ROLLO: NHỮNG THÁCH ĐỐ CỦA SỨ MỆNH - Chị Hòa Mộ Canberra

ROLLO: NHỮNG THÁCH ĐỐ CỦA SỨ MỆNH

 

Hầu như tất cả mỗi người chúng ta, khi đã biết được tiếng gọi và nhận ra sứ mệnh yêu

thương "Thầy đã chọn con" và sẵn sàng bước đi theo Chúa đều gặp phải những thử thách trên bước đường của mình. Những thách thức ấy cũng như các bậc thang, là các bài học để chúng ta có thêm các bước tiến trong Đức tin khi chúng ta không nản lòng và kiên trung đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Lời Chúa Giêsu trong sách Tin Mừng thánh Mathew đoạn 10 câu 16 "Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu".

 


Sách Công vụ sứ đồ đã thuật lại các tông đồ của Chúa Giêsu và các tín hữu đầu tiên đã gặp biết bao thử thách, bắt bớ, giam cầm khi họ rao giảng về Tin Mừng, sự cứu độ của Chúa và làm chứng nhân về sự sống lại của Ngài. Đồng thời Thiên Chúa cũng đã làm hội thánh đầu tiên đã phát triển vượt bậc và lời Chúa đã lan rộng đi khắp nơi, vượt khỏi đất Giêrusalem, xứ Giu-đa và khắp các vùng lân cận. Đức tin của giáo hữu đầu tiên càng triển nở trong khó khăn thử thách.

 

Một gương sáng mà bản thân tôi cần học hỏi và noi theo trong cuộc sống đầy thử thách, gian nan. Đó là mẫu gương thánh Phaolô, thánh bổn mạng phong trào chúng ta.

 

Cuộc đời trở thành tông đồ của Chúa Giêsu sau khi bị ngã ngựa trên đường đến thành Damacus, Thánh Phaolô bị nghi ngờ, bị bắt bớ, đánh đập, giam cấm bởi các người do Thái và quan lại thời ấy. Trước những khó khăn, thánh Phaolô vẫn một ực khẳng định bám chặt vào Chúa và tiếp tục trung thành thi hành sứ mệnh của mình. Ngài tin rằng ơn Thánh Chúa sẽ che chở và vượt thắng mọi thử thách. "Ơn ủa Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối" (2 Cr 12:9). Và Thánh Phaolô đã "chỉ chủ ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu". (Philip Phê 3:13-14)

 

Hôm nay tôi xin được nói đến những thách đố cho tín hữu trong thời đại của chúng ta. Những thách thức này vẫn được vận hành qua các cám dỗ của ma quỷ, thế gian và chính cái tôi của mỗi người chúng ta. Với những hình thức đầy tinh vi và hiện đại làm con người đi theo lối sống ích kỷ, tôn sùng chủ nghĩa cả nhân. Các giá trị của cuộc sống tâm linh không được tôn trọng. Luật pháp và xã hội cổ võ cho các y quyền của danh vọng, tiền tài và vật chất. Những phương tiện truyền thông chi phối thời giờ, khiến con người chúng ta đam mê những nhu cầu khoái lạc vật chất và lãng quên nhu cầu tâm linh của mình. Chúng ta dùng sự tự do của mình theo đuổi các lối sống không theo lời dạy của giáo hội và không còn ý thức về tội lỗi.

 

Bản thân tôi, từ ngày nhận ra được ân sủng "Chúa đã chọn con" và biết sứ mệnh của mình là làm chứng nhân cho Chúa tại môi trường tôi dang sống, đặc biệt là gia đình. Tôi cũng gặp những khó khăn vì bản thân mình cũng nhiều lần quên đi ân sủng Chúa.

Cá nhân tôi trong mùa dịch quen đi lễ online, trực tuyến cũng dễ lười biếng thích ở nhà mở TV chứ không muốn đến nhà thờ. Vì các mạng lưới internet nhiều và quảng cáo hấp dẫn, tôi cũng tốn nhiều thì giờ lướt mạng nói chuyện với bạn bè, thích đọc, xem các truyện phim mà không không để tâm đến các công việc hàng ngày, xem tin tức hoặc đọc kinh thánh. Vì thiếu xét mình thường xuyên, tôi cũng thiếu tình yêu thương với Chúa và tha nhân.

 

Đối với con cái, tôi đâm ra lo âu, băn khoăn cho Đức tin của chúng khi không đi lễ nhà thờ, bị ảnh hưởng theo chủ nghĩa cá nhân, theo thị hiếu của phương tiện truyền thông mà không chú ý đến các giá trị tâm linh, luân lý. Tôi cũng lo lắng về hạnh phúc gia đình khi con cái ít được học hỏi về giá trị và trách nhiệm hôn nhân trong gia đình công giáo. Khi nhận thấy tình trạng ly dị, ly thân xảy ra quá nhiều trong xã hội, tôi đâm ra băn khoăn không biết tương lai hạnh phúc gia đình con cháu sẽ ra sao?

Trong những ngày tháng mùa Chay này, tôi thấy mình cần phải xin Chúa ơn bền đỗ, vững tin giúp tôi vượt qua những cám dỗ và cái tôi của mình bằng sự ăn năn và sửa đổi những thiếu sót, lỗi lầm.

 

Tôi có niềm khao khát và quyết tâm theo Chúa Giêsu Kitô và trung kiên tuân giữ lời Người không? Tôi có nhận ra thử thách chính là một món quà của tình yêu thương xót mà Thiên Chúa dành cho tôi không? Khi đức tin bị dao động, có bao giờ tôi ừng lại để nhớ và tạ ơn về hồng ân đức tin mà Đức Kitô đã ban cho tôi trên đồi Canvê và trong Bí tích Rửa tội chưa? Tôi có tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể không? Tôi có biết ơn về sự thương xót của Chúa, mà nhờ đó tôi có lòng khiêm tốn xưng thú tội lỗi của mình với linh mục và nhận được ơn tha thứ cùng với sự bảo đảm của chính Thiên Chúa không?

 

Tôi nhận ra những khó khăn, thử thách trong đức tin là để dẫn tôi đến gần Chúa hơn, với lòng biết ơn sâu sắc?


 

Cầu nguyện

 

Tôi cầu nguyện cùng Chúa, xin Ngài tha thứ và giúp sức cho tôi biết kết hợp với Ngài qua việc học hỏi lời Chúa, siêng năng nhận bí tích Hòa giải và kết hợp với Thánh Thể Chúa.

 

Xin Chúa giúp tôi tin tưởng vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa trong mọi tình huống của cuộc sống.

 

Xin Chúa đừng để tôi từ bỏ và buông xuôi.

 

Tôi cần tham gia những hoạt động chung với anh chị em trong giáo đoàn để được tăng thêm tình nâng đỡ. Với tinh thần một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em, tôi cầu xin mỗi cá nhân sẽ được thêm sức mạnh từ Chúa để chúng ta vượt qua sóng gió, tăng trưởng Đức tin, nâng đỡ nhau cùng đồng hành trong thương yêu, tha thứ và đồng cảm với những người chung quanh, xây dựng gia đình, cộng đoàn theo ý Chúa.

 

Xin anh chị em tiếp tục giúp và cầu nguyện cùng Chúa cho tôi.  Amen.

 

Cursillista Hòa Mộ Tháng 3/2024

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال