NHỮNG THÁCH ĐỐ CỦA SỨ MỆNH - Lm Cursillista Giuse Nguyễn Xuân Long - Chia sẻ chủ đề Tháng 4/2024 Brisbane

NHỮNG THÁCH ĐỐ CỦA SỨ MỆNH

Chia sẻ chủ đề Tháng 4/2024

 

Một hôm, khi đang đi công việc, em nhận được điện thoại của chị Hồng, Trưởng khối hậu, nhờ em chia sẻ 1 chủ đề của phong trào. Chị bật mí rằng, đề tài này rất hợp với cha. Chắc có thể vì vậy nên em nhận lời ngay, không do dự.


Khi nhận được câu Lời Chúa chủ đạo cho đề tài: "Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu." (Mt 10, 16) Em phì cười! Ủa, từ trước đến giờ mình đang ở giữa bầy sói hay sao!

 

Tuy nhiên, khi nhìn lại đề tài: "Những thách đố của sứ mệnh", em ngồi lại để xem hành trình ngày thứ tư, hành trình theo Chúa của mình, để xem mình đã trải qua những thách đố gì, và đã đối diện ra sao. Em nhận ra rằng, sứ vụ theo Chúa quả có nhiều thách đố. Thế nhưng, những thách đố đó đã không làm em ngục ngã nhưng lại làm em cảm thấy trưởng thành và vững mạnh hơn trong đức tin. Và ngang qua những thách đố đó, em cảm thấy hạnh phúc hơn với những gì mình đang có và đang trải qua.

 

1.                  Sứ Mệnh của em là gì?

 

Là một người không có ý định đi tu từ nhỏ, và nhận ra ơn gọi khi đã trưởng thành, nên em nhận thức khá rõ sứ mệnh của mình. Tuy nhiên, đó chỉ là điều mà lý trí dạy em mà thôi.

 

Em nhớ ngày được phỏng vấn để vào dòng Ngôi Lời. Đó là ngày thứ 2 trong chuỗi sự kiện "come and see" của dòng Ngôi Lời Việt Nam tổ chức hằng năm. Ngày đầu, các ứng sinh phải trải qua 3 môn thi: Giáo lý, Việt Văn và Tiếng Anh. Ngày thứ 2 là phỏng vấn riêng. Ngày thứ 3 là các sinh hoạt ngoại khoá ở biển. Hôm phỏng vấn, 1 cha bên đào tạo, hỏi em rằng: Con có sẵn sàng đi bất cứ đâu, bất cứ nơi nào mà nhà dòng sai con không? Không do dự, em trả lời: Từ khi sinh ra cho đến nay, nhà con đã chuyển khá nhiều nơi. Dù rằng mỗi lần chuyển nhà, con đều cảm thấy rất buồn, nhưng có vẻ con có thể hội nhập môi trường mới rất nhanh. Vì thế con nghĩ, việc đến bất cứ đâu, bất cứ nơi nào mà hội dòng trao phó cũng không quá khó với con. Sau đó, em được nhận vào dòng Ngôi Lời.

 

Là một tu sĩ, lại là tu sĩ truyền giáo, em ý thức được rằng sứ điệp của mình là tiếp nối sứ mạng mà Đức Giêsu để lại cho chúng ta. Hay ngần hơn nữa, là một cha phó xứ em có trách nhiệm hướng dẫn và giúp mọi người đến gần Chúa hơn cũng như phải là "khí cụ" ban phát ơn giao hòa và sức sống của Thiên Chúa cho dân Chúa.


 

2.                  Đời theo Chúa trải qua những thách đố nào?

 

1.1.      Các Lời Khấn

Là một tu sĩ, dù có hay không, các lời khấn: Khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh vừa là ân sủng vừa là thách đố. Ân sủng vì thông qua việc tuân giữ ba lời khấn, người tu sĩ được tháp nhập gần gũi hơn với Đức Kitô. Tuy nhiên, Ân sủng của Thiên Chúa chẳng bao giờ được cảm nghiệm đầy đủ nếu ta không phải đối diện với những khó khăn và thách đố. Có thể những khó khăn thách đố của các lời khấn thì khác nhau tuỳ theo từng người, từng thời điểm nhưng chắc chắn, không loại trừ ai.

Giống như các anh chị sống đời sống gia đình. Có những lúc anh chị cảm thấy thật vui, thật hạnh phúc vì lấy được người chồng, người vợ như thế. Có những lúc ta cảm thấy lời tuyên hứa chung thuỷ và lo lắng cho nhau lúc mạnh khoẻ cũng như lúc đau ốm thật dễ dàng nhưng cũng có những lúc lời khấn đó làm cho chúng ta mệt mỏi và chao đảo. Hoặc như chúng ta, những anh chị em Cursillista, "sứ vụ lệnh" cũng giúp chúng ta đến gần Chúa và anh chị em hơn nhưng có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Do đó, có thể nói, những thách đố chúng ta phải đối diện trong sứ mệnh của mình chính là cách Thiên Chúa dùng để huấn luyện đức tin và sự trưởng thành của chúng ta.

 

1.2.      Đời sống mục vụ như là một linh mục

 

Là một linh mục dòng, chúng con không có nhiều cơ hội để va chạm và kinh nghiệm nơi môi trường giáo xứ trong suốt thời gian đào tạo. Có chăng là ít tháng hè trong chủng viện và hơn 1 năm thực tập ở giáo xứ. Con lại càng ít kinh nghiệm hơn, khi trong thời gian đào tạo, con thường bị giữ ở lại học viện để làm việc văn phòng, nên con cũng không biết "Thế gian" bên ngoài có hung ác và mạnh mẽ như bầy sói hay không! Nhưng có thể có, vì thế người ta thường gọi là "thế gian" chứ không phải "thế Thật".


 

Dù rằng, hình ảnh bầy sói ám chỉ những bách hại và thử thách mà những người theo Chúa phải chịu. Nhưng con nghĩ môi trường chúng ta đang sống không còn những cuộc bách hại hay thử thách như xưa mà là những thử thách, bách hại mới: sự tục hoá chuộng vật chất; sự chai lỳ - vô cảm trong cảm thức về Chúa; các vấn nạn thế tục; sự cám dỗ, lèo lái một cách tinh vi của giáo dân…

 

Con nhớ, 1 lần con đi xuống Melbourne, vì bác con muốn được xức dầu nên em có đem theo "bộ đồ nghề". Trong bộ đồ nghề đó, có 1 bình đựng nước phép bằng inox hình thánh gái trên đầu. Tới hải quan, họ yêu cầu bỏ ra cho họ xem. Con mở ra và nói là bình đựng nước thánh. Họ cầm lên, và nhìn con với một con mắt rất lạ! Con không biết chắc họ nghĩ gì nhưng con đoán họ nghĩ con là người ngoài hành tinh hay bị bệnh hay sao mà lại đi tu.

 

1.                  Làm gì để vượt qua những thách đố đó

 

Trước những thách đố và thử thách đó, Lời Chúa hướng dẫn chúng ta rằng phải khôn như con rắn. Vì rắn có tài tránh nguy hiểm và luôn luôn giữ cái đầu cho khỏi bị đánh. Người tông đồ cũng cần phải tránh những hiểm nguy đừng để mình bị lọt vào tròng những cám dỗ tinh xảo của thế gian. Đồng thời, phải giữ tâm hồn và thái độ đơn sơ hiền lành như con chim bồ câu, loài chim hơi nghe tiếng động là bay đi và vẫn được coi là hiền lành.

 

Ngoài ra, em cũng thích lời khuyên nhủ tha thiết của Thánh Phaolô dành cho ông Timôthê "Hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà" (1Tm 6, 11).

 

Một số anh chị em nói rằng: họ sợ chốn thị phi nơi cộng đoàn và các hội đoàn nên họ chỉ muốn "sống bình thường như một người bình thường". Tuy nhiên, là người theo Chúa, một Cursillista, chúng ta không thể sống bình thường được. Chúng ta phải vượt khỏi chính mình, vượt khỏi cái bình thường, nếu không, chúng ta sẽ trở nên tầm thường và tệ hại. Con đường thiêng liêng và sứ vụ là con đường vượt dòng nước ngược, nếu không chèo chống và nỗ lực, chúng ta sẽ thoái lui mà nhiều khi không biết.

 

Ước gì mỗi chúng ta luôn biết theo lời Thánh Phaolô dạy để dù có thử thách khó khăn nào ập đến cho chúng ta, chúng ta cũng không bị xáo trộn và lung lay trong sứ vụ mà Thiên Chúa trao phó cho từng người chúng ta.

 

Lm. Cursillista Giuse Nguyễn Xuân Long SVD.

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال