NHỮNG THÁCH ĐỐ của SỨ MỆNH

(Một chút tâm tình) – 17.04.2024

Sau một thời gian khá lâu tôi không tham gia những sinh hoạt của Phong trào. Tôi như cục than đã rời khỏi lò. Trong thời gian ấy, tôi định tâm sẽ "…tìm nơi vắng vẻ" để an hưởng tuổi già, chờ ngày bước lên 'xe tang'. Nào ngờ và rất thật tình cờ, tôi đã trở lại nơi mình đã từng tham dự khóa 3 Ngày. Tay bắt mặt mừng, tôi đã gặp lại rất nhiều Quý Anh Chị trong Phong trào. Lòng quý mến mà mọi người đã dành cho tôi như một người em đi xa nay trở về ghé thăm. Hơn thế nữa, tôi còn thấy những tinh thần hăng say phục vụ của Quý Anh Chị Cursillistas trợ tá cho Khóa 56 lúc bấy giờ.
Thế rồi một may mắn lớn, tôi được tham dự Thánh lễ ngày thứ hai của khóa; ngày "Gặp gỡ Đức Kitô". Tôi như đã bị cuốn hút bởi cái nhìn đầy yêu thương của Thầy. Một lần nữa, tôi phải đối diện với lời mời gọi của Thầy. Sau Thánh lễ hôm ấy, tôi ra về mà lòng không yên nghỉ. Những lời kêu mời, thúc đẩy của một lần gặp gỡ những Anh Chị Em Cursillistas thân thương đã làm tôi suy nghĩ lại. Thật khó khăn khi phải đối diện với những thách đố, nào là phải sắp xếp thời gian tham dự những buổi sinh hoạt: Nhóm, Trường lãnh đạo, Ultreya… . Sau một thời gian dài đã được nghỉ ngơi thoải mái, giờ đây phải ép mình vào những khuôn khổ của thời gian. Phải chăng đây là một thách đố lớn đối với tôi?. Nhưng mọi chuyện đã đến một cách thật êm ái nhẹ nhàng. Được như thế, tôi tin rằng ƠN CHÚA đã giúp tôi vượt qua.
Hôm qua, lần đầu tiên tôi tham dự buổi Ultreya sau một thời gian xa cách. Thật cảm kích khi thấy một số rất đông Quý Anh Chị Cursillistas từ mọi liên nhóm quây quần bên nhau trong tình yêu của Thầy Chí Thánh. Những người đã cao tuổi nhưng lòng hăng say nhiệt huyết vẫn tràn đầy. Tâm hồn tôi như đang từ từ được hâm nóng lại. Thật vui khi thấy Phong trào đang có những bước tiến chuyển mình. Thế hệ U60 – U70 đang từ từ rút vào bóng tối sau những chuỗi ngày dài gầy dựng, hy sinh phục vụ. Thế hệ trẻ là tương lai. Trong những sinh hoạt hiện tại, tôi thấy các Bạn trẻ với những kiến thức, đầu óc sáng tạo, những năng nổ hy sinh… đang được những bậc cha anh dày dạn kinh nghiệm dìu dắt hầu lãnh nhận những trách nhiệm trong tương lai. Chắc chắn có còn nhiều khó khăn đang chờ, nhưng với ÂN THÁNH, tôi tin rằng Phong trào của chúng ta sẽ vượt qua được những thách đố ấy.
Thật không ngờ, Phong trào Cursillo Melbourne đã đi qua một đoạn đường thật dài 25 năm gắn bó với mối tình Giêsu. Nhìn lại 25 năm đã qua, chắc hẳn mọi người và đặc biệt những Quý Anh Chị Em đã và đang dấn thân phục vụ cho Phong trào qua ngần ấy năm cũng tự vấn mình rằng: "Làm sao chúng ta có thể vượt qua được ?". Quả thật, với thân phận của một con người; với những yếu đuối làm sao tránh khỏi những cám dỗ về danh vọng; quyền lực, thành công… trong khi phục vụ ?. Đây là những THÁCH ĐỐ lớn lao mà Quý Anh Chị đã phải đối diện, nhưng đã vượt qua được là nhờ HỒNG ÂN của Thầy Chí Thánh Giêsu. Năm nay, khi kỷ niệm 25 năm Hồng Ân của Phong trào Melbourne, chắc chắn mọi người không quên cám ơn Chúa khi chứng kiến giới trẻ đang hăng say bước vào con đường dấn thân phục vụ. Những khuôn mặt mới, những tài năng mới với lòng nhiệt huyết của các Bạn trẻ sẽ giúp cho công cuộc Phúc âm hóa môi trường càng ngày càng vững mạnh hơn.
Nguyện xin Thầy Chí Thánh Giêsu, Thánh Phaolô, quan thầy Phong trào luôn đồng hành với Các Bạn trẻ; để những con người này luôn biết phục vụ trong khiêm hạ và yêu thương như Thầy cũng như Thánh Phaolô. ĐÂY LÀ MỘT THÁCH ĐỐ của SỨ MỆNH làm chứng nhân.
Xin CHÚC MỪNG 25 NĂM HỒNG ÂN Phong trào Cursillo Melbourne.
Hình minh họa: Tôi như con chim nhỏ bay giữa bầu trời bao la, vây quanh bởi những mây mù u ám. Nhưng ÁNH SÁNG TÌNH YÊU của Thiên Chúa luôn dọi lối soi đường. Cảm tạ Ngài, muôn đời con xin cảm tạ Ngài.

Trích bài cảm nghiệm Albert Nguyễn

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال