SỨ MỆNH LÀM MẸ - Catarina Trần thị Tuyết Phương - Melbourne

Kính thưa Quý Soeur cùng Quý Anh Chị Cursillista,

 

Qua câu Tin mừng chúng ta vừa nghe, chắc hẳn chúng ta biết ngay được sứ mệnh cao cả mà Đức Maria đã đón nhận, đó chính là vai trò làm mẹ Ngôi Hai, Con Thiên Chúa; một sứ mệnh rất lớn lao trong chương trình cứu độ. Tin mừng không nói nhiều về cuộc đời của Đức Maria, nhưng sứ mệnh của Đức Mẹ không chỉ dừng ở đó, mà còn kéo dài trong suốt cuộc đời của Người. Ở đây, con xin được mạn phép nêu lên một số điểm đặc trưng về sứ mệnh mà Đức Mẹ đã được trao ban.

 

1.                  SỨ MỆNH LÀM MẸ:

●          Mẹ luôn Tin tưởng và phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa:

Khi được mời gọi lãnh nhận vai trò làm Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ đã KHIÊM TỐN,TIN TƯỞNG và PHÓ THÁC tất cả trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa (Lc. 1: 28-38).

●          Mẹ đã cộng tác với Thánh Giuse trong việc nuôi nấng và hướng dẫn Chúa Giêsu trong thời niên thiếu:

 

Như bao nhiêu người mẹ khác, Mẹ đã lo lắng, yêu thương Con của mình. Mẹ đã âm thầm theo Con trên mỗi bước đường Con đi và khắc ghi tất cả để suy niệm tìm ra thánh ý của Thiên Chúa. (Lc. 2: 51 – 52)

 

2.                  2. SỨ MỆNH ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚA GIÊSU TRONG SỨ VỤ CỦA NGƯỜI:

 

●          Đức Maria đã đồng hành với Chúa Giêsu ngay từ giây phút đầu tiên của sứ vụ rao giảng Tin mừng. Trong tiệc cưới Ca-na, Đức Mẹ đã chia sẻ Tình yêu Thiên Chúa đến với người khác qua việc quan tâm và đáp ứng nhu cầu của họ. Mặc dầu Đức Maria đã không thể trực tiếp giúp đỡ họ nhưng nhờ vào lòng trắc ẩn và nhạy cảm, Mẹ đã đồng hành với Chúa Giêsu để giúp đỡ người khác trong lúc họ gặp khó khăn ( Ga2: 1-12).

●          Mẹ đã đồng hành với Chúa Giêsu trong mọi biến cố trong cuộc đời sứ vụ của Người.

●          Mẹ đã đau khổ cùng Con vác thập giá trên đường Canvê. Dưới chân thập tự, Mẹ đã chia sẻ những đau khổ với Chúa Giêsu trong những giây phút cuối cùng. Nhưng với lòng tin tưởng tuyệt đối, Mẹ biết Ngôi Hai Thiên Chúa sẽ phục sinh vinh quang. (Ga 19: 25).

 

 


Kính thưa Cha, Soeur cùng Quý Anh Chị,

 

Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi và được trao ban những sứ mệnh riêng cho cuộc đời mình. Sứ vụ làm vợ làm chồng, làm cha làm mẹ hay làm con cái trong gia đình. Là những người phục vụ trong Giáo hội hay trong xã hội. Dầu ở trong bất cứ vai trò nào, sứ mệnh lớn hay nhỏ, chúng ta cũng chỉ là những gia nhân trong vườn nho của Chúa. Chắc hẳn, chúng ta luôn cố gắng chu toàn bổn phận của mình. Nhưng với sức riêng, chúng ta không thể chu toàn sứ mệnh ấy được NẾU KHÔNG CÓ ƠN CHÚA. Ước mong, chúng ta hãy nhìn lên Mẹ, là tấm gương tuyệt hảo cho chúng ta noi theo. Chúng ta xin Mẹ phù hộ để chúng ta luôn trung thành với ơn gọi của mình bằng cách luôn sống khiêm nhường và tín thác vào Tình Yêu quan phòng của Thiên Chúa như Mẹ đã từng sống TIN – YÊU và PHÓ THÁC VÀO CHÚA.

 


Sau đây con xin được chia sẻ cảm nghiệm của bản thân con trong vai trò của một người vợ, một người mẹ trong gia đình bé nhỏ của con:

 

Là một gia đình công giáo truyền thống, với bổn phận và trách nhiệm của một người Kitô hữu, các con của con cũng được đưa tới nhà thờ để được nhận lãnh phép Thánh tẩy, như xưa Mẹ Maria cùng Thánh Giuse đưa Hài Nhi Giêsu vào đền thờ để được Thánh Hiến cho Thiên Chúa theo luật Môisen.

 

Là một người vợ cũng như là mẹ của bốn đứa con, con chu toàn bổn phận của mình trong gia đình, với rất nhiều khó khăn và vất vả. Phải lo cho chúng về thể lý cũng như tinh thần. Nhưng với tình yêu của một người mẹ dành cho các con những chăm sóc, lo lắng, gần gũi bảo ban cũng là niềm vui và hạnh phúc của một người làm mẹ.

 

Những trăn trở của con là phải giáo dục và hướng dẫn các con ra sao để mai này khi lớn lên chúng trở thành một người tốt và đạo đức trong đời sống thiêng liêng của mình trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

 

Việc này đối với vợ chồng con không phải dễ, vì cha mẹ luôn phải làm gương tốt cho các con noi theo. Nhưng trong gia đình sẽ không tránh khỏi những xung đột giữa hai vợ chồng và chúng con phải tìm cách dung hòa, để cho tình cảm các con không bị ảnh hưởng đến sự trưởng thành của chúng.

 

Khi các con đến tuổi trưởng thành, có một đời sống riêng và độc lập, với tình yêu của người làm mẹ, con vẫn luôn dõi theo từng nhịp sống của các con, luôn khuyên nhủ và nhắc nhở các con hãy siêng năng đến với Chúa qua những Thánh Lễ ngày Chúa Nhật và năng cầu nguyện với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Như xưa Mẹ Maria vẫn luôn dõi bước theo chân Chúa Giêsu trên con đường mà Ngài đi rao giảng Tin Mừng, cũng như theo chân Chúa qua những chặng đường thương khó của Chúa Giêsu vác thập giá lên đồi Canvê.

 

Xin cha Linh hướng, Sơ và quý anh chị cầu nguyện nhiều cho em được trung thành và chu toàn với ơn gọi làm vợ và làm mẹ trong gia đình.

 

Con cảm ơn cha Linh hướng, Sơ và quý anh chị đã lắng nghe.

Catarina Trần thị Tuyết Phương

***********************

Note:

1.         Ga 2,1 - Bắt đầu sứ vụ

2.         Ga 19,25 – Kết thúc sứ vụ

3.         Lc 1,38 – Sống đức tin

4.         Lc 1,47 – Khiêm nhường, tín thác

5.         Ga 2,1-12 – Tiệc cưới Cana

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال