Sứ mệnh Đức Maria & Ước mơ nhỏ bé đơn sơ - Văn Đức Mộ - Canberra

Anh chị em thân mến,

 

Hôm nay tôi xin được chia sẻ đề tài tháng 5 về sứ mệnh của Đức Mẹ Maria và những bài học theo gương Mẹ về đức khiêm nhường, vâng lời và đức mến.

 


Tôi thường ngày cầu nguyện bằng cách nghe   và suy niệm về thánh nhạc. Riêng thánh nhạc về Đức Mẹ tôi thích nhất là bài "Dâng Mẹ" của linh mục Hoài Đức. «Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh,... Mẹ chính là Nữ Vương, là trạng sứ, là Mẹ con... Trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con…". Nội dung bài hát này nói lên sứ mệnh của Đức Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, là Mẹ của nhân loại, là gương mẫu của mỗi người Kitô hữu chúng ta trên con đường theo Chúa.

 

Hôm nay tôi chỉ xin chia sẻ một vài cảm nghiệm đơn sơ của tôi về mẫu gương của Đức Mẹ trong hành trình theo Chúa.

 

Đức Mẹ cho chúng ta bài học khiêm nhường, phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa dù có những lúc chúng ta bối rối, lo âu, không hiểu chương trình của Chúa, khi thấy những viễn tượng rất bi quan về bản thân, gia đình, cộng đoàn, giáo hội, xã hội. Theo gương Đức Mẹ để thương yêu tha nhân, đem Chúa đến với tha nhân.

 

Tương quan của tôi đối với Chúa và Đức Mẹ "năm chìm, bảy nổi", chỉ khi nào cần thiết xin ơn mới cầu nguyện. Sau 1975, những biến động và trăn trở của cuộc đời, thất vọng về bản thân mình và xã hội, sống qua ngày "mỗi ngày như mọi ngày", không biết ngày mai rồi mình sẽ ra sao? Chúa và Đức Mẹ làm cho tôi dần dần bớt nguội lạnh về Đức Tin, tìm đến Chúa và Đức Mẹ nhiều hơn, nhất là những năm tháng sống xa gia đình tìm đường vượt biên tìm tự do. Những ngày đêm khi tôi bị thất lạc trong rừng khi vượt biên lần thứ nhất, hoặc trong 9 ngày lênh đênh trên biển cả khi tôi đối diện với hải tặc, với sự đói khát cùng cực. Một điều lạ là những lúc ấy, tôi không cảm thấy sợ hãi, tuyệt vọng nhưng luôn hy vọng. Tôi tin rằng đây là những mầu nhiệm mà Chúa và Đức Mẹ đã giúp sức cho tôi về hồn xác trong những phút giây cùng cực nhất của đời mình.

 

Đến Úc được vài năm thì tôi lập gia đình và được hai con gái. Các con tôi nay đã lập gia đình và tôi có 3 cháu ngoại: 20 tuổi, 3 tuổi và 10 tháng. Ước vọng lớn nhất của vợ chồng tôi từ lúc lập gia đình đến nay là làm thế nào đóng góp vào chương trình của Chúa, nuôi dưỡng con cháu biết mến Chúa, yêu người.

 

Con của tôi lúc học đại học còn đi dự lễ Chúa nhật mỗi tuần, nhưng nay không còn đi lễ nữa, không chú ý đến vấn đề tâm linh, cho rằng chỉ sống cuộc đời của một người công dân tốt, làm một ít việc từ thiện là đủ.

 


Xét về bản thân, tôi còn yếu nhiều về Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến, còn nhiều điều bất toàn thì làm sao tôi có thể đem Chúa đến cho con cháu được? Nhiều lúc tôi cảm thấy bi quan, không biết khi nào thì lời cầu nguyện được Chúa và Đức Mẹ nhậm lời, cho con cháu trở về với Chúa, mến Chúa, yêu người, đi nhà thờ đều đặn.

 

Nhờ ơn Chúa và Đức Mẹ, qua sinh hoạt của phong trào Cursillo và Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình, tôi dần dần nhận ra được rằng Chúa đã có chương trình cứu độ riêng cho con cháu tôi mà tôi không thế nào hiểu được hết. Khi nào sinh hoa, kết trái về tâm linh là tuỳ thuộc vào chương trình của Chúa. Chúa không đòi hỏi tôi phải làm những điều gì lớn lao ngoài khả năng của mình.

 

Chúa chỉ muốn tôi sống cuộc sống đời thường đơn sơ, làm chứng nhân của Chúa trong gia đình, thực lòng mến Chúa và Đức Mẹ, yêu người, sống khiêm nhường, vâng theo thánh ý Chúa, phó thác gia đình trong tay Ngài.

 

Noi gương người phụ nữ hiền lành thành Nazareth, là Mẹ Maria đem Chúa đến với mọi người, đem yêu thương và sự giúp đỡ chia sẻ với mọi người trong gia đình bằng cách lắng nghe, kính trọng, đồng cảm.

 

Chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, giúp đỡ nhau về vật chất và tinh thần, nói cho con cháu biết những lời cầu nguyện hàng ngày: cảm ơn Chúa về những ơn lành trong cuộc sống, những việc làm, học hành, sức khỏe.

 

Cháu gái 20 tuổi của tôi, mỗi tuần cháu đến thăm gia đình tôi một lần và cùng vợ chồng tôi đến thăm gia đình con gái út. Thỉnh thoảng cháu ở lại ngủ đêm tại nhà chúng tôi.

 

Cháu thường chia sẻ với vợ chồng tôi về cuộc sống, việc học, việc làm, sức khỏe, bạn bè, những thành công, những thất bại.

 

Chúng tôi cố gắng mỗi khi gặp mặt dành khoảng ba phút để cầu nguyện chung với nhau: cảm tạ hồng ân Chúa, cầu xin vài điều cần thiết cho tuần tới cho sức khỏe, việc làm, việc học cho mọi người trong gia đình, xin ơn khôn ngoan để giải quyết các vấn đề trong ngày, bình an.

Sự cầu nguyện chung làm chúng tôi gần gũi nhau hơn trong tình Chúa, tình gia đình.

 

Cầu nguyện:

Lạy Mẹ Maria xin cho con mỗi ngày gần Mẹ hơn trong cuộc sống để theo gương Mẹ biết khiêm nhường, xin vâng theo ý Chúa, không bi quan, nhưng bền đỗ, phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

 

Theo gương Mẹ, xin cho con biết yêu thương, dịu dàng, luôn vui tươi, đem Chúa ra đi thăm viếng ủi an những người trong gia đình và bạn bè của con.

 

Xin giúp đỡ con biết luôn cầu nguyện như Mẹ, để có thể hãm mình, hy sinh, kiên trì tham gia hoạt động trong phong trào Cursillo để con học hỏi, chia sẻ, nâng đỡ nhau trong cuộc sống chứng nhân trong cuộc sống ngày thứ Tư.  Amen.

 

Văn Đức Mộ

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال