Phục vụ trong Thánh Thần Tình Yêu

Khoá tĩnh huấn 55-56/2024 đã qua, thầm nghĩ bao giờ Melbourne lại mở Khoá nữa đây? Khi tuổi tác và sức khoẻ là một vấn đề trọng yếu vì phần lớn anh chị em trong Ban Điều Hành hai Khoá tóc đã hoa râm, chân đã không vững...

Nhìn lại những công việc chuẩn bị với thời gian dài thế mà vẫn sai sót, Khoá Nữ may mắn học hỏi được rất nhiều từ Khoá Nam, bài học chỉ có được khi thực hành và va chạm. Tạ ơn Thầy Chí Thánh.

Phục vụ và phải "Phục vụ như Thầy" châm ngôn của Phong Trào Melbourne trong Đại Hội 6 đầu năm 2020 thể hiện qua tinh thần dấn thân, hy sinh quên mình mong sao cho việc phục vụ các Tham dự viên đạt được hiệu quả về nhu cầu tâm linh: Tin yêu, Cậy trông, Phó thác trong an bình của người con đi xa nay muốn trở về khi nhận ra "ánh mắt nhân từ" hằng chờ đợi và luôn trông ngóng của người Cha nhân hậu bao dung. Song song đó mong sao về phần xác các Tham dự viên yên tâm mà ngụp lặn trong biển khơi tình yêu bao la của Thiên Chúa.

Nhìn lại hình ảnh các Linh Mục, Tu sĩ khi nhận lảnh Sứ vụ lệnh. Con nhận ra tinh thần khiêm nhường và bác ái thể hiện nơi các Ngài. Không phải ơn Truyền Chức Thánh quan trọng nhất sao? Ai có thể lảnh nhận được? Thế mà..... "Hồng ân Thiên Chúa" thật quá bao la, rất bao la. Vô biên muôn đời.

Chúa Thánh Thần đã tưới gội Phong trào Cursillo Melbourne như hạn hán đợi mưa khi đã hơn mười năm không mở Khoá vì rất nhiều lý do. Xin Ngôi Ba hằng ở với Phong Trào Melbourne, thêm lửa, tươi trẻ hoá hơn, hăng say hơn cho dù có nhiều cản trở(tuổi tác, sức khoẻ) hạn chế việc phục vụ tha nhân.

Cùng xin soi sáng cho anh chị em Cursillistas Melbourne được nhạy bén hơn và biết đáp ứng được những nhu cầu của anh chị em xung quanh khi được phục vụ.

Vì hoa trái của tình yêu là phục vụ.

"Đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang trên vai phục vụ mọi nơi."

"Bạn hãy giữ ánh sáng của Đức Kitô luôn rực sáng trong tim bạn. Vì chỉ có Ngài là đường để đi theo; là Chân lý để rao truyền; là Tình yêu để yêu mến". (Mẹ Thánh Teresa Calcutta)

"Điều làm kẻ khác ngạc nhiên không phải khi thấy chúng ta làm việc, mà thấy chúng ta tỏ ra hạnh phúc và vui tươi trong khi làm việc". (Mẹ Thánh Teresa Calcutta)

Decolores

Maria Hồ Thị Thanh
K46/Adelaide

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال