Liên nhóm Vinh Sơn Liêm chia sẻ Chủ đề: SỨ MỆNH là ÂN SỦNG. Tháng 2/2024

Liên nhóm Vinh Sơn Liêm

Sinh Hoạt Đại Hội Ultrea tháng 2.2024

 

Chủ đề: ́ ̣NH là ÂN SỦNG

 

Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh

Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp" (Mt. 19:29)

Từ bỏ là một việc làm không phải dễ, và thường chúng tôi hay đùa: "phải "có" rồi thì mới "bỏ" được! Chứ chưa có thì lấy gì mà bỏ" Có lẽ từ khóa trong câu Kinh Thánh trên chính là từ: "Vì danh Thầy".

Lời mời gọi của Chúa luôn là một thách đố cho mỗi người chúng ta! Chẳng phải giá trị một con người thường được xét bởi gia thếhay tài sản anh ta sở hữu sao?

Tiêu chuẩn giá trị của chúng ta khác với Chúa; Sự hữu hạn của chúng ta cũng khác xa với quyền năng biên của Chúa. lẽ vậy chúng ta không dễ từ bỏ những cái tầm thường trước mắt để tìm đến cái Ân Sủng vỹ đại Chúa mời gọi.

Mỗi chúng ta đều có một Sứ Mệnh được trao bởi Thiên Chúa. Chúa không muốn chúng ta có một cuộc sống tầm thường Ngài muốn chúng ta phải đến với nhau, đem tình yêu và khả năng của mỗi người để chia sẻ cho nhau Danh Chúa.

Như Quý vị đã biết: Thượng tuần tháng Giêng vừa rồi Melbourne chúng ta đã tổ chức được 2 khóa mới 55 và 56. Nhận lời mời gọi của Ban Tổ Chức, tôi cũng muốn góp chút công sức tầm thường, nhỏ của mình vào việc phục vụ Khóa. Vậy quá bận với cơm áo gạo tiền, đã lúc tôi tưởng mình không thể tham dự được. Cũng may, cuối cùng Chúa cũng sắp xếp cho người đi làm thế để rồi đến được với Khóa. Thực ra thì ngày đầu cũng chẳng thật yên tâm. Ngồi Khóa mà lòng thì cứ canh cánh lo! Nhưng rồi sau đêm đầu tiên ngồi nơi nhà Bétania, xin với Chúa cho con được bình an. Những ngày sau đó tôi mới dần yên tâm tập trung vào công việc, vào các Tham Dự viên.

Sau 3 ngày Khóa, cái được đầu tiên là:

-                         Được học miễn phí các kỹnăng, kiến thức để phục vụ cho công việc.

-                         Kế đến, với vai trò phụ tá Khóa trưởng,


tôi vừa phục vụ, vừa được nghe trọn bộ Rollo cũng như tất cả các bài giảng, chia sẻ rất chất lượng của Quý Sơ, Quý Cha trong Ban Linh Hướng. Quả thật! Những bài giảng đã giúp tôi tự xét lại hành trình đức tin của mình cách sâu sắc. Tôi nghĩ mình không có nhiều cơ hội được nghe những bài giảng giá trị, sâu sắc như vậy trong đời.

-                         Khi cùng làm việc với nhau! Khó lòng tránh khỏi các mâu thuẫn, dẫn đến bực bội. Và ở Khóa tôi cũng học được cách khiêm nhường, yêu thương, nâng đỡ khi cùng nhau làm việc; cùng cầu nguyện, phó thác vào tình thương của Chúa và nhiều điều tưởng như không thể đã được Ngài thực hiện.

-                         Và rồi điều lớn lao hơn cả, là niềm vui tràn đầy khi nhìn thấy niềm hạnh phúc rạng ngời nơi các Tham Dự viên vào ngày thứ 2, ngày thứ

3. Tự nhiên tôi nhớ lại ngày Khóa năm xưa của mình, để rồi được cảm nghiệm lại Ân Sủng mà Chúa đã ban.


 

Hôm nay, cũng là buổi sinh hoạt Đại Hội Ultreya đầu tiên sau khóa 55, 56, xin được cầu chúc tất cả Quý Cha, Quý Thầy, Quý Sơ, Quý anh chị, đặc biệt các anh chị những thành viên mới của Phong Trào, luôn giữ được niềm vui, niềm hạnh phúc đã trải nghiệm được qua 3 ngày Khóa, để tiếp tục vững tin bước tiếp hành trình ngày ThứTư một cách mạnh mẽ, phó thác. Đồng thời, cũng can đảm đón nhận những Sứ Vụ mới Chúa trao nơi mỗi người, với niềm tin là luôn được Chúa Ở cùng để yêu thương, chăm sóc, và ban muôn Ân Sủng cho mỗi người chúng ta. Amen.

Joseph Martin ĐỖ MINH NHỰT

Liên nhóm Vinh Sơn Liêm

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال