ở Đền thờ (Lc 2,46), khi dân làng đưa ra những lời bình phẩm không hay về con mình, khi Chúa Giê-su về giảng tại hội đường ở quê nhà: "Ông này không phải là bác thợ, con bà Maria, và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xêt, Giu-đa và Simon sao?" (Mc 6,3). Mẹ Maria có thể đã khóc khi nghe người ta nói con mình mất trí, và đã cùng với thân nhân đôn đáo đi tìm (Mc 3,21) và chắc chắn Mẹ đã khóc khi thấy con vác thập giá và bị treo trên thập giá, Mẹ đã nói tiếng "Xin Vâng" trước cái chết quá trẻ của con mình, biết sống làm sao khi là một góa phụ không con trong xã hội Do thái lúc bấy giờ?.

 

Rời xa đứa con của mình, có người Mẹ nào mà không lo lắng, không buồn phiền? Ngày tôi chuẩn bị đi học xa nhà mẹ tôi cũng lo lắng đủ điều, lo con không biết sống ra sao, có bị bắt nạt, cám dỗ gì không??? (mãi sau này tôi mới biết…) mà những lo lắng ấy Mẹ tôi dấu trong những hạt kinh Mân côi, trong những thánh lễ và các giờ khấn nguyện cùng với quý cô bác trong Dòng Ba Đa-minh, cầu nguyện cho anh chị em tôi mỗi khi đi xa hay có sự kiện gì. Ngày tôi xuất ngoại , Mẹ tôi lủi thủi sau nhà, vờ sắp xếp lại mớ củi để tránh nhìn tôi ra đi mà nước mắt lưng tròng, hình ảnh ấy mãi ghi trong lòng tôi, khi tôi chào, Mẹ nói: " Mẹ đã xin lễ, xin khấn cho con đi được bình an". Sau này mỗi lần về thăm Mẹ , tôi luôn được Mẹ cầu nguyện và xin khấn cho đi về được bằng an. Càng lớn tuổi, Mẹ cảm nhận, và càng lo lắng cho các con, các cháu nhiều hơn, Mẹ lo cho tôi một mình ở xa, khi lớn tuổi cô đơn, không có con cháu bên cạnh (tôi biết được vì Mẹ nói điều này với một đứa cháu và cháu đã hứa với bà sẽ đi thăm tôi).

 


Vào tháng Năm 2022, tháng kính Đức Mẹ, Mẹ tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình theo gương Đức Mẹ. Chiều cuối ngày ra đi, Mẹ còn nhắc cháu đi đón tôi kẻo trễ; Mẹ ra đi một cách thanh thản và bình an, đây chắc chắn là một ơn lành Chúa ban qua sự cầu bầu của Đức Mẹ; vì thuở sinh thời, Mẹ tôi rất sùng kính Đức Mẹ, sống sứ mệnh khiêm nhường, chịu đựng và vâng phục theo thánh ý Chúa theo gương của Mẹ Maria, trong túi luôn có tràng chuỗi Mân côi để cầu nguyện cho gia đình và con cháu.

 

Tháng Năm nhớ về Mẹ, nhớ về những gương lành sống động của Mẹ, Mẹ của con.

Trăng Mùa Thu

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال